Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Mẹ



VenusBelly
08-02-2011, 05:48 AM
Đến bây giờ xa nhà con mới hiểu
Có những điều không thể nói thành lời
Và cả đời có lẽ mãi không quên
Những ngày tháng êm đềm bên cạnh mẹ

Ngày tháng qua con biết mẹ vất vả
Cả cuộc đời mẹ tần tảo nuôi con
Lo cho con từng miếng cơm manh áo
Từng hạt gạo mong cho con lên người

Nhưng cuộc đời đâu như mẹ mong ước
Con xa ngã vào cạm bẫy cuộc đời
Hết ăn chơi rồi lại đi đua đòi
Con lao vào con đường của tội lỗi

Rồi một ngày con chợt nhận ra
Tháng ngày qua con đã làm mẹ khóc
NHững tháng ngày mẹ vất vả cực nhọc
Mong cho con khôn lớn thành người
Giờ nhận ra con làm lại cuộc đời
Mong sau này có thể báo hiếu mẹ

Một lần nữa nước mắt mẹ lại rơi
Nhưng có lẽ vì mẹ đang hạnh phúc
Những tháng ngày cùng cực vất vả
Giờ đây con khôn lớn thành người
Nhìn mẹ cười mà lòng con hạnh phúc
Nguyện suốt đời mẹ sẽ mãi bên con


Bài nè là bài mình tự nghĩ ra để viết về mẹ mình
có thể nó không được hay
có thể nhiều người coi là sến
nhưng nó lại là tình cảm mình dành cho mẹ
Nếu ai đó không thích thì có thể không đọc nhưng xin đừng comment linh tinh