Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Ôi con trai



MaiAnh
19-01-2011, 05:38 PM
Nhà chàng ở cạnh nhà tôi,
Ngày ngày chàng vẫn lôi thôi thế này
Quần tây áo lượt thẳng ngay
Thế mà tóc vẫn cọng bay cọng còn
Chiều chiều chàng chạy lon ton
Với đôi dép đã ăn mòn từ lâu
Mặt chàng lắm lúc có râu
Hỏi chàng chàng nói cho ngầu chứ sao
Tướng chàng cũng thiệt là cao
Lúc nào quần cũng vượt rào qua chân
Lâu lâu chàng đứng tần ngần
Mơ mây ngó gió vẫn còn khát khao
Nói ra thì thấy sao sao
Nhưng chàng ơi hãy mau mau thay đổi dùm

Mai ANh