Xem đầy đủ chức năng : Thơ chuối :(
DiệpPhong
20-01-2011, 07:58 PM
Sao trên kia còn có tình có bạn
Chỉ mình tôi còn lại với mình tôi
Ôi thượng đế ! một lần thôi thượng đế
Xin giúp tình chàng rể của nhân gian
Tôi đã biết tương tư là đâu khổ
Và đã nhận đau khổ của riêng mình
Dẫu biết tim em là sắt đá
Tôi vẫn mài cho sắt nhỏ thành kim
Và rồi niềm tin đã tạo thất bại
Để bây giờ tôi phải bơ vơ
Lỡ yêu một người mãi chẳng yêu ta
pecop_bun_nho_anh
20-01-2011, 08:12 PM
yêu một người nhưng người chẳng yêu ta
tội nghiệp ai đã chịu cảnh như thế
nhưng người ơi đừng buồn đừng thất vọng
vì đang có một người đợi anh kìa
người đó luôn dõi theo từng nhịp bước
luôn sát cánh, luôn ở bênh cạnh anh
hãy thử yêu người ấy một lần né
em hy vọng anh sẽ không buồn đau
DiệpPhong
20-01-2011, 08:30 PM
Dẫu biết rằng số phận mãi im lìm
Tôi vẫn tìm tìm mãi tên em
Tình tôi gởi là tình duy nhất
Em ko nhận tình tôi đã mất
Mất thật rồi một nửa của lòng tôi
pecop_bun_nho_anh
20-01-2011, 08:43 PM
chỉ một nữa lòng anh bị mất
một nữa kia vẫn còn đủ để yêu
anh phong ơi anh thế là may mắn
đâu như em một mảnh cũng không còn
tim em nát và biến thành cát bụi
hoà lẫn vào trong mắu của em
bây giờ đây em là người vô cảm
không yêu thương cũng chẳng cần tình
DiệpPhong
20-01-2011, 09:03 PM
Anh gởi đến em tình đơn phương thứ nhất
Em ko nhận anh gởi tiếp tình thứ hai
Rồi tình thứ ba anh lại viết
Viết vào đây điệp ngữ của trái tim
"yêu em , yêu em " anh mãi chờ mãi đợi
Dù cuộc đời này là bể khổ chông gai
Tình anh gởi vẫn mãi chỉ riêng em
pecop_bun_nho_anh
20-01-2011, 09:10 PM
anh muốn gởi ai sao hổng nói thẳng
để sau này người ta bỏ anh đi
lúc đó anh ơi đừng hối hận
vì lúc đầu không nói rõ trái tim
DiệpPhong
20-01-2011, 09:53 PM
Vì :
Trước em tôi kiêu hãnh lặng im
Nhưng cái thứ đang ở sau lồng ngực
Lại âm thầm thổn thức từng cơn
Tôi như lạc lỏng giữa hàng vạn ngôn từ
Đờ đẫn ngây ngô giữa lưng chừng mộng mị
Và khi tôi bất thần tỉnh giấc
Nàng đã khuất bóng hoa thôn
Đã trăm lần ngàn lần như vậy
Tôi ao ước một ngày em sẽ hiểu
Dẫu biết rằng chẳng bao giờ như thế
Âm thầm và lặng lẽ
Vẫn yêu em....
Trong khoảng lặng trái tim tôi...!!!
DiệpPhong
21-01-2011, 07:48 AM
Tình anh là sa mạc rộng lớn
Mất em rồi anh mang nỗi hờn căm
Đã bao ngày mưa ko ngừng ghé lại
Để đất khô cằn nặng nỗi sầu đau
Biết bao giờ xương rồng kia lại nở
Những sắc màu của hạnh phúc giản đơn
m0nk3y.devil
21-01-2011, 09:32 AM
xương rồng nở khi tình thôi dang dở
ta cùng nhau đi hết những miền thơ
ta trong tay ta cùng nhau cất bước
cuối phương trời điểm hẹn của con tim
nhưng cớ sao người cứ mãi im lìm
mãi lặng yên khi tình yêu lên tiếng
.:oo0wjndy0oo:.
21-01-2011, 09:40 AM
tôi lặng yên và rồi mất bạn
bên ai kia chẳng phải là tôi
một bóng hình một người thay thế
tôi chợt nhận thấy trái tim đau
tôi khờ dại để người cất bước
mà trong tim vẫn bóng hình tôi
tôi khờ dại để ba người khổ
tôi , người , và người thay thế tôi
dù biết vậy nhưng tôi không thể
quay trở lại như lúc ban đầu
đành cất bước và cố chôn sâu
mối tình ấy chìm vào kí ức
biết là sai không thể quay lại
cố cất bước và cố quên người
bao năm bao tháng vẫn cứ trôi
trái tim kia hàng đêm nhỏ lệ
m0nk3y.devil
21-01-2011, 09:50 AM
bước cứ bước không hề ngoảnh lại
có ai biết tôi nhận mình sai
bước đi trước mong ngày trở lại
sẽ có người mặt đối mặt ai
chỉ là để nghe câu yêu mãi
suốt một đời chỉ có bóng ai
không gian dối không điều ngang trái
tôi yêu người liệu có là sai?
.:oo0wjndy0oo:.
21-01-2011, 10:05 AM
liệu có sai khi tôi bỏ cuộc
nhường người lại cho một ai kia
vì trái tim 1 lần khờ dại
vô tình làm đau trái tim người
hai ta đau chỉ vì cô bé
kẻ thứ ba xen vào tình ta
người thì coi như là em gái
tôi không nỡ làm tổn thương em
cả hai ta cùng khờ dại quá
vì ai kia mà phải mất nhau
để giờ đây nhìn nhau bối rối
đối mặt nhau chẳng thể nói chi
m0nk3y.devil
21-01-2011, 10:31 AM
em làm em gái nhỏ
anh trai hiền là anh
trách tình mình mong manh
nên bây giờ tan vỡ
em nhìn anh rơi lệ
tim đau nhói khôn nguôi
trách mình không duyên nợ
ta chấp nhận anh em
.:oo0wjndy0oo:.
21-01-2011, 10:41 AM
liệu thế gian có duyên có phận
xích lại gần rồi lại chia xa
mong manh quá ơi tình chúng ta
đành mặc cho trái tim khờ dại
m0nk3y.devil
21-01-2011, 10:57 AM
thế gian duyên- phận khó lường
gặp nhau duyên ấy đâu thường chia xa
vô duyên người chẳng gặp ta
hữu duyên trời đã cho ta gặp người
còn chữ phận nữa người ơi
vô duyên vô phận chuyện đời chẳng sai
nhưng phận có một có 2
hữu duyên vô phận chẳng ai thành tình
DiệpPhong
22-01-2011, 04:49 AM
Định mệnh kia cho ta được chung lối
Sao bây giờ lại nỡ lại chia đôi
Trách chăng số phận đã an bày
Em mãi là em anh vẫn mình anh
.:oo0wjndy0oo:.
22-01-2011, 05:03 AM
chia đôi hai ngả hai đường
chia đôi kỉ niệm hôm nào cùng nhau
giờ thì người trước người sau
con đường xưa vắng phai màu thời gian
DiệpPhong
22-01-2011, 05:12 AM
Con đường xưa giờ mình anh bước
Nặng nỗi buồn gió thoảng qua đây
Lá lao xao như lòng anh ngày trước
Kí ức hai ta, lớp bụi mờ
.:oo0wjndy0oo:.
22-01-2011, 05:17 AM
bụi mờ che phủ thời gian
xoá đi kí ức hôm nào bên nhau
dòng đời cứ thế trôi mau
hai ta hai lối phôi pha giữa đời
DiệpPhong
22-01-2011, 05:25 AM
Uk thì.....tim anh cũng sẽ vờ băng giá
Quên nỗi buồn quên cả những niềm vui
Anh sẽ quên em một người anh luôn nhớ
Để âm thầm bước tiếp 1 mình anh
pecop_bun_nho_anh
23-01-2011, 07:00 PM
Anh nói quên nhưng sao anh quên được
Vì tình mình đã khắc sâu vào tim
Đừng dối lòng và đừng trốn tránh
Đối mặt nhau thì sẽ không sầu đau
DiệpPhong
13-02-2011, 09:21 AM
Tình anh khờ dại đưa em về nơi ấy
Nắm tay người hạnh phúc mãi nghe em
Anh sẽ đi đi hoài theo năm tháng
Để nỗi buồn cho gió cuốn trôi xa
Và thời gian vần xoáy đi tất cả
Cũng như anh kỉ niệm sẽ phôi phai
pecop_bun_nho_anh
13-02-2011, 09:07 PM
nghe lời anh em sẽ làm tấc cả
nắm tay người và hạnh phúc dài lâu
dù trái tim đã nhiều lần đau nhói
nhớ anh nhiều nhưng giừo anh ở đâu
anh bỏ đi anh tưởng là giả thoát
nhưng chỉ là tưởng tượng của riêng anh
anh có biết tim em đau nhiều lắm
em rất sợ dòng thời gian trôi đi
anh cùng với kỷ niệm của dôi ta
sẽ mãi phai mờ theo năm tháng
DiệpPhong
14-02-2011, 04:40 AM
Đừng cố ngăn con sông kia ngừng chảy
Mà hãy học cách xuôi theo dòng
Rồi một ngày em sẽ ra biển cả
Sẽ quên anh một kẻ dại khờ
pecop_bun_nho_anh
15-02-2011, 07:42 PM
ok thôi em sẽ quên tấc cả
quên cuộc tình ngày xưa của đôi ta
quên đi anh một người khờ dại
em sẽ bắt đầu với cuộc tình thứ hai
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.