Xem đầy đủ chức năng : sầu xuân
kiep_phong_tran
01-02-2011, 11:56 AM
rét ơi sao lạnh quá trời
trái tim yếu đuối góc trời quạnh hiu
bồng lai hoa nở thắm vàng
vực sâu tôi lỡ dắm chân nửa vời
dấu chân vết tính trong đời
tâm hốn sợ hãi bẩy đời hiểm nguy
Han_Dong_Sub
04-02-2011, 03:54 AM
Hiểm nguy nào có sợ chi
Đời quân tử có sợ chi một đời
Ra tay trị nước cứu đời
Lưu danh sử sách đời đời ghi ơn
_NôBiTa_
04-02-2011, 06:22 AM
ngày xuân bùn biết mấy
xuốt ngày chẳng mấy chốc
cứ từ từ trôi qua
ngày xuân bùn biết mấy
chỉ một minh đơn côi
biết có ai thik mình
để mà thương mà nhợ
.:oo0wjndy0oo:.
04-02-2011, 10:31 AM
xuân năm nay buồn quá
vẫn một mình đơn côi
để những lúc chợt cười
ôi mình thật là ngok
kiep_phong_tran
04-02-2011, 12:31 PM
mùa xuân năm ấy vui không tả
tuổi trẻ hồn nhiên với nỗi liềm
nghe chim cất tiếng mừng xuân mới
ngắm cảnh mai đào rực sắc xuân
ngồi bên bạn gái trao mơ ước
cùng với bạn thân nói nói cười
nhưng đâu còn cái tuổi hồn nhiên ấy
đã xa rồi những kỷ niệm xuân xưa
đâu có còn với người yêu hạnh phúc
cũng phai mờ những lời chúc sang xuân
để lại đây một nỗi buồn tiếc nuỗi
một tâm hồn đang rét lạnh đêm sương
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.