giangcoi
23-01-2011, 06:58 AM
Hẹn lòng từ buổi ly quê
Rơm vàng hong mấy bận có về được đâu
Mẹ cha sương trắng mái đầu
Nhọc nhằn đội cả đồng sâu ban chiều
Thương đông cơn rét hiu hiu
Tiếc thu đã vắng cánh diều tuổi thơ
Từ đi cho đến bây giờ
Hình như trăng vẫn nguyên sơ vẹn màu
Thắp cùng sao sáng chái sau
Thắp cho gà gáy từ đầu chiều hôm
Thắp cho toan tính ôm đồm
Thắp cho dịu lại những ôm ấp hời
Thắp cho thức ánh bình minh
Thắp cho tỉnh giữa mưu sinh thị thành
Phố phường xe cộ phóng nhanh
Bước về quê vẫn tập tành ngày xưa
Trải qua dăm cuộc bán mua
Cò kè ngã giá chôn bừa đồng quê
Xưa đi, lòng những ước mong
Xa xôi vẫn giữ chút lòng phù sa
Giữ trong tim dáng mẹ già
Giữ trong kí ức bóng cha xế chiều
Giữ đi, xem được bao nhiêu
Giữ cho vẹn cả khoảng chiều ca dao
Giữ cho trọn những thiết tha
Giữ cho ta - giữa xa hoa - vẫn mình.
Rơm vàng hong mấy bận có về được đâu
Mẹ cha sương trắng mái đầu
Nhọc nhằn đội cả đồng sâu ban chiều
Thương đông cơn rét hiu hiu
Tiếc thu đã vắng cánh diều tuổi thơ
Từ đi cho đến bây giờ
Hình như trăng vẫn nguyên sơ vẹn màu
Thắp cùng sao sáng chái sau
Thắp cho gà gáy từ đầu chiều hôm
Thắp cho toan tính ôm đồm
Thắp cho dịu lại những ôm ấp hời
Thắp cho thức ánh bình minh
Thắp cho tỉnh giữa mưu sinh thị thành
Phố phường xe cộ phóng nhanh
Bước về quê vẫn tập tành ngày xưa
Trải qua dăm cuộc bán mua
Cò kè ngã giá chôn bừa đồng quê
Xưa đi, lòng những ước mong
Xa xôi vẫn giữ chút lòng phù sa
Giữ trong tim dáng mẹ già
Giữ trong kí ức bóng cha xế chiều
Giữ đi, xem được bao nhiêu
Giữ cho vẹn cả khoảng chiều ca dao
Giữ cho trọn những thiết tha
Giữ cho ta - giữa xa hoa - vẫn mình.