AyE
23-01-2011, 10:57 PM
Đã bao giờ bạn tự hỏi mình muốn trở nên như thế nào và thực sự mong một tình yêu ra sao không?
Thử đứng trước một tấm gương và trả lời đúng 3 câu hỏi này nhé! Câu trả lời sẽ giúp cho bạn nhận ra một tình yêu thật sự cần những gì và cùng "tút tát" cho nó trước thềm năm mới...
Bạn có tự tin không?
Bạn kể ra ít nhất 10 khuyết điểm về bề ngoài của mình, sau đó tự tin chấm cho mình 5 ưu điểm nữa!
Bạn chọn phương án nào trong 2 trường hợp sau đây?
Bạn tự trào: Làm gì đến 10 khuyết điểm, 5 ưu điểm; ngược lại thì có: Tuy mũi hơi tẹt nhưng được cái làn da trắng hồng nè, mắt thì long lanh hàng mi đen dài, dù đôi môi có hơi dày một tí... Chúng ta ít khi nào thấy mình xấu xí và luôn tìm những điểm tốt hơn để khỏa lấp tất cả.
Tình yêu của bạn sẽ là: Tự tin cũng tốt, nhưng nếu bạn áp dụng y chang với tình yêu của mình thì hơi nguy hiểm đó. Bởi bạn sẽ luôn đi nói với mọi người tình yêu của mình rất hoàn hảo, người ấy "sợ" bạn một phép, luôn làm những chuyện lãng mạn, hết mình vì bạn... Bạn đang sợ người khác đánh giá mình có một người yêu bình thường và tìm cách để mình trở thành người hạnh phúc nhất với cách tự trào này đấy.
Bạn lo lắng: Vì không chỉ có đến 10 khuyết điểm mà hình như còn hơn thế, và chẳng có lấy nổi một ưu điểm nào. Bạn đang khiêm tốn hay quá tự ti về mình vậy?
Trong tình yêu, bạn sẽ: Chậc chậc, hỏng bét rồi, vì bạn sẽ luôn cảm thấy người yêu của mình không bằng một góc... "người yêu của hàng xóm", và rồi đâm ra buồn chán, ấm ức và tự hỏi liệu đây có phải là tình yêu không.
Câu chuyện thực tế của bạn Đoàn Tuấn Hùng (sinh viên năm 1 CĐ Tài Chính Hải Quan, Q.9) nè: "Tớ có một anh bạn rất... "hận" phim Hàn, bởi sau mỗi bộ phim, thể nào cô bạn gái cũng lôi bạn tớ ra so sánh. Với con trai, điều này rất dễ gây xì trét. Nếu con gái thích con trai làm gì cho mình, sao không nói thẳng ra, bọn tớ luôn sẵn sàng mà! Đằng này cứ "Gốm làm cái này cho Cháo, còn anh thì...". Nếu thích các anh chàng ấy, sao các nàng không yêu họ đi, mà lại biến chúng tớ thành họ chứ?"
Bạn có cố chấp không?
Bạn hãy so sánh những khuyết điểm mình tự kê ra với những khuyết điểm người khác đánh giá về bạn?
- Nếu hoàn toàn khác nhau: Có vẻ như bạn rất ít để ý những lời bình phẩm của mọi người mà luôn nhận rõ những ưu khuyết của chính bản thân mình. Nhưng bạn thử đánh giá khách quan những nhận xét của mọi người xem có đúng không nào? Nếu đúng, thì đây cũng là một cơ hội để bạn hoàn thiện mình hơn.
Suy ra tình yêu của bạn: Bạn khá cố chấp trong tình yêu, cho dù cả tỉ người nói xấu người ấy của bạn, hoặc chính bạn cũng thất vọng nhiều lần, thì bạn vẫn luôn muốn tìm cách "che đậy" hoặc cho qua, vì rất sợ phải đối diện một sự thật: mình đã chọn sai người yêu. Bạn càng kéo dài, người đau khổ chỉ chính là bạn thôi.
- Nếu chúng rất giống nhau: Chúc mừng bạn đã tìm ra được một "black list" - việc thay đổi và sửa chữa sẽ dễ dàng hơn rồi. Bắt tay vào "tút tát" những điểm chưa hoàn hảo để mình trở nên đẹp hơn trong mắt mọi người nào!
Tình yêu của bạn là: Bạn rất biết tiếp thu những góp ý của người ấy để tình cảm cả hai tốt hơn lên. Phát huy nhé!
Người thật việc thật đây: Trương Thúy Diễm Hằng (lớp 11A20 trường THPT Nguyễn Công Trứ, Gò Vấp)
"Lâu lâu, mình cũng nhìn lại xem tình cảm của mình có vấn đề gì không, hoặc sau một thời gian, nhờ bạn bè đánh giá giúp là tình yêu này có làm mình tốt hơn không? Điều này sẽ làm cho mình sớm nhận biết được mối quan hệ của mình còn hổng chỗ nào để khắc phục, tiếp tục hay không nên tiếp tục. Mình không thích vì yêu đương mà bê trễ học hành, hay trở thành người mất hết chính kiến..."
Bạn có chân thành không?
Không cần phấn hồng, gương lược, gel,... bạn có tự tin làm đẹp chính mình trước gương soi hay không?
- Không tự tin nếu không có trợ giúp: Điều đó cho thấy bạn rất có ý thức hoàn thiện bản thân, nhưng nó lại mang tính ganh đua nhiều hơn là để xây dựng. Cẩn thận nha, bạn thường sẽ dùng những thứ bên ngoài để che lấp giá trị bên trong đấy!
Với tình yêu: Hic, sợ rằng bạn cũng đối xử y hệt như vậy với người ấy của mình, bằng cách luôn đòi hỏi người ấy phải làm điều này, điều nọ để chứng minh tình yêu. Bạn không thấy rằng người ấy đang mệt mỏi và đó là dấu hiệu không hề tốt cho tình cảm của hai bạn sao?
- Hoàn toàn tự tin: Bạn thực sự rất thông minh, vì đấy chính là cách hay nhất để nhận ra mình cần làm gì.
Tình yêu của bạn sẽ là: Trong tình yêu, không nên có bất cứ một lớp hóa trang nào, bởi nếu không nhận ra dưới lớp phấn đó là một bông hoa đã héo úa thì chẳng mấy chốc tất cả sẽ vuột khỏi tầm tay. Bạn đang đối diện với người ấy bằng tất cả những gì mình đang có, ngay cả những cố gắng của bạn cũng là xuất phát từ tận trái tim muốn những điếu tốt đẹp nhất dành cho người ấy. Chúc mừng, chúc mừng!
Phạm Quang Duy (sinh viên năm 1 ĐH Hoa Sen): "Khi đã chọn người yêu, nghĩa là mình đã cân nhắc rất kĩ người ấy có hợp với mình không? Vì vậy nười ta thay đổi thế nào cũng không quan trọng, vì mình yêu chính con người người ta mà. Mình sẽ vui hơn nếu người ấy chăm chút cho tình cảm chứ không phải là chăm chút cho vẻ bề ngoài. Tình yêu càng đơn giản thì càng đẹp mà, vì bản thân nó đã đẹp rồi, phải không?"
HOA CÚC
muctim.com.vn
Thử đứng trước một tấm gương và trả lời đúng 3 câu hỏi này nhé! Câu trả lời sẽ giúp cho bạn nhận ra một tình yêu thật sự cần những gì và cùng "tút tát" cho nó trước thềm năm mới...
Bạn có tự tin không?
Bạn kể ra ít nhất 10 khuyết điểm về bề ngoài của mình, sau đó tự tin chấm cho mình 5 ưu điểm nữa!
Bạn chọn phương án nào trong 2 trường hợp sau đây?
Bạn tự trào: Làm gì đến 10 khuyết điểm, 5 ưu điểm; ngược lại thì có: Tuy mũi hơi tẹt nhưng được cái làn da trắng hồng nè, mắt thì long lanh hàng mi đen dài, dù đôi môi có hơi dày một tí... Chúng ta ít khi nào thấy mình xấu xí và luôn tìm những điểm tốt hơn để khỏa lấp tất cả.
Tình yêu của bạn sẽ là: Tự tin cũng tốt, nhưng nếu bạn áp dụng y chang với tình yêu của mình thì hơi nguy hiểm đó. Bởi bạn sẽ luôn đi nói với mọi người tình yêu của mình rất hoàn hảo, người ấy "sợ" bạn một phép, luôn làm những chuyện lãng mạn, hết mình vì bạn... Bạn đang sợ người khác đánh giá mình có một người yêu bình thường và tìm cách để mình trở thành người hạnh phúc nhất với cách tự trào này đấy.
Bạn lo lắng: Vì không chỉ có đến 10 khuyết điểm mà hình như còn hơn thế, và chẳng có lấy nổi một ưu điểm nào. Bạn đang khiêm tốn hay quá tự ti về mình vậy?
Trong tình yêu, bạn sẽ: Chậc chậc, hỏng bét rồi, vì bạn sẽ luôn cảm thấy người yêu của mình không bằng một góc... "người yêu của hàng xóm", và rồi đâm ra buồn chán, ấm ức và tự hỏi liệu đây có phải là tình yêu không.
Câu chuyện thực tế của bạn Đoàn Tuấn Hùng (sinh viên năm 1 CĐ Tài Chính Hải Quan, Q.9) nè: "Tớ có một anh bạn rất... "hận" phim Hàn, bởi sau mỗi bộ phim, thể nào cô bạn gái cũng lôi bạn tớ ra so sánh. Với con trai, điều này rất dễ gây xì trét. Nếu con gái thích con trai làm gì cho mình, sao không nói thẳng ra, bọn tớ luôn sẵn sàng mà! Đằng này cứ "Gốm làm cái này cho Cháo, còn anh thì...". Nếu thích các anh chàng ấy, sao các nàng không yêu họ đi, mà lại biến chúng tớ thành họ chứ?"
Bạn có cố chấp không?
Bạn hãy so sánh những khuyết điểm mình tự kê ra với những khuyết điểm người khác đánh giá về bạn?
- Nếu hoàn toàn khác nhau: Có vẻ như bạn rất ít để ý những lời bình phẩm của mọi người mà luôn nhận rõ những ưu khuyết của chính bản thân mình. Nhưng bạn thử đánh giá khách quan những nhận xét của mọi người xem có đúng không nào? Nếu đúng, thì đây cũng là một cơ hội để bạn hoàn thiện mình hơn.
Suy ra tình yêu của bạn: Bạn khá cố chấp trong tình yêu, cho dù cả tỉ người nói xấu người ấy của bạn, hoặc chính bạn cũng thất vọng nhiều lần, thì bạn vẫn luôn muốn tìm cách "che đậy" hoặc cho qua, vì rất sợ phải đối diện một sự thật: mình đã chọn sai người yêu. Bạn càng kéo dài, người đau khổ chỉ chính là bạn thôi.
- Nếu chúng rất giống nhau: Chúc mừng bạn đã tìm ra được một "black list" - việc thay đổi và sửa chữa sẽ dễ dàng hơn rồi. Bắt tay vào "tút tát" những điểm chưa hoàn hảo để mình trở nên đẹp hơn trong mắt mọi người nào!
Tình yêu của bạn là: Bạn rất biết tiếp thu những góp ý của người ấy để tình cảm cả hai tốt hơn lên. Phát huy nhé!
Người thật việc thật đây: Trương Thúy Diễm Hằng (lớp 11A20 trường THPT Nguyễn Công Trứ, Gò Vấp)
"Lâu lâu, mình cũng nhìn lại xem tình cảm của mình có vấn đề gì không, hoặc sau một thời gian, nhờ bạn bè đánh giá giúp là tình yêu này có làm mình tốt hơn không? Điều này sẽ làm cho mình sớm nhận biết được mối quan hệ của mình còn hổng chỗ nào để khắc phục, tiếp tục hay không nên tiếp tục. Mình không thích vì yêu đương mà bê trễ học hành, hay trở thành người mất hết chính kiến..."
Bạn có chân thành không?
Không cần phấn hồng, gương lược, gel,... bạn có tự tin làm đẹp chính mình trước gương soi hay không?
- Không tự tin nếu không có trợ giúp: Điều đó cho thấy bạn rất có ý thức hoàn thiện bản thân, nhưng nó lại mang tính ganh đua nhiều hơn là để xây dựng. Cẩn thận nha, bạn thường sẽ dùng những thứ bên ngoài để che lấp giá trị bên trong đấy!
Với tình yêu: Hic, sợ rằng bạn cũng đối xử y hệt như vậy với người ấy của mình, bằng cách luôn đòi hỏi người ấy phải làm điều này, điều nọ để chứng minh tình yêu. Bạn không thấy rằng người ấy đang mệt mỏi và đó là dấu hiệu không hề tốt cho tình cảm của hai bạn sao?
- Hoàn toàn tự tin: Bạn thực sự rất thông minh, vì đấy chính là cách hay nhất để nhận ra mình cần làm gì.
Tình yêu của bạn sẽ là: Trong tình yêu, không nên có bất cứ một lớp hóa trang nào, bởi nếu không nhận ra dưới lớp phấn đó là một bông hoa đã héo úa thì chẳng mấy chốc tất cả sẽ vuột khỏi tầm tay. Bạn đang đối diện với người ấy bằng tất cả những gì mình đang có, ngay cả những cố gắng của bạn cũng là xuất phát từ tận trái tim muốn những điếu tốt đẹp nhất dành cho người ấy. Chúc mừng, chúc mừng!
Phạm Quang Duy (sinh viên năm 1 ĐH Hoa Sen): "Khi đã chọn người yêu, nghĩa là mình đã cân nhắc rất kĩ người ấy có hợp với mình không? Vì vậy nười ta thay đổi thế nào cũng không quan trọng, vì mình yêu chính con người người ta mà. Mình sẽ vui hơn nếu người ấy chăm chút cho tình cảm chứ không phải là chăm chút cho vẻ bề ngoài. Tình yêu càng đơn giản thì càng đẹp mà, vì bản thân nó đã đẹp rồi, phải không?"
HOA CÚC
muctim.com.vn