vns
25-01-2011, 04:12 AM
có bao giờ anh nói thật lòng mình ?
Rằng trái tim em dành cho người khác
Đời hành khất anh là người lưu lạc
Đến bên em chẳng có bến có bờ....
Anh tập bắt mình yêu những trang thơ
Rồi tự viết như một chàng thi sĩ
Và tình yêu với những điều anh nghĩ
Cũng chỉ,chỉ là vô cớ mà thôi!
Ôi!quy luật vòng xoay của cuộc đời
Anh như con thuyền vạn sóng cùng xô
Ngọn sóng yêu thương,cuộn sóng cùng nô
Biển đời mênh mông,thuyền anh lạc bờ
Đường ta đi như ngàn bước đường tơ
Ta gặp em như một đoạn đứt hờ
Nối làm sao khi hai đường tách biệt
Giữ cho em một vài điều anh biết
Là nỗi nhớ :nhớ ra riết...
Là tình yêu :yêu tha thiết...
...
Thôi thế thôi!anh xin lời tiễn biệt
Đưa em về bên mái ấm tình yêu
Ở nơi đó em sẽ có nhiều điều
Là hạnh phúc là tất cả em ơi.
Rằng trái tim em dành cho người khác
Đời hành khất anh là người lưu lạc
Đến bên em chẳng có bến có bờ....
Anh tập bắt mình yêu những trang thơ
Rồi tự viết như một chàng thi sĩ
Và tình yêu với những điều anh nghĩ
Cũng chỉ,chỉ là vô cớ mà thôi!
Ôi!quy luật vòng xoay của cuộc đời
Anh như con thuyền vạn sóng cùng xô
Ngọn sóng yêu thương,cuộn sóng cùng nô
Biển đời mênh mông,thuyền anh lạc bờ
Đường ta đi như ngàn bước đường tơ
Ta gặp em như một đoạn đứt hờ
Nối làm sao khi hai đường tách biệt
Giữ cho em một vài điều anh biết
Là nỗi nhớ :nhớ ra riết...
Là tình yêu :yêu tha thiết...
...
Thôi thế thôi!anh xin lời tiễn biệt
Đưa em về bên mái ấm tình yêu
Ở nơi đó em sẽ có nhiều điều
Là hạnh phúc là tất cả em ơi.