tieugia_nhox
26-01-2011, 10:15 AM
THỬ THÍCH TỚ ĐI NHÉ - 7 NGÀY THÔI ^^
Lại 1 câu chuyện 7 ngày - iu lạ
" Cậu ơi....tớ thích cậu "
" Hâm à ? Chuyện dở hơi >'<"
"Thật mà, tớ thề đấy "
" Thôi nào, đừng giỡn chơi =.="
" Thử thích tớ đi nhé,
7 ngày thôi, ngắn mà "
" >'< Sao phải chơi trò ấy ?
Uhm....7 ngày thôi nhak !!!"
……………
SÁNG THỨ 2 đến lớp....
" Ô hay, sao ngồi gần ???"
" Nhận lời rồi mà cậu "
Nhox vò đầu phân vân......
Tối về trang nhật kí
Nhỏ ghi chỉ 1 dòng....
" Hôm nay mình chủ động...
Sẽ lấy đà tấn công "
Tối về nhox lẩm nhẩm :
" Ôi, kon bé dở hơi
Tự nhiên đòi thix thử
Bik thế mình đừng chơi >'<"
SÁNG THỨ 3 đi học
Thấy cồm cộm hộc bàn
" Trời, cái gì đây nữa ???"
Nhìn gói xôi bàng hoàng....
" Cậu kia, ý gì thế ???"
" Ý gì đâu....ăn đi
Từ nay tớ sẽ thế "
" Ôi, dở hơi củ mì =.="
Tối về trang nhật kí
Nhỏ ghi chỉ 2 từ :
" Thix ghê - riêng cho cậu
Dù cậu đang gầm gừ "
Tối nhox về nhăn nhó
" Bực mình, kon bé kia >'<
Tự nhin chăm như trẻ
Lũ bạn nó cười kìa =.="
SÁNG THỨ 4 đến lớp
Hôm nay ăn bánh mì
Ngó qua nhỏ nhìn nhox
" Lo học đi, nhìn gì >'< "
Nhỏ quay đi chỗ khác
Nhox cười thix chí ghê !
Tan học ra, nhox hỏi :
" Đằng kia, đi gì về ??? "
" À uhm.....tớ đi bộ
Nhà tớ gần đây mà.... "
" Vậy thôi, đi bộ nhá !
Làm mất công .....thiệt là......"
Tối về trang nhật kí
Nhỏ cười thix thú khoe :
" Cậu hôm nay ....là lạ
Hình như là.....hehe "
Tối về nhox ngớ ngẩn.....
" Sao mình như thằng khìn =.=
Tự nhin lại làm thế.....
Trời ơi....hay là mình "
SÁNG THỨ 5 đến lớp....
Đưa tay vô hộc bàn
Trống trơn.....sao kì lạ ???
Kìa trông....nhỏ vội vàng.....
" Đi đâu mà vào muộn >'< ?"
" À uhm.....tớ....đi chơi...."
" Cái gì ???.....rảnh quá zậy ?
Sao ngơ ngơ zậy chòy ???"
" Uhm, tớ ngơ thế đấy
Cậu tránh xa tớ đi....
Cậu tự do rồi đấy
Tụi mình nghỉ chơi đi...... "
Tối về trang nhật kí
Nhỏ ghi trong vỡ oà :
" Sao cậu vô tâm thế ???
Làm tớ đau nhạt nhoà....... "
" Tại sáng nay mua bánh
Muốn nóng phải đợi lâu....
Cho cậu ăn bữa sáng
Mà cậu có bik đâu "
Đêm về nhox thao thức
" Mình có quá lắm hok ???
Con bé hình như giận...
Con gái thiệt khổ lòng.....>'<
…Mà kon bé tốt thật
Ngày nào cũng tặng quà
Thôi thì….mai xin lỗi
Ấy à, bỏ qua nhak “
THỨ 6 NÀY…nhỏ nghỉ
Ở nhà nhốt suy tư
Để 1 người đến lớp
Lòng chợt buồn…..hình như….
Hình như một chút nhớ…
Quen với dáng nhỏ ngồi
Mắt xòe tròn nhìn trộm
Cũng duyên lắm đấy thôi !!!
“ Hôm nay sao thế nhỉ ???
Chắc là lại…đi chơi
À không….lẽ nào bệnh ?
Tự nhiên lòng chơi vơi….“
Tối nay nhỏ buồn lắm…
Trang nhật kí ướt rồi…
“ Mai tớ đành xa cậu
Lòng tớ đau từng hồi “
Tối nay nhox ray rứt…
Thấy lo lắng trong lòng
“ Hôm nay sao mất tích…
Ấy à, có sao không ?...”
Hôm nay là THỨ 7
Nhỏ về chỗ cũ ngồi..
“ Không phiền cậu nữa nhé…
Mình hết thix nhau rồi….”
“ Hôm qua sao lại nghỉ ??? “
“ Uhm…tớ mún 1 mình…”
“Hay là giận tớ thế ???”
“ Không mà….” nhỏ lặng thinh…
“ Ô hay, sao lại thế ?
Đồ ăn sáng tớ đâu ??? “
“ Hôm nay tớ hok khỏe…
Wên mua vì…nhức đầu @@ “
“Trưa về cùng tớ nhé ! “
“ Tớ thix đi bộ cơ…”
“Thôi mà, xin lỗi đó…
Ăn kem nhak, đồ khờ “
“Sao lại là ăn kem ???”
“Tớ cũng không biết nữa…
Tự dưng mún zậy ák…”
“ Mình hết rồi….nhớ chưa ???”
“ Hết cái gì cơ chứ ?
Chưa hết tuần cơ mà….
7 ngày chưa kết thúc…
Nhanh nào, lên xe ta ) “
Nhỏ ngồi sau xe nhox
Khe khẽ chút đau đau
Lặng im….không dám nói
Nhox cười : “ Ôm tớ mau ! “
“ Tớ chả quen ôm ai…”
“ Thì bây giờ ôm tớ “
“ Ờ…thì ôm rồi đấy…”
“ Uhm, ngoan! ngồi im nào “
Tối về trang nhật kí…
Nhỏ cười , tim xuyến xao
Viết 2 từ - hạnh phúc
Lòng bình yên biết bao
Nhox tối về hớn hở
“ Hay thật, thấy iu đời
Nhớ nụ cười ai đó
Vòng tay ôm ….” - chợt cười
CHỦ NHẬT hôm nay nghỉ
“ Cậu à, mún đi đâu ???”
“ Thôi, hôm nay đá bóng
Cậu về nghỉ ngơi mau “
“ Uhm…chiều cậu đi chứ ?”
“ Chưa bik có rảnh ko …”
“ Rảnh thì đi đấy nhé ”
Nhỏ cười : “ thôi, đừng mong !”
Chiều ra sân – mưa nhẹ
Đảo mắt khắp khán đài…
Nhox buồn…ko thấy nhỏ
Thời gian trôi thật dài….
Suốt gần hai hiệp đấu
Nhox hụt hẫng làm sao…
Người cứ như lơ lửng @@
Ấy ơi, biết không nào ?
Chợt phía hàng khán giả
“ Ấy à, cố lên nhak “
Dưới màn mưa vội vã…
Nhox nghe tim vỡ òa
Lấy lại phong độ chuẩn
Nhox ghi bàn - ồ zeeee )
Hoan hô - dứt điểm đẹp
Nhox té …trầy máu me…@@
Kết thúc trong chiến thắng
Nhox hơn hở nụ cười…
Xa xa, 1 người khóc…(
“ Cậu à, có sao ko ???”
“ Thiệt là khờ ghê đi…
Nhiêu đây….nhằm nhò gì
Tự nhiên, sao lại khóc…???@@”
“ Tớ sợ….cũng tại vì…( “
“ Tớ bắt đền ấy đấy ! ( “
“ Xin lỗi, tớ vô tâm…
Từ nay ko thế nữa…
Được chưa nào - khờ hâm ???”
“ Còn từ nay…gì nữa ?
Hôm nay bữa cuối rồi… “
“ À uhm…tớ quên mất…
Chỉ đang thử mà thôi…. “
………….
Tối liên hoan với lớp
Có chơi một trò chơi
Chọn một người mình thix…
Mún thành đôi – và mời…
Nhỏ vẫn ngồi lặng lẽ
Tới lượt nhox lên rồi…
Lòng vừa mong vừa sợ…
Tim cứ run liên hồi….@@
Nhìn quanh bao dãy ghế
Nhox cười….khẽ gọi tên
Chân thành và lịch sự…
Thôi rồi…nhox đã quên….
Ừ, một người con gái
Nhưng không phải nhỏ đâu
Người kế bên nhỏ đấy…
Nhỏ nghe lòng lặng đau ….
“ Xin lỗi, bạn vui lòng
Đứng lên dùm mình nhé
Bạn phía trong rất bé
Sẽ ko ra được đâu “
Bao câu hỏi trong đầu…
Là sao, là sao thế ???
Nhỏ thật là – ngox tệ @@
Đưa tay nhox nắm nào
“ Sao cậu lại làm thế ?”
“ Cần 1 lí do àk???”
“ Uhm, tớ thật là chả hiểu…
Chuyện này là sao ta…”@@
“ Còn 20 phút nữa
Là sẽ qua 1 tuần…”
“ Uhm…hết tuần…tớ biết “
Chợt nghe lòng bâng khuâng…
“ Tớ có quà cho cậu….
Trang nhật kí giản đơn….”
“ Uhm…bây giờ đến tớ…
Tặng cậu bài LÀM ƠN” ….
TIỂU GIA _ NHOX
Lại 1 câu chuyện 7 ngày - iu lạ
" Cậu ơi....tớ thích cậu "
" Hâm à ? Chuyện dở hơi >'<"
"Thật mà, tớ thề đấy "
" Thôi nào, đừng giỡn chơi =.="
" Thử thích tớ đi nhé,
7 ngày thôi, ngắn mà "
" >'< Sao phải chơi trò ấy ?
Uhm....7 ngày thôi nhak !!!"
……………
SÁNG THỨ 2 đến lớp....
" Ô hay, sao ngồi gần ???"
" Nhận lời rồi mà cậu "
Nhox vò đầu phân vân......
Tối về trang nhật kí
Nhỏ ghi chỉ 1 dòng....
" Hôm nay mình chủ động...
Sẽ lấy đà tấn công "
Tối về nhox lẩm nhẩm :
" Ôi, kon bé dở hơi
Tự nhiên đòi thix thử
Bik thế mình đừng chơi >'<"
SÁNG THỨ 3 đi học
Thấy cồm cộm hộc bàn
" Trời, cái gì đây nữa ???"
Nhìn gói xôi bàng hoàng....
" Cậu kia, ý gì thế ???"
" Ý gì đâu....ăn đi
Từ nay tớ sẽ thế "
" Ôi, dở hơi củ mì =.="
Tối về trang nhật kí
Nhỏ ghi chỉ 2 từ :
" Thix ghê - riêng cho cậu
Dù cậu đang gầm gừ "
Tối nhox về nhăn nhó
" Bực mình, kon bé kia >'<
Tự nhin chăm như trẻ
Lũ bạn nó cười kìa =.="
SÁNG THỨ 4 đến lớp
Hôm nay ăn bánh mì
Ngó qua nhỏ nhìn nhox
" Lo học đi, nhìn gì >'< "
Nhỏ quay đi chỗ khác
Nhox cười thix chí ghê !
Tan học ra, nhox hỏi :
" Đằng kia, đi gì về ??? "
" À uhm.....tớ đi bộ
Nhà tớ gần đây mà.... "
" Vậy thôi, đi bộ nhá !
Làm mất công .....thiệt là......"
Tối về trang nhật kí
Nhỏ cười thix thú khoe :
" Cậu hôm nay ....là lạ
Hình như là.....hehe "
Tối về nhox ngớ ngẩn.....
" Sao mình như thằng khìn =.=
Tự nhin lại làm thế.....
Trời ơi....hay là mình "
SÁNG THỨ 5 đến lớp....
Đưa tay vô hộc bàn
Trống trơn.....sao kì lạ ???
Kìa trông....nhỏ vội vàng.....
" Đi đâu mà vào muộn >'< ?"
" À uhm.....tớ....đi chơi...."
" Cái gì ???.....rảnh quá zậy ?
Sao ngơ ngơ zậy chòy ???"
" Uhm, tớ ngơ thế đấy
Cậu tránh xa tớ đi....
Cậu tự do rồi đấy
Tụi mình nghỉ chơi đi...... "
Tối về trang nhật kí
Nhỏ ghi trong vỡ oà :
" Sao cậu vô tâm thế ???
Làm tớ đau nhạt nhoà....... "
" Tại sáng nay mua bánh
Muốn nóng phải đợi lâu....
Cho cậu ăn bữa sáng
Mà cậu có bik đâu "
Đêm về nhox thao thức
" Mình có quá lắm hok ???
Con bé hình như giận...
Con gái thiệt khổ lòng.....>'<
…Mà kon bé tốt thật
Ngày nào cũng tặng quà
Thôi thì….mai xin lỗi
Ấy à, bỏ qua nhak “
THỨ 6 NÀY…nhỏ nghỉ
Ở nhà nhốt suy tư
Để 1 người đến lớp
Lòng chợt buồn…..hình như….
Hình như một chút nhớ…
Quen với dáng nhỏ ngồi
Mắt xòe tròn nhìn trộm
Cũng duyên lắm đấy thôi !!!
“ Hôm nay sao thế nhỉ ???
Chắc là lại…đi chơi
À không….lẽ nào bệnh ?
Tự nhiên lòng chơi vơi….“
Tối nay nhỏ buồn lắm…
Trang nhật kí ướt rồi…
“ Mai tớ đành xa cậu
Lòng tớ đau từng hồi “
Tối nay nhox ray rứt…
Thấy lo lắng trong lòng
“ Hôm nay sao mất tích…
Ấy à, có sao không ?...”
Hôm nay là THỨ 7
Nhỏ về chỗ cũ ngồi..
“ Không phiền cậu nữa nhé…
Mình hết thix nhau rồi….”
“ Hôm qua sao lại nghỉ ??? “
“ Uhm…tớ mún 1 mình…”
“Hay là giận tớ thế ???”
“ Không mà….” nhỏ lặng thinh…
“ Ô hay, sao lại thế ?
Đồ ăn sáng tớ đâu ??? “
“ Hôm nay tớ hok khỏe…
Wên mua vì…nhức đầu @@ “
“Trưa về cùng tớ nhé ! “
“ Tớ thix đi bộ cơ…”
“Thôi mà, xin lỗi đó…
Ăn kem nhak, đồ khờ “
“Sao lại là ăn kem ???”
“Tớ cũng không biết nữa…
Tự dưng mún zậy ák…”
“ Mình hết rồi….nhớ chưa ???”
“ Hết cái gì cơ chứ ?
Chưa hết tuần cơ mà….
7 ngày chưa kết thúc…
Nhanh nào, lên xe ta ) “
Nhỏ ngồi sau xe nhox
Khe khẽ chút đau đau
Lặng im….không dám nói
Nhox cười : “ Ôm tớ mau ! “
“ Tớ chả quen ôm ai…”
“ Thì bây giờ ôm tớ “
“ Ờ…thì ôm rồi đấy…”
“ Uhm, ngoan! ngồi im nào “
Tối về trang nhật kí…
Nhỏ cười , tim xuyến xao
Viết 2 từ - hạnh phúc
Lòng bình yên biết bao
Nhox tối về hớn hở
“ Hay thật, thấy iu đời
Nhớ nụ cười ai đó
Vòng tay ôm ….” - chợt cười
CHỦ NHẬT hôm nay nghỉ
“ Cậu à, mún đi đâu ???”
“ Thôi, hôm nay đá bóng
Cậu về nghỉ ngơi mau “
“ Uhm…chiều cậu đi chứ ?”
“ Chưa bik có rảnh ko …”
“ Rảnh thì đi đấy nhé ”
Nhỏ cười : “ thôi, đừng mong !”
Chiều ra sân – mưa nhẹ
Đảo mắt khắp khán đài…
Nhox buồn…ko thấy nhỏ
Thời gian trôi thật dài….
Suốt gần hai hiệp đấu
Nhox hụt hẫng làm sao…
Người cứ như lơ lửng @@
Ấy ơi, biết không nào ?
Chợt phía hàng khán giả
“ Ấy à, cố lên nhak “
Dưới màn mưa vội vã…
Nhox nghe tim vỡ òa
Lấy lại phong độ chuẩn
Nhox ghi bàn - ồ zeeee )
Hoan hô - dứt điểm đẹp
Nhox té …trầy máu me…@@
Kết thúc trong chiến thắng
Nhox hơn hở nụ cười…
Xa xa, 1 người khóc…(
“ Cậu à, có sao ko ???”
“ Thiệt là khờ ghê đi…
Nhiêu đây….nhằm nhò gì
Tự nhiên, sao lại khóc…???@@”
“ Tớ sợ….cũng tại vì…( “
“ Tớ bắt đền ấy đấy ! ( “
“ Xin lỗi, tớ vô tâm…
Từ nay ko thế nữa…
Được chưa nào - khờ hâm ???”
“ Còn từ nay…gì nữa ?
Hôm nay bữa cuối rồi… “
“ À uhm…tớ quên mất…
Chỉ đang thử mà thôi…. “
………….
Tối liên hoan với lớp
Có chơi một trò chơi
Chọn một người mình thix…
Mún thành đôi – và mời…
Nhỏ vẫn ngồi lặng lẽ
Tới lượt nhox lên rồi…
Lòng vừa mong vừa sợ…
Tim cứ run liên hồi….@@
Nhìn quanh bao dãy ghế
Nhox cười….khẽ gọi tên
Chân thành và lịch sự…
Thôi rồi…nhox đã quên….
Ừ, một người con gái
Nhưng không phải nhỏ đâu
Người kế bên nhỏ đấy…
Nhỏ nghe lòng lặng đau ….
“ Xin lỗi, bạn vui lòng
Đứng lên dùm mình nhé
Bạn phía trong rất bé
Sẽ ko ra được đâu “
Bao câu hỏi trong đầu…
Là sao, là sao thế ???
Nhỏ thật là – ngox tệ @@
Đưa tay nhox nắm nào
“ Sao cậu lại làm thế ?”
“ Cần 1 lí do àk???”
“ Uhm, tớ thật là chả hiểu…
Chuyện này là sao ta…”@@
“ Còn 20 phút nữa
Là sẽ qua 1 tuần…”
“ Uhm…hết tuần…tớ biết “
Chợt nghe lòng bâng khuâng…
“ Tớ có quà cho cậu….
Trang nhật kí giản đơn….”
“ Uhm…bây giờ đến tớ…
Tặng cậu bài LÀM ƠN” ….
TIỂU GIA _ NHOX