PDA

Xem đầy đủ chức năng : nỗi lòng



kiep_phong_tran
17-01-2011, 05:10 AM
gió sao lạnh buốt con tim
sao nhiên như có kim đâm nỗi lòng
đang trong say giấc lòng vòng
u sầu lạnh giá không lên ngôn từ
và chỉ biết đong sầu trong buồn bã
như sương mờ phủ chiếc lá mong manh

m0nk3y.devil
17-01-2011, 10:16 AM
Nếu nước mắt xoá nhoà được tất cả
thì suốt đời tôi để lệ tuôn rơi
tôi kô muốn làm tim ai buốt giá
nhưng tim tôi đã hoá đá mất ồi

kiep_phong_tran
18-01-2011, 09:14 AM
trái tim côi giữa biển trời lạnh giá
lạnh tâm hồn như chiếc lá rụng rơi
như con thuyền chơi vơi không bờ bến
nay xa rồi trong ước vọng xa xôi

avien
19-01-2011, 06:32 AM
qua rồi ước vọng xa xôi
mình ta cô độc đơn côi một mình
đời người bao nỗi nhục vinh
tình xưa nghĩa cũ bóng hinh còn mang

kiep_phong_tran
19-01-2011, 08:39 AM
bóng hình ta vẫn còn mang
kỷ niệm còn giữ em chôi sang bờ
sông xưa bến cũ tôi chờ
nay người cất bước bây giờ còn đâu

m0nk3y.devil
19-01-2011, 08:57 AM
con đâu hai bóng hình quen thuộc
bước cùng nhau bên lối cũ xưa
khi trò chuyện dưới cơn mưa
hay khi cất bước giữa trưa nắng hè
giờ em tìm kiếm giữa làn xe
dáng ai quen thuộc mà không về
về bên em ngày lạnh giá
ngày ấy giờ đây sao quá xa vời

kiep_phong_tran
19-01-2011, 09:22 AM
đời mang mông ước xa xôi
đêm mưa rét mướt đôi ta đi về
đường xưa nay vằng lão lề
giữa trời mưa đổ tôi về cùng ai
sấm trời vang dội bên tai
nào ai đâu biết ngày mai dẽ dời
trời xanh bỗng đổ lệ sầu
tôi nàng cách biết hai đầu xa xăm

m0nk3y.devil
19-01-2011, 10:10 AM
mưa rơi tí tách lòng thêm "nhớ"
gió thổi xì xào chợt thấy "thương"
cho dù cách xa sao vẫn "đợi"?
Dẫu biết cách xa sao vẫn "CHờ"

avien
20-01-2011, 02:40 AM
NHỚ ai lòng cứ vấn vương
ThƯƠNG ai đằng đẵng đêm trường xót xa
ĐỢI người người vân cach xa
CHỜ ai ai vẫn bỏ ta một mình

kiep_phong_tran
20-01-2011, 08:01 AM
sầu vương một mỗi tơ lòng
nhắn ai đã lỡ làm dòng lệ rơi
thuyền kia lạc sóng chơi vơi
chờ trong tuyệt vọng giữa khơi mịt mờ

m0nk3y.devil
21-01-2011, 10:07 AM
tôi cảm thấy mình đầy mệt mỏi
tôi dối người dối cả tim tôi
nói rằng quên miệng nở môi cười
nhưng chua xót lệ rơi thầm kín