PDA

Xem đầy đủ chức năng : Confession stolen - Lời tỏ tình bị đánh cắp



Octobee
02-02-2011, 06:15 AM
Confession stolen - Lời tỏ tình bị đánh cắp
Tác giả : Là mình :Octobee
Tình trạng : Hoàn thành
Thể loại : Romance
~^^~


*************************************
************************************************** ******


Tiếng nhạc dịu dàng phát ra từ chiếc mp3 khá mới , qua tai nghe, truyền đến cô gái ngồi bên cửa sổ ô tô. Cô đang chìm đắm trong bản nhạc không lời mới tìm thấy trên mạng gần đây

Khẽ mỉm cười…Cô dần lãng quên vào giấc ngủ


Buổi trưa mùa đông vừa lạnh vừa ấm áp đến lạ lùng

Chiếc xe con bon bon chạy trên đường cao tốc . Con đường đầy gió trải dài như vô tận . Trên xe là 4 cô gái đang đến với chuyến du lịch của mình- một khu rừng thanh bình và yên tĩnh, không giống như Hà Nội .

Khói, bụi xe tung tăng trong không chung …không khí như đặc quánh lại


Bíp, bíp…bíp,… bíp….Tiếng còi xe dồn dập nhau. Những chiếc ô tô tắc nghẽn tạo thành những hàng xe trải dài, nối tiếp .Con đường rộng mênh mông bỗng chốc như hẹp lại

Chiếc xe chở các cô gái trẻ chậm lại

Cộp. Rõ rang là tiếng đầu va vào thành cửa ]Cô gái đeo tai nghe đầu dựa vào một bên cửa kính ô tô thức giấc . Khẻ mở mắt. Hai tay ôm lấy đầu . Có vẻ như rất đau.Đôi mắt cô vô tình nhìn sang phải ..........




Một đôi mắt lạ đang nhìn chằm chằm vào cô……
.................
..........................
......................................

Họ cứ nhìn nhau rất lâu. Hai anh mắt cứ như hoà làm một .

Một đôi mắt còn lơ ngơ ngái ngủ…, dường như còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình nữa .

Một đôi mắt như nheo lại,mang ánh nhìn đầy khiêu khích…


Rồi bỗng người đó quay về phía trước tập trung vào tay lái .

Nhưng rõ ràng trước đó cô thấy anh ta nhếch miệng , khoé môi cũng cong lên. Vậy là sao ?????

A ! Cô khẽ sờ lên miệng mình.
…………………???
Có lẽ nào anh ta thấy cô chảy nước miếng ? ><

AAAAA ! Làm sao bây giờ thật xâu hổ quá đi ! Cũng may là người không quen. Sẽ không gặp lại đâu mà ...
“ Phù ……..”

Cô thở dài nhẹ nhõm, nỗi lo cũng tan biến đâu mất. Nhưng… tiếc thật anh chàng này quả thực là rất đẹp trai.><

Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau. Và cũng là lần đầu tiên họ biết rằng có một khuôn mặt như vậy sống cùng mình trên trái đất này.


Có một cuốn sách đã viết rằng:” Bất kì hai người nào trên thế giới cũng có tỉ lệ gặp nhau rất cao “.

“Có khi nào trên đường đời tấp nập .
Ta vô tình đãi lướt vội qua nhau .
Bước lơ đãng chẳng ngờ đang để mất .
Một tâm hồn đã đợi từ rất lâu .”


Lần đầu gặp gỡ là vô tình, Nhưng có những lúc cuộc đời lại không như ta mong muốn ...

Họ đã gặp lại nhau trong cuộc sống, nhìn nhau trực diện chứ không phải là qua cửa kính ô tô nữa.
Đó là một ngày cuối năm:

Kitttttttt !!!!!
"Uỳnh…rầm…”

_ A! Cái mông của tôi !
Cô gái trẻ ngã ra đường đang vừa xoa xoa “cái bàn toạ” của mình vừa liếc về ngươi ngồi trong chiếc ô tô đen bóng . Đôi mắt mang đầy sát khí .
]Người con trai ngồi trong xe cuối cùng cũng bước xuống đường. Vẻ mặt vẫn vô tư không cảm giác.
_Có bị thương không ?- Anh cất tiếng hỏi khô khốc.
_ Anh đi kiểu gì thế hả ??? Cái… chân của tôi bị gãy thì làm sao ? Anh có đền được không ?

Anh khẽ nheo mắt
_ Hình như vừa nãy tôi thấy cô đau chỗ khác mà !
_Cái gì ??? Anh…anh!!!!!
_Thôi được rồi để tôi đưa cô đến bệnh viện . Tự nhiên lại rước hoạ vào thân .

_Thôi tôi không đi bệnh viện đâu, xui lắm !
_ Thế cô muốn gì ? À…
_Anh lấy ví ra rút mấy tờ tiền .
_Thôi thì tôi không có gì cho cô. Vậy nên cô cầm tạm vậy .

Ánh mắt anh mang một chút châm biếm nhưng đáng tiếc là cô lại không nhận ra

‘’ Hừ… thế còn được .” Cô thầm nghĩ rồi giật phăng tiền. Dù sao cô cũng ê mông mà. Hắn cho thì cô cầm thôi chả có gì sai cả.


Bỗng…
'’ Đùng đùng…” Tiếng pháo hoa đêm 30 cất lên. Một khoảng trời rực sáng .

Hai con người tưởng chừng như xa lạ. Chẳng ai nhận ra rằng mình đã từng gặp nhau

Họ đã cùng nhau đón năm mới.

Lần thứ hai gặp phải chăng cũng là ngẫu nhiên ???




***Rất lâu sau đó***




Chàng trai : Anh thích em .
Cô gái : Em Biết ...
Chàng trai : Hãy làm bạn gái anh , được không ?
Cô gái nhìn sâu vào mắt chàng trai. Rất lâu sau mới gật đầu.


Năm tháng qua đi , họ vẫn bên nhau rất hạnh phúc.
_ Anh yêu em !
_ Em cũng thế !
Chàng trai khẽ ôm cô gái vào long, cảm nhận hạnh phúc đang tăng lên gấp bội.
_Anh yêu em ! Rất yêu .
Cô gái khẽ mỉm cười .
_Thế nếu sau này anh không còn yêu em nữa thì sao ?
_Ngốc à không có chuyện đó đâu !
_ Nhưng em nói là " Nếu " cơ mà !
Chàng trai suy nghĩ rất nhanh.
_Nếu chẳng may có một ngày anh không còn yêu em nũa thì anh cũng sẽ vẫn ở bên cạnh em, chăm sóc cho em cả đời. Được chưa nào ?
Cô gái dựa vào khuôn ngực chàng trai khẽ nhắm mắt. Cô đang suy nghĩ một điều gì đó. Một điều dường như rất quan trọng. Mặt cô khẽ tái đi…

"Nếu một ngày nào đó anh không còn yêu em nữa thì hãy nói ra nhé. Em sẽ trả lại tự do cho anh “


….
Họ gặp nhau bất ngờ , thích nhau cũng bất ngờ
Họ nhìn nhau rất nhanh , và yêu cũng rất nhanh
Họ quen nhau trong tích tắc và rồi chia tay cũng mau chóng



_Mình chia tay anh nhé !
Chàng trai bất ngờ nhìn sâu vào mắt cô. Cô gái khẽ quay đi không dám đối diện.
_ Lý do là gì ?
_Em chưa tùng yêu anh !
Chàng trai cố dồn nén tâm trạng
_Còn gì nữa không ? Nếu chỉ thế thì anh vẫn có thể làm cho em thích anh .
_ Không ! Là em đã có người khác rồi ! Em xin lỗi !

Cô gái cố kìm nén nước mắt .
Là cô đã phản bội anh ư ???
Chàng trai im lặng , quay đầu bỏ đi.
………………………………



Một tháng trôi qua….
Rồi lại một tháng nữa…
Ba tháng trôi qua họ chưa từng một lần gặp lại nhau.
........
.........
...............



_Em nói dối !
_ Anh...
_ Tại sao lại lừa tôi ? Em không hề quen người khác ! Tại sao phải lừa tôi ?

Chàng trai to tiếng với cô gái . Cô gái đã gầy đi rất nhiều không còn vẻ nhí nhảnh tinh nghịch nữa.

Chàng trai bỗng ôm cô gái vào lòng .
_Anh xin lỗi ! Có thể nói với anh lý do không ?
Cô gái nức nở dựa khuôn mặt đẫm lệ vào ngực chàng trai.
_Bởi vì em yêu anh, rất yêu. Em sợ có một ngày anh chán ghét không còn yêu em nữa . Em sợ cái cảm giác không còn thích nhau mà vẫn phải cố nhắm mắt sống cùng nhau như lời anh nói . Em rất sợ ! Em không muốn giống như bố mẹ…
Cô gái bật khóc to hơn.
_Ngốc à ! Em đừng có vơ đũa cả nắm chứ ! Riêng ai có thể như vậy chứ anh thì tuyệt đối không ! Chỉ vì thế mà em nỡ hành hạ anh thế này hả ?
Chàng trai khẽ nhắm mắt, cảm nhận sự tồn tại của người con gái anh yêu trong lồng ngực

*********************
Bíp… bíp…
Vẫn trên con đường ngày nào .
Xe cộ ngược xuôi tấp nập .

_Mất cả giấc ngủ ! Lại tắc đường !!! – có một cô gái trong xe đang ngồi than thở.

‘’Xịch” tiếng một chiếc xe đỗ bên cạnh.
Giọng một chàng trai cất lên.
_ Em ngủ xấu quá !
Cô gái không những không đỏ mặt mà còn khẽ bĩu môi.
_Hứ !!!
_ Xem ai đến rừng trúc trước , được không ?
_Oái ! Sao anh biết em định đi chỗ đó ?
_ Hì ! Em không biết là anh có “tai mắt” khắp nơi sao ?


"Anh chưa từng dời xa cô một phút. Chỉ là cô không biết mà thôi “


Bipppppp
_Hai cái xe kia có định đi không hả ??????
Cô giật mình khẽ thúc bác tài xế .

Một chiếc máy bay sà vào lòng cô……….
”Anh yêu em !!! Nếu một ngày anh không còn là bạn trai của em nữa thì hãy làm vợ anh nhé ! ^^”


Cô gái bất giác đỏ mặt mà không biết rằng…
Ở một chiếc xe khác......
“ Ôi mình thông minh quá ! Tìm mãi trên mạng mới có lời tỏ tình vừa với ý cô ấy. Ha! Ha!”



**************************
___________End____________

Cher_sóy
03-02-2011, 05:44 AM
hay nhỉ?

Vừa đọc xong "cô đơn vào đời " và bi giờ thì ứ tin vào mấy cái gọi là tình yêu...

Cơ mà trước đã k tin rồi... :so_funny:

ps/ Mình thích bài thơ...

Octobee
03-02-2011, 08:35 AM
Thanks bạn vì đã đọc bài của mình ~^^~ !!!

jinwon
03-02-2011, 11:27 AM
mình quả thật rất thích câu chuyện này đó nhạ
Đọc trong lúc tâm trạng đang mơ hồ về miền đất tình yêu nên cảm thấy nhẹ nhàng hơn về một happy ending nhưng lại buồn cho lí do của cô gái ấy sao lại...quá ta * buồn *

kyumio
16-04-2011, 06:37 PM
sao tựa đề truyện lại là"lời tỏ tình bị đánh cắp zâj tác giả

Octobee
17-04-2011, 01:09 AM
Hì tại vì lời tỏ tình mà nam chính viết cho nữ chính là mình copy trên mạng ><
( Bật mí cho bạn thui nha !!!) :fi:
Mình nhớ là của 1 chàng trai Trung Quốc. ~^^~