Xem đầy đủ chức năng : tương tư
kiep_phong_tran
27-01-2011, 02:37 AM
bài thơ lưu giữ trong lòng
khắc ghi duyên lợ tôi người làm thơ
làm thơ từ thưa còn thơ
làm thơ từ thủa biết mơ biết màng
biết yêu từ lúc gặp nàng
biết buồn từ lúc nhìn nàng ra đi
sn0w_white
27-01-2011, 03:03 AM
lặng nhìn về phía ấy
thấy người trong tay ai
trái tim em đau nhói
nhớ hôm nào người ơi
ngày ấy em vô tình
người lặng lẽ dõi theo
khi em chợt nhận thấy
trái tim đã trao người
...
lòng đau lắm người ơi
trái tim đã nhớ người
nhưng thấy người thay đổi
bên ai kia hỡi người
chuyện tình ta là thế
người cất bước quay đi
em đau tim nhỏ lệ
trái tim khắc hình người
những ngày dài trôi qua
em không sao quên được
vẫn tương tư nhớ người
dù người không bên em
kỉ niệm ấy sẽ nhớ
trong trái tim lệ rơi
dù người không quay lại
vẫn không quên được người
anhvu10101992
02-02-2011, 10:39 PM
người đi người chẳng trở về
ta đây cũng sẽ không hề trương tư
bơi ta biết lòng người như sương gió
nắng lên sương sóm sẽ tàn phai
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.