PDA

Xem đầy đủ chức năng : [Bình luận] Newcastle 4 - 4 Arsenal: Cái dớp & sự đê tiện



Noisy*
06-02-2011, 04:40 AM
[ARSENAL.com.vn] - Đáng lẽ bài viết này sẽ phải dành cho một chiến thắng của Pháo Thủ, một chiến thắng mà chúng ta đáng phải có, và ít ra chúng ta đã chạm được một tay vào đó. Nhưng một lần nữa, The Gunners lại bị nẫng tay trên một cách tức tưởi và tàn nhẫn...

Và một lần nữa, cái tên "hung thần của Pháo thủ" lại được xướng lên: Phil Dowd.


http://arsenal.com.vn/images/stories/logo2010/newcastle_arsenal-1.jpg

Nhưng trước tiên chúng ta hãy cứ thừa nhận sai lầm của chính bản thân mình...

Một thẻ đỏ của Diaby là quá đủ cho màn "mở đầu" của cơn ác mộng tại St James Park... Nhưng nó không nói lên quá nhiều điều... Thẻ đỏ khiến chúng ta bị đuổi một người, nhưng để thủng bốn bàn trong 41 phút cuối trận, dù sao, vẫn là một kết quả khó có thể chấp nhận...

Hiệp 1 chúng ta có thể quên Diaby khi Cesc và Wilshere cũng như Arshavin và Walcott tỏa sáng, nhưng từ phút 49 của trận đấu trở đi thì cái tên của tiền vệ số 2 được nhắc đến như một tội đồ. Nóng nảy không đáng có và bị đuổi khỏi sân, vị trí của Diaby bỗng nhiên bị bỏ trống và Wenger quyết định tung Rosicky vào. Tiếc thay, anh chơi bóng như đang là thành viên của Chích Chòe, chuyền hỏng rất nhiều, thiếu tính quyết liệt trong tranh chấp và vô cùng chậm chạp, Rosicky góp phần biến tuyến giữa thành một "đống hỗn loạn" bênh cạnh một Cesc nhạt nhòa với tỉ lệ chuyền bóng thành công thấp thậm tệ. Thế trận của Arsenal chỉ được nhắc đến với hai cái tên nổi bật: Wilshere và Szczesny, hai cầu thủ đang độ mười chín đôi mươi... Từ sau thẻ đỏ của Diaby và sự vắng mặt bất đắc dĩ của Djourou, Arsenal đã "dâng hiến" một mẫm cỗ đầy không thể ngon lành hơn cho đối thủ...

Nhưng, 4-4 không phản ánh đúng những gì diễn ra trên sân, chính xác là không đúng với những gì mà những con người trung thực và thẳng thắn nhìn nhận. Thẻ đỏ của Diaby là "thành quả" của pha vào bóng bằng cả hai chân "không-thể-đẹp-mắt-hơn" của Barton. Thậm chí ở cuối hiệp 1, Joey cũng vào bóng bằng cả "cặp giò" đối với Arshavin. Nhìn nhận đúng mực thì hai tình huống này xứng đáng nhận chí ít là một thẻ vàng cảnh cáo, nhưng đối với Phil Dowd thì không. Joey thừa kinh nghiệm để sau khi phạm lỗi xong thì "mặc sức" cho Diaby "phản ứng" và Phil Dowd cũng "thừa kinh nghiệm" để lờ đi tình huống ác ý của Barton, đồng thời truất quyền thi đấu của Diaby. Diaby đã gãy chân một lần, và không khó hiểu khi anh phản ứng dữ dội đến thế. Tuy nhiên, không có gì có thể phủ nhận sai lầm to lớn của anh, và thẻ đỏ là xứng đáng. Nhưng cú vào bóng nhè mắt cá Diaby của Joey, tại sao "vị vua áo đen" Phil Dowd lại bỏ qua? Nói thẳng thừng ra, đến cầu thủ gan lì nhất, đã từng gãy chân một lần rồi, trong tình huống phải đối mặt với pha triệt hạ ác ý đỏ, có ai mà không nổi nóng?

Nhưng sự đê tiện của Phil không dừng lại ở tình huống này, mà nó được đẩy lên đỉnh điểm trong hai tình huống thổi phạt penalty đối với Pháo thủ. Phút 67, Koscielny truy cản với Best của Newcastle và bị thổi phạt penalty... Một tình huống không rõ ràng vì thực ra chân của Koscielny dù có đan qua giữa hai chân của Best nhưng vẫn chưa hề tác động tới anh này. Tuy nhiên, Phil Dowd vẫn quyết định đó là một pha truy cản trái phép. Kết cục là 1-4 cho Newcastle...


http://arsenal.com.vn/images/stories/Binhluan_Camnhan/Camnhan/new.jpg

Một tình huống không rõ ràng và sẽ có rất nhiều người sẽ thanh minh rằng "trọng tài đã bị đánh lừa", nhưng liệu họ có còn dám lên tiếng khi "đón xem" tình huống thứ hai? Phút 82, thì một lần nữa Phil Dowd "kéo từ trên trời rớt xuống" một quả penalty nữa cho Newcastle, và vị trọng tài "đáng kính" tiếp tục chĩa vào thành viên của đội tuyển Pháp - Koscielny. Anh nhảy lên tranh bóng trước và một cầu thủ Chích Chòe lao ngay lên, húc vào lưng và sau đó ngã vật xuống. Tiếng còi vang lên và các CĐV Pháo Thủ hiểu rằng, giá trị của một trận cầu đã bị sự đồi bại trong ý thức, sự đê tiện trong trách nhiệm nghề nghiệp của Phil Dowd vùi dập. Koscielny thậm chí còn không hiểu chuyện gì xảy ra, đủ ngỡ ngàng đến độ không còn sức phản ứng. 3-4 cho Chích Chòe, một số Pháo Thủ không còn đủ bình tĩnh để xem tiếp trận đấu.

Và màn kịch vô lương tâm của Phil được kết thúc bằng một tình huống đá phạt hài hước không kém. Rosicky sau khi mất bóng đã quay người lại và Joey Barton - một lần nữa "máy chém" của Newcastle lại được xướng tên - chỉ cần chạm vào người Rosicky là ngã ra. Đá phạt cho Chích Chòe và Tiote đã cú một cú sút đẹp mắt, mở ra cơn ác mộng cho các Pháo Thủ.

Phil Dowd xứng đáng với vai trò là một "ông vua sân cỏ" khi tối nay, ông - với sự cẩu thả đáng khinh miệt của mình - đã chi phối hoàn toàn cục diện của trận đấu! Bên cạnh những quả penalty tưởng tượng, còn có một cơ số thẻ phạt dành cho Arsenal khiến cả người bị phạt lẫn khán giả đều phải ngơ ngác, xem đi xem lại mà không hiểu lỗi nằm ở đâu? Thiết nghĩ, đó là do cả bốn tình huống ghi bàn của Arsenal quá rõ ràng và thuyết phục, chứ nếu không, tỉ số đã có thể là... 4-0 chứ không còn là 4-4. Dễ nhận ra, Wilshere là một tiền vệ "chém đinh chặt sắt" nhưng hiếm khi nào ta thấy "cậu nhóc" phát khùng... Nhưng đêm nay thì khác, Wilshere không dưới hai lần nhảy bổ vào trọng tài để cãi cọ. Nhưng rồi, chàng trai 18 tuổi ấy cũng như bao Pháo Thủ khác hiểu rằng khi Liên đoàn bóng đá Anh cũng như cá nhân trọng tài Phil Dowd đã sẵn sàng bán rẻ lương tâm và trách nhiệm đi thì họ cũng sẵn sàng san bằng mọi thứ ngáng đường.

Đêm xuống St James Park như bắt đầu một cơn ác mộng triền miên với Arsenal. Đã bao năm qua họ hụt hơi trong nhưng thời điểm nước rút nhạy cảm, để rồi gục ngã. Năm nay đã khác, Pháo Thủ mạnh mẽ và kiên cường đến phút chót, nhưng sự què quặt trong đạo đức nghề nghiệp của những con người cầm cân nẩy mực một lần nữa kéo chức vô địch EPL xa rời tầm với của Pháo Thủ. Khóc cho sự rẻ rúng mà chúng ta đang phải hứng chịu! Cái dớp mang tên Phil Dowd và sự đê tiện cũng mang tên Phil Dowd, Arsenal đã phải chịu đựng quá đủ, đặc biệt là trong đêm nay!

Đã ngửi thấy những "hương vị quen thuộc" ở V-League. Buồn!

Danh sách thẻ phạt "đáng kinh dị" của trận đấu:

- Arsenal: Wojciech Szczesny, Bacary Sagna, Abou Diaby, Jack Wilshere, Emmanuel Eboue

- Newcastle: Nolan


hoanganh_c4k38 (forum AFCVN)

-----------------------------
P.s: Kết quả trận đấu có vấn đề. Thật nhục nhã & xấu hổ cho FA vì đã để một người như phil dowd làm công tác "cầm cân nảy mực" ở giải đấu hàng đầu nước Anh và đã từng là hàng đầu TG!