MaiAnh
19-01-2011, 03:36 PM
Buồn không em khi mưa về bất chợt,
Ngồi một mình đếm những lá me bay...
Ôm nhung nhớ vào lòng đang thổn thức
Có bao người đang ngồi ngắm mưa này
Rồi một ngày em xa rời quê cũ,
Gói hàng trang còn đẫm giọt lệ sầu,
Nơi đất khách không người em yêu dấu
Cỏ xanh rì theo gió mãi đung đưa...
Ngồi một mình đếm những lá me bay...
Ôm nhung nhớ vào lòng đang thổn thức
Có bao người đang ngồi ngắm mưa này
Rồi một ngày em xa rời quê cũ,
Gói hàng trang còn đẫm giọt lệ sầu,
Nơi đất khách không người em yêu dấu
Cỏ xanh rì theo gió mãi đung đưa...