ng0ctan
18-01-2011, 10:11 AM
Lại 1 năm mới buồn,cứ ngỡ sẽ có e bên cạnh nhưng đường đời đúng là nhiều trắc trở hơn anh nghĩ.... đã mang em đi xa tới nơi xa lạ,nơi mỗi sáng e thức dậy anh còn chìm trong giấc ngủ, lúc a đang mơ về em... :)
Em hứa em sẽ quay về vào 1 ngày ko xa,nhưng đối với a 1 ngày vắng e cũng đã rất dài,dài lắm,a ko sợ đổi thay a chỉ sợ thời gian xa cách làm a và e có 1 khoảng trống vô hình....
Mình quen nhau cũng rất tình cờ,a yêu e cũng rất nhẹ nhàng,a chưa dám nói yêu e,thì chuyến bay đó đã mang e đi xa quá,mỗi đêm a chỉ biết nhìn bầu trời nhớ tới em !
Lâu rồi ko thấy nick yahoo e khẽ sáng làm cho a vui,chắc e cũng dần tìm đc niềm vui mới e ko hề biết có 1 người hằng ngày vẫn chờ e,vẫn ngắm nhìn tấm ảnh của em trên desktop !!! Mong e hạnh phúc và sống tốt nơi xa xôi ấy,a sẽ giữ mãi kỉ niệm,giữ mãi nụ cười của e trong tim a,a sẽ cất nó vào góc trái tim của a !!! Người c0n gái a chưa dám nói lời yêu:timvo:
Em hứa em sẽ quay về vào 1 ngày ko xa,nhưng đối với a 1 ngày vắng e cũng đã rất dài,dài lắm,a ko sợ đổi thay a chỉ sợ thời gian xa cách làm a và e có 1 khoảng trống vô hình....
Mình quen nhau cũng rất tình cờ,a yêu e cũng rất nhẹ nhàng,a chưa dám nói yêu e,thì chuyến bay đó đã mang e đi xa quá,mỗi đêm a chỉ biết nhìn bầu trời nhớ tới em !
Lâu rồi ko thấy nick yahoo e khẽ sáng làm cho a vui,chắc e cũng dần tìm đc niềm vui mới e ko hề biết có 1 người hằng ngày vẫn chờ e,vẫn ngắm nhìn tấm ảnh của em trên desktop !!! Mong e hạnh phúc và sống tốt nơi xa xôi ấy,a sẽ giữ mãi kỉ niệm,giữ mãi nụ cười của e trong tim a,a sẽ cất nó vào góc trái tim của a !!! Người c0n gái a chưa dám nói lời yêu:timvo: