PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hận tình yêu!



girl_sau_han
13-09-2005, 12:31 AM
Hận tình yêu
tôi muốn khóc thật nhiều
Cho quên hết
nỗi đau tình thứ nhất
Cho giận hờn
vơi đi không nuối tiếc
Để cuộc đời không một phút lẻ loi.
Hận tình yêu
tôi hận người thật nhiều
Sao trái tim
người vô tâm như đá
Sao lời hứa
của người như cơn gió
Đến rồi đi ,rồi ngoảnh mặt làm ngơ.
Còn một điều
tôi hận lắm ai ngờ
Nát tim tôi
người dối gian đến vậy
Không cần biết
ai buồn,hay nuối tiếc
Người vẫn vô tình_dẫm nát những yêu thương!

ke_lanh_lung2500
13-09-2005, 12:42 AM
Sao em cứ hận mãi không thôi
Không cho anh tỏ những đôi lời
Cuộc đời bấy nhiêu đâu mà hận
Mà cứ hận tôi với hận đời

tieuthukhocnhe
13-09-2005, 01:46 AM
thơ bạn làm thật là hay
nhưng sao ôm hạn chua cay chữ tình
chúc bạn mãi mãi đẹp xinh
chữ tình sẽ thắm phai màu chua cay

hic ...mấy bạn hãy làm thơ cho vui nhé

Ngó
13-09-2005, 06:01 AM
Em có hận nhưng tình đâu còn nữa
Hết yêu rồi em than khóc làm chi
Níu kéo thêm cũng chỉ làm đau xót
Anh cúi đầu lằng lặng cứ bước đi

girl_sau_han
14-09-2005, 06:41 PM
anh bước đi em về ôm buồn nhớ
quyết cả đời sẽ chẳng yêu ai
để đến khi anh mỏi bước đường dài
cứ quay lại,vẫn còn em bên cạnh!

ke_lanh_lung2500
14-09-2005, 11:30 PM
Làm gì đến nổi chẳng yêu ai
Yêu cha , yêu mẹ đó là sai?
Đừng cho rằng ngày mai là đen tối
Đến xế chiều hối hận chẳng kịp đâu.
======================
girl sau han ah

hoaiphuong
14-09-2005, 11:43 PM
Giận làm chi khi tình yêu đã hết
Khóc làm chi cho vết xước đau lòng
Tình cũ đi rồi phải đâu là tất cả!
Để cho em mãi sống với u sầu?
Đời còn đẹp vẫn mầu hồng rực rỡ
Người yêu người đâu chỉ một thôi đâu?
Hãy mở rộng trái tim hồng tươi đỏ
Đón tình yêu thắm thiết, thật lòng

girl_sau_han
17-09-2005, 01:25 AM
Đùa vậy thôi chứ "sau_han"đâu có
Yêu một người chung tình vậy đâu
Chỉ là thơ viết cho bớt sầu
Đừng hiểu lầm oan cho tớ lắm

BrightRain
17-09-2005, 01:51 AM
Ai dám nói tình yêu: vĩnh cửu
Chỉ yêu một người mãi không thôi
Thời gian vẫn mãi cứ trôi
Tình yêu cũng thế phai phôi nhạt dần

girl_sau_han
17-09-2005, 07:06 PM
chẳng một ai yêu mãi một người
tình có đậm cũng có ngày phai nhạt
huống chi em chỉ là người nhút nhát
đâu đủ gan chờ mãi một tình yêu.

golden*pipi
17-09-2005, 08:42 PM
Hận tình yêu
Em cũng hận thật nhiều
Hận chất chồng xoáy lòng như thơ chị
Nhưng đó chỉ là chuyện của quá khứ
Quên đi rồi cuộc sống còn được yêu !

anhchangkhongcodon
18-09-2005, 02:11 AM
hận chi mà lắm thế, mau già lắm
kiếm được người chung tình...khó lắm bạn ơi

thanhiep03
18-09-2005, 02:26 AM
yêu làm gì cho thêm sầu khổ
giống như tui sẻ chắng yêu ai
vì cuộc đời này nhiều thay đổi
yêu một ngày rồi khổ đau vạn kiếp
niếu tui buồn sẻ tìm vui bên men rươu
nếu tui say sẻ quên hết cuộc đời

girl_sau_han
18-09-2005, 03:49 AM
Nếu say mà quên được cuộc đời
Thì em đã tìm quên trong rượu
Chỉ tiếc cuộc đời không như ta mong đợi
Cả cuộc đời không quên nổi chữ yêu!

hoang hon mau tim
18-09-2005, 10:07 PM
hận cuộc tình lãng quên càng nhớ
chìm men cay tỉnh càng thêm đau
cuộc đời tôi chữ yêu là tất cả
nay làm sao vì tình này lầm lỡ
trái tim người có đến hai ?
thà lúc trước anh đừng có nói
tiếng yêu thương để lòng tôi không đau
tại anh cả trách tôi sao được
tôi hận anh ,hận cả cuộc tình
hận cuộc đời quá nhiều dối gian
hận chính tôi sao yêu quá nhiều

seshi
19-09-2005, 05:21 AM
Thế giới riêng em chỉ có một người
Một người duy nhất một người thui
Ngoài ra tất cả là vô nghĩa
Tất cả ra ngoài ánh mắt em
Nói đi anh yêu em mãi mãi
Đừng bao giờ yêu người thứ hai

NGOC_GHET_BONGDEN
20-09-2005, 01:37 AM
Lời hứa ư?chỉ là ảo ảnh
Hứa thế rồi vẫn có thể đổi thay
Anh đã từng hứa với em thế đấy
Nhưng khi cuộc vui tàn thì anh lại biến ngay!

thanhiep03
20-09-2005, 02:34 AM
lời hứa anh em cho là ảo ảnh
nhưng tình yêu anh chỉ có riêng em
có bao giờ em tìm rỏ nguyên nhân
em có biết là anh đau khổ
lấy men rươu để quên nổi sầu
trong cơn say anh chỉ thấy riêng em
rồi đau khổ một mình khi thức giấc
... niếu em hiểu nổi lòng anh em sẻ biết
cuộc đời này sẻ của riêng em

NGOC_GHET_BONGDEN
20-09-2005, 02:46 AM
Có thật không anh ?của riêng em?
Hay là chung chạ với ai hiềm
Em buồn em tủi trong thương nhớ
Chết lặng mình em đứng lăng yên
Xin chớ trách em ko hiểu anh
Mà anh hãy tự xem lại mình
Đau khổ là do anh chuốc lấy
Sao còn than vãn ,khóc điêu linh.

thanhiep03
21-09-2005, 02:16 AM
làm sao anh biết là em có buồn có khổ
khi người thay đổi chính là em
khi tình yêu em không đành cho anh nửa
thì anh cần gì phải xem lại chính mình
giọt nước mắt ngày nay
là kết quả tình yêu hôm qua
em nói thêm chi cho lòng anh đau xót
cuộc tình mình tàn theo gót chân em

latuc
21-09-2005, 02:26 AM
không phải sao anh người phụ bạc
lời anh nói anh có nghĩ lại chăng
lời đã hứa theo làng hư ảo
tan theo mây theo gió vào hư vô
anh lại trách do tôi từ bỏ
ngụy biện thôi anh nói chi
tôi đau khổ anh nào hay biết
hay anh cười trên nỗi đau
tình yêu đến rồi đi mang đau khổ
tôi yêu anh là tôi quá dại khờ
tôi chỉ hận lòng anh gian dối
không yêu tôi chỉ mải vui đùa
giọt nước mắt ấy rơi mãi
không phải vì anh mà vì tôi

hoang hon mau tim
21-09-2005, 02:35 AM
chào latuc nếu bạn vào hoa hoc tro thì hãy thoát ra nha mình không cố ý sài nit của bạn đâu .cho mình xin lỗi nha

congiobuon
21-09-2005, 05:39 AM
Ai ơi quá khứ làm sao chết
Dĩ vãng làm sao giết một người
Để tôi quên được tình năm ấy
Để ấm hồn tôi vạn tiếng cười