Xem đầy đủ chức năng : [TD] Em đừng tưởng hotboy thì ai cũng thích nhé - wanggui-na
miumeomiu
08-02-2011, 02:54 AM
nguồn http://forum.zing.vn/dien-dan-gioi-tre/e-dung-tuong-hotboy-thi-ai-cung-thich-nhak-wanggui-na/t459955.html
ê! đừng tưởng hotboy thì ai cũng thích nhak
guigui : là một cô gái họcgiỏi , nhưng nghịch ngợm, phá phách , rất thích đọc truyện , tính tình thật thà , có gì nói đấy, đôi khi những lởi nói của cô vô tình làm người khác khó chịu, cô đang du học nước ngoài , đi từ lớp 5 , nay lên lớp 10 cô không mún ở cái xứ giá lạnh băng giá ấy nữa , nên...
ngao khuyển : là anh trai của guigui, sinh đôi với đồng đồng, tính tình cũng nghịch ngợm như guigui, nhưng rất thương em gái của mình , là bạn thân prince- hoàng tử. hs lớp 11a
Đồng Đồng : là chị guigui, sinh đôi với ngao khuyển, hung dữ , nhưng rất chu đáo , rất quan tâm thương iu em gái lẫn mọi người là hs lớp 11a . tuy sinh đôi nhưng Đồng Đồng ra dời sau ngao khuyển 5 phút nên lúc nào rắc rối cũng xảy ra với hai người này về việc xưng tên...
Prince : là một hotboy của trường , bạn thân ngao khuyển, tính tình lạnh lùng khó hiểu , học giỏi, không nói chuyện với một người con gái nào ngoài Tiểu Huân ( vì ngưỡng mộ ấy mà ) là một công tử nhá.......là hs lơp 11a
yatou : là em gái prince , là một cô gái đáng yêu, có thể xem là ******* của trường , có giọng nói như búp bê , tính tình hòa đồng , học giỏi, rất thương anh trai mình , có thể xem như quản gia của prince, là hs lớp 10a MatCuoi (67):
Tiểu Huân : là một ******* , học giỏi , bạn thân price , đôi lúc hơi đáng ghét , ích kỷ , la tiểu thư nhà giàu , thích ggi2 là phài làm cho bằng được, nhưng đôi lúc cô đáng yêu lắm nhé là hs lớp 10a
( còn một số nhân vật nửa , nhưng sau này mih sẽ giới thiệu)
bắt đầu nhá :
chap 1: guigui trở về
sáng hôm đó tại sân bay...
ngao khuyển ( dòm đồng hồ, đi qua đy lại) : sao lâu quá zay chòy ,,
Đồng Đồng : trời ! đi qua đi lại quài, chóng mặt quá , bộ khùng hả?
NK(tức giận): e mày **** ai zay nhỏ kia , anh là anh mày nhá
Đ Đ ( cãi lại ) hức thì sao chứ tôi với anh sinh đôi nhá , tôi bằng tuổi anh nhá , tại sao phải kiu anh xưng em với anh hả???
NK( cãi hok lại ) mày... mâm em ăn hiếp con kìa - nhõng nhẽo với mama kìa
miumeomiu
08-02-2011, 02:55 AM
mama : Đồng đồng sao nói chuyện với anh thế hả con???
đồng đồng : con... tại sao con phải kiu nk bằng anh chứ , chúng con sinh đôi lại bằng tuổi nửa hjzhjz
Nk :tại em sinh sau anh 5 phút kakaka
đ đ : im đi ( sau đó giẫm lên chân nk)
nk: em...
sau đó giơ tay lên định dánh đồng đồng , đồng đồng cũng hok vừa giơ tay lên đánh lại ( mà hai người này hok phải đánh đại đâu nhá , có vỏ đàng hoàng nha, nhìn đánh nhau thấy mà ghiền
cùng lúc đó
mom ! dady! con về rồi đây - gui gui hét to chạy về phía bama
mama ôm chầm guigui vào lòng ,
còn papa nữa , hok ai nhớ hêt2 huhu - papa mếu máo ( haha lớn mà như con nít )
guigui bõ maa ra , quay sang ôm baba
anh 2 , chị 3 ! em nhớ hai người wa - gui gui nhào lại ôm ngao khuyển và đồng đồng
nk dd thì vẫn trong tư thế khiêu chiến lúc nãy , guigui về mà cũng chẳng hay, đến khi chạy lại ôm mới hay ( vô tư thiệt)
hai người đang chơi gì mà vui vậy - guigui hỏi một cách vô tư
ngao khuyển + đồng đồng : a!a ! đang chơi kéo tay ấy mà !
hehe vậy ai thắng vậy - gui vô tư hỏi típ
đồng đồng nhìn ngao khuyển : à à ...
thôi về nà mấy đứa - papa kiu
15 phút sau về đến nhà
guigui nhìn xung quanh ngôi nhà thân yêu
chị 3 à hai chị em mình ngủ chung như trước nhá- guigui nắm tay đồng đồng
tất nhiên rồi hihi - đồng đồng mỉm cười
thôi tụi con giúp em mang đồ lên phòng đy - mama nhắc tụi nó
thấy guigui khiêng cái vali rất to, cố gắng mà vẫn hok nổi
đồng đồng cười gian xảo: guigui em và chị là con gái, nặng quá sao khiêng nổi, nhờ anh 2 dy há
dạ cũng được- guigui vô tư
anh 2 à - đđ la lớn
cái gì - nk nhăn nhó
ra em bảo cái này nè- đđ
nói dy- nk
khiêng mấy cái này lên phòng giùm guigui nhá- đđ
nk xoắn tay áo lên vừa làm vừa lẩm bẫm
" con quỷ, mày chơi anh mày hén , gòy sẽ bik tay
[email protected]@#2e 3q253@#@@#@@###
tối hôm đó tại phon2 đồng đồng và guigui
nè guigui ở mĩ sao? kể chị nghe với - đđ
buồn lắm - đđ
kể đi mà - đđ
uh thì @#Qzwy$..>@##Q#@$$$@%$#%#!@$@@#$@
5 phút sau
ừ buồn thiệt há - đđ
đang nói chuyện , nk bước vào : này hai chị em đang nói chuyện gì vậy cho anh nghe với
nk cầm li nước , đi tới giường ngủ cố ý làm đổ ,
này anh làm gì thế - đd tức giận
ý anh xin lổi - nk giả bộ
dd dứng dậy nắm cổ áo nk , : anh có bik là giặt mệt lắm hok??? ( đđ rất chu đáo mà )
anh...anh xin lổi mà ,- nk típ tục giã bộ
gui gui thì vẫn vô tư: chị à anh 2 xl rồi , thôi để em giặt cũng được
thôi em mới về đễ chị giặt cho - dd đáp
anh dám .... anh sẽ bik tay tui- dd nói nhỏ với nk
tự nhiên nha em gái- nk cuòi nhếch mép
dd ôm mền gối đi giặt
à guiugui ah , anh 2 đã dăng kí trường cho em gòy đó , em học lớp 10a . à mà mai ba anh em mình đi chung em nhớ thức sớm đó , anh về phòng nha , bye - nk
bye anh 2 ,- guiugui vẫy tay
tối hôm đó guiugi nằm cạnh đồng đồng hai chị em trò chuyện dến gần sáng mới ngủ ( vì sau 5 năm gặp laii mà)
khi đđ đã ngủ , guigui mĩm cười nghĩ về những chuyện đã qua. guigui ngi: bây giờ mình mới bik những ngày bên mĩ thật bùn, thật lạnh lạnh cã trong tâm hồn , nhưng ta dã về đc tổ ấm của ta thật ấm áp ...guigui mìm cười đi nhẹ vào giấc ngủ
miumeomiu
08-02-2011, 02:55 AM
chap 2 : ngày đầu đến trường
uy liêm : bạn trong nhóm của ngao khuyển và prince, lớp 11a
a vĩ cũng bạn trong nhóm prince , ngao khuyển lun , lớp 11a
nk : đồng đồng , guigui thức dậy chưa , đy học nè bây??
đđ: trời ơi , giờ này mà la lối ôm sòm hok để người ta ngủ ( ngồi dậy vò đầu bức tóc)
nk : dậy ! dậy! dậy ! dậy trễ h gòy hai đứa
guigui: anh hai , em đang ngủ mà
đđ: prince , uy liêm, a vĩ đến chưa mà la om sòm thế ( lúc này đã hơi tỉnh ngủ)
guigui( đã tỉnh ngủ) :ủa prince, uy liêm , a vĩ là ai vậy chị 3
đđ( cũng đã tĩnh) : hoi anh 2 kìa
nk : là bạn trong lớp với anh, bọn anh lúc nào cũng đy chung hết , lát nữa họ qua nhà chúng ta , tập chung lại gòy cùng đy học, but ngày nào cũng phãi đợi pà chằn đồng đồng này hết...."
đđ: này anh nói ạ là pà chằn hà??? ( nhào lại đánh ngao khuyển túi bụi)
guigui : à em hỉu gòy , em đy chuẩn bị đây...
đứng trước gương guigui tự nhủ : " hây a hôm nay sẽ là một ngày mới đây, sẻ có nhiều diều thú vị mới ,nhưng dù sao chắc nó cũng hok cô đơn như ỡ mỉ @#U$&$%^$*%$%^"
dưới nhà có tiếng mama: tụi nó trên lầu tụi con lên đy
đồng đồng : các cậu tới rồi à??
prince thì đứng trước tolet đợi ngao khuyển ( vì ngao khuyển rất điệu , sửa soạn rất lâu, pĩ tính nk nên prince hok cần thấy người cũng đoán bik lá nk )
đợi lâu quá prince tung cửa vào ( vì thường ngày cũng thế mà )
Â''''AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA'''' - gugiui hét lên
anh là ai -guigui ( hoảng quá nên guigui quên lời giới thiệu lúc nãy của ngao khuyển)
tui..tui...-prince
( lúc này guigui đang trang điểm chứ hok có gì hết nhá )
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA'' - guigui hết típ
prince nhào lại bụm miệng guigui lại
nè làm gì hét quài zay?? người ta nhìn vô sẽ tưởng tôi làm gì cô đó - prince mắng
cùng lúc đó : nè hai người làm gì vậy - ngao khuyển , đồng đồng , a vĩ , uy liêm cùng hỏi
hắn ... hắn tung cửa vào , còn bụm miệng em lại nữa hjz - guigui chĩ prince
ngao khuyển : chắc là hiểu lầm thôi , prince tưởng là anh ở trong đó , nên ...
đồng đồng ( chạy lại guigui ) nè hắn có làm gì em hok???
lúc này prince mới lên tiếng: làm gì chứ , mấy người nghĩ tôi làm gì cô ấy chứ???
( sau đó bỏ đy)
nk uy liêm , a vĩ chạy theo còn đđ thì an ủi gugiguiu
xuống dưới nhà : thưa bác chúng con đy - thưa mama chúng con đi - tụi nó cùng thưa
trên dường đến trường
nk :à nãy giờ chưa giới thiệu, xin giới thiệu đây là guigui em gáii tôi, mới đy du học về , xinh hem xinh hem???
uy liêm + a vĩ : chào em , rất hân hạnh đc bik em
chào hai anh , có gì xin chỉ giáo thêm kaka - guigui
guigui nhìn prince : này chuyện lúc nãy xí xóa nhé , chào anh ,
prince hok thèm nhìn
đđ :có phải hok chứ , em tôi chào cậu kìa
prince :chào
từ lúc đó tới trường hok aj nói với ai câu nào , trừ nk và đđ lúc nào cũng cãi nhau chí chóe
vào đến trường , ai ai cũng nhìn 6 người họ ( vì la hotboy ******* không à)
ns1 : nè con nhỏ đó là ai mà đy chung với ngao khuyển của tao za???
ns2 : ừ thường ngày cả nhóm bọn họ chĩ có đđ là nữ , sao hôm nay lại thêm nhỏ đó ,
!@#$$^%$^&%*&%*% bọn họ bình luận đủ điều
thôi em vô lớp em nha - guigui chào mọi người
đđ : để chị vào cùng em nhá , em mới vào chắc còn nhát hehe
ok - guigui
đđ và gugiui cùng vào lớp 10a ,cả lớp nhốn nháo
nam sính 1 : ê ******* đồng đồng kỉa
nam sinh 2: ừ sao lại qua lớp chúng ta
đđ : chào các bạn , đây là guigui , em gái mình , sẽ học lớp này có gì xin các bạn giúp đỡ nó nhé
giọng nói đđ cuốn hút các nam sinh lẫn nữ sinh : ôi dễ thương qá ( giã bộ vậy thôi chứ hung dữ bà cố đánh nk như chóa)
chào mọi người - guigui
yatou : chào bạn chúng ta làm quen nhé
tất nhiên gòy, giọng nói bạn giống búp bê quá -guigui khen yatou
thôi chị về lớp nha - đđ
guigui và yatou nói chuyên vuivui , ngoài ra hok ai thích guigui vì ganh tị ( vì đy chung với hotboy ******* ấy mà , guigui cũng đẹp chứ bộ , có thể xem la ******* nhưng sao kì vậy ta , chắc ghen tị đây)
miumeomiu
08-02-2011, 02:56 AM
rất vui dược làm quen với bạn , mình là tiểu huân - tiểu huân
chào bạn- guigui
bạn là em gái đồng đồng và ngao khuyển hả?? -tiểu huân
ừ - chúng ta sẽ là bạn tốt ??? -guigui
ok -tiểu huân
( nói vậy thôi chứ tiểu huân bắt đầu ganh tị với guigui rồi)
reng!reng! vào học rồi
thầy giáo bước vào : chào các em , năm nay các em đã vào lớp 10 , tôi sẽ là chủ nhiệm ,cứ gọi tôi là thầy na đậu dược rùi hihi....
cả lớp ồ lên, bàn tàn xôn xao
hs1 : haha na đậu ! cạ tên ngộ we
hs2 : hahahaahhh
@#$*(^#$%@#%$&%&
thôi nào bây giờ chúng ta bắt đầu xếp chỗ ngồi , nhưng mà ,...( ông thầy gãi đầu) các em mỗi người tự cọn chỗ đi hé, cho nó nhanh....- thầy na đậu
cả lớp nhốn nháo xôn xao, sau 10 phút chọn xong
tất cả im lặng - ổng thầy vỗ bàn
bắt đầu tiết học đầu tiên này -na đậu nói
!@!^%^&$%@#$!%*
reng!reng giờ ra chơi
này chúng ta xuống cantin nhé - yatou nói với gugiui
ừ đy thôi- guigui
dưới cantin
nk nghĩ thầm : ủa guigui đi chung với yatou à ???
ngao khuyển giơ tay định kiu guigui và yatou qua ăn chung nhưng....
nè! để nó ăn với bạn đi - đồng đồng ngăn ngao khuyển lại
bên guigui
ngày mai chủ nhật , tớ qua nhà cậu chơi nhé -guigui
ừm cậu bik nhà tớ hem -yatou
thì cậu nói địa chỉ đi - guigui
ừ @!#$%^#$$%@$@^$$@#@%#*#%$@%$ - yatou
cậu nhớ chưa- yatou
ừ nhất định nhé -guigui
reng!reng! vô học rồi
!$@%$#$^#$*$*^
giờ ra về dưới cổng trường
guigui à tớ có chuyện phải về gấp bye nhé- yatou
ừm bye cậu - guiugi
nk thấy guigui đi một mình
nè guigui về chung với bọn anh đi - nk
ok - guigui
tối hôm đó
thế nào guigui hôm nay học đc hok???-đđ
hihi đc chứ , em quen đc yatou nè , tiểu huân nè.,-guigui
khoan đã , tiểu huân à ,?? đđ
đúng đó là tiểu huân - guigui
em nên cẩn thận . cô bé ấy tuy dễ thương nhưng đừng bao giờ làm cô ấy ganh tị hay chán ghét -đđ
em bik mà cám ơn chị -guigui
thôi chị ngủ nhé- đđ
guigui hok ngủ được , cô qua phòng ngao khuyển
anh 2 à có trỏn hok??? -guigui gõ cửa
hok thấy trả lời guigui mở cửa bay vô đại
annh 2 sao giống chị chị 3 quá vậy , sao ngủ sớm vậy- guigui nắm mền giật ra
(vì tưởng nk đang nằm trên giường , dắp mền kìn mít nên cô tưởng nk)
giât mền ra gugiui nắm tóc nhéo má thật mạnh bỗng
"AAAAAAAAAAAAAAAAA''''''''AAAAAAAAAA -guiugui hét lêN
AAAAAAAAAAAAAAAAAA''''-người kia cũng hét lên
guigui chạy ra khỏi phòng vì hoảng , đụng đầu vào người ngao khuyển đang đi vào
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA''''''' -guigui nhắm mắt la làn la sớm
guigui em sao vậy -nk chấn tỉnh guigui
guigui chỉ về phía prince
nk bật cười : trời có vậy hok cũng la làn ,
guigui : hjx hok la sao đc
prince : này này tôi chưa nói cô nữa nhé ! cô nhéo tôi nắm đầu tôi tôi chưa nói nữa là...
guigui : gì chứ , sao anh lại vào nhà tôi , vào phòng anh 2 tôi ngủ tôi chưa nói nữa nhé!!!
prince nhìn nk , ý muốn nhờ nk giải thích giùm
nk :đc gòy chuyện là thế này : em gái prince rất thích hát karaoke , tuy hát rất hay mà prnce thấy nhức đầu nên qua đây ngủ chung với anh , bình thường nó cũng hay qua đây ngủ với anh lắm
prince : hỉu chưa???
hỉu rồi hỉu gòy - guigui
thôi em về phòng đây , anh hai ngủ ngon -gugiui
miumeomiu
08-02-2011, 02:56 AM
đêm đó guigui nằm suy nghĩ về prince rất nhiều , nào là : mỗi lần gặp hắn là mình lại có rắc rối , gặp hắn là có cãi nhau,.... nhưng mà... nhìn khuôn mặt hắn lúc giận baby thiệt hihi..... ( guigui vỗ đầu ) ý...mà sao mình lại nghĩ về hắn quài vậy....guigui à hok lẽ mày thích tên prince kia...là hoàng tử đó ...hok đc hok dc . .thôi ngủ
guigui à làm bạn gái mình dược hok???
là ai đó ??? -guigui
prince đây - prince
guigui bất ngờ đứng im như trời tròng prince đặt tay lên vai guigui nhẹ nhàng ôm cô vào lòng bổng .....
reng!reng!reng!
guigui giật mình tỉnh dậy .thì ra là giấc mơ.sao mình lại mơ thấy prince chứ..hok lẽ mình...mình
thôi chết hôm nay có hẹn với yatou phải nhanh lên mới được- guigui vội vàng bay đi chuẩn bị
guigui tung tăng trên chiếc xe đạp điện màu hồng thật xinh đến trước cổng nhà mà yatou cho địa chỉ guigui nhấn chuông
KÍNH KONG!!!
bên trong nhà :
anh 2 à ra mở cửa giùm em ! em đang bận -tiếng của yatou
ai vậy - prince
chắc là bạn em đó , tại hôm qua em có hẹn - yatou
được rồi dể anh mở giúp cho -prince
guigui lo nhấn chuông hoài mà hok để ý , prince ra mở cửa , guigui vô tình đập tayy vào đầu anh ấy (vì hậu đậu , nhấn chuông mà hok chiu6 nhìn , đập trúng đầu chủ nhà là phải )
trời ơi sao lại là cô - prince ngạc nhiên
tôi hỏi anh mới đúng , tại sao anh lại ở đây - guigui
nhà tôi tôi ở , nhảm nhí- prince
đây phải nhà yatou hok???- guigui
cô hỏi tôi với giọng đó hả??-prince
hai người đang cãi nhau thì yatou chạy ra
guigui đến rồi hả- yatou
guigui la lên: a!a! yatou , tớ đây nè ,
yatou : vào nhà tớ chơi
sau khi vào nhà guigui hỏi: sao cậu lại ở chung với tên này , có phải hắn dụ dổ cậu hok, hắn ....
guigui chưa nói hết câu yatou cười rồi nói: hahahaha cậu nhằm rồi , prince là anh trai tớ đó, vì baba và mama ở nước ngoài nên căn nhà này chỉ có hai anh em tớ ở
prince : đúng là ngu ngốc vớ vẩn
guigui : cho tôi xin lỗi nhá
yatou : chúng ta đi thôi .à mà anh đi hok ành hai ??
hok đâu anh qua nhà tiểu huân chút , đi chơi vui vẻ nhé - prince ( sau đó nhìn guiugi bằng ánh mắt lạnh lùng)
guigui và yatou đi chơi hết chỗ này đến chổ khác, nào là shopping , ăn uống .......
sau một ngày đi chơi mệt lả guigui trở về nhà
nk : này cả ngày hôm nay em đi đâu thế???
guigui : em đi chơi với yatou
đđ: em nó đi đâu thì kệ nó , đó là quyền của nó , sao nhiều chhuyen quá hopk bik!
nk : mày nói ai vậy?? con quỷ
đđ : tôi nói anh đó , thì sao???
guigui : thôi thôi cho em xin can đi hihiih hai người lúc nào cũng thế , thopi6 em về phòng nhé
guigui lại suy nghĩ về prince
" prince dễ thương thiệt , mình có hơi hơi thích hắn , nhưng mà ( guigui nhớ lại lời của prince hồi chiều lúc prince nói với yatou ) :"anh qua nhà tiểu huân chút ..."
: là tiểu huân à , prince đả có bạn gái rồi"""
guigui lại buồn , cô nhắm mắt từ từ và đi vào giấc ngủ
sáng hôm sau :
guigui đđ thức dậy đi học _ nk ( lại như thường lệ ấy mà , nk làm anh tốt thật)
sau nửa tiếng chuẩn bị xong 6 người bọn họ vẫn đi học chung như ngày thường , nhưng có một điều khác là " trái tim guigui đang nhảy múa loạn xạ khi nhìn prince "
prince cũng nhận ra được điều đó nhưng vẫn xem như hok có gì và nghĩ " con nhỏ này bữa nay chạm mạch hay sao mà cứ nhìn mình hoài "
trên dường đến trường guigui cứ cười một mình , còn ngao khuyển và đồng đồng thì cũng như cũ , cãi nhau hoài hok bik chán
miumeomiu
08-02-2011, 02:58 AM
chap 3 :
gugiui vào lớp
guigui xin chào - yatou
chào hihi -guigui
hôm nay có gì mà vui quá vậy ??- yatou hỏi
hihi hem nói đâu hyhy- guigui mắc cỡ
nói hok ???- yatou
hok nói đó. làm gì nhau nào- guiugi
thì hok nói nè , chết nè chết nè - yatou bay lại thọc lét guigui
a'a'a'a'a'a tui nói tui nói -guigui hét lên
nói đi -yatou
thì ...( guigui vụt chạy )
này này , sao lại chạy chứ , tớ hok tha cho cậu đâu ( yatou đưổi theo)
yatou đuổi theo guigui xuống dưới sân trường thì hok thấy đâu nữa , yatou nói thầm
" lên lớp thôi , một lát vô học nó cũng lên lớp à , lúc đó tha hồ tra hỏi nó. làm gì phải rượt theo nó, mình ngu wa"
lúc này guigui đang dứng sau cây bàn ( thì ra cô thấy prince và theo dõi anh ấy tới đây nên mất dấu yatou là phải )
" prince kìa, prince đi chung với tiểu huân, hihix lần đầu tiên mình thấy anh ấy cười anh ấy chưa từng cười với mình lần nào hết, ....( guigui vỗ đầu ) anh ấy anh ấy gì chứ , hắn là gì chứ , hắn ghét mình tại sao mình phải thích hắn" - guigui đang dấu tranh nội tâm
tại sao cô theo dõi tôi- prince vỗ vai guigui
(guigui hết hồn quay sang )
tại sao anh ở đây ??? tuitui theo dõi anh hồi nào??- guigui nhìn prince đắm đuối
cô còn chối ???hình như cô cố ý gây sự với tôi đúng hok???lần trước cũng vậy , cô bik tôi ở trong phòng ngao khuyển , còn nhào vô nắm đầu ... tôi nữa , bây giờ cô lại muốn làm gì tôi nữa đây?? ( prince hét lên , tóm chặt tay guigui)
guigui nhìn prince đắm đuối nghĩ thầm " prince nắm tay mình kìa hí hí "
SAO HOK NÓI ??? _prince hét lên
guigui lúc này mới từ trên mây bay xuống
lần trước...lần trước... tui ...tui đâu có bik anh ở trong phòng ... thật mà ..tuitui - guigui sợ sệt
bộ đồng đồng hok nói cô biết sao??- prince
đồng đồng ...chị 3 hả??? tại sao chỉ bik anh trong phòng mà nói với tui chứ - guigui không phục
đồng đồng cũng bik tôi thường qua phòng nk.hôm đó đồng đồng vào phòng nk dọn dẹp thì gặp tui - prince tra lời ( tuy đđ thường cãi nhau với nk nhưng rất chu đáo mà )
nhưng thật sự tui hok hề bik anh ở trong phòng anh 2 - guigui
reng!reng! vào học rồi
guigui trở về lớp
thầy na đậu điểm danh " guiugui có hok???"
guigui từ ngoài chạy vào:" có em đây"
thầy na đậu" lần ssau hok được đi trễ đó"
yatou: " cậu lên rồi đó hả , lúc nãy cậu chưa nói tớ nghe đấy nhé"
!#$^$^&$^$(%&^$%^#$%
giờ ra chơi
guigui và yatou xuống cantin thì gặp prince , cũng như thường lệ prince ngồi chung với nhóm nk , đđ
yatou : anh 2 tớ kìa , chúng ta qua ngồi chung nhé ( yatou chỉ về phía prince sau đó lôi guigui qua)
prince nhìn thấy guigui tỏ ra khó chịu
nk : chào guigui
guigui : chào anh hai
đđ: sao hôm nay được qua đây ngồi chung với anh chị vậy ta??
guigui: à yatou kéo em qua chứ bộ
yatou : em qua ngồi chung với anh hai hyhyhy
thôi kiu thức ăn di- a vĩ
( vào học thì hok có gì để nói , lala cho qua , nói giờ ra về đi hén)
giờ ra về
hôm nay prince về nhà một mình , vì đđ, nk , uy liem và avi4 đi ăn kem , riêng prince hok đi ..., đđ có rủ yatou với guigui đi nữa , yatou thì đi nhưng guigui hok đi ( vì prince hok đi đó mà kaka)
miumeomiu
08-02-2011, 02:58 AM
tập trước là guigui hok đi chung với nk , đđ , vì prince hok đi đúng hok??
guigui chạy theo sau prince ( theo dõi nữa nè)
chợt hok thấy bóng dáng prince đâu nữa , guigui đang loay hoay tìm kiếm thì prince đứng sau lưng á...
(ảnh minh họa)
-cô điên hả ???- prince tức giận
-tui có làm gì đâu - guigui
theo dõi tui! cô nói hok có đi - prince
ạ theo dõi anh chứ - guigui nói xong chạy mất tiu
prince hok hỉu ji .... nghĩ thầm " thôi kệ, nhỏ khùng"
guigui chạy về tới nhà bay lên phòng " kì vậy ta, mỗi lần hắn nhìn vào mắt mình là sao sao á , bực mình , mỗi lần hắn nghĩ mình cố ý gây sự với hắn là hắn lại tức giận với mình , giọng nói dễ thương thiệt hahaha, vậy mình sẽ ....hy'hy'...
đđ, nk đi ăn kem mới về
đđ : "này , lúc nãy em hok đi ăn kem ... là đi gặp prince đúng hok???
guigui : " em... em... gặp hắn để **** hắn chứ bộ
đđ : " làm gì **** hắn quài vậy "
guigui ( mắc cỡ ) : " thì thì vậy đó ( sau đó chạy mất tiu )
con nhỏ này ! đang nói chuyện tự nhiên chạy mất tiu - đđ
(pà guigui này ngộ , nói chuyện một hồi là biến mất tiu )
" thời gian trôi qua vẫn còn nguyên những ngọt ngào xưa , ngồi tựa vai anh nhớ ngày ấy lúc em thẹn thùng..." là bài ngọt ngào của đông nhi đó các bạn , cũng là chuông điện thoại của guigui
vang lên
a lô ! yatou hả - guigui bắt máy
hihihi tớ đây , chiều nay cậu có rảnh hok??? -yatou
ò cũng hok bik nữa , có gì hok??? -guigui
à gần tới SINH NHẬTanh hai gòy . tớ muốn mua tang anh hai một món quà!!! -yatou
là ... là ... sinh nhật prince hả?? - guigui
ừm mà sao cậu bị cà lâm za. hahaha- yatou
tớ có bị gì đâu , tớ rảnh mà , chiều tớ qua nhà cậu nhá!!! -guigui
lúc này ngao khuyển đang đi tìm đồng đồng
nk : đồng đồng à !!!
đđ:" hả ? cái gì ?
nk ( dòm lia lịa kím) :" em đang ở đâu vậy???
đđ:" đang phơi đồ trên này nè!! lên phơi tiếp koi"
nk ( đứng kế bên đđ):" gần tới sinh nhật prince rồi đó , từ trước tới giờ , sinh nhật một trong 5 người chúng ta đều do 4 người còn lại tổ chức!!!
đđ( dừng tay lại hok phơi đồ nữa) ừ hé ,
nk ( vừa phơi đồ vừa nói) : chúng ta phải làm gì cho nó bất ngờ mới được
đđ : " ừ anh hai nói có lý , để em về phòng suy nghĩ , à mà anh ở lại vừa phơi đồ vừa từ từ suy nghĩ nhé!!!!
nk:" ừ bye em ( đứng phơi một hồi gần hết rổ quần áo) :" ý tại sao mình phải phơi đồ , đây là nhiệm vụ của đđ mà , ã mình bị nó lừa rồi)
(pà đồng đồng này ghê thiệt )
miumeomiu
08-02-2011, 02:59 AM
đồng đồng về phòng bay lên giường lẩm nhẩm : " sinh nhật prince ....sinh nhật prince ...làm gì bi h hả ta???
guigui từ bên giường mình phóng qua giường đđ (tuy ngủ chung phòng mà hai cái giường nhé) guigui hét to
: " AAAAAAA. CHỊ 3 THÍCH PRINCE ,, KAKAKAK BỚ NGƯỜI TA . ĐĐ THƯƠNG THẦM PRINCE
đđ nhào tới bụm miệng gugiui lại :" này này em điên hả ???"
guigui :" em nói thật chứ hok có điên kaka
đđ : " ý em là sao???
guigui : " chị thương thầm prince đúng hok???
đđ : " nè đừng có nói bậy > chuyện là như vầy nè E#E$%#^#*$(%^$%^*$%^$%#%#%$#*R%
hỉu chưa??
guigui : " hỉu gòi
đđ : " đúng là nói bậy còn nói to nữa , thôi chị ngủ trưa đây
guigui : " ủa lúa nãy em nge chị nói chị đi phơi đồ mà????
đđ : " đúng vậy , nhưng anh 2 yêu vấu đã phơi giùm chị rồi kaka , thôi đừng nhiều chuyện nữa , chị ngủ đây
guigui : " sao kì vậy ta , bình thường hai người nãy cãi nhau ầm ĩ mà
***********
chiều hôm đó guigui sang nhà yatou
guigui : " hello tớ tới rồi nè
yatou : " chào , chúng ta đi đâu trước đây???
guigui ( nhìn xung quanh nhà) :" anh hai cậu hok có ở nhà hả???
yatou : " anh đây vừa đi gặp tiểu huân rồi
guigui nói lầm bẩm : " lại là tiểu huân nữa , " ánh mắt cô thoáng buồn :"nhưng tại sao khi nghe nói prince đi với tiểu huân thì mình lại buồn vô tận thế này , hắn là gì chứ hok đc ... hok đc , phải cười lên , phải cứng rắn lên".....
guigui đang mơ màng ,
yatou hét lên: " guigui ! guigui GUIGUIGUGIGUIGUGIUGI
lúc này guigui mới bay từ trên mây xuống : " hả ? hả?
yatou:" cậu sao vậy , đang mơ tới ai vậy???
guigui : " ớ ... tớ đâu có sao , thôi mình đi đi"
guigui và yatou cùng bon bon trên chiếc xe đạp điện bay vào siêu thị
yatopu nhí nhảnh :" này này , mình vào chụp hình hàn quốc đi ( pà này phái chụp hình hàn quốc lắm )
guigui: " chẳng phải đi mua quà sinh nhật cho anh cậu sao????
yatou : " thì chụp hình trước cái đi , mình thích chụp hình lắm á. lúc trước khi chưa quen cậu , tớ đi chụp với tiểu huân quài ah
guigui :" lại tiểu huân nữa ,sao hai anh em cậu phái tiểu huân quá vậy
yatou : "hả cậu nói gì???
guigui :" à hok có gì, thôi lựa kiểu đi
( đây là máy chụp tự đông nhé)
10 phút sau:" cắc.....cắc......cắc
yatou: " guigui có hình rồi kìa
yatou: " hy'hy' đẹp đẹp we'? nè đẹp hok? sao nín thin vậy???
guigui : " đẹp đẹp ( guigui đang nóng lòng muốn đi mua quà sinh nhật cho prince)
miumeomiu
08-02-2011, 03:00 AM
chap 4 :"trước sinh nhật - prince "
( lần trước là guigui và yatou đi mua quà sinh nhật cho prince đúng hok???)
típ nè :
" là khi em hạnh phúc khi có anh bên cạnh em , .."
tiếng chuông điện thoại yatou vang lên
alo - yatou
yatou à , giờ này mà em còn đi dâu thế??? -đầu dây bên kia là prince
em... em... à em đi chơi với guigui- yatou
em sao thế, nói năng ngập ngừng, 7h chiều rồi đấy , anh chưa có cơm nữa sao??? đói bụng quá rồi nè - prince than thở
da. da. em về ngay - yatou
sau đó cúp máy , yatou vội vàng
guigui à , tớ về trước nhé , tớ quên là tớ chưa nấu cơm choa anh 2- yatou gấp gáp
guigui :" nè nè , sao bỏ tớ lại đây một mình à???
( yatou đã biến mất tiu )
guigui vừa đi vừa mắng thầm :" cái tên đó ,làm gì dữ vậy chứ, yatou sợ hắn đến thế ah?? cũng hok hẳn thế , có lẽ yatou thương anh 2 , sợ hắn đói nên bay về nấu cơm
vừa đi vừa lẩm bẩm , guigui đi đến chổ quầy quà tặng cực đẹp , cô nhìn thấy cặp dây chuyền , mắt sáng rỡ lên, bay lại chạm tay vào sợi dây chuyền đó , chợt đôi mắt guigui thoáng buồn :" mình thích cái này , nhưng mình có thể tặng nó cho prince hok chứ, anh ấy đâu ưa mình ,mình .... thôi kệ , mua đại
chị ơi lấy cho em cặp dây chuyền này - guigui nói với người bán hàng
này em , sao hok đi với người yêu , người ta thường đi cặp với nhau hok à , em đi một mình vậy???- người bàn hàng hõi( pà này nhiều chuyện quá ) guigui hok thèm trả lời nhưng trong lòng rất buồn , cô lấy dây chuyền xong rồi lẳng lặng ngồi xuống ở một chiếc ghế
cô đưa dây chuyền lên ngắm
dây chuyền đẹp thiệt , một sợi có mặt chìa khóa và một sợi có mặt ống khóa.guigui đang nghĩ là sẽ đưa cho prince sợi nào thì có một bàn tay đặt nhẹ lên vai cô . xoay đầu lại thì ..người đó là tieử huân
xin chào - tiểu huân
chào tiểu huân- guigui
sao ngồi ở đây một mình vậy. -tiểu huân hỏi
(guigui giấu hai sợi dây chuyền vào giỏ )
à là yatou nhờ mình cùng đi mua quà sinh nhật cho prince đó mà - guigui
ý sao trùng hợp vậy , mình cũng mua quà sinh nhật cho prince đây , thế yatou đâu , sao cậu ở đây một mình thế ??? - tiểu huân
à yatou phải về nấu cơm cho prince ăn rồi - guigui
thế à , vậy chúng mình có thể đi chung hok?? - tiểu huân
ừm tất nhiên rồi - guigui ( thật ra guigui còn muốn mua cho prince một món quà nữa , nhưng đi chung với tiểu huân thì làm sao mà mua)
:" thời gian trôi qua vẫn còn nguyên những ngọt ngào xưa..."điện thoại guigui
alo - guigui
khuya rồi , sao h này em chưa về - đầu dây bên kia là đđ
guigui : " da. em về liền ( guigui mừng húm vì có người giải nguy rồi ,cô hok cần đi với tiểu huân nữa)
tiểu huân à , chị 3 mình gọi điện kiu về rồi mình xin lỗi cậu nhé- guigui
tiểu huân :" ừm hok sao đâu , cậu cứ về đi , cẩn thận nha"
guiugi :" tạm biệt nhé
( guigui vừa chạy vừa la to)
về đên nhà guigui bay ngay lên phòng
nk :" guigui xuống ăn cơm"
da. em xuống liền- guigui
trong bàn cơm guigui cứ như người mất hồn
sau khi ăn cơm xong ,
đđ: " guigui à em hok sao chứ
guigui : " em đâu có sao??
à mà sinh nhật prince chừng nào vậy chị?
đđ : "4 ngày nữa
guigui : " em có thể tham dự hok chị???
tất nhiên rồi , em là em của chị, cũng là người trong nhóm rồi - dd
miumeomiu
08-02-2011, 03:01 AM
típ theo nè :chap trước là guigui đang nói chuyện với đông đồng đúng hok???
thôi em về phòng nha chị !!!-guigui
ừ lên phòng ngủ trước đi - dd
guigui về phòng , lôi trong giỏ ra hai sợi dây chuyền đã mua lúc nãy , trong tâm trí cô giờ đây chỉ có một mình prince mà thôi , guigui hok thể phủ nhận tình cảm với prince nữa rồi
cô bik mình đã iu prince , và nhĩ có nên tặng prince sợi dây chuyền đó hok??? , , chuông điện thoại guigui vang lên
alo - guigui
yatou đây , xin lỗi cậu vụ hồi chiều nhé - yatou
hok sao đâu , mà chừng nào cậu mới mua quà cho prince đây_ guigui
à hok bik nữa , có thể mai tớ sẽ đi mua-yatou
tớ đi với cậu nhé-guigui
tớ...không phiền cậu chứ-yatou
hok phiền...hok phiền dầu- guigui( pà này thích prince thiệt rồi)
ừm vậy mai nhé bye-yatou
guigui cúp máy nằm xuống chiếc giường thân yêunhung7 hok ngủ , suy nghĩ liên miên , sẽ làm prince bất ngờ như thế nao???...một làn gió nhẹ từ cửa sổ đưa guigui vào giấc ngủ
sáng hôm sau
nk ":thức dậy đi học nè đđ (cũng như thường lệ ý mà)
guigui đã thức rồi và đang chuẩn bị, vì cô đã bik rung động trước price rồi, hok thức chuẫn bị lỡ một hồi prince đên , thấy bộ dạng guigui lúc mới thức thì mắc cỡ lém
6 người bọn họ vẫn đến trường như thường lệ
vào đến trường thì bỗng một cô gái tiến vê phía prince ( là tiểu huân đó)
prince à, tớ có chuyện muôn nói với câu- tiểu huân
prince mỉm cười
tiểu huân nói típ: " mình ra phía sau trường nhé "
nk , dd , avi , uy liêm đưa mắt nhìn nhau tỏ ra khó chịu , hok phải là ghét tiểu huân mà sao sao á , hok hỉu tại sao họ lại có hành động như vậy khi gặp tiểu huân nữa
còn guigui lúc này thì trong lòng rất buồn
" mình thích prince nhưng anh ta hok hề thích mình , cón rất ghét mình nữa , tại sao vậy , prince à , có thể đối xử với mình giống như tiểu huân hok??? - guigui buồn bã
về cuộc nói chuyện của tiểu huân và prince
4 ngày nữa tới sinh nhật cậu rồi- tiểu huân
ừm , đêm đó cậu có thễ ăn sinh nhật cùng tớ hok??? -prince
thôi mà ,năm nào sinh nhật cậu mà chả có tớ hihihi- tiểu huân
vậy chúng ta hẹn tại công viên , chỗ cũ nhé- prince
ừ cậu đó , lúc nào cũng giã bộ hok bik gì ,tớ sẽ hok tặng quà cho cậu đâu - tiểu huân
chúng ta là bạn thân mà ,hok tặng cũng chẵng sao , miễn cậu có mặt ăn sinh nhật cùng tớ là được rồi- prince
là bạn thôi sao??? tại sao đến h này cậu vẫn koi tớ là bạn thân , tớ hok cam tâm - tiểu huân nghĩ thầm ,
TH nhìn vào bụi cây thì thoáng thấy guiugi ở đó , cô bik là guigui thích prince nên mới theo dõi đến đây , TH đã giả vờ đùa giỡn cùng prince và làm động tác thân mật với prince ( chỉ là giống trong bức hjnh này thôi nhé , ngoài ra hok có gì hết)
miumeomiu
08-02-2011, 03:02 AM
guigui buồn bã lẳng lặng quay đi
reang!rang vào học rồi
tiểu huân bước vào lớp , gương mặt tươi tắn đôi môi mỉm cười , tiểu huân tiến đến chỗ guigui : "này guigui hyhy"
guigui : " có chuyện gì mà cậu vui vậy???"
tiểu huân : " tớ vừa gặp prince nói về chuyện sinh nhật prince , tớ ...sẽ mua quà tặng cho prince , bởi vì tớ đã thích prince...prince là của tớ , ai mà dám dành prince ...tớ sẽ hok tha đâu ( tiểu huân vừa nói vừa nắm tay lại thành nắm đắm giơ lên trước mặt guigui )
guigui : " cậu .... cậu ...sao vậy???
tiểu huân :" ah đâu có gì đâu tại tớ quá xúc động trong chuyện tình cảm thôi , mà ...ai dành prince thì tớ sẽ hok tha đâu ( tiểu huân nói như cố ý hăm dọa guigui)
tiểu huân đã bắt đâu ghét guigui
guigui mỉm cười : " ừ chúc các cậu vui vẻ "
guiguii nói vậy thôi nhưng trong lòng buồn vô tận, từng lời nói của tiểu huân như dao đâm vào tim guigui...reng!reng nạm tiết học trôi qua thật chậm rãi , buồn tẻ đối với guigui ,
guigui bước từng bước chân nặng nề ra khỏi trường y như một người mất hồn.. trên hai hàng mi đã đọng những giọt nước mắt ...
nhỏ đó là ai mà sao giống con guigui quá... mà thôi mặt kệ @_@- prince tình cờ đi ngang qua
tin ...tin...tin tiếng còi xe bóp in ỏi
prince giật mình quay trở lại thì thấy một chiếc xe tải đang lao vào guigui với tốc đô kinh hồn
RẦM!!!!!!!!!!!
prince vội lao thật nhanh ôm chặt guigui bay ra khỏi hướng chiếc xe đang lao tới
cả hai dều đang nằm lăn lóc dưới đất
guigui tỉnh lại đi - prince vỗ vào má guigui
5 phút sau guigui từ từ mở mắt ra ( vì prince bik guigui hok bị thương chỉ là hoảng quá nên ngất đi thôi nên hok đưa vào bệnh viện)
tại sao anh lại cứu tôi - guigui ngồi dậy chạy ra khỏi vòng tay của prince ( vì lúc nãy guigui đang nằm trên tay prince )
cô thừa bik mà - prince lạnh lùng nói
anh...anh thik... tui hả - guigui mắc cỡ
đồ khùng ,nếu hok phải là em gái ngao khuyển tôi sẽ hok cứu cô đâu -nói xong prince bỏ đi
guigui buồn bã về nhà :" tại tui là em anh 2 anh mới cứu tôi """
1 ngày , 2 ngày , 3 ngày trôi qua , ngày mai là sinh nhật prince, guigui phone ngay cho yatou
alo yatou hả cậu đên nhà tớ ngay nhé! -guigui
ừm có chuyện gì vậy -yatou
đến ngay nhé , -guigui cúp máy
hok bik có chuyện gì nữa -yatou
tại nhà guigui
anh 2 , chị 3 ngày mai sinh nhật prince rồi đó !!-guigui
ừ đt kiu avi uy liêm tới đi , chúng ta cùng bàn việc tổ chức sinh nhật cho prince - ngao khuyển
thế là yatou ,a vĩ , uy liêm , đồng đồng , guigui , ngao khuyển cùng vào phòng , bàn bạc gì trong đó ( mình cũng hok bik nữa) lala chỉ nghe được một câu : " chắc prince sẽ bất ngờ lắm đây " sao đó sáu người họ zeeeeeeeeee lên một tiếng thật lớn....... hjzhjz mình hok ngh được gì hết .thôi thì các bạn đợi tới bữa sinh nhật đi rồi bik luôn hé
miumeomiu
08-02-2011, 03:02 AM
sáng hôm sau tại trường cấp 3
ào ào , hok bik cái gì mà dữ vậy ta???
anh prince à , bánh kem em tự làm đó - ns1
đây là quà em tặng sinh nhật anh nà - ns2
còn em nữa , quà em nè , ns3
ôi hoàng tử của lòng em- ns4
..........
cã mấy nghìn nữ sinh trong trường đuổi theo prince để ... tặng quà sinh nhật đó mà ,... hot boy mà lị
...
vài phút sau , có một bóng dáng đi loạng choạng , mặt mũi thì dính đầy bánh kem , keo tuyết .... ( là prince đó , ạ bỉu đẹp trai làm chi )
chợt có một bàn tay từ phía sau đặt nhẹ lên vai prince , và chìa một cái khăn giấy ra
dùng cái này đi - guigui mỉm cười
cám ơn - prince lạnh lùng giựt lấy chiếc khăn trên tay guigui
thấy prince đang xoay sở với cái đống bánh kem ,dính tùm lum guigui lên tiếng
- để tui lao giúp anh nhé
dạo này cô tốt với tui quá vậy .....đừng nói là cô thích tui nhé - prince đã bộc lộ được một chút cãm xúc...
guigui đang chuẩn bị đặt tay lên khuôn mặt baby của prince bỗng dừng tay lại và mặt nóng ran , đỏ bừng lên :" ai nói ... ai ...nói là tui thích anh chứ???
có vậy thôi mà đã đỏ mặt rồi à - prince cười nhếch mép
guigui đứng dậy , quay mặt bước đi được vài bước , lôi sợi dây truyền ra , mặt đăm chiêu
- " có nên đưa cho anh ấy hok ta , ừm .... hiz... mà thôi phải đưa thôi... đây là cơ hội tốt mà ...
ê làm gì đứng đó vậy con ngốc - prince la to
guigui giật mình , hít một hơi thật sâu , quay đầu chạy về phía prince , hai tay cầm sợi dây chuyền nhắm mắt lại dùng hết can đảm để nói
guigui lắp bắp : " tui..tui tặng ...choa ...a....nh.... nèk, anh....nhận .... nh...a
sau đó guigui nắm lấy tay prince và đặt sợi dây chuyền vào đó rồi chạy mất tiu
prince thì hok bik gì hết chỉ cười một nụ cười nhẹ rồi trở về lớp ( hình như prince có hơi có cảm tình với gugiui rồi kkekkekee)
còn guigui thì đang núp ở một góc , (thì ra còn đang mắc cỡ ,hok dám ra ngoài sợ người ta thấy)
đâu aj bik được hành động của guigui và prince nãy giờ đã có một người nhìn thấy và đang tính toán một âm mưu gì đó.............................
miumeomiu
08-02-2011, 03:03 AM
guigui bước vào lớp vui vẻ:
yatou:"này guigui có chuyện gì mà vui vậy???
guigui :" ừm hok có ..gì đâu , à mà cậu mua quà sinh nhật prince chưa???
yatou :" chưa nữa, tan học đi
guigui :"tớ đi với cậu
cùng lúc đó tiểu huân đi vào mặt hầm hầm( người nghe lén chện của guigui và prince lúc nãy là tiểu huân)
yatou:" này tiểu huân , tối nay bọn tớ tồ chức sinh nhật anh 2 cậu nhớ tới nhé
tiểu huân chỉ cười nhẹ rồi gật đầu
(tiểu huân đã hẹn riêng với prince rồi,tiểu huân hok hỉu tại sao prince lại ăn sinh nhật cùng bọn nó ,còn guigui lúc theo dõi prince và tiểu huân nói chuyện sau trường , lúc đó guigui đứng rất xa nên hok nghe thấy gì hết,còn tiểu huân thì nghỉ prince sẽ chọn mình hok chọn tụi guigui nên nở một nụ cười nham hiểm và xem như hok có gì )
năm tiết học trôi qua thật nhanh đối với guigui ( vì hôm nay cô nàng đang vui mà!!!)
guigui và yatou bon bon trên dường bay vào shop ... hết shop này đến shop khác
guigui : "này yatou cậu mua gì cho prince đấy ???
đây nè ...tèn ....tén....ten -yatou
đẹp đóa , nhưng mà ..sao cái mặt nó buồn quá vậy -guigui hỏi yatou
- yatou : " hok phải là buồn mà là lạnh lùng vô cảm , nó chứa đầy tâm sự của người chủ mà hok thể nói với ai.... mà nó cũng lạnh lùng giống anh 2 á .hy'hy'hy'hy'
guigui : " à hay đấy ... "
yatou : " cậu tặng gì vậy???
cái này nè ...
guigui khệ nệ ôm hai con gấu to thật to ra
wao! đẹp đó -yatou
hỳ đẹp hé -guigui
ý nhưng mà sao hai coan lận vậy - yatou ngây thơ
thì...thì ...tớ một con...prince một con -guigui
A .. sao giống tặng cho honey wa vậy...??? hay là....cậu..thích pprince- yatou nhan xảo
đâu có - guigui lug túng
thôi mà nói thật đi hyhy .... nhưng mà cậu... cẩn thận với tiểu huân đó ... bình thường thì cậu ấy dễ thương chứ aj mà đụng tới anh hai , cô ấy sẽ hok tha đâu!!!!!!- yatou giải thích cho guigui
mà nói thật đi cậu thích anh hai đúng hok -yatuo tra hỏi
tớ ...tớ...có hơi thích- guigui
ừ vậy là cậu đã thừa nhận rồi đó nhé - yatou
ừm đi thui...đi thui - guigui
à yatou à cậu về trước đi nhé , tớ có một thứ cần phải mua-guigui
ừm tớ phải về chuẩn bị cho tối nay nữa , về nha , bye- yatou
ừm bye-guigui
guigui bay vọt đến shop quần áo mua hai cái áo cặp cực đẹp )( bà này tặng quà cho prince nhiều thế hok bik, mà toàn là đồ đôi hok à , nào là dây chuyền , gấu nhồi bông và còn áo đôj nữa chứ kekekeke)
miumeomiu
08-02-2011, 03:04 AM
guigui mua hai cái áo cặp cực kì kute hình hai con khỉ nữa nhìn giống cái mặt của prince và guigui quá đi
guigui hí hững bay về nhà chuẩn bị cho tối nay
còn về phía prince thì:"
tối nay mình hẹn cậu ở công zien 8h nhá( tại gì prince sinh ra lúc 8h tối á)
tối hôm đó tại nhà prince......
guigui bay vào shop mua hai cái áo cực kute
guigui hí hửng mang về nhà
còn về phía prince thì
alô tiểu huân hả ? tối nay hẹn lúc mí giờ?? -prince nói đt với tiểu huân
prince hả? ừm khoảng 8h nha , tại vì cậu sinh lúc 8h tối mà - TH
ừm chỉ có cậu llà hiểu mình nhất thui hihi -prince
hứa rùi đó nha , đúng 8h cậu hok lại là tớ về đó- TH
yên tâm đi mà , tớ có bao giờ thất hứa với cậu đâu? - prince
thôi bye nha tớ có việc phải làm rùi- TH
**
6h chiều nhóm guigui , nk , dd , avi, uy liêm , yatou đang chuẫn bị sinh nhật âm thầm cho prince tại pphòng yatou xong xuôi thì prince về ( vì sợ prince phát hiện nên hok làm bên phòng prince)
cả bọn sợ bị phát hiện nên núp luôn trong phòng yatou.... prince vọt lện lầu
yatou à, emcó nhà hok??? -prince
prince gõ cửa phòng yatou và định xông vào thì yatou bay ra mở cửa
anh 2 có chuyện gì họk??-yatou
tối nay anh hok có ở nhà- prince
hả??? sao vậy???-yatou
đó là cchuyện của anh hihi , thôi chào em anh đi chuẩn bị đây- prince nói rồi bay về phòng mình chuẩn bị
nè ...anh 2....anh ..2 -yatou nói với theo
yatou đóng cửa , vào trong thông báo tình hình cho cả nhóm bik
chek rồi , tối nay anh hai hok có ở nhà !!! - yatrou
sao vậy - cả bọn đồng thanh hỏi
em đâu bik tại anh 2 mới nóy - yatou
nói sao chời ơi nóy lẹ đi pà - cả bọn áp đặt yatou
thì nói là tối nay anh hok có ở nhà , zi thôi , em hỏi tại sao thì ảnh hok nóy - yatou
aaaa mình có cách rồi híhíhí - guigui
cách gì nói mau -cả bọn đồng thanh hỏi guigui
là vầy nè @#$@#^@^@&@#$%#@^#$@
HÍHÍHÍ HỈU RỒI -cả bọn la lên
chòy oy nhỏ nhỏ thôi mấy anh mý chị - guigui bụm miệng cả đám lại
**************
7h50 tại nhà prince xuất hiện một anh chàng bảnh bao , kute cực kì , là prince đó , mặt một cái áo vét trắng trông nghiêm chỉnh nhưg lại khá bụi và style
anh hai àh - yatou la lớn
có chuyện gì vậy em gái- prince
sao hôm nay nói chiện ngọt quá ta- yatou
thôi gọi anh có gì hok , nói lẹ đi -yatou
em làm rớt chiếc nhẫn dứoi kẹt tủ rồi , tay em ngắn quá lấy hem tới , anh...vô nhặt giùm em nghe- yatou
prince đắn đo vì gần tới giờ hẹn với TH rồi
đi mà ...anh 2-- yatou năn nỉ
thôi được rồi- prince
prince vừa vào đến phòng yatou thì bỗng nhiên đèn trong nhà tắt hết , cửa phòng đóng sập lại ,xung quanh chỉ còn một màu tối thui
lúc này prince tức giận đập cửa ( hok phải prince sợ mà bây giờ đồng hồ đã chỉ đúng 8h - trể hẹn với TH) -yatou à làm gì thế mở cửa ra đi- prince hét lên
em làm gì vậy , mở cửa ra đi !!! anh hok đùa đâu ,trễ giờ gòy đó- prince năn nỉ yatou ( vì ông này thương em gái mà nên hok nạt nộ )
miumeomiu
08-02-2011, 03:04 AM
prince giọng cửa ầm ầm :" yatou mở cửa ra
lúc đó tối thui ,yatou núp trong cái tủ và đứng ngay trong phòng này lun mà prince hok thấy, prince lập tức móc điện thoại di động ra nhấn nút điện cho TH thì tintin , chuông đt báo hết pin, prince tức giận ..."CỐP" ...chiếc điện thoại thành ba mảnh , lúc này đồng hồ đã chĩ 8h50 rồi ... ngay lập tức :"
happy bỉth day to you.........happy bỉth day to you ...happy bỉth day...happy bỉth day ...happy bỉth day to you....
tiếng hát vang lên, ngao khuyển cầm chiếc bánh sinh nhật thật to , guigui thì ôm con gấu hôm đó đã mua còn cái áo thì đã được gói giấy bông kĩ càng , ngoài ra trên tay mỗi người còn lại dều có một món quà nhỏ nhỏ xinh xinh ...cả bọn đồng thanh :
" CHÚC MỪNG SINH NHẬT PRINCE"
prince ngồi yên như bất động ...cả bọn thì đứng lặng yên chờ xem sự bất ngờ của prince.
bỗng prince đứng phắt dậy, đôi mắt bây h của prince hok bik nói sao nửa , có thể vừa nóng như lửa mà cũng có thể lạnh lùng như tảng băng nhỏ ..:
prince ! bất ngờ hem??? - guigui lên tiếng
-aj bày ra trò này - prince lạnh lùng
-là tôi đó hhihihi -guigui vô tư ( guigui cứ tưởng là prince sẽ khen mình chứ đâu bik là prince đang tức giận đến cực độ )
cô có bik hôm nay tui hẹn với TH không? , còn bày rò nhốt tui ở đây nửa - prince
cả bọn im lặng nhìn nhau
tui...tui đâu bik anh hẹn với TH...tui...tui ...xin lloi !!-guigui
cô....- prince nắm tay guigui thật mạnh
nk ;" nè nè ...mày gì vậy ..- nk xô prince ra khỏi guigui
prince hất ngao khuyển ra , làm rớt nguyên cái bánh kem
đđ :" chòy oy , nè cậu quá đáng rồi đó nha
cô đi theo tui -prince lôi guigui thật mạnh
vào đến phòng prince, prince lôi trong hộc tủ ra sợi dây chuyền hôm đó guigui tặng
cầm lấy đi ,coi như tôi hok quen cô -nói xong prince bỏ đi ,chạy thật nhanh đến nơi hẹn với TH
còn guigui đứng như trời chòng , cô ngã khụy xuống sàn nhà , đôi tay lạnh buốt vì nhửng giọt mồ hôi , đôi môi mặn mặn những giọt nước mắt
lúc nỳ đđ ,nk , yatou , a vĩ và uy liêm chạy tới
đđ : " guigui em có sao hok, hắn làm gì em vậy???
guigui vội vàng lau những giọt nước mắt
đâu có làm gì đâu ,chỉ **** em thôi - guigui mỉm cười
yatou : " guigui mình xin lổi thay cho anh 2 nha
NK:" thôi giải tán , bực quá
khoan đã- guigui lên tiếng
đđ :" em còn mún làm gì nữa???
guigui quay về hướng yatou " bọn tớ để quà trong phòng prince há!!!
yatou" ừm củng được ,các bạn hok giận anh hai hả????
avi- uy liêm đồng thanh: "vậy hok lẽ by giờ bọn này đem quà về ah??
thôi đừng đùa nữa- nói rồi guigui ôm con gấu lại đặt lên giường prince , còn cái áo thì guigui giấu nhẹm đi ,hok dám đưa
cả bọn còn lại thì đặt những món quà trên bàn trong phòng prince
bọn mình về nha, tạm biệt yatou- cả bọn đồng thanh
còn prince sau khi cố sức chạy thật nhanh đến công viên thì hok thấy TH đâu ,prince ngồi gục xuống bên chiếc gế đá
bỗng có một anh chàng trông có vẻ quen với prince tay cầm chiếc bánh kem và một món quà đưa cho prince ,(thì ra lúc trước prince và TH hay đến đây đi dạo và uống nước tại quán anh chàng này lắm nên họ đã quen nhau
TH đưa cho cậu nè - chàng trai nói
prince ngước lên nhìn : "TH có đến đây ???
đúng vậy nhưng đã đi rồi và nhờ tui đưa cho cậu cái này, thôi tôi phải về làm việc , tạm biệt- chàng trai nói xong rồi bỏ đi
prince có vẻ trông đau đớn , có lẽ prince đã yêu TH nhưng chưa hề dám nói
prince cầm món quà lên , nhẹ nhàng mở ra , , trong đó là một chiếc gối ngủ cực kute , có hình trái tim
bên trong còn có ghi một mảnh giấy ,:"
prince à , tớ tặng cậu cái gối này nè , cậu thấy xinh hem??? hihi lúc nào cậu ôm nó thì hãy nhớ đến tớ nhé , tớ lun là bạn tốt của cậu
tiểu huân
(nói vậy chứ TH chẳng mún làm bạn tốt của prince tí nào ,chỉ mún làm bạn gái thôi , nhưng TH là con gái mà , phải đợi cho prince tự thổ lộ thôi )
đọc xong prince tự cười một mình , nụ cười nhẹ nhàng lôi cuốn sau đó tự nói một câu :" TH tớ xin lỗii"
prince lê từng bước chân về nhà sau đó vào pòng ngay , còn yatou thì lúc này đã khò khò rồi nên chẳng hay ...
thấy cả đóng quà đặt trong phòng mình , prince có hơi tức giận nhưng dù sao cũng là bạn bè , họ chỉ mún làm cho prince vui thôi mà, nhưng prince hok hề thích guigui chút nào ,bởi vì prince cứ nghĩ guigui là một người nham hiểm ,nhưng prince đâu bik người đó là tiểu huân chứ hok phải guigui??
miumeomiu
08-02-2011, 03:05 AM
prince về đến nhà , vào chính căn phòng của mình , quà cáp tùm lum , nhìn thẳng trên giường , prince thấy một con gấu to đùng , trên con gấu đó có một mảnh giấy :
con gấu này đẹp hem ,tớ tặng cậu đấy ,guigui nè ,hihi sjnh nhật vui vẻ nhé!!!!
prince xé toẹt mảnh giấy làm đôi , quăng mạnh con gấu xuống sàn
:" sao lại là con cái chứ ,"- prince lẩm bẩm ,
nhìn nó cứ như nhìn thấy con nhỏ đáng ghét đó , hok ưa -prince nói nhiều hơn thường ngày ( có lẽ lạnh lùng chỉ là bề ngoài của prince thôi)
tối hôm đó prince ôm cái gối tiểu huân tặng nhưng cứ nghĩ liên mjen về guigui.
"tại sao c0n guigui đó nó lại tặng cho mình sợi dây chuyền hình ống khóa đó , giờ tặng cho mình con gấu này , lại là con gấu cái nữa,,.......chời ,sao mình nghĩ về nhỏ đó nhìu vậy...hok đc ...hok đc...phải đi tìm hình tiểu huân để giải nhiệt mới được..
prince mở cửa phòng , bước qua phòng yatou mở cửa ra, bật đèn sáng trưng lên
trời , anh 2 làm gì vậy?? hok để người ta ngủ à??? 11h đêm rồi đó!!!!- yatou cằn nhằn
à anh bỏ quên một món đồ trong bàn em , anh qua lấy lại- prince ấp úng
lấy lẹ rồi tắt đèn cho em nhá- yatou nói xong ngủ típ
prince giả vờ nói vậy thôi chứ thật sự là hình tiểu huân để trong hộc bàn yatou á, tại vì yatou và TH là bạn mà , (lúc trước yatou cũng có nói với guigui là thường hay đi chụp hình với TH lắm)
prince tìm thấy một sấp hình và tắt đèn cho yatou rồi vội vàng về phòng mình
(nhiu thui nhé)
chòy lại hình con quỷ đó nữa??prince nhăn mặt ,
tui bị ám hay sao đây này, thôi hok coi nữa -prince quăng sấp hình tứ tung rồi ngủ thiếp đi
miumeomiu
08-02-2011, 03:05 AM
chap 6 :" bộ mặt thật của tiểu huân"
sáng hôm đó , cả bọn lại đến trường như mọi bữa , nhưng gương mặt của prince mọi ngày lạnh lùng , hôm nay còn lạnh lùng hơn gấp đôi mọi ngày...........
vào đến lớp thì cả bọn đi riêng,
prince bắt gặp tiểu huan đi ngược chiều vói mình
tiểu huân - prince gọi TH
tiểu huân làm như hok nghe và đi típ , prince chạy lại nắm lấy tay TH :
" cậu mún gì đây??? TH
cho mình xin lỗi nhá- prince xuống giọng
xin lỗi gì chứ , xin lỗi là xong à, cậu thất hứa với tớ , tớ đợi cậu mòn mỏi lúc 7h ,tớ chuẫn bị cho cậu một món quà đặt biệt , còn hơn cả chiếc bánh kem và món quà tớ để lại cho Ben ( chàng trai đưa prince bánh kem và quà) nữa kìa - tiểu huân làm một tăng và ngưng ngưng nước mắt
-nhưng ... nhưng hôm đó là do con guigui nó bày trò nhốt tớ lại trong phóng, lúc tớ chạy lại chỗ hẹn với cậu là đã quá 8h gòy ....- prince giải thích cho TH hỉu
guigui???- TH ngước mặt lên
đúng vậy!!!- prince
về phần guigui thì
yatou à , tớ nói nghe nè!!1-guigui
hả?? có chuyện gì sao???yatou
lát nữa ra sau trường , tớ có việc mún nhờ cậu - guigui
được rồi hihi , mà chuyện gì vậy???-yatou tò mò
thì lát nữa bik , nhìu chuyện qué!!!-guigui
5 tiết học trôi qua ,
guigui đang trên đường đi đến chỗ hẹn với yatou thì...
ê con nhỏ kia , đứng lại choa chị 2 tao hỏi chuyện mày- một nữ sinh trông có vẻ dữ tợn ra lệnh
guigui quay lại thì thấy cả đám ns đang đứng đó
bạn gọi mình hã??- guigui chỉ tay vào mình
chứ gọi aj??-ns
ừm có gì hok???- guigui
cho chị hai tao hỏi chuyện - ns
chị 2??? chị 2 bạn là ai- guigui
từ trông đám đông đó có một cô gái xuấ hiện và bước tới ,
tiểu huân- guigui
chị 2 - cả đám ns reo lên
cậu là chị hai hả ? oai gê ha - guigui
im đi , bây giờ vô thẳng vấn đề - TH lên tiếng
miumeomiu
08-02-2011, 03:06 AM
tiểu huân cậu là ... chị hai hả ??? oaj gê , à mà cậu có chuyện mún nói với mình hả- guigui
im đi , bj h zo thẳng vấn đề - TH
tui mình là bạn mà , sao hôm nay thái độ cậu lạ quá za.- guigui gãi đầu.
ai là bạn với mày , - TH
tui..-hok hỉu cậu nói gì ??? guigui
mày im đi , mày chưa hỉu phải hok ?? thì để tao nóy mày hìu nhá, hôm qua là sjjnh nhật prince , mày bik tao hẹn với prince rồi mà sao lại còn bày trò nhốt cậu ấy trong phòng cho hok kịp giờ hẹn với tao nữa chứ??? hả?hả? MÀY NÓI ĐI - TH wat' lớn
-Thì ra là chuyện đó , nói thật tớ...tớ hok hề bik cậu hẹn với prince mà- guigui ngập ngừng
-mày còn nói nữa , thậ sự hok bik hok?? hôm đó tao và prince nói chuyện sau trường , mày đã theo dõi prince tới đó, MÀY CÓ HOK??-TH
- tui....tui có đó , nhưng mà tui hok hề nghe cô và prince nói gì- guigui đổi giọng
hok nge??? từ khi có sự có mặt của mày ! tao đã mất quá nhiều thứ gòy , lúc trước tao và yatou đi đâu cũng đi chung ,nhưng từ khi có mày , nó hok hề bik tới tao nữa - TH
lúc đó
trời oy hẹn mình sau trường mà hok thấy đâu hết - yatou từ sau trường đi về vì hok thấy guigui hok ngờ lại.......][hả ???? sao lại như vậy???- yatou bất ngờ
típ hồi nãy nè
hok phải đâu , yatou vẫn koai cậu là bạn mà -guigui'
mày đừng nói nữa , TẠI SAO MÀY LẠI DÀNH HẾT TẤT CẢ CỦA TAO???? CẢ YATOU VÀ CẢ PRINCE????? -TH hét lớn và ...rưng rưng nươc mắt
BỐP !!!!!TH tát vào mặt guigui một bạt tay
a''' - guiugi tay ôm mặt và hét lên
cùng lúc đó , TH nhìn thấy xa xa prince đang chạy đến , cô nháy mắt ra lệnh cho một ns đàn em chạy đến , và bảo cô ns đó tát vào mặt mình ...
a'a'a'a'a'a'a' - TH hét lên
có chuyện gì ??cậu nói đi ??? sao lại tát mình chứ - TH nói với guigui
cậu nói gì tớ hok hỉu- guigui
cùng lúc đó prince đến và thây cảnh tượng đó cứ tởng là guigui tát TH nên chạy lại bên Tiểu huân
TH có sao hok - prince
TH nấp vào người prince , còn tay thì ôm măt gióng như đau lắm vậy
này tại sao cô lại tat TH chứ- prince chỉ vào guigui
tui...tui ...đâu có- guigui
còn chối nữa hả , rõ ràng nó tát TH mà !!!! - cả đám đàn em TH reo lên
cô làm gì thế , có phải chuyện hôm đó tôi **** cô gòy cô đi kím chuyện với TH hok??? có phải cô thích tôi hok??? tôi nói cho cô bik , hạng người như cô đừng hòng tôi coi là bạn chứ đừng nói, ,cư xử hok bằng loài cầm thú - prince chỉ vào mặt guigui , nói xong prince dắt TH đi khỏi nới đó
(bình thường prince ít nói lắm , sao hôm nay nói nhìu vậy ta , còn **** guigui nặng như vậy nữa)
miumeomiu
08-02-2011, 03:07 AM
prince lôi TH đi khỏi
TH quay lại cười nhếch mép với guigui - một nụ cười nham hiểm
guigui đau đớn đến tột cùng, xung quanh cô giờ đây chỉ còn một màu đen tăm tối , u ám , ...mới hôm qua prince còn chú ý đến cô ,trêu chọc cô ... rồi gui còn lao bánh kem trên mặt cho prince ...vậy mà giờ đây , prince nỡ buông ra một câu khiến gui như rơi xuống vực thẳm : " cư xử hok = loài cầm thú...đừng hòng tôi coi cô là bạn...." chòy oy ... sao lại nói ra như thế chứ ..... đối với gui giờ đây , tình yêu là một thứ gì đó mà cô hok thể với tới , hok thể có được ... niềm tin mất hết ... hy vọng mất hết ... tình ju đã bay đi...rất xa xôi ..., trái tim thì chắc nó đang rỉ máu ...có thể cho nó lạnh lùng đóng băng lại hok??? ... hok thể được...gui hok muốn khóc...??? hok phải ...phải nói là gui kiềm chế để nước mắt nó hok rơi...nhưng sao... nhưng sao...nó cứ tuôn trào ra theo dòng suy nghĩ của gui...cô gục đầu xuống ... khóc nức nở.
lúc đó
yatou là người đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng nãy giờ
huhu tại sao TH lại trở nên như vậy chứ , mình vẫn coi cô ấy là bạn thân mà hu hu huhuhuh- yatou khóc như con ních
guigui nghe tiếng khóc liền ngẩng mặt lên :" ai mà giống mình quá vậy tta??? ( pà này khùng trở lại rồi đó)
guigui đứng dậy nhìn xung quanh : " LÀ AJ?? guigui hét to
yatou dụi dụi mắt bước ra , ( trông yatou lúc này dễ thương gúm)
là tớ huhu - yatou òa lên
guigui vội vàng lao nước mắt :" sao cậu lại khóc???" - guigui hỏi
tớ tớ... đã thấy tất cả ...--yatou
cậu thấy gì....- guigui
tớ thấy TH tát cậu hhuuhu - yatou
hả??? -guigui
mà bây h sấp tối rồi về thôi ,- guigui nắm yatou đi
trên dường về
yatou này - guigui
hả ,hjxhjx - yatou
thôi nìn đi pà , hjxhjx hoài -guigui cốc đầu yatou
A ! đau ! mà cậu có chuỵen gì vậy - yatou
cậu đừng nói với prince sự thật lúc nãy nhé ! - guigui
tại sao vậy - yatou
cậu pix đó . prince rất thích TH , cậu ấy rất hạnh phúc khi thấy một TH hiền lành như vậy , cậu nghĩ xem , nếu như prince bik TH thật sự hok như cậu ấy nghĩ từ trước đến giờ, prinre sẽ rất đau khổ.... tớ ...tớ hok mún prince đau khổ , cậu hỉu hem??? - guigui rưng rưng
cậu cao thượng quá à.tớ bùn lắm , hok ngờ TH lại trở nên như vậy huhu- yatou khóc òa
thôi đừng khóc nữa , - guigui ( giã bộ cứng rắn vậy thôi chứ trong lòng mún tan nát haha)
về đến nhà
đđ : " guigui em sao za.??
em... em đâu có gì đâu , thôi khuya òy , em ngủ nha chị - guigui nằm xuống
đđ : " con này bữa nay lạ
11h khuya , khi tất cả mọi người đã ngũ hết , guigui hok ngủ được , cô ngồi dậy lục lội trong hộc bàn kái gì đó
à thì ra là hình , mà hình của ai za.?"???
toàn bõ là hình của prince , guigui đều xin của yatou hok đó , còn pà yatou thì đi ăn cắp tron phòng prince keke , còn tấm chụp với nk là guigui xjn của nk á kaka
miumeomiu
08-02-2011, 03:08 AM
chap 7
sáng hôm sau
6 người vẫn đi học chung như thường, prince hok nói chiện với guigui nữa
nè prince , tin tôi đi , thật sự tôi hok cóa tát TH mà!!!- guigui nắm tay prince
BUÔNG RA !!! - prince wat' lớn và giật tay lại
guigui buông nhẹ tay prince ra
làm sao để anh ấy tin mình đây ??? - guigui nghĩ ( từ đây trở đi chữ nghiêng là suy nghĩ đó , nha các bạn , moa)
thế là aj náy đều vào lớp của mình!!!
helo - yatou
chào - guigui ủ rủ
sao chằm dằm za.???-yatou
tớ ... tớ ... tớ vứa muốn cho prince bik là tớ hok có đánh TH , ngược lại tớ..tớ hok muốn prince bik con người thật của .t...h!!! làm sao đây -guigui nhìn yatou
tớ đi nói với anh 2 nghe- yatou vô tư
nè nè nè , ( guigui nắm yatou lại ) cậu điên à?? thôi để tớ tự nghĩ cách- guigui vò đầu bứt tóc
reng!!!reng!!!
vào học rồi
guigui đang chú tâm suy nghĩ
làm sao đây ??? mâu thuẫn quaaaa'''''!!! thà prince chữi mình mắng mình như lúc trước có lẽ còn dễ chịu hơn bj giờ á ...làm sao??...
aaaaaaaa''' - guigui hét lên
hahahahhaha -cả lớp cười ồ lên
TH kề sát tai guigui :" sao? đang suy nghĩ gì mà chú tâm quá za. chú tâm đến bị nỗi thầy giáo chọi phấn lunn za.??? haha...
guigui im lặng cuối đầu xuốngguigui cuối mặt xuống
reng!!reng 5 tiết học lại trôi qua thật chậm chạp với gui
lúc đó prince đang đi cùng TH
thấy guigui , TH giả vờ
prince à , mình đi qua hướng đó đi !!!- TH
ừm cũng được - prince
TH và prince thân mật đi về hướng guigui ,
chào guigui -TH giả vờ
guigui nhìn TH và prince ,
TH đang cặp tay prince kìa , ước gì mình là cô ấy !!!!-guigui nghĩ
thấy guigui nhìn mình trân trân ( vì guiugi đang bận suy nghĩ đó mà) TH huơ huơ tay
guigui cạu sao vậy- TH ( pà này đạo đức giả hay thiệt)
pricnce liếc guigui một cách lạnh lùng và lôi TH đi
prince kéo TH đi được một quãng rồi dừng lại
TH nè - prince nhìn TH
hả ??? có chiện gì à ?- TH
mình thấy cậu thật là một người bạn tốt á - prince trêu TH
miumeomiu
08-02-2011, 03:09 AM
TH à đôi lúc thấy cậu tốt với ngưới khác quá đáng đấy - prince nhìn TH
tớ hok hỉu cậu mún nói gì??? -TH cười
ý tớ là con nhỏ guigui á , nó đói xử với cậu như thế , bj h gặp nó cậu còn chào hỏi , mà... nó còn hok thèm đếm xỉa gì tới ....- prince chưa nói hết câu , TH xen vào
hihi , bạn bè hok mà!!!! guigui thích cậu đó , mà cậu cú đi với tớ hì hì -TH
prince nắm lấy đôi tay TH và nhìn cô bằng đôi mắt trìu mến , chứ hok phải đôi mắt lạnh lùng như đối với gugui
sau khj prince lôi TH đi rồi , guigui chỉ bik đứng lặng nhìn cho tới khi bóng prince và TH đi khuất sau đó lê từng bước chân về đến nhà.
ngày tháng cứ thế trôi qua thật tẻ nhạt với guigui , một tuần ...hai tuần ... ba tuần trôi qua... trong thời gian đó guigui cứ tìm mọi cách để prince tin cô và có thể trở về như trước kia " hai người cãi nhau " hoặc có thể làm bạn thì càng tốt ... nhưng ... cho dù làm gì đi chăng nữa thì prince vẫn hok hề tin gui và luộn bảo vệ TH , guigui cứ cố gắng ..cố gắng ...nhưng ... thật vô ích ...mọi thứ cô làm , cô chỉ nhận được con số 0 từ prince... prince càng lúc càng lạnh lùng... prince coi như chưa hề bik guigui ...
một ngày chủ nhật kja
guigui thức dậy thật sớm , chuẩn bị đón một ngày mới , guigui cười một nụ cười đầu tiên kể từ ba tuần qua.. trang điểm thật xinh , cột tóc cao thật kute
guigui nhấc phone lên ,
yatou hả?? - guigui
ừm guigui hả?? nghe giọng cậu hôm nay chắc vui lắm nè!!!! - yatou
ừm sao cậu bik vậy - guigui hơi hạ giọng
mà có chiện gì hem nè???- yatou
chúng ta đi ăn kem nha ??? - guigui
ok !!!!! ở sweetdrink nhá!!! - yatou
ok !!!- guigui
guigui bay xuống nhà vọt đến sweetdrink
chào yatou- guiguj
chào đến gòy hả ?? sao chậm vậy -yatou nhăn mặt
cậu đến nhanh thì có- guigui
thôi !! hok nói với cậu nữa , tớ kiu kem đây -yatou
cậu ham ăn qué !!! ăn thỏa thích đê !! hôm nay tớ đãi - gui gui
woaaaaaaa sao hôm nay cậu lạ quá za. - yatou
thôi đừng nhìu chiện , kiu đi- guigui
yatou ,có lẻ.... đây là lần cuối cùng tớ đi ăn kem với cậu đấy !!!guigui nghĩ thầm buốn bã
yatou thì vẫn vô tư
chị oy cho em môt ly kem thập cẩm , một ly kem sôcla, một ly kem trái cây , một ly sinh tố dâu , một kem chú hề và...và..........
guigui thấy yatou kiu ngồi đó mà mún ngất
sau khi các loại kem đã được bày ra trên bàn
nào cùng ăn nhá - yatou chỉ vào đóng kem
hả??? - guigui trợn mắt
bj h cậu mún tớ kiu thêm hok??? - yaatou hăm doă
được rồi đc rồi- guigui
một tiếng sau
thật hok thể tin nỗi chỉ một tieg sau yatou và guigui đã quất hết đóng kem đó
aa no quá , chắc sau bữa nay tăng thêm 5kg qua- yatou xoa bụng
guigui thì lúc này rất nghiêm túc
yatou à , tờ mún nói với cậu chiện này... lẽ ra tớ sẽ hok nói đâu ... nhưng... -guigui bắt đầu khóc
chuyện gì vậy ?? guigui à ?sao cậu lại khóc - yatou hốt hoãng
miumeomiu
08-02-2011, 03:10 AM
chap 8 : " chia tay "
típ nha
tập trước là guigui đang định noj với yatou cái gì đó phải hem???
tip
guigui nắm lấy đôi tay của yatou
" có thể tớ sẽ hok còn gặp cậu nữa ...nhưng hok sao....tớ sẽ hok quên cậu đâu.... tớ ..- guigui nói trong tiếng nấc
tại sao chứ...cậu...sẽ đi đâu à - yatou cũng khóc theo
tớ....tớ quyết định trở về mỹ...-guigui
tại sao vậy???tại sao lại về mỹ .... tớ...tớ làm gì cho cậu...bùn... phãi hok... hu...huhu - yatou vô tư khóc òa lên
guigui lau nước mắt cho yatou
hok phải đâu...cậu ...cậu...nín đi - guigui cũng òa lên
cậu phải nói cho tớ bik tại sao???- yatou lay lay tay guigui
guigui ngưng khóc nhưng nước mắt vẫn hok ngừng rơi
"""trong ba tuần qua , tớ đã nói với bố mẹ xin cho quay vể mỹ học lại......ở đây đã có quá nhìu chiện bùn hok đáng tiếc xảy ra với tớ rồi.l...quay về cái nơi lạnh lẽo ấy ...tuy nó lạnh lẽo nhưng.....nó hok làm lòng tớ đau như ở đây ....đáng lẽ prince và TH phải là một cặp mới đúng...tại sao tớ cứ luôn làm phiền họ hoài chứ....để rồi...để rồi ...prince cứ luôn nghĩ tớ chia rẽ cậu ấy và TH ...tớ hok mún mọi chiện càng thêm rắc rối nữa.....mọi hỉu lầm sẽ chấm dứt ở đây..... tớ sẽ quay về mỹ .. """"guigui nói trong tếng nấc
huhuhhuhuhuh tớ hok mún cậu đi - yatou khóc nức nở
hok sao , rồi tớ sẽ lun nhớ cậu mà ...cậu giúp tớ một điều cuối nha- guigui cố cười]
được rồi ...cậu...cậu nói đi - yatou lao nước mắt
là như vậy @#E%^#$#$%#*^ - guigui nói gì đó với yatou mà ...mình hok có nghe được hihix
11h đêm hôm đó , khi tất cả mọi người đã yên giấc , guigui phone cho yatou và ....guigui đã đứng trước cửa nhà yaatou
cậu đến rồi à ,? nhỏ tiếng thôi - yatou làm cử chỉ xuỵt xuỵt
phòng prince trên lầu đúng hok?? cám ơn cậu đã giúp mình , có lẽ đây là lần cuối mình gặp cậu ấy!!!- guigui buồn bã
thôi cậu lên phòng anh 2 đi , nhưng đừng làm anh ấy thức giấc nha !!!- yatou đẩy đẩy guigui
gujgujj đẩy cửa bước nhẹ vào căn phòng chỉ có duy nhất một anh sáng le lói ( vì prince hok thích ánh sáng rực rỡ khj ngủ )
miumeomiu
08-02-2011, 03:11 AM
guigui bước vào phòng prince , trông tháy con gấu mà gui tặng cho prince nằm lăn lóc dưới đất á ( bởi hôm sinh nhật prince quăn nó xuống đât tới giờ á )
trong lòng guigui bùn vô tận nhưng hok nói gì , guigui đến bên giường prince, đưa tay sờ nhẹ lên khuôn mặt baby , một giọt nước mắt của gui đã rơi trên mặt prince , guigui nức nở
" " prince à , tớ ...tớ sắp đi òy....hihix...tớ sẽ đi khỏi tầm mắt của cậu...hok làm phiền cậu nữa đâu ...tớ sẽ nhớ cậu nhìu lắm ....tuy một tuần nữa giấy tờ đi mỷ mới làm xong ...nhưng...nhưng tớ sẽ hok để cậu nhìn thấy bản mặt đáng gét của tớ ...đâu...đúng vậy...chỉ có TH mới xứng đáng với cậu thôi...cậu hãy sống thật hạnh phuc với cô ấy nhá...cậu hok được đau khổ đấy...nhớ hok....hok có tớ bên cạnh gây rắc rối cho cậu...cậu sẽ thoải mái hơn......" gui móc trong túi xách ra một sấp hình và một món quà , gui nói : " đây là hình của TH nè ... lúc nào nhớ TH thì cậu lấy ra xem nhá ... còn đây ( guigui giơ món quà lên) là cái áo đôi mà hôm sinh nhật tớ chưa đưa cho cậu...cậu nhớ mặc nhé........à..dương nhiên...đương nhiên hok mặc ...cũng...hok ...sao!!!! guigui càng nói nước mắtc càng rơi ào ra ...
hok thể kiềm chế nước mắt , gui sợ prince thức giấc , cô đặt lên tay prince một lá thư gòy ôm mặt khóc nức nở chạy ra khỏi nhà
gui cố chạy mãi chạy mãi...mà hok bik mình đã chạy đi đâu ... đên khi tiếng chuông đt reo mới chấn tih3 gui và ngăn bước chân cô lại,...
alo- guigui bắt máy
sao h này em chưâ về nhà - bên kja là NK
em...em về liền - guigui nghẹn ngào
em có chiện gì hả- nk
đâu có, em bình thường mà , hihi - guigui cố gượng cười
********
sáng hôm sau
cái gì thế này!!! - giọng của prince la lói ầm ĩ
prince huơ tay làm cả sấp hình của TH rơi tứ tung
tại sao có cả đóng hih của TH ở đây - prince tự nói 1 mình
prince mở lá thư ra xem , trong đó vik
:" chào prince , có lẽ đêm nay là đêm cuối cũng là lần cuối cùng tớ gặp cậu, hihi từ đây trở đi tớ sẽ hok gặp cậu nữa , tớ tặng cậu sấp hình của TH và món quà đó , cậu mở ra xem đi ...^_- nói thật ,tớ...tó hok có thích cậu đâu...cậu đừng tưởng mình là hotboy thì aj cũng thích cậu...cậu là đồ mặt heo.. dơ dấy. bẩn thĩu...aj thèm thích kakakaka"""""""""
prince đọc xong lá thư tức giận vô cùng , thảy lá thư và xô đổ món quà , sấp hình xuống đất
( guigui vik vậy thôi chứ thật sự gui hok mún găp prince nữa bởi vì cô mún wen prince đi , lúc đi mỹ sẽ hok còn nhớ prince nữa đó mà , nhưng liệu có đươc như vậy hok ta????)
đêm qua chẳng lẽ con quỷ đó vào phòng mình - prince nói thầm .
miumeomiu
08-02-2011, 03:13 AM
prince thức dậy đọc xong lá thư cứ nghĩ là một trò đùa của guigui nên vô cùng tức giận
prince xô ngã món quà và thẫy tung tóe hình của TH , nhìn lại phong bì lá thư prince thấy một tấm hình trong đó..thì ra đó là hình guigui ,
sau lưng tấm hình có ghi dòng chữ
""hình TH cậu có nhìu gòy , hãy giữ lại một tấm của tớ nhé !!! guigui
prince nhìn lấm hình hồi lâu ròy hét lớn :" trới oy ....... sao tui lại bị quỷ ám hoài vậy nè ( nhìn prince lúc này như con nít, vẻ ngoài lạnh lùng nhưng bên trong y chang con nít)
yatou đang chuẫn bị đi học bên phòng , tự nhiên nghe prince la um sùm , cô hoảng hốt chạy vào phòng prince
:" anh hai ...anh...có ...chiện ..gì mà anh la om sòm thế...hok...lẽ...có cướp ..anh có...bị lèm...sao....hok??????? - yatou làm một tràng
prince nghiêm túc nhìn yatou :" đêm qua....em .. đã mở cửa cho con gui vào đây... đúng hok???
yatou hok dám nói :" em ...em... thôi anh 2 hok có gì vậy thui , em...em đi học đây - nói rồi yatou bay vọt mất tiu , để lại prince với một cục tức to đùng
chẳng lẽ hôm qua con quỷ đó đã ờ đây- prince nói thầm
trời oy , sao tui cứ bị quỷ ám hoài vậy nè !! prince hét lớn
yatou đang chuẩn bị bên phòng ,bỗng nghe tiếng prince hét lớn liền vội vã chạy qua
anh...2...anh..2 có chiện....gì mà...anh la om...sòm thế...có ...trộm ..hả???....anh...2 ...có...sao hok??? - yatou làm một tràng
prince nhìn yatou với ánh mắt nghiêm nghị " đêm qua con gui nó đã vào đây???đúng hok???"
yatou :" em..em...đi học trước nha!!! anh hai...hok...có sao thì thôi..bye...bye
yatou nói rồi biến mất tiu để lại cho prince 1 cục tức to đùng
***
trước sân trường
hôm nay không thấy 6 người như mọi ngày mà chỉ còn 4 người là avi , uy liêm, nk và đồng đồng , bởi vì guigui cứ tưởng là prince đi cùng nên hok mún đi chung đã đến trường sớm , còn prince thì hôm nay chỉ mún đi riêng , ( hok bik sau nữa)
gương mặt guigui thất thểu , một mình lang thang trong sân trường , cô thấy 1 bóng người quen thuộc in hằng trên sân do ánh nắng chiếu vào , ngước mặt lên , người đó là prince , prince đang chăm chú nhìn guigui bằng ánh mắt lạnh lùng
guigui nhìn thấy prince liền quay đầu bỏ về lớp để lại đằng sau một khuôn mặt baby ngớ ngẩn hok hỉu chiện gì đã xảy ra
guigui trở về llop , 5 tiết học trôi qua thật nhạt nhẽo , vô vị
ra về , guigui vẫn gương mặt thất thểu hok một nụ cười , cô lang thag một mình trên đường về , phía sau là một người đang theo dõi từng bước chân của cô, guigui quay lại phát hiện ra người đó là prince,
hôm nay cô bị l;àm sao thế!!!- prince lạnh lùng
guigui cười nhếch mép : " anh làm gì bám theo tui từ sáng đến giờ vậy?? anh quan tâm tui quá hén , tui hok có thích anh!!! anh đừng có tưởng bở , anh đừng tưởng anh là hotboy ,bao nhju người trong trường thích nhưng anh đừng tưởng tất cả mọi người trên thế giới này ai cũng thích anh nhé!!-- guigui làm một tràng ròy chạy đi , prince đứng ngớ ra , anh hok hỉu chiện gì đã xảy ra
ngộ nhỉ , mọi ngày nó ưa bám theo mình , sao hôm nay nó lạ thế , - prince thở dài
guigui chạy đi nước mắt chảy ròng ròng , guigui chạy đến công viên , ngồi phịch xuống chiếc xích đu , cô khóc rất nhìu , tại sao đến lúc cô đang mún quên pricne thì anh ấy lại làm những cử chỉ khiến cô hok thể quên chứ , cứ như thế guigui thiếp đi lúc nào không hay
6h tối , guigui trong bộ đồng phục lê từng bước mệt mỏi về đến nhà
ngao khuyển : " guigui tan học em đi đâu mà đến giờ này mới về thế??? ( lo em gái dễ sợ)
em...em...à ...em đi shopping vớiyatou , thôi em lên pòng !!!- guigui cố gượng lên 1 nụ cười
con này hai bữa nay lạ nhễ - Nk nói thầm
miumeomiu
08-02-2011, 03:15 AM
prince quay về nhà , trong lòng thì có một cảm giác gì đó rất lạ
tối hôm đó
prince ngồi trong phòng ,nghĩ vẩn vơ
hưm tại sao bữa nay con guigui đó nó cứ sao ấy , gặp mình như gặp ma ... mọi bữa nó lun đi theo mình và thỉnh thoảng nói thích mình cơ mà !!! sao hưm nay nó lạ thế ....hok lẽ nó có thằng khác đẹp trai hơn cả mình hay sao, ???? ........
prince vỗ bốp bốp vào má :" trời oy , tại sao nghĩ tới con gui đó quài vậy ??? nó thích thằng khác thì càng tốt chứ sao ??? hok aj đeo bám mình nữa thì sướng chứ sao??? sao lại...sao mình lại...có cái cảm giác khó chịu thế này.....CHÒY OYYYYYYYYYYYYY........
prince hét lớn lên làm rung động ngôi nhà ( thấy chưa , prince chỉ có bề ngoài lạnh lùng thôi , bên trong thì ấm áp vô cùng )
yatou nghe thấy liền bay qua phòng prince , cũng hỏi han gòy hoảng hốt như mấy lần trước :" anh 2 hok sao chứ,.........."
chòy , sao vào phòng hok gõ cửa , thôi hem sao!! emm...ra ngoài đi - prince xua xua tay đuỗi yatou
kì ta , lúc nỳ anh 2 bị sao á , thỉnh thoảng ở trong phòng la lên um sùm , giống bị khùng quá.....aaaaaaa'''''' hok lẽ anh 2 bị .....ma ám - yatou vừa đi vừa lẩm bẩm
nè đừng có nói bậy ne chưa - prince bước theo mắng yatou
thế l;à đêm đó prince hok tài nào ngủ được , prince cứ dòm con gấu của guigui tặng mà chính tay anh đã quăng xuống sàn , giờ con gấu vẫn nằm đó , prince liếc mắt ngó món quà , tò mò , một cuộc đấu tranh nội tâm
psuy nghĩ của prince:" hay là mình mở món quà ra koi,, ...hok được , nếu nó là cái hộp không thì mình koi như bị con nhỏ đó gạt òy....mà mở thữ xem , có aj bek đâu nào...hok được đả nói là hok được mà...mở thử xem...hok được - prince vừa mún mở vừa hok mún , cuộc đấu tranh nội tâm kết thúc , hok bek prince có mở món quà ra hem nữa , ...
cuối cùng prince cũng ...hất món qua qua một bên và hok mở ra xem , vì ngay lúc đó lòng tự trọng của prince đang dâng lên , prince hok mún mình bị lừa ,
và ngay tháng cứ thế trôi qua ....guigui vẫn cứ trốn tránh prince , khiến prince cảm thấy vui nhưng hok hỉu sao trong lòng khó chịu vô cùng ,
ngày thứ 7
guigui phone cho TH
alo TH hả? là guigui đây mình...có chiện ...mún nóy với cậu...chúng ta gặp ở sweetdrink nhé!!!
lại có chiện gì đây??hok phải mún giành prince với tui nữa chứ??- TH lên giọng
hok ..mình hok có ý đó ...chỉ tại...mình sắp đi gòy-guiui mếu
thôi đc - th
tại quán sweetdrink
dạo nay ít gặp ,cậu sao ròy- TH nói shock
ừm tơ vẫn khỏe ,tớ có chiện mún nói với cậu- guiugi
chiện gì vậy ta- TH
là vầy ... tớ ..tớ sắp trở về mỹ rồi - guigui
thật à , tại sao thế!! - TH vui mừng
nói thật với cậu, tớ...tớ ..thĩ ...prince...nhưng...-guiui chưa nói hết câu TH xen vào
nhưng prince hok thix cậu đúng hok ??? hahahahhahaha tớ thừa bek mà hahaha - TH cười rú lên
đúng...vậy ..tớ chỉ mún nóy với cậu ...hãy iu thương prince thật llong ...cậu hok được làm prince đau khổ đấy - guigui khóc
hahaha đấy là điều đương nhiên - TH
ngay lúc đó tại nhà prince
yatou hiện giờ đang rất buồn vì guigui sắp đi , cô nằm một mình trong phòng khóc rúc rích
"huhuhu cậu đừng đi mà guigui , tớ sẽ nhớ cậu nhìu lắm , tớ nói thật cậu tốt hơn TH nhìu lém mặc dù 2 người đều là bạn thân của tớ huhuhu cậu vì anh 2 mà phải đi à , như thế đáng sao???anh 2 có bek cậ vì anh ấy hok??? cậu ra đi như vậy là cậu chấp nhận mình đánh TH hôm đó !! cậu để anh 2 nghĩ cậu như vậy sao??? huhuhu tớ hok chịu --yatou nói một mình
cốc!cốc
anh vào được hok yatou ??? - prince
yatou vội vàng lau nước mắt , :" tất nhiên rồi hihi- yatou cố gượng cười
ý sao mắt em đỏ hoe vậy , đưa anh xem nào - prince nhìn vào mắt yatou ( thương em gái chưa kìa !!!)
thôi em ...em hok có gì đâu - yatou quay chỗ khác
ừm vỵ thì thôi, mà anh lại nhà TH lát nhé - prince vui vẻ
hình như đến lúc này yatou đã hok chịu nổi được nữa , cô khóc òa lên
yatou quay qua nắm chặt cổ áo prince ( giống đàn chị quá) :" tại anh ...huhu ...tất cả là ...tại ..anh tại ..sao..huhuhu
prince hok hỉu gì , cố chấn tỉnh yatou lại : " này em em sao vậy ...em hok sao chứ...anh đâu lèm gì em đâu....em gái "
anh hok làm gì tui hả????... nhưng anh có làm gì guigui đó huhuhu- yatou òa lên
anh ...làm gì nhỏ đó....em nói anh...hok hỉu!!!- prince ngạc nhiên
hok hỉu thì tuj nóy cho anh hỉu ...hjzhjz....guigui thiz anh lâu lắm gòy ...nhưng anh hok hề thich guigui mà đi thích Tiểu Huân , đã thế thì thôi ...anh còn làm guigui đau khổ đến mức phải trở về Mỹ ,....hjxhjx ANH CÓ BIK HOKKKK??? yatou xúc động
tại sao??? guigui sắp trở về Mỹ à , sao anh hok bik - prince vô tư
anh hok bik hả ??? anh có chịu bik hok ? anh có mún bik hok ? anh có quan tâm đến guigui hok mà anh bik hả???guigui tặng quà sinh nhật cho anh...anh vứt xuống sàn ...guigui đưa anh món quà cuối cùng ...anh hok thèm mở ra....còn chiện hôm đó...là TH đã...tát gujgujj chứ hok phải gujgujj tát TH ...ANH CÓ HỈU HOK/??? - yatou hét lên
TH tát guigui ?? tại sao lúc anh đến thì thấy mặt của TH trầy xước đỏ như vậy???có phải em là bạn guigui nên mới bênh nó??? - prince
tôi bênh guigui à , anh có bik con ngưới thật của TH thế nèo hok???hôm đó guigui hẹn tui ở sau trường , tôi đi được 1 lúc thì thấy đám người Th chặng đầu guigui và xung đột xảy ra , TH nói những lời lẽ hok giống TH thường ngày chút nào , sao đó...sao đó đã tát guigui/....TH nhìn thấy anh nên mới giả vớ kiu lindy ( đồng bọn TH ) tát vào mặt mình ... cho nên lúc anh đến đã mặt TH như vậy ...anh hỉu chưa...hỉu chưa - yatou đập tay vào ngực prince
hok thể như vỵ ...th hok thể như vậy - prince lắc đầu lia lịa
hức...đến lúc này mà anh còn như vậy nữa hả??guigui hok mún anh bik sự thật về TH nên đã hok cho tui nói ra trong thời gian qua , cô ấy chấp nhận để mình đau khổ cho anh nhận đựoc hạnh phúc nên đã quyết định ra đi...bây giờ cô ấy đang nói chiện với th ở sweetdink ,..anh hok tin thì đến đó đi...--yatou chỉ tay ra ngoài
prince chạy ra khỏi phòng , vội vã chạy tới sweetdink
tại weetdink
cô ngốc hơn tối nghĩ nhìu , - TH
TH nói típ : "chiện hôm đó tôi tát cô đến giờ prince vẫn hok bik..hahaha...cô hok chạy đi mét với prince rằng tôi tát cô chứ...haha...tôi thấy tội nghịp cho cô quá đấy....tôi cũng hok bik tại sao prince lại ghét cô đến như thế...hhaha prince là của tui ..hok aj có thể cứop đựoc anh ấy...cái gì tôi mún có thì phải có đựoc..cái gì tôi mún vứt đi thì tôi vứt ...cũng giống như prince....CÔ HỈU CHƯA HAHAHAH -TH nói gòy xách túi quay đi ..cô hok ngờ.....
miumeomiu
08-02-2011, 03:16 AM
TH nói rồi xách giỏ bước đi , đến cửa cô bỗng đứng sựng lại , cô hok ngờ...
tớ...tớ h0k có cố ý nói cậu như vậy đâu. ... tớ...tớ - TH nắm lấy tay prince
prince nhìn TH lắc đầu , có vẻ như hok tin sự thật mà mình đã nhìn thý , vẻ mặt prince lúc này rất đau khổ ,....
tớ ...tớ...thật sự...tớ - TH vẫn nắm lấy tay prince
prince giơ tay lên và lắc đầu ( ra dấu cho TH stop lại đóa mà )
tôi hok ngờ cô lại là người như vậy - prince hét lên
guigui đang ngòi đau gục đầu xuống bàn trong quán - khóc rất nhìu , nge tiếng hét guigui ngước mặt lên và trông thấy prince đang đứng nói gì với TH ( vì đứng cách nhau tấm kín nên guigui hok nghe được gì) nhưng guigui đã thấy TH khóc , co bik là đã có chiên xảy ra,
tình tiền dùm emm chị ơi - guigui nói xong rồi để lại tờ 100n và chạy ra ngoài
ừm...có...chiện gì vậy -guigui vờ như hok bik 9 mà hok bik thiệt)
prince hok nói gì , gương mặt lạnh lùng lại càng lạnh lùng hơn , prince giật tay lại từ TH ....và.....bỏ ...chạy thật nhanh ...thật nhanh ...prince cắm đầu chạy ...mà hok bek mình sẽ chạy đi đâu...chạy đến chiếc ghế đá , prince ngồi phịch xuống, tâm trạng khổ sở , gương mặt thể hiện rõ sự đau đớn....cảm giác khi bị 1 người phản bội ...à mà hok ...phải nói là cảm giác khi bik 1 người hok như mình nghĩ ...một người mà minh lun đặt niềm tin ...lun đặt tình iu....mà bi ...prince hok mún tin
chợt...có cái gì cay cay trên khóe mắt...cái gì mằn mặn trên đôi môi...có lẽ prince đã khóc...một người lạnh lùng như prince từ trước đến giờ hok hề bek khóc..mà bi h...lại khóc vì một ngươi con gái ...
một bàn tay vỗ nhẹ vai prince cử chỉ thân thiện
chap 9 : " cần một người hiểu"
chap trước là prince đang trong tình trạng đau đớn đúng hok??? típ nè
một bàn tay vỗ nhẹ vai pricne cữ chỉ thân thiện
prince nè !!! tớ rất hỉu tâm trạng và cảm giác của cậu bj h !!! - guigui với vẻ mặt thông cảm
prince ngước mặt lên, đôi mắt đỏ hoe , lạnh lùng vô đối lúc trước cũng dần mất đi , thay vào đó là khuôn mặt rất cần một người an ủi , động viên và chia sẽ , ....
thật sự TH ... TH quá yêu cậu nên mới nói vậy thôi , chứ cô ấy ... cô ấy hok có ý gì đâu !!! - guigui cố an ủi prince
nếu chỉ vì quá yêu tui nên TH mới nói vậy thì có thể làm tui bị tổn thương một nửa thôi , một nửa tổn thương đó là vì tui bek cô ấy hok hiền lành , như tuj nghĩ ..... còn đằng này...đằng này ...cô ấy nói.." cái gì tôi mún có là phải dành cho được ...mún vứt bỏ thì...thì ,... cũng như prince" - prince vừa nói vừa thuật lại lời của TH và ôm chặt đầu
guigui cố gắng dùng những lời lẽ an ủi prince , làm sao để tốt cho cả prince lẫn TH , vì ngày mai guigui phải đi ròy ... cô hok mún prince đau khổ mãi..
tớ ...tớ hok bik nói sao để an ủi cậu nữa., - guigui thoáng bùn
ngồi im là được rồi, nhìu chiện quá -prince
cả hai im lặng ...10 phút trôi qua
hihix ...huhu tớ hok an ủi được cậu gì hết...tớ vô dụng quá...huhu- guigui bật khóc
prince ngạc nhiên nhìn guigui hồi lâu
cốp !!!
này cậu làm gì vậy- guigui xoa xoa đầu
cốc 1 con ngốc như cậu chứ gì - prince
hứ tớ mà dễ khóc vậy à ... - guigui cười gian xảo
guigui ngước mắt sang chỗ khác
sao đến h này cậu mới dối xử tốt với tớ chứ !!! tớ sắp đi rồi ...hix - guigui nghĩ
guigui ...cho tôi xin lỗi - prince
nè !!! toi đã n0i hok gặp anh nữa rồi mà ... sao bj h anh bùn tui lại lếch mặt lại an ủi vậy ...thôi tui đi à- guigui đứng dậy
phặt!!! prince nắm chặt đôi tay guigui và.....kjssssssssssss
guigui xô pricne ra và mắng
này anh làm gì vậy??? tui nghĩ tình anh là bạn anh trai tui nên thấy anh bùn tuj mới an ủi anh thôi đó nha ,, chứ tuj hok có thích anh đâu à nha - guigui chùi chùi miệng
hình như lúc này không khí bắt đầu vuivui hơn lúc nãy rồi đấy
tui đâu có nói cô thích tui ... nge nói cô sắp Mỹ đúng hok??? coi như tui tặng cô nụ hôn trước lúc đi nha!!!- price vui trở lại và hok còn chút lạnh lùng nào
miumeomiu
08-02-2011, 03:17 AM
a a ... bj h cậu mún sao??- guigui
prince hok nói gì , nhìn guigui hòy lâu rồi nói
"nè ngồi xuống đây đi rồi nói cho nghe cái này - prince chỉ tay xuống cái ghế đá
gì chứ - guigui nhìn prince vẻ nghi ngờ
bj h ngồi hok?? hok nghe thì hok có cơ hội mà nghe nữa đâu ,... ngày mai cô đi rồi đó - prince
guigui nghĩ : " chẳng lẽ prince lại nói prince thích mình... trời ơi ...hok chịu đâu ... mình sắp đi rồi ...tại sao ...nghịch cảnh..đúng là nghịch cảnh...""" kết thúc suy nghĩ
guigui ngồi xuống ghế đá
5 phút trôi qua
này này , mún đùa với tôi đấy hả??? - guigui wat
đùa gì chứ- prince
sao hok nói đi !!!- guigui
ừm ...ừm...khó nói quá à - prince
trời ơi ... tui hok có time với anh đâu nhá- guigui
time?? englist nữa ???- prince ngạc nhiên
-hắn hôm nay sao thế ??? bị TH làm shock đến đỗi tính lun rồi sao chòy??? - guigui suy nghĩ
này sao hôm nay anh lắm lời thế - guigui
lúc trước cô thích tuj lắm mà... hôm nay được tuj nói chiện mà hok chịu à - prince nhếch mép
trở lại vần đề chính được rồi đó - guigui
ừm ...à.......ừm....là vầy......guigui cho prince xin lỗi nhá - prince ngập ngừng mắc cỡ
HÁ HÁ HÁ ...tức cười quá ... sao lại nói chiện tử tế thế... hôm nay anh bị ấm đầu ròi sao...há há há... định trêu tuj à...nói cho bek nhá...tui hok có thích anh đâu nhá...- guigui hét toáng
hok... tôi nói chiện nghiêm túc với guigui đấy - prince
há há há........ -guigui vẫn cười ngả nghiêng
này..hok...hok đùa đâu đấy - prince tức giận
gui gui hok cười nữa
oh` oh`...thì nói đi ..tui hok cười nữa- guigui
cho tui xin lỗi nhá -prince lặp lại câu nói lúc nãy
ừm...mà tại sao phải xin lỗi tui ?? - guigui vô tư
ừm...từ trước đến nay ...tớ...tớ hok hễ bik nghĩ cho cậu....mà cậu lại...nghĩ cho tớ và vì tớ nhìu đến như thế... tớ còn hỉu lầm cậu đã tát TH và.....- prince chưa nói hết câu
và thế nào- guigui
và...và vô tình làm cho cậu bùn nhìu lần - pricne nói típ
ừm...hok.....hok có........sao...đâu - guigui cảm thấy mặt nóng bừng lên
hok bik người này có phải là prince hotboy của mọi ngày hok ta??? sao hôm nay nc lạ thế ... hoaiiii- guigui suy nghĩ
10 phút ...sau khi prince thốt ra những lời đó thì hok gian im lặng bao trùm.....
mà nè..lời xin lỗi thôi mà...chứ có phải gì đâu mà phải ấp úng như thế.... - guigui cố hỏi
nói thật ... đây là lời sin lỗi đầu tiên trong 10 năm qua đó- prince nói với vẻ nghiêm chỉnh
hả??? sao có vẽ cẩn trọng quá za.??? - guigui tròn mắt
nói thật đó - prince
why ??? - guigui
từ trước tới h ...tôi lun cứ nghỉ mình là một người hoaan hảo... la 1 người con ngoan trong gia đình...là 1 hotboy ở trường...là 1 hs giỏi nhất trường...là mẫu người hoàn hảo của tất cả mọi người .... tôi cứ nghĩ quyền năng của mình là làm cho người khác vui và hài lòng...chưa từng bik làm người khác đau lòng là gì ...- prince
cho nên anh ngập ngừng ấp ùng khi xin lỗi tuj chứ gì - guigui chen vào
đúng vậy.. vì từ trước đến h chẳng baoo h có lỗi với aj cả - prince
vỵ tuj phải hảnh diện vì tui là người đầu tiên được anh xin lỗi kaka - guigui
và tui cũng mún cảm ơn cô vì đã an ũi tui....cô chỉ quan tâm tui những lúc khi tui bùn ... - prince nhìn guigui
ừm ...hok có gì đâu mà...hotboy - guigui
hotboy gì chứ ...tui hok thích đâu nhé !! - prince
mà nè...mấy món quà tui tặng anh á...anh hok vứt nó đi chứ ...??? - guigui
hok bek có vứt hay hok mà nó nằm ở dưới sàn á- prince
axaxx...chòy òy...hok vứt mà nằm dưới sàn hả??? -guigui
xin lỗi ...xin lỗi ...xin lỗi mà...ngày mai tuj ra sân bay tiễn cô nha- prince
thiệt hok à??? anh hok còn gét tui nữa à??? -guigui
từ chiện lúc nãy ...tui nghe TH nói với cô như vậy...và yatou đã nói tui nghe tất cả !!- prince
à thì ra là yatou...hèn chi tui cứ thắc mắc nãy h ...tại sao anh bek tui hok tát TH...h thì bik rồi - guigui chu mỏ
ừm ... coi như tuii hok có gét cô nữa !! - prince
ừm...mà đã quá muộn rồi - guigui xu mặt xuống
tại sao chứ ??? -pricne
thôi anh hok cần hỉu nhìu ...chỉ cần anh bik tôi hok có như những gì trước đây anh nghĩ là được òy... -guigui
OK vậy đi mmai 10h cô ở sân bay đứng hok ??? tui sẽ lại - prince
ừm ..thôi trễ ròy...về nha...bye- guigui
nè để tui đưa cô về - prince
tối hôm đó...
guigui nằm trên chiếc giường quen thuộc mỉm cười...:" xem như mọi chiện của mình với prince đã kết thúc một cách tốt đẹp trong hôm nay...mình đi mà hok hối tiếc 1 điều gì cả ... prince....tớ yêu cậu ..."-
miumeomiu
08-02-2011, 03:29 AM
chap 10 : " vận mệnh "
guigui nhắm mắt chuẩn bị ngủ thì...
cốc...cốc...cốc
ai za??? - guigui mệt mỏi
anh 2 nè !!! - ngao khuyển lên tiếng
anh 2 vào đê!!! - guigui mở cửa
sao hôm nay em ngủ sớm thế !!!ngày mai đi roài...sao..hok đi chào tạm biệt bạn bè đi ???- ngao khuyển hỏi
hì...em có bạn bè nào đâu mà đi tạm biệt chứ!!! - guigui bùn bả
xạo !!! à mà đồng đồng đâu rồi ???- ngao khuyển
ừm...chắc chị hai đi với bạn chưa về !!- guigui
con nhỏ này !!! ngày mai em út nó đi mà hok bik ở nhà tâm sự gì hết ..con quỷ ham chơi - ngao khuyển trách đồng đồng
ngay lúc đó có tiếng ngoài cửa vọng vào
này....con chó điền kia....nói ai là quỷ ham chơi đấy???? - đồng đồng hét lên
a chị ba về gòy kìa - guigui
đi đâu h này mới về ...??- ngao khuyển
đi đâu???đó là quyền của tui... sao anh nhìu chiện wa' zay???- đồng đồng
mày....- ngao khuyển
anh hai à sao tức giận vậy...em sao nè ???- đđ
thui thui...hai anh chị đừng như vậy nữa mòa hihi - guigui xin can
được ..tao nể mặt guigui đó nghe - nk
aj cần anh nể mặt ...- đđ
mày...trời ơiiiiiiiii - nk nghiến răng giơ nắm đấm lên
anh hai à...h đi ra ngoài được chưa , cho con gái tụi tui nói chiện...biếnnnn...diiiii- đđ
được rồi....mày ...chờ đó - nk đùng đùng bước ra ngoài
guigui à em suy nghĩ kĩ chưa ...em đi chị sẽ bùn lắm đó - đđ
za. em nghĩ kĩ rồi chị ạ!!! em sẽ phone cho cả nhà thường xuyên mà...hok sao đâu - guigui
@#$!@%#%#$^$%&#$^#$%&%$
haizzz em ngủ nha chi.. em mệt rồi - guigui
con này ....ừ thôi ngủ đi - đđ
đối với babamama của guigui thì việc đi mỹ chĩ là việc cỏn con thôi , bởi vậy họ hok quan tâm hay tâm sự gì với guigui trước khi đi ... họ có thể bay qua thăm guigui nếu mún .... giàu mà...giàu mà giấu hehehehehehehehehe)))))))
*****
sáng hôm sau 7h
anh 2 chị 3 thức dậy đi!!! - guigui
trời....sao hôm nay thức sớm thế??? - đđ
thực ra đêm qua guigui hok có ngủ
nk chuẩn bị xong bay qua phòng guigui
này hai đứa xong chưa??? mama baba đợi ăn sáng dưới nhà kìa - nk
xong roài - guigui
mấy đứa xuống ăn sáng nè - tiếng mama dưới nhà vọng lên
dạaaaaaaa , tụi con xuống liền - guigui , đđ ,Nk đồng thanh đáp
trong bàn điểm tâm có rất nhìu món ăn ngon ,
toàn là những món guigui thix ăn hok đấy nhé- mama
wowww!!! ngon tuyệt - guigui
anh ganh tị với em đó nghe... guigui - nk
hứ đồ hám ăn . cả em út cũng ganh tị - đđ
tao nói chơi làm gì dữ vậy ??? - nk cải lại
thôi nè mấy đứa ... ăn xong để còn kịp giờ ra sân bay - baba
***
điểm tâm xong cã ba người họ cùng đi chung trên một chiếc xe du lịch đời mới do một bác tài xế lái
còn babamama họ thì đi chung một chiêc khác
( thật ra nhà guigui giàu lắm nhưng cả ba người họ là những con người giản dị . mún sống một cuộc sống bình thường như nhửng người bình thường trong một hoàn cảnh bình thường.... nói nhiu hỉu ời chứ ???)
chiếc xe của ba người họ đang bon bon trên đường ...lúc ngay cua quẹo ...do bác tài xế tránh một em bé nên đã lệch tay lái và đâm trúng một chiếc xe tải .... RẦM .AAAAAAAAAA'''''''' ... tiếng một cô gái hét lớn và...típ theo sau đó là xe cấp cứu đã kịp tới và đưa họ vào bệnh viện
*****
còn về phần prince thì đêm đó cũng hok ngủ đựoc . hiện h cậu ấy đang ở sân bay để chuẫn bị gây bất ngờ cho guigui .( chỉ có ngao khuyển là bik sự có mặt của prince ở sâ bay ).. ngoài miệng prince chỉ nói guigui chỉ có thể là bạn thôi nhưng sao...nhưng sao trong lòng prince thì hok nghĩ như thế...prince nóng lòng chờ đợi ở sân bay và ....reng!reng! tiếng chuông điện thoại prince vang lên
alô mày hả , bọn tao ...bọn tao - nk chưa nói hết câu
bọn mày sao??? - prince
bọn tao hok ra sân bay đựoc nữa , guigui ... guigui nó ..nó - nk
guigui sao.....hả ... cô ấy bị gì - prince nóng lòng
nó bị chấn thưong ... đang trong phòng cấp cứu .... bọn tao đang ỡ bịnh biện ...mỳ có thể thì tới đây đi - nk
mặt prince nóng bừng lên ... prince đánh rơi chiếc điện thoại . tay prince run lên bần bật ...prince đứng lặng ngừoi trong 10 giây ... bởi vì prince không mún tin sự thật ... prince cắm đầu cắm cổ chạy đến bệnh viện......nhìn thấy nk chân đang băng bó ,còn đđ thì bị trầy xứoc nhẹ ở tay do ngaokhuyen đỡ dùm cô lúc tông xe , còn guigui thì ngồi phía trứoc nên bị nặng nhất, baba mama guigui đang đứng trưóc phòng cấp cứu . prince cố chạy thật nhanh lại. ... prince đập cửa phòng cấp cứu ... mọi ngừoi cố ngăn anh lại và giúp prince bình tĩnh
tại sao?? cậu hok thix em tôi mà ...đến đây làm chi ??? hjhjz tất cả là tại cậu.... huhuhuu - đđ
cậu trả guigui lại cho tôi ... nếu hok tại cậu làm guigui bị tổn thưong thì nó đâu đi mỹ .... hok đi thì sẽ hok gặp chễện...... tại cậu ....tất cả lả tại cậu.- đđ đấm thật mạnh vào ngực ;prince .... còn prince lúc này thì chỉ biết gục đâu ....hối hận...tâm trạng prince lúc này sao lạ quá.... sao anh lại có thể đau khổ như thế này....có lẽ prince đã iu guigui
tất cả là tại mình ... mình đã làm cho guigui như vậy ... mình là 1 thắng tồi ... mình làm một nưừoi trở nên đau khổ mình có lỗi mình nhận tôi...mình ...mình chòy òy...tai sao chứ - prince nói thầm và.....mọi thứ trong đầu prince h đây đang đảo lộn cả lên.... từ trứoc tới nay chưa một ngừoi con gái nào làm priince có cảm giác lạ lùng như thế này.....
cái gì mằn mặn trên đôi môi của prince .anh dùng tay dặt nhẹ lên môi và...nứoc mắt??? prince khóc.? kkhông thể tin nổi... từ 7 năm trứoc tới nay prince hok hề khoc ....đây là giọt nứoc mắt dàu tiên kể từ 7 năm nay ....
mama guigui khóc rất nhìu...baba , nk đang hết lời an ủi bà ấy-....
***
3 tiêng sau
bác sỉ bứoc ra....
prince tiến lại gần và liên tục hỏi:" bác sỉ ...cô ấy hok sao chứ?? ông hãy nói co tôi bik là cô ấy hok sao đi !!! đúng hok ??? cô ấy hok sao ... ông nói đi !!! ôpng nói di!! - prince tuyệt vọng và gào thét
bình tĩnh lại đi ...- mọi nguời can prince ra và chấn tĩnh cậu ấy -
đến lúc này bác sĩ mới lên tiếng
cô ây bị chấn thưong nặg ở phần đầu phìa sau và....có thể hok tĩnh lại ...trở thành ngừoi thực vật....nhưng nếu để tâm lí cô ấy vui vẻ , hằng ngày đến kể chiện ,,..tâm sự với cô ấy , giúp cô ấy lạc quan hơn.....nhưng đó chĩ là nói vậy thôi....thật ra cách đó phải cần thời gian dài.....
dài cở nào...tui cũng sẽ giúp guigui tỉnh lại...- prince xúc động vùng vẫy cố chạy vào phòng guigui nhưng hiện giờ hok đựoc vào do vi trùng sẽ típ xúc vào vết thưong .....
miumeomiu
08-02-2011, 03:31 AM
chap 11 :" cảm giác"
guigui sau vụ tai nạn giac thông thì không đi mỹ được nữa, mọi người ai cũng đau lòng
1 tuần sau khi gui gui nằm viện , ngày nào prince cũng đến chăm sóc , kễ những câu chuyện ... dù prince bik co' lẽ guigui sẽ hok nghe thấy ...
ngày thứ 5
guigui ! cậu phải tỉnh lại , bik không ??= prince nắm chặt tay guigui
cậu đã nói những gì với tớ !! cậu còn nhớ hok?? tớ...tớ quên rồi...cậu thức dậy đi ..thức dậy nhắc cho tớ nhớ đi..guigui- prince càng nói càng xúc động
ngay lúc đó đồng đồng và ngao khuyển vào thăm guigui
nk :" prince ...đừng vậy mà!!
dd :" đồ giả tạo ... biến đi "
nk " đồng đồng.."
dd :" đồng đồng gì chứ ?? bây h tôi mún **** là tui **** đó ...làm gì được nhau???
nk :" prince . ra đây , tao có chiện mún nói với mày
prince vẫn lạnh lùng hok đáp trả . ngao khuyễn tức giận xông tới , nắm lấy cổ áo prince , :" tao nói là ra ngoài " - nk tức giận lôi pricnce ra ngoài ... thật sự giờ đây prince như một cái xác hok hồn
thật ra ... mấy ngày nay cậu ở đây chăm sóc cho guigui là vì cậu iu nó thật lòng hay chỉ thương hại nó vì đã làm nó bị tổn thương??? - nk hỏi
prince nín thin , hok nói gì hết làm nk tức giận
nk lại nắm áo prince , đánh đắm túi bụi
bốp!!bốp
tại sao??? mày bị câm à !!!- nk vừa đắm vừa hỏi
prince vẫn hok nói gì
lúc này có tiếng đồng đồng la lên thất thanh
:" guigui tỉnh rồi , bác sỉ ơi , em tôi tỉnh rồi , mọi người mau vào xem này :""
prince như một thằng điên chạy thẳng vào phòng , lúc này mọi người hok ai được zao` vì bs phải chẩn đoán lại bệnh nhân
bên ngoài phòng guigui
nk : "nè đồng đồng , lúc nãy guigui tỉnh lại thật hả???
dd :" à ... ờ ..em ...em chỉ thấy ngóntay guigui nhúc nhích thui !!
-vậy mà cũng nói cô ấy tỉnh dậy ???vậy là sao??? lúc nãy thì nói tỉnh , bây giờ thì nói chỉ thấy ngón tay nhúc nhích ...VẬY LÀ SAO ?? - prince tức giận đấm tay vào tường
nè nè ...chịu lên tiếng rồi đó hả ...anh có tư cách gì trách tui - dd vừa nói vừa xỉ xỉ vào mặt prince
nk : " đủ rồi !! im hết đi
lúc này , các bs bước ra
prince nắm chặt lấy tay bs : " bs !bs ! cô ấy có tỉnh lại hok ??? bs hãy nói cho tôi bik
bs : " đúng là cô ấy sẽ tỉnh lại.. một phần là nhờ cô ấy rất cố gắng , tôi nghĩ cô ấy còn điều gì chưa thực hiện !! một phần là vì người nhà rất quan tâm cô ấy ...nhưng mà bây giờ tôi mới vừa chích thuốc mê cho cô ấy , hok ai được vào thăm cả....
tôi ...có thể cho tôi vào được không?? - prince van nài
bs : " nhưng chỉ một người thôi đây nhé
prince vội vả chạy vào phòng , nắm lấy đôi tay nhỏ nhắn của guigui nói vài điều gì đó gòy gục xuống bên giường guigui ,thiếp đi
1 tiếng sau
guigui mở mắt nhìn thấy tay mình bị nắm chặt ,giật tay lại, cử động mạnh lm2 prince thức giấc
guigui , cậu tỉnh rồi hả ?? - prince mừng rỡ ôm chặt guigui vào lòng
cậu là ai??? - guigui đẩy prince ra
giởn hả?? cậu hok nhận ra tớ sao?? - prince
cậu là ai ?? tôi đâu có quen cậu .. nhưng mà ..cậu cũng đẹp trai lém a' !!! - guigui xoa xoa đầu prince
sắc mặt prince chuyển đổi dần , từ nụ cười sang nhạc nhiên một cách bùn bã ...prince từ từ đứng dậy ..bước ra khỏi phòng
guigui vẫn gọi với theo : " này anh đẹp trrai , ỡ lại với tôi đi !! hihihi
dd và nk thấy prince bước rA thì vội vàng chạy vào phòng guigui
lúc này prince chạy thật nhanh ..thật nhanh ra công viên của bệnh viện .trong đầu prince sao lại bùn như vậy chứ ..."cô ấy tỉnh lại thì tốt, mình phải vui chứ ..sao lại bùn....""- prince nói thàm
miumeomiu
08-02-2011, 03:33 AM
prince lặng lẽ ngồi xuống ghế đá : " tại sao ?? mình lại có cảm giác lạ thế này ... ""
prince đấu tranh nội tâm chửng nửa tiếng :" không được , phải trở laĩem cô ấy mới được...."
prince đứng dậy , bước đi mệt mỏi , dù bik có lẽ guigui sẻ không nhớ mình , but prince quyết tâm sẽ ở bên cô ấy , suốt đời......
đứng trước cửa phòng guigui , prince mở nhẹ cửa ,
prince chạy đến bên guigui, nắm chặt đôi tay
:" guigui ,tớ sẽ ở bên cậu .. đừng có quên tớ ...tớ sẽ giúp cậu nhớ lại mọi chiện ...." - prince nói mà khiến người ngoài cuộc mún khóc
anh là ai?? .....a hahahaha bik gòy . - guigui nhảy lên
dd : "aj??? em nhớ gòy hả???
guigui : " ừm em nhớ gòy....ảnh là anh đẹp trai hòy nãy a''''""
ngao khuyển sau khi nghe guiugi nói xong xỉu cÁI ạch
chợt ....prince cười nhếch mép , prince nắm chặt tay guigui giơ lên ( giống như là hồi xưa zi a' )
prince nhìn thẳng vào mắt guigui : " đủ gòy !!!
guigui : " đủ cái gì ??? anh đẹp trai?
pricne : " tôi nói đủ rồi , cô hok nhớ tôi mà đi nhớ đồng đồng và ngao khuyển hả ??? ngu mà bày đặt gạt người ta...hahahhahaha
guigui :" rồi sao ??? zi mà cũng có người bị gạt hahahhaha ,
guigui :" tui zi đó , vậy mà cũng có tên ngốc bị gạt
hahahahahah : - cả bọn cừoi thốt thật lớn
cùng lúc này , có tiếng yatou
guigui cậu ở phòng nào zi ???
prince đang bị cứng mặt bởi bị 3 anh em guigui chọc quê thì nhân cơ hội này nhào ra ngoài : " à yatou vào thăm guigui hả ,, phòng này nè
yatou chạy vào : "
"" guigui cậu khỏe chưa ...xin lỗi nghe ...hổm rày mình hok có vào thăm cậu đựoc ..tại vì trong trừong bận nhìu chiện quá ... ông thầy còn giao nhiệm vụ mới cho mình ...làm mình thức suốt đêm mới hoàn thành xong ...haizzz mệt mỏi ...à mà uy liêm với avỉ với cả bọn lun nữa sắp tới rồi đó /....hihi"
yatou vừa nói xong thì 8 con mắt đều chĩa vào cô ...
prince thì đưa cho yatou 1 ly nứoc :" sao???khát nứoc chưa ??
yatou : " em...em nói nhìu quá hả??
nk : " thôi thôi hok sao đâu !! hok có ai trách em đâu ...ngốc à
dd : "à bs nói hôm nay guigui có thể xuất viện đây ...nk chúg ta đi làm giấy tờ đi
nk " okkk
nk và dd vừa đi thì cả bọn tụi avi uy liêm nào zo
helo helo.....helo...- cả bọn nhao nhao
nè nè ... mí ngừoi phải bik tôn trọng ngừoi bệnh chứ - prince nhào lại đẩy tụi nó ra
nhưng sức 1 ngừoi hok bằng nhìu ngừoi ..prince bị cả bọn đây ra xa
guigui khỏe chưa ...hôm rày hok gặp cậu xinh ra đấy - tiểu kiệt
guigui .. tớ đút nứoc cho cậu nghe ..hhahaha- avi
guigid#$%#%^$*%*&*^$%^$%^$$%^$%^#$%@#$@^*(^&*^*&%&^$
miumeomiu
08-02-2011, 03:35 AM
cả bọn nhao nhao vây lấy guigui ... prince định can mà không nổi
guigui vui nhưng ánh mắt vẫn hướng về
prince ...hai người nhìn nhau mỉm cười trong hạnh phúc
6h sáng hôm sau tại nhà guigui
cháu chào bác ạ ...cháu đến tìm ......- prince chưa nói hết câu
tìm thằng ngao khuyển phải hok??? nó trên lầu á - mama của tụi nó
dạ...hok phải ạ ....cháu đến tìm... - prince ngập ngừng
hok phải ngao khuyển hả ?? vỵ là kiếm đồng đồng phải hok?? hihihi ..hèn chi cầm quà cáp , bông hoa tùm lum - mama
dạ hok phải ...cháu đến thăm ....guigui ...dạ thưa bác cháu lên lầu ạ - prince nói xong bay cái vèo lên lầu để lại mama một mình với dấu chấm hỏi to đùng
"" cái thằng nhok này bửa nay sao sao á nhỉ ...hazzz ...đúng là tưổi trẻ ... mà ..hình như bố nk hồi xưa lại nhà tìm mình cũng giọng điệu đó chứ đâu ??? hy'hy'hy' - mama mơ mộng
nè...nè ...bà nó ơi...điểm tâm có chưa ...tôi trễ giờ làm rồi đó - papa tụi nó
mama :" tan mộng " ( hahahah)
trên phòng guigui
cốc! cốc!cốc
prince gõ cửa phòng gujgujj nhưng hok thấy ai mở cửa ...típ tục gõ : " cốc!cốc!cốc!....
bên trong phòng đồng đồng ngủ hok được bực bội ( đồng đồng chung phòng guigui mà !!!): " chòy oy !!! mới sáng sớm à !! ai zay hok bik ...chắc thằng ngao khuyển lắm chiện chứ hok ai , mắt nhắm mắt mở ..dd lếch ra mở cửa
" anh có bị điên hok??? sáng sớm hok để ai ngủ hả???-dd mắng mà hok nhìn mặt ai
thưa chị ...em đến thăm guigui ...được chưa -prince mỉm cười
dd lúc này mới tỉnh : " aaa...thì ra là anh ...tui tưởng nk ..hazz ...kím ai ..có chiện gì??? đừng nói là thăm guigui nghe
ừm thăm guigui - prince nhhac lại lần nữa
hả ??? sáng ngủ thức dậy có bị té trúng đầu hok ??? đổi tính rồi hả??? nhưng mà ...nam đâu có dc vào phòng nử ...bye nghe - dd nói xong đóng cửa lại cái rầm thiệt lớn
guigui vẫn ngũ say mê như hok có chiện gì
prince thì đứng ngoài chu mỏ : " đứng nói cả buổi cuối cùng cũng hok được vào ...sao h...ngồi ngoài này đợi guigui thức hả ...hok được ..vậy coi sao được ...sao h....- prince suy nghĩ ( eee pà koan ..hình như prince bị té trúng đầu đổi tính thiệt òy )
đang suy nghĩ miên man chợt có tiếng ngao khuyển từ phòng đối diện mắt nhắm mắt mở gãi đầu bước ra : " chiện gì vậy ?? sáng sớm ai mà đóng cửa ầm ầm hok để ai ngủ hết vị ??
ủa ...sao mày ngồi đây ??? - nk đá đá prince
nk đá đá prince : " ê sao mày ngồi đây ?
prince ngứoc lên nhìn nk rồi chỉ chỉ vào phòng
nk : " sao zệ ? ủa có bó bông ở đây nữa nè ..tặng tao hả ???
prince trợn mát : " tặng cái đâu mày
nk : thôi có chiện gì với 2 con nhok ttrong phòng này đúng hok ??
prince từ từ đứng dậy trong tư thế khiêu chiến mún đánh nk
nk hoảng sợ : " ê có gì từ từ nói ..tao nói hok đúng thì thui . làm gì dữ vậy mậy
ai ngờ prince nhào tới cặp cổ nk : " đúng ..mày đúng là bạn tốt ...chỉ có mày là hỉu kao nhất đóa kakakaka
nk : "sao mày lạ nhễ ..hôm nay sao zậy . ấm đầu hả ...hok giống mày thừong ngày chút nào hết !!
tao....tao...khó nói quá à - prince ngập ngừng
nè làm gì giống con gái quá vỵ...đàn ông con trai với nhau có gì nói lẹ đy mày- ngao khuyển hồi hộp
tao...tao...mún gặp...g...u...i....guigui - prince vừa nói vừa đỏ mặt
HẢ ? CÁI GÌ ? KAO CÓ NGHE LẦM HOK >??? HAHAAAHAH - nK la làn
mày...- prince tức giận
hahahahah vậy là bó bông này ....hahhahaha- nk cừoi lăn lộn
cùng lúc đó guigui vừa ngáp vừa mở cửa ra
GUIGUI - prince mừng rở nhỉn guigui
guigui vừa thấy prince thì hoảng hốt đóng cửa lại cái " rầm "
guigui sao lạ vậy - prince gãi đẩu
còn phần guigui thì đứng áp lưng vào cửa , tay đề vào tim
sao anh ấy lại tới đây nhỉ ? - guigui khoái trá
hok đựoc ... mình đâu phải loại ngừoi mê boy chứ...hok dc hok dc - guigui
guigui mở cửa ra nhìn prince cừoi
guigui - prince đưa bó bông cho guigui
tới đây thăm tôi à , ...ừm để bó bông ở đâu đó đy ..tôi vào tolet , à mà tôi đã hết bệnh rồi ..hok cần đến nửa đâu ..ok - guigui giả vờ nói vậy và ráng nhịn cừoi
guigui - prince kiu và nói thầm :" sao hôm nay guigui lạ vậy
nk thì đứng nhìn nãy h cũng đủ bik em gái mình đóng kịch
prince đứng trứoc cửa tolet
guigui vừa bứoc ra
aaaaaaaaaaa- guigui hét lên : " anh mún làm tôi giật mình chết à
sao ...hôm nay...guigui - prince chưa nói hết lời
sao trăng gì ở đây ...anh đừng nói là anh thích tôi gòy đó nhak ... anh có bik tại sao lúc nãy tôi vừa mới ngủ thức dậy, đang trong tình trang xấu xí mà đả bình thản đi ra trứoc mặt anh hok ??? - guigui
h...o...k - prince ngập ngừng
là vì tôi hok có tình cảm với anh .hỉu hok ?? con ggái thừong mắt cỡ và hok mún xấu trứoc mặt ngừoi mà họ thích ...còn tôi ...tôi có thể để mình xấu xí trứoc mặt anh chứng tỏ tôi hok có tình cảm với anh...và do đó ....- guigui chưa nói hết câu và vừa quay mặt qua prince thì...thì
thì,... gì đó hok bek nữa các bạn oy
thì vừa quay ra prince kiss vào môi guigui
1 phút sao
guigui đẩy prince ra
nè nè..anh ....anh có bik là...là....anh ...đã cứop nụ...hôn đầu tiên của tôi hok .huhuhuhuhhu - guigui giẩy nảy lên
anh...anh ....nụ hôn này tôi đễ.....để cho......- guigui chưa nói hết
cho ox tưong lai đúng hok...- prince chen vào
guigui prince sẽ làm ox của guigui ...nụ hôn lúc nãy là nụ hôn đầu tiên và cũng là cả đời của guigui ..prince sẽ chăm sóc guigui suốt đời ...như vậy guigui đối với prince lúc nào cụng là nụ hôn đầu tiên...đầu tiên và đầu tiên sẽ hok có cuối cùng và kết thúc ..- prince nói và tiến lại gần guigui nắm lấy tay guiguii
guigui giả vờ quay chỗ khác
gì chứ ..anh làm ox tôi à...tôi đã đồng ý chưa chứ haha..đúng là tính cách của hotboy ..lúc nào cũng mún ngừoi khác làm theo ý mình - guigui
prince hok phải là hotboy gì hết mà là một ngừoi .....đa năng của guigui ...- prince
đa năng gì chứ ..tôi hok hỉu gì hết - guigui ( pà này ngu hahah )
đa năng ..có nghĩa là có thể làm tất cả cho guigui , có thể là một ngừoi bạn thân để guigui tâm sự .. có thể là một osín nấu ăn cho gugigui ..........và có thể là ...ngừoi đó để chăm sóc guigui cả đời - prince nói cvà ôm guigui vao lòng
ngay lúc đó :" nè nè hai ngừoi đủ rồi đó
guigui và prince quay qua thì ..thì
cà đồng đồng , ngao khuyển , yatou , avi , uy liêm và cả tiểu huân nửa
prince nhìn TH bằng ánh mắt lạnh lùng :" tại sao cô lại ở đây " ???
miumeomiu
08-02-2011, 03:36 AM
ại sao cô lại ở đây ? - prince nhìn TH bẳng ánh mắt lạnh lùng
mình ...mình - TH ngập ngừng
prince càng tức giận . " lại đây để đóng kịch nữa à - prince hét lớn
mọi người thấy tình hình căng thẳng : " à à ...thôi thôi hok sao hết
yatou lúc này mời lên tiếng : " TH đã hỉu hết rồi anh 2 à !! hiện giờ TH hok cần anh nửa đâu !! cậu ấy đã có 1 hoàng tử mời gòy đó nha !! người này tên là Tiểu dục đang du học nước ngoài á ... ai mà cần yệu anh nửa
hahahahaahahahahaahahahahaahh - mọi người cười ồ lên
prince càng tức giận
guigui thấy vậy thì chạy lai TH , nắm tay TH " chúng ta...vẩn là bạn tốt và bây giơ là...anh em 1 nhà nhá ..
mọi người vỗ tay rần rần
guigui quay sang prince : " chúng ta là bạn thân mà .." sau đó dặt bàn tay prince và TH vào nhau :" coi như hok có chiện gì nửa nhé "
lúc này bên ngoài có tiếng :" hôm nay bác vừa nấu mấy món ngon nek , mấy đứa ra ăn đi - mama la lớn
thế là cả đám chạy ra ngoài , còn price và guigui thi nắm tay bước chậm rãi phía sau trong hạnh phúc
the end
như thế đó , cái gì chúng ta theo đửoi , tìm kiếm dôn62 hết sức lực thì cũng chưa chắc nó thuộc về ta...chỉ khi nào nó là của ta thì ta hok làm gì cũng sẽ là của ta....còn hok phải của ta dù ta có làm cách nào nó cũng hok là của ta ......
.Ngọc Xinh.
08-02-2011, 07:48 AM
Thứ nhất - Cái tựa đề topic của bạn là sao? Dù bạn có đi copy lại thì bạn à, làm ơn, viết cái tựa đề cho nghiêm chỉnh một chút. Viết Tiếng Việt có dấu đàng hoàng. Giữa các từ đừng dùng gạch nối, chỉ dùng nó khi ngăn cách tên tác phẩm - tên tác giả.
Thứ hai - Nếu như số lượng từ trong một post là quá nhiều thì hãng chia post ra. Hoặc post theo chương - theo part.
Thứ ba - Biết là bạn chỉ copy về nhưng bạn nên điều chỉnh sao cho bài viết đẹp mắt hơn bằng cách cách dòng ra.
Thứ tư - Khi đề nguồn trích dẫn bạn chỉ cần đề, vì dụ, Zing.vn là đủ, không cần thiết phải để nguyên link tới bài viết. Nếu tác giả có kiện cáo, chúng tớ sẽ đứng ra giải thích.
Đây là những điểm cần lưu ý, bạn xem lại nhé!
Thân.
miumeomiu
09-02-2011, 01:22 AM
Xin cám ơn những gì cậu nhắc nhở. Tớ sẽ rút kinh nghiêm. Chân thành cảm ơn bạn nhiều
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.