MaiAnh
18-01-2011, 08:55 PM
:Đã lâu vào lại thăm vườn
Thơ văn còn đó người thương đâu rồi?
Ngổn ngang tim cứ rối bời
Tôi mong gặp lắm người thời xa xưa
Hỏi chàng lại chỉ búa xua
Làm tôi ngồi ngóng - cơn mưa nhạt nhòa
Đường đời ai đã bước qua,
Giúp tôi nhắn gửi người xa đôi lời
Gửi lòng người đã giúp tôi
Một chầu kem mát thay lời cám ơn :icon_cung:
Mai ANh
Thơ văn còn đó người thương đâu rồi?
Ngổn ngang tim cứ rối bời
Tôi mong gặp lắm người thời xa xưa
Hỏi chàng lại chỉ búa xua
Làm tôi ngồi ngóng - cơn mưa nhạt nhòa
Đường đời ai đã bước qua,
Giúp tôi nhắn gửi người xa đôi lời
Gửi lòng người đã giúp tôi
Một chầu kem mát thay lời cám ơn :icon_cung:
Mai ANh