PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hận đời!



girl_sau_han
13-09-2005, 12:21 AM
Hận cuộc đời
tôi làm quen với rượu
Uống thật nhiều
mà sao chẳng thấy say
Tôi hận người
sao độc ác quá thay
Để cho tôi
ngàn đời đau khổ
Để cho tôi
cả cuộc đời thương nhớ
Bóng dáng người
đã quay mặt làm ngơ
Hận cuộc đời
tôi hận lắm cuộc đời ơi!

ke_lanh_lung2500
13-09-2005, 12:35 AM
Hận đời làm chi vậy em ơi?
Cuộc tình cốn chỉ là trò chơi
Người ta không mời thì đừng tới
Đừng để đời mình chới với bởi tình yêu
=========================
đời còn nhiều điều mà ta phải làm lắm . Không nên vì nghịch cảnh mà chán nản thế , cố gắng đi nào

Ngó
13-09-2005, 09:42 AM
Hận cuôc đời
Tôi đắm chìm trong men rượu
Uống triệu bình sao tôi chưa thấy say
Tôi hận đời bạc bẽo thế mới cay
Để cho tôi suốt đời trong hư ảo
Để cho tôi đắm chìm trong nhung nhớ
Sao cuôc đời cứ quay mặt thờ ơ
Hận cuôc đời
Tôi làm quen ma túy
Chơi nhiệt tình nhưng mà chẳng thấy phê
Tôi hận người
Sao mà quên nhanh thế
Để cho tôi luôn tưởng nhớ đến nàng
Để cho tôi nước mắt luôn tuôn tràn
Để cho tôi hàng đêm luôn mong nhớ
Đến bây giờ tôi mới biết là mình mơ!

tieuthukhocnhe
13-09-2005, 06:35 PM
hận cuộc đời ko mang tình yêu đến
để em hoài tìm kiếm rượu lãng quên
hận tim mình sao cứ mãi chông chành
biêt' khi nào tim biết yêu cập bến ????

hi` hi` ..cac' ban. ơi ..hãy trò chuyện với nhau bằng thơ nhé , đây là vườn thơ mà ..hic ..del bài của cac' bạn nhè cũng đâu vui vẻ gì ..hi hi ..chuc' co' những vần thơ hay

cloudy_vale
13-09-2005, 09:09 PM
hận đời đen bạc bấy lâu
đem dao chặt củi chặt đầu ....ngọn cây

girl_sau_han
14-09-2005, 06:01 PM
Em buồn lắm tình yêu sao cay đắng
Sao yêu rồi lại chỉ để niềm đau
để cho ta cứ mãi hận nhau
biết bao giờ em quên đi tình cũ?

thanhiep03
21-09-2005, 08:22 PM
yêu nhau chi cho thêm sầu thêm hận
niếu biết trước có ngày nay thì xưa em có yêu không
niếu như anh ngày xưa biết trước thì hận mấy cũng phải yêu
tình yêu nó nào có tội
tội hay không là bởi do em
một lởi thề em thiếu lời chung thủy
để mình anh ôm mối hận chung tình

gabriel
21-09-2005, 08:30 PM
hận làm gì khi tình dang dỡ
dòng lệ vong quanh ai người lau
chôn chặt vào tim muôn nỗi nhớ
giữ mãi những kỉ niệm một thời

giá như ngày ấy ta không gặp
có lẽ đời không thêm tình chia ly
yêu nhau thì dệt giấc mộng vàng
ai biết ngày sau duyên bẽ bàng

HậnNgười
09-09-2008, 03:43 AM
mình cũng đang trong tâm trạng hận đời hận người nen cung viết một bài cho đỡ buồn

Xin hãy biến tim tôi thành sỏi đá
Để cuộc đời không còn đau khổ

Yêu và đau

hiepsivodanh
10-09-2008, 08:13 AM
Hận chi khi tình kô còn nữa
Thà một lần hãy cố quên đi
Hận lam` chi để kô còn lý trí.
Cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn
Tình yêu một ngày rồi phôi phai mà thôi
Đừng hận mà chi em nhé
Đời còn nhiều thứ đợi chờ phía trước
Mở rộng lòng mình chào tương lai mới.

suol
10-09-2008, 09:51 AM
hận đời sao hết người ơi!
tình đời vốn thế luôn thay đổi mà
tình yêu cũng thế đấy thôi
yêu đây mai cũng chia lìa ngay thôi!
hận đời sao lắm trái ngan
tình ai trót đã trao ai mất rồi
người nay giờ đã quay lưng
mình ai ở lại hận đời muôn năm!

sesshunter
05-06-2009, 02:17 AM
Hận đời không làm tim tôi băng giá
Để tôi mãi chới với trong tình yêu
Tình là chi ?? là gì đây người hỡi
Để tôi khổ để tôi hận người tôi yêu
Ha Ha tình yêu là thế sao?
Được thôi tôi hứa sẽ không yêu thật lòng ~

nguyenvu
22-06-2009, 01:16 AM
anh đến với hoa hoa đã nở
anh đến với đò đò đã sang sông
anh đến với em em đã có chồng
anh đến vơi đòi đòi cô đơn bắt tận

maivandung
27-06-2009, 03:07 AM
Hận làm chi cho thêm sầu thêm khổ
Hận làm gì cho thêm khổ thêm đau
Hận làm chi khi cuộc tình dang dở
Hận làm gì khi người ngoảnh mặt quay lưng
Hận làm chi khi người yêu tiền bạc
Hận làm gì khi chẳng còn tình yêu
Hận làm chi hãy vững bước đứng lên
Hận làm gì khi đời còn phía trước.............

tamgioi
29-06-2009, 02:29 AM
Hận cuộc đời
tôi làm quen với rượu
Uống thật nhiều
mà sao chẳng thấy say
Tôi hận người
sao độc ác quá thay
Để cho tôi
ngàn đời đau khổ
Để cho tôi
cả cuộc đời thương nhớ
Bóng dáng người
đã quay mặt làm ngơ
Hận cuộc đời
tôi hận lắm cuộc đời ơi!
Đời là địa ngục trần gian
Ngàn năm nhân loại vẫn mang "nợ" tình
Tránh sao khỏi ánh "bình minh"?
Thì thôi an phận nhân tình éo le

tôi_lang_thang
29-06-2009, 06:24 AM
hận già có mấy chiếc răng
đang ngồi gặm mía đi 2 chiếc liền
ngày mai cháo húp trả thìa
khua môi , liếm mép húp sụt phát chơi

:so_funny:

toiditimtoi_lost
15-07-2009, 06:05 AM
trầm luân mãi triền miên trong bể khổ
những ái tình như gió thoảng qua mau
tháng ngày buồn hơ hưng cuộn trôi mau
ta bươc đi như một kẻ lãng du
tìm vui với những làn hư ảo
ta cất bươc mà chăng biết sẽ về đâu
măc dong đời đưa đẩy
bước chân đi dòng đục dòng trong............................................. ............................................một ngày tôi chợt nhận ja một điều bao lâu qua tôi đã sống hoài sống uổng mà chẳng mục tiêu
hoài bão

nhithieugia_hoangbach
25-12-2010, 10:55 PM
Hận cuộc đời ta vượt qua giông tố
Gắng hết minh vượt thử thách chông gai
Hận cuộc đời ta phải yêu cuộc sống
Vì cuộc sống đáng quý biết bao
Ta hận đời, không nên sa đọa
Men rượu cay không giúp đời đẹp hơn
Thứ bột trắng chỉ phê trong chốc lát
Khi tỉnh rồi lại thấy đắng cay
Hận cuộc đời ta phải yêu cuộc sống
Phải sống tốt để đời nhìn ta
Trong tình yêu mấy ai được hạnh phúc
Chuyện hợp tan, tan hợp là thường
Người ra đi tim chân trời mới
Ta ở lại chúc phúc cho người đi