Xem đầy đủ chức năng : Cổ tích Mùa Thu ...
Azudo_Hakaider
12-09-2005, 10:26 PM
Em như chiếc lá mùa thu
Mong manh đứng giữa trời thu lá vàng
Vần thơ êm ấm dịu dàng
Hồn tinh khôi quá giữa đời bao la
Tình em sao quá thiết tha
Trao ai cho vội để rồi quên tôi
Mà nay người ấy đâu rồi
Mình em ôm lấy hồn em dịu hiền
Sao không dành những bình yên
Cho em mà cứ bắt em khổ nhiều
Lòng anh muốn nói bao điều
Dành cho em đấy cả trời yêu thương
Người ơi xa cách ngàn phương
Làm sao ngăn được nhớ thương trong lòng
Trời thu xác lá mênh mông
Còn em , em nhé đừng như lá vàng ....
sành điệu mái ngố
12-09-2005, 11:39 PM
anh như cơn gió vừa qua
thoảng hương đưa mãi khúc ca cuộc đời
cho em têm vội lá trầu
tô xanh môi thắm âu sầu đắng cay
lá rơi lá cuốn lá xoay
đung đưa cùng gió yêu vai ai nhiều
tâm sự muôn buổi trời chiều
thì thôi anh hỡi xin đừng nhớ nhung
Azudo_Hakaider
13-09-2005, 12:37 AM
Em như màu tím phai phôi
Trong như giọt lệ trinh nguyên dại khờ
Mà sao như cả bến bờ
Nơi đây thương nhớ anh dành cho em
Cục Kẹo Cô Nương
13-09-2005, 04:04 AM
lá vàng rơi xuống mùa thu đến
nhuộm nắng thêm vàng trong mắt em
từng chiếc lá thu trên tay nhỏ
chất chứa tình buồn theo tháng năm
Azudo_Hakaider
14-09-2005, 07:32 PM
Đừng rơi nhé lá vàng ơi
Đừng mau đi vội cho cành chia đôi
Đừng rơi , đừng nhé lá ơi
Cho bao hi vọng trong tôi trở về
nhoc_nhoc
14-09-2005, 10:20 PM
phải chi............
Phải chi hôm đó đừng quen
Đừng cho người ấy biết tên cho rồi
Đừng cho người tỏ lời mời
Chung đường hò hẹn một thời đón đưa
con đường vắng bóng hôm xưa
mang thêm kỉ niệm những trưa đợi chờ
giờ đây tình đã xa mơ
còn chăng là nỗi hững hờ trong tim
phải chi..quên hết đừng tìm
cho tình xưa ấy êm đếm trôi qua
nhăc chi hai tiếng đậm đà
cho lòng nứa nở lệ sa mắt buồn
phải chi..người ấy dỗi hờn
mang lòng oán hận còn hơn nhớ đời
để lòng người đc..thương vơi
để mình thôi hết..vì người xót đau
Cục Kẹo Cô Nương
14-09-2005, 10:29 PM
mùa Thu cho nắng thêm vàng
cho lá nhuộm màu khi mùa Thu sang
rồi thu đi lá vàng rụng
như tình đôi ta mãi không chung đường
Azudo_Hakaider
15-09-2005, 08:01 PM
Phải chi đừng nói yêu em
Cho em không phải thoáng vương ưu buồn
Phải chi đừng có bồn chồn
Nói lời yêu vội cho mình xa nhau
Phải chi anh chẳng đến sau
Là người đến trước mãi hoài bên em ...
Phải chi bờ bến của em
Là nơi có bóng dáng anh cận kề ...
Azudo_Hakaider
15-09-2005, 10:32 PM
Mùa Thu ơi - Sao em quá dịu dàng
Cho vàng thêm lối gót thu sang
Và để lòng tha thiết nhớ mênh mang
Người thương ơi , đợi chờ anh em nhé !
nhoc_nhoc
15-09-2005, 10:34 PM
Giữ làm chi câu "Người tình muôn thuở"
Để cho lòng ray rứt mỗi chiều đông
Ta xa nhau đâu còn thắm tình nồng
Thì anh hãy hỡi quên đi đừng luyến nhớ
Giữ làm chi cho anh hoài đau khổ
Chút tình buồn trắc trở chỉ hoài công
Một chữ "yêu" sao khắc mãi trong lòng
Cho trọn kiếp đau thương càng nung nấu
Chân tình anh em đây luôn hiểu thấu
Nhưng cam đành phụ bạc chữ tình chung
Cố xua đi những cảm giác mặn nồng
Đời cay đắng có chi mà mơ ước
Azudo_Hakaider
16-09-2005, 01:02 AM
Làm sao quên những vần thơ thuở trước
Lời yêu xưa em vẫn cứ ngọt ngào
Để từng ngày anh cứ mãi ước ao
Một lần thôi cho đôi mình chung lối
Nói đi em dù một lời sau cuối
Dẫu biết rằng ta sẽ chẳng kề bên
Thì người ơi xin dành hết dịu êm
Trái tim yêu nguyện rằng xin mãi mãi
sành điệu mái ngố
16-09-2005, 02:17 AM
Anh dệt nắng trên con đường trải gió
mong sắc hương đừng tan tác vô cùng
những ước mộng xây bờ yêu hạnh phúc
em chẳng muốn và cũng chẳng thích đâu
1 câu yêu là đời thêm bể dâu
1 câu yêu nhưng thiên thu còn mãi
em để đó ko kịp đọc đi mãi
thì sao đây xin anh hãy đi đi mà
nhoc_nhoc
16-09-2005, 04:46 AM
Em muốn nói muôn ngàn lời thương mến
Như một người chập chững buớc chân yêu
Lời dịu êm và tha thiết thật nhiều
Nhưng khổ nỗi con tim em nghẹn lối
Em muốn thốt trên bờ môi thật vội
Những nồng say những hơi ấm cho ai
Nhưng làm sao em giữ tiếng thở dài
Nên lòng cứ chôn tình trong sầu lặng
Em không muốn trao anh lời chát đắng
Khi hồn em ngã rẽ chẳng tỏ phân
Nói nhớ anh hay từ chối rằng không
Em thật sự ngẫn ngơ khi chọn lựa .............
congiobuon
16-09-2005, 08:44 PM
Giọt nắng cuối thu vàng nỗi nhớ
Chiều buồn thương nhớ đến trong mơ
Em về nơi ấy sầu chồng chất
Đếm lá sầu rơi thấy bơ vơ
Azudo_Hakaider
16-09-2005, 11:39 PM
To: nhoc
Để giờ đây trên đường đời hai đứa
Lối đi chung thêm ngã rẽ mất rồi
Giờ chỉ còn là nỗi nhớ chơi vơi
Một hình bóng đợi chờ nơi phố cũ ...
Trái tim em chắc còn đang say ngủ
Không nhận ra có một gã thật khờ
Để đêm về cứ thao thức mộng mơ
Vần thơ ấy cứ đơi chờ mãi mãi
To: congiobuon
Người đi xao xác chiều thu ấy
Nắng hắt ngang đây cũng lệ trào
Gió ngẩn ngơ và khe khẽ ước ao
Mà bóng em sao dần xa ..xa mãi
sành điệu mái ngố
17-09-2005, 01:31 AM
chiều buồn hôm ấy cảnh chia ly
lệ cứ tuôn rơi mi cứ buồn
rồi giây phút ấy sẽ qua mất
hãy ngẩng mặt lên đóng nắng vàng
congiobuon
17-09-2005, 02:07 AM
Một thuở bên nhau đã hết rồi
Thu về lặng lẽ bóng đơn côi
Tình vương nỗi nhớ lòng chua xót
Lệ đổ muôn chiều sao chẳng vơi
Ngày đó bên nhau quá mặn nồng
Giờ đây xa vắng vẫn bâng khuâng
Lời yêu em tỏ còn vang vọng
Và cả vòng tay thật ấm nồng
Biết mấy thu qua vẫn nhớ hoài
Bao giờ anh hỡi mới thương vơi
Tình em lắng đọng niềm nhung nhớ
Hao vắng thu gầy trong gió lơi
sành điệu mái ngố
17-09-2005, 02:09 AM
Một thưở bên nhau anh có buồn
có luyến có tiếc chuyện yêu xưa
gió đem sầu não gửi nhân thế
chỉ còn chut; buồn rớt trong tim
congiobuon
17-09-2005, 07:13 AM
Một thuở bên nhau bước sánh vai
Thu buông chiều xuống bóng nghiêng dài
Người nói tiếng yêu tình thấm đượm
Thu vàng một cõi tựa thiên thai
Nay người chia bước tình ly tan
Thổn thức châu sa lệ mấy hàng
Thoảng nghe gió khóc vì thu chết
Lá úa thu tàn xác ngổn ngang
To:Badboydt
Một thuở hạnh phúc tình lứa đôi
Bên nhau những tưởng mãi không rời
Rồi khi đông tràn thu quay bước
Người còn ở lại bóng đơn côi
Vẫn ước tình xưa là mãi mãi
Vẫn mơ tình ấy chẵng nhạt phai
Người đà rời bước còn quay lại
Thu sầu đổ lộc nhớ bóng ai?
nhoc_nhoc
17-09-2005, 05:49 PM
Em cũng muốn nói lên lời tha thiết
Từ đáy lòng xuất phát bởi con tim
Muốn nói lên bằng tất cả dịu êm
Không e ngại cho anh đừng ray rứt
Em muốn tỏ bao nhiêu điều thao thức
Mà hằng đêm ôm ấp tận hồn đơn
Chẳng phải em im lặng để dỗi hờn
Nhưng em sợ giấc mơ thành ảo mộng
Em chẳng muốn bước đi trong gió lộng
Mà hồn mang khoảng trống để vu vơ
Làm cho anh phải vương vấn đợi chờ
Em sợ lắm những ngày ta xa cách
Xin anh hiểu...đừng bao giờ oán trách
Để lệ sầu em chuốt mãi mắt mi
Những lời buồn em chẳng nói ra chi
Cho anh phải trái tim hoài ngây dại
sành điệu mái ngố
18-09-2005, 12:58 AM
một thưở môi hồng nh~ hư ko
anh còn nhớ chứ cõi đông sang
bên nhau 1 góc trời u ám
dành tặng cho anh ánh nắng vàng
Azudo_Hakaider
18-09-2005, 11:03 PM
Mùa Thu lá có màu hồng ?
Có xanh như áo em về ngang qua
Có còn đọng những thiết tha
Mùa Thu người có về không hỡi người
sành điệu mái ngố
18-09-2005, 11:06 PM
mùa đông có như màu vàng
tiết trời lãng đãng 1 hàng tuyết rơi
mùa đông có giống anh ko
hồn luôn băng giá tim ai trông chờ
Azudo_Hakaider
18-09-2005, 11:20 PM
Mùa Thu - Có một kẽ khờ
Tháng ngày trông ngóng một người nơi xa
Mùa Thu - là những thiết tha
Lá vàng gom góp yêu thương đợi chờ
sành điệu mái ngố
19-09-2005, 02:06 AM
Mùa thu anh gon lá đời
Nhạt theo chiếc bóng in thời bên nhau
Mùa đông anh gom nỗi đau
Nhoè trong kí ức thương yêu gọi về
Mùa xuân lại đến ê chề
mong manh chiếc lá bên thềm nhà em
Mùa hạ lại đến mon men
Trông mòn con mắt tiếc hoài thư xưa
Azudo_Hakaider
19-09-2005, 11:33 PM
Mùa Thu nhớ một cơn mưa
Nhớ vần thơ ấy khát khao đợi chờ
Trời mưa - Có một vần thơ ...
Ướt lem rụng xuống bước chân qua đường
sành điệu mái ngố
20-09-2005, 01:13 AM
Ngày xưa có vần thơ buồn
bao người điên đảo tâm hồn thả theo
Ngày xưa có nhịp cầu treo
gặp 1 lần nhớ thương nhau thật rồi
congiobuon
20-09-2005, 04:27 AM
Em đâu biết thu ve len khung cửa
Hơi gió hiu hiu se lạnh tâm hồn
Em đâu biết nắng đã nhuốm và vương màu tàn lụi
Em đã yêu thương và cũng đã biết buồn
Em đan áo đâu tại vì thu lạnh
Em đan cho mình,cho cả tim nhau
Dẫu biết là một vết thương rất sâu
Em vẫn muốn chôn mình lần nữa
Hôm ấy mùa thu em vẫn nhớ
À,mà không,hình như em quên...
Azudo_Hakaider
20-09-2005, 10:17 PM
Gió lạnh hồn anh em biết chăng ?
Mảnh tình rơi xuống giữa thu vàng
Có một hi vọng ...hình như ...chết
Anh chẳng bao giờ có được em ...
Có bao giờ mà ngọn gió dịu êm ?
Ru hồn em và hồn anh say ngủ ...
Để yêu thương qua bao ngày ấp ủ
Gởi hồn em như anh vẫn đợi chờ ...
sành điệu mái ngố
20-09-2005, 11:13 PM
một mảnh tình chết bởi hư ko
thắm tình mùa thu giữa dịu dàng
thu tàn thu chết ngây ngô nắng
trách cớ lòng ta chuyện tình vàng
Boulevard
23-09-2005, 06:34 PM
Em như chiếc lá mùa thu
Mong manh đứng giữa trời thu lá vàng
Vần thơ êm ấm dịu dàng
Hồn tinh khôi quá giữa đời bao la
Tình em sao quá thiết tha
Trao ai cho vội để rồi quên tôi
Mà nay người ấy đâu rồi
Mình em ôm lấy hồn em dịu hiền
Sao không dành những bình yên
Cho em mà cứ bắt em khổ nhiều
Lòng anh muốn nói bao điều
Dành cho em đấy cả trời yêu thương
Người ơi xa cách ngàn phương
Làm sao ngăn được nhớ thương trong lòng
Trời thu xác lá mênh mông
Còn em , em nhé đừng như lá vàng ....
Anh như cổ tích mùa Thu
Giữ câu chung thuỷ trăm năm đợi chờ ...
Mà sao anh quá dại khờ
Khi tình em đó chẳng về bên anh ...
Tình anh là những mong manh ...
Tựa như chiếc lá mùa Thu sắp vàng ...
Lời yêu anh hỡi muộn màng
Vì tim em đã gởi về nơi xa ...
Duyên trời chia cách đôi ta ...
Tình anh không thể làm em dối lòng ...
Nơi ta xa cách ngàn trùng
Em xin giữ trọn chân tình của anh ....
Vần thơ em viết chân thành
Cảm ơn anh nhé - Những lời yêu thương
Tim người đã chẳng vấn vương
Thì thôi anh nhé hẹn người ...kiếp sau !!!
Azudo_Hakaider
24-09-2005, 11:52 PM
Làm sao có được kiếp sau
Trong khi kiếp trước vỡ đôi hẹn thề
Mưa rơi giăng ướt lối về...
Mùa Thu xơ xác , cuộc tình xác xơ
Thì thôi em nhé ước mơ
Cũng tan theo gió về nơi chân trời...
Em đi xin cứ mỉm cười
Cần chi vương vấn bận lòng làm chi?
Cần chi mà phải nghĩ suy
Cần chi mà phải xót xa giùm người
Mùa Thu giờ đã chia đôi
Lá vàng bên ấy có như bên này?
Có như thương nhớ đong đầy
Chợt rơi tan nát cuộc tình chia đôi
Mùa Thu hai đứa hai nơi
Viết lên cổ tích rằng tôi : Mất người !
congiobuon
25-09-2005, 08:13 PM
Em nợ mãi lời hẹn thề xa vắng
"Em sẽ về khi vàng úa lá thu"
Ở nơi này mùa lạnh lẽo hoang vu
Em lóng ngóng đánh rơi mùa thu trước
Mùa thu trước...lá vàng rơi ngập lối
Anh nhặt về xâu thành lá thời gian
Mùa đi qua, ngơ ngẩn những úa vàng
Màu của nắng héo hon vùng kỷ niệm
Ở bên này em vẫn luôn cầu nguyện
Nắng sẽ vàng
...................trong ngày cưới
..........................................phương xa
Azudo_Hakaider
03-10-2005, 06:18 PM
Chẳng bao giờ anh vội bước xe hoa
Mà bỏ quên chân tình em nơi ấy
Chẳng bao giờ khi tình anh bỏng cháy
Vẫn ngân dài bao tiếng nói yêu em
Chẳng bao giờ anh phải cách xa em
Nếu tình yêu là những gì không thể
Thì em ơi , cũng đành riêng cô lẻ
Chẳng bao giờ anh vội bước xe hoa
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.