Xem đầy đủ chức năng : Nhớ
[L][Q].[Angel]
22-01-2011, 10:07 PM
Đã lâu không về lại gia đình h2t không biết có ai còn nhớ mình không nữa huhu :( ( hj nhớ các bạn lắm các bạn iu của mình hjhj)
Đã lâu không về chốn này
Vườn hoang vẫn thế người đi đâu rồi?
Phải chăng vì hờn vì dỗi
Mà ta đánh mất ngày mai chung đường.
cobekinhcan5858
24-01-2011, 12:56 AM
Con đường đón đưa e cả 1 thời tóc bím
Hàng cây vỏ rộp lên nhiều
Tán cao có chùm quả đợi
Sao chưa thấy người!
Ta tìm lần dấu tích ngày cũ
Phiến đá rêu đã mấy bận ngồi
Quả chua chua từng rúm mũi
Nắc nẻ hàm răng làn môi
Ta lần lại dấu tích ngày cũ
Gió chứ ta ko thèm thở dái
Trời rông xanh con mắt mở
Tay xoè,
Những lá vàng rơi....
Con đường của tôi
Hàng cây của tôi
Chẳng lẽ suốt đời tìm găp toàn kỉ niêm.
sn0w_white
24-01-2011, 01:22 AM
một thời áo trắng mộng mơ
giờ xa mãi chỉ còn trong nỗi nhớ
ngày hôm qua vui đùa nơi ấy
mà hôm nay đã xa cách phường trời
phương xa người ơi có nhớ
những hôm nào mình sánh bước đùa vui
giờ đây kỉ niệm chôn vùi
một mình nhớ lại niềm vui hôm nào
[L][Q].[Angel]
30-01-2011, 10:35 AM
Củm ơn cobekinhcan5858 và sn0w_white đã ghé thăm hjhhj
Một lần, một lần nữa
Vội đến rồi vội đi
Kịp, lướt nhẹ vần thơ
Một lần rồi tan biến
Dẫu biết lòng thờ ơ
Nhưng trong lòng vẫn nhớ
Những ngày thơ bé đó
Giờ chỉ còn hư vô
Một lần một lần nữa
Ta lại xa nhau rồi.....
me0c0n
31-01-2011, 07:25 AM
e nhớ lắm vần thơ tình ngày ấy
ai trao lòng mang tặng gởi cho e
thế sao giờ thơ cùng người đi mãi
tận chốn nào.... e mãi miết tìm đâu??
[L][Q].[Angel]
01-02-2011, 05:31 AM
" Dẫu biết rằng cố quên là sẽ nhớ,
Nên dủ lòng cố nhớ để mà quên..."
...
Ngồi buồn lật kí ức
Thấy bóng dáng người xưa
Tự nhiên ôm mặt khóc
Tiếng nấc nghẹn trong lòng.
Gió đâu thoảng hương đưa
Làm say lòng người tỉnh,
Dẫu rằng lệ vẫn rơi
Nhưng trong lòng hoá đá.....
.........pùn........khox.........thế thôi........ai hiểu được lòng ta? .....
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.