Xem đầy đủ chức năng : Ta về :">
DiệpPhong
24-01-2011, 02:55 AM
Ta về
thương ngọn
cỏ lay
Lang thang
góc phố
gót mòn
ngu ngơ
Phượng hồng tỉnh giấc
bơ vơ
Lục tìm thương nhớ
giấc mơ một thời
Ta về gởi nỗi
chơi vơi
Tình đầu vương vấn suốt đời
không quên
Ta về ......
Day dứt......
Gọi tên.......
kiep_phong_tran
27-01-2011, 02:46 AM
tôi về một thoáng xa xưa
chợt nhiên tôi thấy hương đưa ngát lòng
cảnh xưa gợi nhớ đến người
kỷ niệm xưa ấy khiến tôi bồi hồi
nhưng nay tôi đã về rồi
đâu còn bóng dáng người ngồi như xưa
sn0w_white
27-01-2011, 02:57 AM
ta về
mưa rơi
trăng xóa
con đường
hôm nao
mình cùng
chung tay
cất bước
vậy mà
giờ xa
còn lại
kí ức
hôm nào
người ơi
DiệpPhong
27-01-2011, 08:59 PM
Ta về
chốn cũ
tìm ta
Buâng khuâng giọt nhớ
vỡ òa tháng năm
Ta về
chốn cũ
ta thăm
Cảnh xưa còn đó
người xưa đâu rồi!!
Ta về, cho nhớ đường trơn
Nhớ cơn gió nóng, nhớ hơn, thị thành
Ta về trong trắng, mát lành
Nhà sơn đủ ấm, tầng xanh, màn trời
Ta về ánh nắng sáng ngời
Kèn xe vội vã, rối bời, không "điêu"
Ta về, ta viết chữ yêu,
Tường kia xây mới, liêu xiêu trong lòng.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.