PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nhớ xuân



hư vô
28-01-2011, 08:09 AM
Chợt nhớ về quê một chút gì
để lòng mong nhớ cái chi chi
nhớ nàng nhớ thiếp nhớ tình ái
nhớ bạn nhớ bè nhớ đất quê

nhớ sao bài hát mừng
xuân mới
tràng pháo tưng bừng vui réo vang
nhớ ly rượu nhạt cùng bè bạn
đón tết xuân về với khúc xuân

hư vô
29-01-2011, 08:53 PM
Sài gòn ơi một ngày sau cuối
vương chút gì không khí mãi xa
mai này ta trở về hà nội
sẽ nhớ người sài gòn mến thương

lưu vào đây chút sài gòn thơ mộng
thổi hồn tôi một thoáng chút mộng mơ
và mai sau lúc nào ai có hỏi
xin trả lời tôi mãi quý nơi đây

hư vô
30-01-2011, 07:43 AM
Ly rượu cuối chào mừng tết đến
chúc mừng nhau mãi mãi vui tươi
ly rượu cuối chia lìa mảnh đất
sứ sài gòn mãi mãi vui xuân

hư vô
30-01-2011, 09:57 PM
Hát khúc xuân trong ngày tết đến
chút rùng mình thoáng lạnh bờ môi
hà nội ấy chìm trong giá lạnh
chờ hoa đào tỏa sáng ngày đông