PDA

Xem đầy đủ chức năng : Các girl giúp mình cái nì với!!!!!!!



---vEo---
19-01-2011, 08:26 AM
Tình hình là mình thích 1 bạn gái cùng trường và muốn làm quen với bạn ấy nhưng lúc nào bạn đó cũng đi chung với rất nhiều bạn bè,ngày nào mình với bạn đó cũng gặp nhau ở chỗ giữ xe mà chỗ này thì cực kì đông người nên mình không biết phải làm sao để nói chuyện riêng được với bạn ấy.Mình không nhát mà còn có thể là ngược lại nữa,mình khá tự tin nhưng thực sự lần này mình không pit phải làm thế nao....Cần sự giúp đỡ của chị em nhiều,các girl cứ cho ý kiến nhiệt tình nha...minh cảm ơn nhìu...:helpme::helpme::helpme::helpme:

Tieu_Mui
19-01-2011, 09:57 AM
Bạn ơi!như vậy là nhát rồi còn gì nữa
Mà sao bạn ko bắt đầu bằng việc xã giao qua nụ cười để cô ấy biết đến sự có mặt của bạn trên đời này chứ?
Cứ đứng từ xa mà nhìn trộm à?
Con trai thì phải chủ động chứ

Tieu_Mui
19-01-2011, 10:10 AM
Chổ nào bạn cũng ngại đông người,bộ bạn muốn dùng cách của 10 năm trước ...1 lá thư bỏ vào giỏ xe hả?
À mà nói mới nhớ,thử tìm cách có được sđt của nàng là việc cần thiết cho trường hợp "ngại đủ thứ"như bạn đó!

m0nk3y.devil
19-01-2011, 10:26 AM
pan T M nói đng đó
vs TH như bạn thì cách tốt nhất là hỏi sđt thui, rùi nt làm quen, trò chuyện.............. (thành công 90%)
và sau này đối mặt cũng sẽ dễ n.c hơn đó

Cỏ Dại Cô Đơn
19-01-2011, 10:05 PM
điêu tra nick chat.số dt rùi noi...............anh nhát quá đi.tình chỉ thực sự có khi hai người bik nắm lấy

---vEo---
20-01-2011, 03:53 AM
Mình cũng đã nghĩ tới chuyện có sdt của bạn đó rùi nhưng nếu chưa pit mặt nhau mà nt thì sau này gặp nhau khó nói chuyện lắm....cũng đã nhìn nhau nhiều lần rồi nhưng mình sợ nhảy vô làm wen thì làm bạn đó sợ (nhìn mình hơi boy quậy ti.hehe..nhưng mà hiền lắm)mình vẫn thích trưc tiếp đối diện làm wen hơn...mấy bạn tư vấn mình với....

---vEo---
20-01-2011, 07:04 AM
hic...Sao hok có bạn nào giúp mình nữa thế nay.gần tết rùi mà vẫn chưa làm wen đc nưa..kỉu này tết phải ngẩn ngơ 1 mình ui....huhu

Tieu_Mui
20-01-2011, 10:34 AM
Nè!bọn mình bày cho cách thì lại bị bạn bác bỏ,thật ra bao giờ bạn mới thôi phân tích mọi việc đều ra kết quả là "ngại"hả?
Chưa thử mà biết ko thành công,như bạn đã nói "thời gian gấp rút"sao ko dùng thời gian bạn phân vân để thử tất cả mọi cách,thôi..! mà vấn đề là ở bạn,quá"cầu toàn"bạn chỉ muốn là có cách nào mà vừa mở miệng ra là thành công, tình cảm là phải dũng cảm vượt qua trở ngại,thử thách,khi có được người ta mới trân trọng nó,ko có con đường tắt trong tình yêu đâu bạn!

Cỏ Dại Cô Đơn
20-01-2011, 07:53 PM
hic...Sao hok có bạn nào giúp mình nữa thế nay.gần tết rùi mà vẫn chưa làm wen đc nưa..kỉu này tết phải ngẩn ngơ 1 mình ui....huhu
cách cuối cùng,nếu bà con thấy hay thì cho em xin tràng pháo tay,,,,anh ép nick chị đó rùi gửi cái link bài này qua, hi vọng đọc xong chị đó cảm động

pecop_bun_nho_anh
20-01-2011, 08:18 PM
bạn là con trai mà có gì đâu phải mắc cỡ chứ
cứ đi lại chỗ của đám bạn đó và nói có chuyện mún nói với bạn ấy
cần gặp riêng bạn ấy
rồi khi nào hai người ra chỗ riêng thì thổ lộ
nếu người đó chấp nhận thỳ mừng còn không chấp nhận thì để lại lời nói
" tôi sẽ từ từ chinh phục bạn, còn bây giờ làm bạn nhé "
theo mình thì chỉ có thía thoy
chúc may mắn nha

---vEo---
21-01-2011, 05:26 AM
Hồi sáng nay mình đã làm theo cách tương tự như bạn "pecop pun nho anh" nói rùi ne(Mình cũng có cái miệng khá dẻo.hehe)...hic..nhưng mà em nó chỉ nói vs mình có 3 câu rùi lấy xe ra về(có thể lúc đó hơi muộn rồi)hjc...nhưng mà dù sao cũng làm wen đc là zui rui..^^...bi h tiếp theo là thế nào để chinh phục đây mí bạn(mình lần đầu mà)thanks mí bạn nhìu nè...

giangcoi
21-01-2011, 09:34 AM
làm quen với mấy người bạn của bạn í trước rồi đi chơi chung, thế chẳng phải không những quen được bạn í mà còn thêm được bao nhiêu là bạn bè, hehe

girlzbunny
21-01-2011, 10:10 AM
mọi người ơi mình là gỉrl rất thích nhảy dance mình cũng đã ol rất nhiều tìm rất nhiều nơi dạy nhảy tại Hà Nội nhưng ở xa quá. Các girl vào đây span có ai đam mê nhảy và đang ở tại Hà Nội ko qua đây span nhé:blinking:

b0ngdem02
21-01-2011, 10:25 AM
như mình thì nên đến trước mặt bạn ấy thông báo luôn 1 tiếng "loving you". Hem biết bạn ra sao nữa nhưng sau đó nc qua điện thoại dễ hơn hì hì.

---vEo---
21-01-2011, 07:45 PM
như mình thì nên đến trước mặt bạn ấy thông báo luôn 1 tiếng "loving you". Hem biết bạn ra sao nữa nhưng sau đó nc qua điện thoại dễ hơn hì hì.

Mình thấy như vậy hơi nhanh vs co thể làm người ta sợ nữa,hic..vì mình vs bạn đó chỉ mới nc vs nhau có mấy câu chứ mây..hic hic..dù sao vẫn thanks các bạn rất nhiêu...

Mi Yuu - Duyên
22-01-2011, 08:48 PM
Nkư v. mừ coàn nói là hôk nhát :cr:

---vEo---
23-01-2011, 04:24 AM
Ai giúp mình với...ngày mai gặp em í mình không pits làm sao cả..hic hic,HELP ME!!!!!!!!!!

m0nk3y.devil
23-01-2011, 11:35 AM
nói chuyện bt
có một món quà nhỏ tạo ấn tượng lần đầu gặp mặt
uhmm, tạo thêm vẻ bề ngoài không phản cảm là ok

---vEo---
24-01-2011, 01:15 AM
Nếu mình xin số dt mà em í hỏi lấy sdt làm gì thì pjt nói thế nào đây...mí bạn giúp mình nói làm sao hay vs tự nhiên 1 chút,vì mí đứa bạn mình cũng từng bị vặn câu này mà chẳng pjt nói sao cả....

b0ngdem02
24-01-2011, 01:19 AM
thì ban cứ nói thẳng ra " mình muốn nói chuyện với bạn nhiều hơn nữa ". Đi tán gái mà bạn không tỏ thái độ tán nàng lun đi.

---vEo---
24-01-2011, 01:58 AM
Uk..cảm ơn bạn nhìu..^^

Nhỏ Bạc Hà
24-01-2011, 11:43 PM
Đâu cần phải nói chuyện riêng , đông người cũng được chứ sao.Gì phải che giấu một câu chào hỏi. Con trai nên tự tin :D

---vEo---
25-01-2011, 12:28 AM
hjhj...sáng nay mình xin dc sdt của e í rui....e í lại hỏi cấu "A lấy sdt e lam jh?"..may mà mình có chuẩn bị trước nên cũng suôn se.hì hi...thanks các bạn rất nhiêu..Chúc các bạn năm mới hạnh phúc,zui ze...^^

---vEo---
27-01-2011, 08:10 AM
Các bạn ới ơi..hic.mình lại có chuyện cần mấy bạn giúp rôi...
Mình nhắn tin và nói chuyện với em í chẳng khác gì phỏng vấn cả.mình thì hỏi còn em í trả lời.chán thật..em í chẳng chịu nói gì thêm làm mình chẳng có chuyện gì để nói nữa ,mình thấy nc cứ nhạt nhẽo thế nào ak...hic.mọi người ơi,giúp mình với,mình đang bế tắc đây.....HELP ME!!!!!!!!