Xem đầy đủ chức năng : Một nửa
kep no
24-01-2011, 02:00 AM
lâu mới ghé qua thy nhìu bài hay quá
ngượng ngùng mãi em cung quyết post 1 bài cho nhà mìn thêm zui
mong mọi người đọc xong có gì sai sủa giùm e hén
MỘT NỬA
chẳng hay gì một nửa phải không anh?
cái ta muốn đều là nguyên vẹn cả
chẳng ai thích một bài ca bỏ nửa
cũng chẳng cần bức tranh xé làm đôi
nhưng em biết chỉ một thứ mà thôi
nó sẽ mãi chỉ kà một nửa
là trái tim là tình yêu ta đó
linh hồn anh chẳng hiwoj lại bóng em
biết nói gì vì cuooci soóng cứ đan xen
vui hay buồn cũng trở thành kỉ niệm
chỉ có anh và em với những điều chưa nói
cho dến giờ vẫn nửa trái tim đau
sn0w_white
24-01-2011, 02:29 AM
một nửa đâu rồi một nửa ơi
bao ngày qua mỏi mòn chờ đợi
hình bóng người xa vời mờ ảo
hình bóng người em vẫn đợi mong
một nửa đâu rồi một nửa ơi
sao trốn hoài em tìm không thấy
lòng thần thờ mong người bên cạnh
sao tìm hoài không thấy người ơi
DiệpPhong
24-01-2011, 02:46 AM
Một nửa niềm vui một nửa nỗi buồn
Một nửa nhộn nhịp một nửa hắt hiu
Một nửa tôi đi tìm một nửa em
Giữa nhịp sống nặng từng cơn hối hả
Tôi chần chừ lần lựa mãi
Một nửa của tôi hay một nửa của ai kia???
nắng thiên đường
24-01-2011, 07:59 AM
Một nửa ơi nơi nào ai có biết
ở nơi nào một nửa vẫn ngóng trông
vẫn chờ vẫn đợi vẫn cứ mông lung
ôm tiềm thức tận sâu trong một nửa
một nửa đi xa một nửa buồn
một nửa quay đầu một nửa đau
một nửa sầu trong bể máu
một nửa cười vui sau nỗi đau
tieubachlongtctn
25-01-2011, 03:40 AM
Đã lâu rồi vẫn bài thơ dang dở
Viết nửa đầu nửa cuối để tặng ai
trong đêm vắng ta vẫn đợi trông hoài
một nửa đó hồn trông ngoài ngõ vắng
Vẫn một nửa bên thềm rơi lắng đọng
để u hoài một nét bút xa xa
một nửa đó dường như vẫn thoảng qua
trong mênh mông dệt hoài nên nỗi nhớ
Một nửa đó ngày đêm tôi trăn trở
nhớ về người trong những phút mênh mông
một nử đó tôi vẫn để trong lòng
cho dệt nên yêu thương trong quá khứ
lukhachmuathu
26-01-2011, 06:59 PM
E post 2 bài cùng 1 nội dung, a sẽ xoá bài kia của e đi để đảm bảo cảm xúc của các bạn khác khi hoạ thơ.
Có thể cho a biết bài thơ này là của e hay của ai khác không? Vì a đã đọc bài này cách đây ít nhất là 6 năm ở 1 trang web với 1 nick khác. Từ đó đến nay bài này đã xuất hiện ở nhiều trang web với nhiều nick khác nhau.
Đừng đem cái gì đó của ng khác thành của mình, nhất là những xúc cảm được viết thành thơ.
the_wind
29-01-2011, 01:27 AM
Nửa này nửa đợi nửa mong
Nửa kia nửa nhớ nửa trông nửa chờ.
Chờ ai mang 1 vần thơ
Chờ người dạo phím so tơ tình hồng.
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.