Bá Chủ Bóng Đêm
08-02-2011, 06:45 AM
Hối hận
Anh đã lạc lối, anh đã đi xa
Anh đắm chìm trong những vòng tay lạ
Anh trở về với em trong tàn tạ
Em vẫn dịu hiền, vòng tay thứ tha
Em giấu đi những giọt nước mắt đêm
Những đợi chờ làm mắt em sâu thẳm
Niềm bao dung ấp trong vòng tay ấm
Ôm trọn lấy anh, xoa dịu những đắng cay
Khóc thật nhiều, anh gục xuống vòng tay
Trước tình em, anh thấy mình thật nhiều lầm lỗi
Em mãi là ánh sao dẫn đường trong đêm tối
Cho anh quay trở về, tỉnh thức những cơn say.
20.12.2010
Anh đã lạc lối, anh đã đi xa
Anh đắm chìm trong những vòng tay lạ
Anh trở về với em trong tàn tạ
Em vẫn dịu hiền, vòng tay thứ tha
Em giấu đi những giọt nước mắt đêm
Những đợi chờ làm mắt em sâu thẳm
Niềm bao dung ấp trong vòng tay ấm
Ôm trọn lấy anh, xoa dịu những đắng cay
Khóc thật nhiều, anh gục xuống vòng tay
Trước tình em, anh thấy mình thật nhiều lầm lỗi
Em mãi là ánh sao dẫn đường trong đêm tối
Cho anh quay trở về, tỉnh thức những cơn say.
20.12.2010