kiep_phong_tran
30-01-2011, 09:11 PM
đời trai điêu đứng nga nghiêng
như hòn ngọc vỡ lỡ trao tay người
đời bao nhiễu lỗi tủi hờn
trách ai khéo lẽo rệt thêu sự đời
ước mơ nay đã xa vời
bên ly rượu đắng với đời quạnh hiu
tiếng cười chìm dưới biển sâu
còn chi nhân thế vết khâu chưa lành
tình xưa tôi vẫn để dành
nắng mưa tờ giấy hóa thành bài thơ
mình tôi cõi lạc bơ vơ
hồn thơ ngọt đắng cõi mơ không về
như hòn ngọc vỡ lỡ trao tay người
đời bao nhiễu lỗi tủi hờn
trách ai khéo lẽo rệt thêu sự đời
ước mơ nay đã xa vời
bên ly rượu đắng với đời quạnh hiu
tiếng cười chìm dưới biển sâu
còn chi nhân thế vết khâu chưa lành
tình xưa tôi vẫn để dành
nắng mưa tờ giấy hóa thành bài thơ
mình tôi cõi lạc bơ vơ
hồn thơ ngọt đắng cõi mơ không về