Akai
03-02-2011, 09:22 AM
Nó cũng được coi là một oneshot .
............................
em, em có nghe anh nói gì không ?
À, anh đang viết chứ không phải là anh nói :P .
Thứ nhất, anh sẽ chỉ hạn chế hút thuốc thôi, chứ anh sẽ không bỏ thuốc, em không được bắt anh bỏ thuốc :|.
Thứ hai, mỗi tháng tiền lương anh nộp về thì phải đưa lại cho anh một ít thuốc thang và ...bia bọt . Dù anh biết là em ghét những lúc anh nhậu với mấy thằng bợm - bạn anh lắm, nhưng việc đi uống bia ngoài việc ăn cơm cà nói chuyện thiên hạ, thì việc nói xấu vợ là việc đương nhiên, thằng nào cũng vậy cả thôi .
Hôm nay, trong lúc uống bia, cuộc nói chuyện đã được anh ghi âm để tống tiền mấy thằng bạn anh phòng khi bất trắc, anh đã nói thế này :
"Con vợ tao được cái cơm nước lúc nào cũng sẵn sàng, nhưng kẹt bỏ mẹ, cứ cuối tháng lĩnh lương, khi về là đã thấy vợ chờ ở cửa, rồi "anh có mệt không, em pha nước cho anh nhé", mình biết ngay là nó giở trò rồi . Đến lúc nộp tiền cho vợ, không đủ là nó lại tra vấn :tiền anh cho con nào mà giờ còn có thế này ...rồi nói dối mà không khéo là lại đá thúng đụng nia, kiểu gì cũng cho mình ăn mỳ tôm mấy ngày, tao có đói quá, ra ngoài ăn mảnh, về mà nó biết mồm đầy mỡ, là thể nào cũng dính cấm vận mấy hôm . Đàn bà giận rất dai ."
Em này, anh biết giờ này em đang làm ở trên cơ quan, thể nào lúc về nhà anh cũng bị em hỏi han : anh làm gì buổi sáng hôm nay mà không bật a hu (yahoo). Rồi anh sẽ nói : anh có hợp đồng phải ký với khách . Nên đi uống cafe ở ngoài .
Mà có khi sáng này em check mail, đọc thư này rồi, thì trưa nay cũng đừng cho anh ăn mỳ tôm, em nhé .
Em này, anh vẫn biết dạo này em rất lo, rằng em đã có hai con, rằng vòng hai của em ...hơi hơi to và còn ngấn mỡ nữa (khuyến cáo các chị em chỉ nên sinh một con :so_funny:), em lo rằng em không còn đẹp, không quyến rũ trong mắt anh nữa, em đừng lo nhé, vẫn có những lúc, anh thấy vợ anh vẫn còn "mòn con mắt" mà .
Em cũng đừng lo anh lăng nhăng nhé, dạo này anh bia bọt nhiều, bụng cũng đã to lên rồi, mấy cô gái trẻ cứ nhìn cái bụng anh là cưới hi hí, anh nghe chúng nó nói thầm :"trông như có bầu mấy tháng ý mày nhỉ" . Thế nên em đừng có lo, sau đợt này vợ chồng mình cùng đi giảm béo nhé .
Cố gắng lên, vợ yêu của anh :P, anh chỉ là một người bình thường, anh chỉ muốn em, ngôi nhà nhỏ của chúng mình, và hai đứa con, thế là hạnh phúc rồi, em nhỉ .
Nói đi nói lại, ngày mai anh lĩnh lương, em nhớ xì cho anh thêm ít tiền, vợ yêu nhé :X.
Ps : hôm qua thằng cu lớn nhà mình nó đòi anh mua kem, anh sờ vào túi, chỉ còn hai nghìn . Anh đành nói với nó là : để tối bố về bố xin mẹ đã nhé, nó giận dỗi và nói : sao bố lại không có tiền nhỉ, con thấy bố chúng nó quát vợ ác lắm cơ mà, sao bố không được như bố tụi nó nhỉ ?.
Ừ, sao anh không giống chồng của mấy cô vợ khác nhỉ .
:so_funny:
............................
em, em có nghe anh nói gì không ?
À, anh đang viết chứ không phải là anh nói :P .
Thứ nhất, anh sẽ chỉ hạn chế hút thuốc thôi, chứ anh sẽ không bỏ thuốc, em không được bắt anh bỏ thuốc :|.
Thứ hai, mỗi tháng tiền lương anh nộp về thì phải đưa lại cho anh một ít thuốc thang và ...bia bọt . Dù anh biết là em ghét những lúc anh nhậu với mấy thằng bợm - bạn anh lắm, nhưng việc đi uống bia ngoài việc ăn cơm cà nói chuyện thiên hạ, thì việc nói xấu vợ là việc đương nhiên, thằng nào cũng vậy cả thôi .
Hôm nay, trong lúc uống bia, cuộc nói chuyện đã được anh ghi âm để tống tiền mấy thằng bạn anh phòng khi bất trắc, anh đã nói thế này :
"Con vợ tao được cái cơm nước lúc nào cũng sẵn sàng, nhưng kẹt bỏ mẹ, cứ cuối tháng lĩnh lương, khi về là đã thấy vợ chờ ở cửa, rồi "anh có mệt không, em pha nước cho anh nhé", mình biết ngay là nó giở trò rồi . Đến lúc nộp tiền cho vợ, không đủ là nó lại tra vấn :tiền anh cho con nào mà giờ còn có thế này ...rồi nói dối mà không khéo là lại đá thúng đụng nia, kiểu gì cũng cho mình ăn mỳ tôm mấy ngày, tao có đói quá, ra ngoài ăn mảnh, về mà nó biết mồm đầy mỡ, là thể nào cũng dính cấm vận mấy hôm . Đàn bà giận rất dai ."
Em này, anh biết giờ này em đang làm ở trên cơ quan, thể nào lúc về nhà anh cũng bị em hỏi han : anh làm gì buổi sáng hôm nay mà không bật a hu (yahoo). Rồi anh sẽ nói : anh có hợp đồng phải ký với khách . Nên đi uống cafe ở ngoài .
Mà có khi sáng này em check mail, đọc thư này rồi, thì trưa nay cũng đừng cho anh ăn mỳ tôm, em nhé .
Em này, anh vẫn biết dạo này em rất lo, rằng em đã có hai con, rằng vòng hai của em ...hơi hơi to và còn ngấn mỡ nữa (khuyến cáo các chị em chỉ nên sinh một con :so_funny:), em lo rằng em không còn đẹp, không quyến rũ trong mắt anh nữa, em đừng lo nhé, vẫn có những lúc, anh thấy vợ anh vẫn còn "mòn con mắt" mà .
Em cũng đừng lo anh lăng nhăng nhé, dạo này anh bia bọt nhiều, bụng cũng đã to lên rồi, mấy cô gái trẻ cứ nhìn cái bụng anh là cưới hi hí, anh nghe chúng nó nói thầm :"trông như có bầu mấy tháng ý mày nhỉ" . Thế nên em đừng có lo, sau đợt này vợ chồng mình cùng đi giảm béo nhé .
Cố gắng lên, vợ yêu của anh :P, anh chỉ là một người bình thường, anh chỉ muốn em, ngôi nhà nhỏ của chúng mình, và hai đứa con, thế là hạnh phúc rồi, em nhỉ .
Nói đi nói lại, ngày mai anh lĩnh lương, em nhớ xì cho anh thêm ít tiền, vợ yêu nhé :X.
Ps : hôm qua thằng cu lớn nhà mình nó đòi anh mua kem, anh sờ vào túi, chỉ còn hai nghìn . Anh đành nói với nó là : để tối bố về bố xin mẹ đã nhé, nó giận dỗi và nói : sao bố lại không có tiền nhỉ, con thấy bố chúng nó quát vợ ác lắm cơ mà, sao bố không được như bố tụi nó nhỉ ?.
Ừ, sao anh không giống chồng của mấy cô vợ khác nhỉ .
:so_funny: