Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Phá án nào



~*ẢO ẢNH*~
25-01-2011, 01:24 AM
Hôm đó H2T tổ chức triển lãm bức tranh của 1 họa sỹ nổi tiếng . Nhưng thật không may bức tranh đó đã bị lấy cắp ngay giữa ban ngày. Trong suốt thời gian mở cửa, tại cửa ra vào phòng tranh luôn có một nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp. Tại các gian trưng bày thì luôn có các đội ngũ nhân viên giám sát. Thám tử Ảo Ảnh đã đến nới xảy ra vụ án
Khi thám tử đến nơi, người quản lý đã đưa ra một cuốn sổ to và nói:
- Tất cả khách đến tham quan hàng ngày chúng tôi đều ghi rõ họ tên, ngày, giờ đến của từng người. Đây là danh sách các vị khách đến trong ngày hôm nay. Xin mời ngài xem!

Thám tử thấy trong danh sách có tất cả 5 vị khách.
Bà Lạnh , nhà sưu tập, đến lúc 2 giờ chiều.
Ông Vương Ngữ yến , họa sĩ, đến lúc 2 giờ 15 phút
Ông Trương Đan huy (danhuy), người buôn bán tranh, đến lúc 2 giờ 30 phút
Bà Mưa quá đáng , nhà nghệ thuật học, đến lúc 2 giờ 50 phút
Cô giang còi , sinh viên, đến lúc 3 giờ 10 phút.

Sau khi xem kỹ danh sách, thám tử hỏi ông quản lý
- Ông chắc chắn rằng trong ngày hôm nay chỉ có đúng 5 vị khách này thôi chứ ?
- Vâng ! Tôi xin đảm bảo điều đó là chính xác.
Một trong số các nhân viên giám sát kể với Ảo Ảnh
- Lúc 2 giờ kém 10 tôi đi qua gian trưng bày bức tranh quý đó thì vẫn thấy nó được treo như mọi ngày. Đến khoảng hơn 3 giờ, một cô gái bước vào phòng tranh hỏi tôi về bức tranh đó. Tôi dẫn cô ta tới xem... nhưng trên tường chỉ còn lại mỗi cái khung của bức tranh thôi.
- Các ông đã khám xét các vị khách chưa ? - Thám tử hỏi.
- Ngài nói gì thế, ngài thám tử ? - Ông xua xua tay - Tất cả đều là các vị khách quen của chúng tôi. Lại là mem hoa học trò .Họ không chịu được việc làm bất nhã đó đâu.
Một nhân viên giám sát vội nói :
- Nhưng chúng tôi đã theo dõi họ, nhất là những người có cầm đồ đạc trên tay. Chẳng hạn như Bà Lạnh , một phụ nữ thấp, béo đến đầu tiên . Bà ta sách một cái túi rất to bằng bìa cứng.
- Liệu bức tranh có cho vừa vào cái túi đó không ? - Thám tử hỏi.
- Có lẽ là có - Ông chủ trả lời rồi nói tiếp - Ông Yến đi người không, Bà Mưa thì đeo trên vai một cái xắc nhỏ.
- Ông kể nốt về 2 vị khách còn lại đi - Thám tử ngắt lời, vẻ sốt ruột.
- Cô sinh viên giang còi đeo một chiếc ba-lô, nhưng trước khi cô ta vào phòng tranh, chúng tôi đã yêu cầu - gửi ba-lô lại ở nơi để đồ của khách. Còn ông danhuy thì cầm theo một cái cặp to và một chiếc ô rất dài - loại ô dành cho đàn ông. Chúng tôi cũng đã yêu cầu ông ta gửi cặp vào nơi để đồ.
- Bức tranh quý đó treo ở chỗ nào ? - Thám tử hỏi.
- Mời ngài theo tôi! - Vừa nói ông chủ phòng tranh vừa dẫn thám tử đi qua một dãy mấy gian trưng bày có vẻ hơi tối.
Tới chỗ treo bức tranh, thoạt đầu thám tử không nhìn thấy cái khung trống rỗng đâu cả. Nguyên nhân là do bức tranh quý này được treo cao hơn tất cả các bức tranh khác. Ngẩng lên, ông nhận thấy cái khung nhỉnh hơn màn hình của một chiếc ti-vi 21 inch.
Quan sát một lúc, thám tử hỏi ông chủ :
- Ông có đảm bảo rằng các nhân viên ở đây không dính líu đến vụ này ?
- Có. Tôi đảm bảo chắc chắn như vậy. Suốt cả ngày hôm nay, không một nhân viên nào rời khỏi phòng tranh cả. Việc này nhất định là do người ngoài gây nên.
- Được rồi, ông chủ ạ. Nếu đúng như vậy thì có lẽ tôi đã có thể chỉ cho ông tên người mà tôi nghi ngờ rồi.
Ai đã lấy bức tranh thế . 100 $ cho bạn nào trả lời đúng . tên ngừoi chỉ mang tính chất minh họa:cr:

Nhỏ Bạc Hà
25-01-2011, 01:32 AM
Em đoán danhuy lấy :D

~*ẢO ẢNH*~
25-01-2011, 02:47 AM
vuốt : hi. giải thích tại sao lại là danhuy:cr:

lanh
25-01-2011, 02:47 AM
. Bà ta sách một cái túi rất to bằng bìa cứng.
- Liệu bức tranh có cho vừa vào cái túi đó không ? - Thám tử hỏi.
- Có lẽ là có - Ông chủ trả lời



ông nhận thấy cái khung nhỉnh hơn màn hình của một chiếc ti-vi 21 inch.
:
Ông chủ nói là "Có lẽ là có" mà cái khung chỉ nhỉnh hơn màn hình tivi,thì chắc chắn phải bỏ vừa cái túi
Nhưng Bà Lạnh lại vừa thấp vừa lùn ( trời ơi,nói mình mà vậy hả:botay:) nên ko thể với tới bức tranh
Mà mấy người kia thì bỏ đồ hết bên ngoài nên =.> khách chẳng ai lấy cả
Em nghĩ là ông chủ nói dối chẳng hạn:D:

~*ẢO ẢNH*~
25-01-2011, 02:51 AM
lạnh : chắc chắn 1 vị khách lấy đó e. hi . tại a đoán e vậy, hi

lanh
25-01-2011, 03:13 AM
Em nghĩ là danhuy vì có thể lấy ô để móc nó xuống và sau đó thì cuốn bức tranh vào trong ô

~*ẢO ẢNH*~
25-01-2011, 03:19 AM
lạnh : nhà sập nhanh thật. ok. đúng là như vậy . giải thích thêm về 4 ngừoi kia :

Cô sinh viên giang còi không phải là kẻ trộm vì vào thời gian cô tới thì bức tranh đã bị mất.
Ông họa sĩ Yến đi người không nên không thể lấy cắp bức tranh được.
Bà Mưa, nhà nghệ thuật học cũng không có khả năng lấy cắp bức tranh vì bà chỉ xách một túi xách rất nhỏ, không thể chứa bức tranh to bằng chiếc ti vi 21 inch vào được.
Bà Lạnh, nhà sưu tập tranh, đến sớm nhất và mang theo một túi giấy to nhưng bà cũng không thể là kẻ trộm vì bà thấp béo mà bức tranh lại treo khá cao không thể với tới được.
Loại trừ bốn người trên chỉ còn lại ông danhuy, người buôn bán tranh. Khi vào phòng tranh ông ta mang theo một cái ô rất dài, loại ô dành cho đàn ông. ông ta dùng ô móc bức tranh xuống, cuộn bức tranh cho vào trong ô và gập ô lại

kết quả : lạnh dc 100 $ . vuốt dc 50 $
ps : sẽ post thêm các vụ khác . hi

~*ẢO ẢNH*~
25-01-2011, 07:34 AM
vụ án 1 đã dc lạnh phá nhanh chóng
vụ án 2
Nhạc sĩ trương danhuy vừa lao về phía chiếc đàn dương cầm vừa nói với thám tử Ảo Ảnh bằng một giọng rất lo lắng :
- Thưa thám tử, xin ngài hãy cố giúp tôi ! Tôi muốn tìm lại bài hát đó bằng bất cứ giá nào. Ngài sẽ truy tìm tên trộm đó ngay chứ ạ ?
Tác phẩm của nhạc sỹ huy được giới trẻ vô cùng hâm mộ. Huy đã nổi tiếng từ lâu, khi ông còn rất trẻ. Thành công vang dội mang lại cho ông sự giàu có hơn người, mà bằng chứng rõ ràng nhất là tòa biệt thự hai tầng rộng rãi với rất nhiều phòng sang trọng - như căn phòng nơi thám tử Ảo đang đứng. Nhạc sĩ thường ngồi trong căn phòng lớn ở tầng một của tòa biệt thự để sáng tác bài hát. Ông thích ngồi đây bởi căn phòng này có cánh cửa bằng kính trong suốt mở ra khu vườn rất đẹp phía sau nhà. Chiều nay, sau khi hoàn thành bài hát mới, nhạc sĩ quyết định giải lao ít phút để ăn chút gì đó. Lên tới tầng hai, vừa ngồi vào bàn ăn, Huy bỗng nghe thấy tiếng chuông báo động. Lao nhanh theo cầu thang xuống tầng một, Huy suýt va phải ông Quang - đội trưởng đội bảo vệ. Ông ta cũng đang lao từ phía cửa vào. Bản nhạc nằm trên chiếc đàn dương cầm đã không cánh mà bay.
Hiện nhạc sĩ Huy chỉ biết đi đi, lại lại trên tấm thảm trải sàn bằng lông trắng như tuyết, xốp như bông. Thám tử Ảo ngắm tấm thảm sang trọng. Chà ! Thật mượt mà, êm ái làm sao ! Màu trắng tinh của nó như muốn nói lên sự cầu kì và thói quen sạch sẽ của chủ nhà. Bất chợt, thám tử ngẩng lên hỏi ông Quang :
- Ông có thể kể gì với tôi đây ?
- Thưa thám tử, khi vụ trộm xảy ra tôi chỉ có một mình.
Thông thường, mỗi ca trực, ngoài tôi ra còn có hai người, nhưng lúc đó ca trực ngày đã đi về, còn ca trực tối thì lại chưa tới.
- Như vậy, có thể hiểu là kẻ gian đã định sẵn thời điểm tiến hành vụ trộm ? - Ảo hỏi.
- Vâng, tôi cũng nghĩ như vậy - Ông Quang gật đầu - Khi đang ở cửa chính của tòa nhà - nơi mà lúc nãy tôi mở cửa đưa ngài vào đây - thì tôi nghe thấy tiếng chuông ở phòng này. Tôi vội lao đến và nhìn thấy một thanh niên vừa chạy ra vườn.
Cánh cửa ra vườn vẫn còn đang mở toang. Tôi đuổi theo ngay và gần như là đã đuổi kịp hắn. Thế rồi... Tiếc quá ! Hắn lại khuất mất sau lùm cây. Lúc ấy, tôi cuống cả lên, cắm đầu cắm cổ chạy thẳng về để kiểm tra xem có bị mất gì không. Chẳng kịp cởi giày, tôi lao vội qua cánh cửa đang mở này và suýt va phải ông chủ. Khi đó, hai người trực ca tối cũng vừa tới. Tôi kể lại và yêu cầu kiểm tra khắp khu vườn... Tôi còn yêu cầu tất cả mọi người phục vụ trong nhà tạm gác công việc của mình lại, tập trung hết vào việc truy tìm tên trộm, thế mà chẳng thu được kết quả gì. Lúc mọi người bủa đi kiểm tra khu vườn cũng là lúc tôi gọi điện mời thám tử tới đấy ạ.
- Ông có thể tả lại tên trộm được không ?
- Thưa thám tử, lúc đó trời đã nhá nhem tối mà đèn ngoài vườn thì chưa được bật lên. Theo quy định, khi ca trực tối đến làm việc, họ mới bật đèn ngoài vườn. Tôi chỉ thấy tên trộm không cao lắm, khoảng mét sáu thôi. Hình như hắn mặc áo khoác da, tóc phía sau cắt ngắn. Tôi có thể khẳng định một điều là hắn chạy rất nhanh.
Thám tử Ảo bước trên tấm thảm trắng muốt đến bên cánh cửa kính vẫn đang mở hé. Khóa đã bị phá. Ngoài kia, cả khu vườn ướt đẫm nước mưa. Nhiều vết giày còn in rõ trên mặt đất sũng nước. “Phải rồi, lúc gần tối mới có trận mưa khá to !” - Thám tử nhớ lại.
Dòng suy nghĩ của thám tử bỗng bị cắt ngang bởi lời nói của nhạc sĩ danhuy:
- Tôi hi vọng ngài sẽ mau chóng tìm ra kẻ ăn cắp. Bản nhạc ấy vô cùng quý giá đối với tôi, thám tử ạ !
-Tôi sẽ cố gắng, nhưng tôi cho rằng ông Quang đây sẽ giúp được chúng ta rất nhiều.
- Ông nói gì mà lạ thế, thưa thám tử ? - Ông Quang nhún vai tỏ vẻ ngơ ngác.
- Tôi muốn nói rằng, đã đến lúc ông phải theo tôi về đồn cảnh sát để khai báo hết sự thật, ông Quang ạ ! - Thám tử lạnh lùng giải thích.
Nhạc sĩ Huy hết nhìn thám tử lại nhìn người đội trưởng bảo vệ của mình mà chẳng thể nào hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra.
Vì sao thám tử nghĩ ông Quang lấy

lanh
25-01-2011, 07:52 AM
Vì khi ông Quang chạy ra vườn dể đuổi theo tên trộm (mà trước đó trời mưa to,vì vậy sẽ có giấu bùn ở dưới giày) mà khi ông ta chạy vào nhà thì nền nhà trải bằng lông trắng=> nền nhà sẽ bị lấm lem bùn đất mà khi thám tử AA vào thì nền nhà vẫn trắng nguyên.
Em nghĩ vậy:sr:

sky_151
25-01-2011, 09:48 AM
chữ nhìn khó quá bạn ơi! Mình sẽ cóp nó về rồi xem sau. Nhưng vụ 1 chỉ đơn giản vậy thôi à, nếu có tòng phạm thì sao? Hoá trang thì sao? Có thể đổ tội cho danhuy mà?

~*ẢO ẢNH*~
25-01-2011, 09:51 AM
lạnh : lại là e phá quán anh. 100 $ nhé
sky : công nhận là hơi khó nhìn .mấy vụ này vui là chính nên chỉ ở mức độ vừa phải thui bạn à. giống như conan chỉ có 1 hung thủ và lúc nào cũng ở hiện trường . thanks bạn đã góp ý

Nhỏ Bạc Hà
25-01-2011, 10:00 AM
Rõ ràng là nếu ông Quang đuổi theo kẻ trộm ra đến vườn thật như lời ông ta nói , thì giày ông ta sẽ rất bẩn , vì dính bùn đất trong khu vườn bị mưa , khi chạy vào phòng , qua tấm thảm trắng muốt phải để lại dấu giày dính bùn đất (ông ta nói không hề cởi giầy khi vào phòng ), vậy mà tẩm thảm vẫn trắng tinh sạch sẽ là vô lí.

~*ẢO ẢNH*~
25-01-2011, 10:07 AM
vuốt : đúng rùi. nhưng bạn lạnh trả lời mất rùi:cr:

lanh
25-01-2011, 07:59 PM
Ảo: thanks a
Mà ko em phá thì cũng có người khác phá thui:haha:

~*ẢO ẢNH*~
25-01-2011, 10:08 PM
vụ án thứ 3 sẽ khó hơn . hi

sky_151
26-01-2011, 03:36 AM
Đăng nhìu vụ khó hơn nữa đi! Chữ viết thế nào dễ nhìn hơn một chút nhé!

Minh_béo
26-01-2011, 08:47 AM
Thôi nào, trình độ mẫu giáo như em ko giải kịp đâu!!!:'(