Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Xin lỗi anh - xin lỗi tình yêu...



Tiểu Phù Dung
18-01-2011, 07:06 AM
Xin lỗi...

Xin lỗi anh xin lỗi tình yêu http://images.yume.vn/blog/201006/12/1276325556-1276326065_i_walk_alone.jpg
Xin lỗi những điều chúng ta đã có
Xin lỗi cả thảo nguyên thênh thang gió
Xin lỗi chính mình, em vội vã ra đi

Phố có nhớ không chiều biển trắng biệt ly
Em quay mặt đi không một lời từ giã
Kỷ niệm xưa giờ chừng như xa quá
Tìm lại được gì trong ký ức xa xôi

Phố mùa đông này có đủ ấm người đơn côi?
Có phải vì em đi mà lạnh hơn đôi chút
Anh có còn yêu bằng lăng như trước

anh còn có yêu em...!?

Xin lỗi anh, tình yêu của em
Em xin lỗi cả những điều em không nhớ
Xin tình yêu cứ bình yên như thế
Em sẽ chỉ là giọt nước mắt mồ côi

Có lẽ, em sẽ chỉ đứng nhìn anh thôi
Kẻ lang thang vùi mình trong sắc tím
Chiều phố vắng và hoàng hôn tắt lịm
Chỉ thấy mình anh lặng lẽ - bình yên
...

Tháng 9
23-01-2011, 10:07 AM
Xin lỗi mùa - xin lỗi những nhớ quên
Ta đã hứa bằng những điều dối trá
Ta quay đi - thấy bước mình hối hả
Chẳng quay đầu phía ấy - 1 lần thôi

Xin lỗi người - xin lỗi những xa xôi
Vét mòn tháng năm chẳng một vài nỗi nhớ
Những gì đã qua - đằng sau cánh cửa
Ngỡ lòng mình nguôi lạnh mảnh trăng cong

Xin lỗi mùa - xin lỗi những chiều đông
Lạnh ngắt bàn tay, khẳng khiu lời dĩ vãng
Câu thơ xô ngang - nghe lòng mình vỡ xoảng
Xin lỗi những điều hư ảnh - mà quên !

tieubachlongtctn
23-01-2011, 08:49 PM
Xin lỗi_xin lỗi tất cả những thân quen
để giờ đây đôi ta thành hai ngả
nhớ những đông mưa buồn và lạnh giá
tay trong tay chung bước những ngọt ngào

Chia tay rồi :anh chẳng hiểu vì sao
mà hai đứa lại thành ra như thế
tình yêu đầu sinh ra dường như để
nỗi đau thương xen lẫn những ngọt ngào

Xin lỗi nhé_nụ hôn đầu đã trao
trong khung trời _cũng mùa đông lạnh giá
mưa đầu mùa cũng dường như muốn xóa
mối tình mình trong ký ức phôi pha

Cho anh xin lỗi tất cả những ngày qua
anh dại khờ nên để em như thế
dẫu biết rằng cõi lòng anh chẳng thể
xóa hình người trong những phút hư vô

Xin lỗi nhé_với cả những vần thơ
anh viết vội dẫu là chưa kịp gửi