PDA

Xem đầy đủ chức năng : không biết tên



linhhongio_pn
20-01-2011, 05:51 AM
Bài thơ này không phải của mình nhưng mình thấy nó hay nên gởi cho các bạn đọc chơi, nếu thấy hay nhớ cho mình lời nhận xét nha!
Vừa được biết em có người yêu mới
Lòng chợt buồn nhưng không khóc đâu em
Khóc làm chi khi mộng ước không thành
Đời xa cách như mây ngàn gió núi
Anh vẫn biết yêu em là buồn tủi
Là đau thương trót lấy khổ sầu
Nhưng em ơi tất cả mối tình đầu
Tôi thầm tưởng trao người trọn vẹn
Tôi thừa biết em là loài chim biển
Chim đa tình chim lướt cánh ra khơi
Như gió ngàn bay khắp bốn phương
Không định hướng nơi nào là bến đậu
Gởi về ai tình tôi đau khổ
Còn riêng tôi ôm mộng ước không thành
The end