Uờ
16-01-2011, 09:10 PM
Bề ngoài có vẻ “manly”, nhưng tiếp xúc mới biết, hắn có vài đặc điểm khiến con gái phải thở dài...
“Sự nữ tính” ở đây không phải là những cử chỉ, hình thức bên ngoài, mà nó thể hiện qua tính cách và quan điểm của hắn. Một chàng trai được xem là “hơi nữ tính” nếu
Thích chê bai
Thường thì những “chàng trai đích thực” chẳng bao giờ thèm quan tâm đến những mẩu chuyện vụn vặt của phe kẹp tóc, nhưng một chàng trai “nữ tính” sẽ lắng tai nghe ngóng tất cả những điều mà một nhóm con gái đang bình luận, nếu thấy không đúng ý bản thân, hắn sẽ ráng phản pháo cho bằng được để chứng tỏ ta đây sành sỏi, hoặc dù biết mình đang hiểu sai vấn đề, hắn cũng cố tìm cách để bắt bẻ ngược lại.
H.P (lớp 11 trường M) nhìn có vẻ khá nam tính và nghiêm túc. Nhưng khi trò chuyện với con gái thì tính cách thật sự của P mới bộc lộ. Khi cả nhóm con gái đang bình luận về một nhóm nhạc Hàn, anh chàng bĩu môi: “Có gì hay ho đâu, toàn mấy bài hát vớ vẩn. Nghe nhạc của Jonas Brothers còn hay hơn. Các chị có hiểu được tiếng Hàn đâu mà suốt ngày nghe mãi thế?”. Các nàng bắt đầu bất bình, vì mỗi người có một sở thích riêng, sao lại có thể so sánh một cách khập khiễng như thế, nên hỏi ngược lại anh chàng: “Thế các bài hát của thần tượng cậu hay ở chỗ nào?” thì anh chàng…lúng túng, không biết giải thích sao cho mọi người hiểu…
Cãi tay đôi
Trong bất kì chuyện gì, dù lớn hay nhỏ, hắn cũng sẽ không nhường nhịn con gái, mà sẽ cãi cho đến khi phần thắng thuộc về mình mới thôi.
Kẹo Mút (17 tuổi, lớp 11 trường V) kể lại: “Anh chàng bí thư lớp mình là một ví dụ. Trong đợt 20 – 11, lớp cùng bình luận xem sẽ mua gì để tặng thầy cô, sau khi thống nhất ý kiến sẽ báo lại cho bí thư. Mọi người đã nhất trí, báo lại cho hắn thì hắn không thông qua và bảo “quà không phù hợp, nên chọn cái khác”. Mọi người bất bình, cô bạn lớp phó học tập bắt đầu phân tích cho anh chàng hiểu, nhưng rồi bị bác bỏ không thương tiếc. Mọi người bất bình nên nêu chính kiến riêng, hắn lớn tiếng, quyết khư khư giữ quan điểm của mình, hắn nói liên tục, nói nhiều hơn tất cả mọi người gộp lại. Tại sao lại có thể bảo thủ đến thế nhỉ?”
Hay giận hờn
Con trai thường nhường nhịn và không chấp con gái, nhưng cũng có một số trường hợp ngược lại. Khi hắn không vừa lòng điều gì đó, hắn có quyền giận hờn một cách vô lý và nổi nóng, bất kể sự nổi giận đó có vô lý hay không.
“Tuần vừa rồi nhóm mình (3 nam 3 nữ) có ý định đi cắm trại. Bàn tới bàn lui rất chi tiết và kĩ càng, nhưng rồi có hai bạn không đi được, một bạn không thích đi, kế hoạch bị gác lại. Thế là một trong ba anh chàng giận nhóm tụi tớ cả tuần, không nói chuyện, không lắng nghe. Bọn mình giải thích thì nạt lại. Bọn mình thấy buồn cười và thông cảm hơn là khó chịu vì điều đó. Có thể anh chàng quá “bức xúc” và còn trẻ con” – Thu Lê (lớp 11 trường M) kể
Sến
Con gái lãng mạn là chuyện bình thường. Nhưng một tên con trai sến quá mức cần thiết sẽ khiến con gái lắc đầu.
B.P (lớp 12 trường M) thường xuyên viết blog. Nhưng khổ nỗi, blog của P tràn ngập một màu…tím, có đầy đủ hoa lá, nhân vật hoạt hình (là nữ). Những dòng entry luôn não nề và buồn tẻ, rất ít khi vui, và nếu vui, thì cảm xúc cũng thể hiện quá đà. Ngoài ra, P còn thích dùng những kí hiệu “^^~, >”<, ~.~”, mà những biểu tượng này, rất hiếm chàng trai nào sử dụng. Lạ một điều rằng, vẻ ngoài và phong cách của P khá nam tính. Không ai nghĩ rằng P có một trái tim đa cảm như thế
Dễ khóc
Có thể điều này ít ai biết, trừ…bạn gái của anh ta
Diễm Phương (lớp 10 trường B) kể: “Bạn trai mình cùng tuổi, nhưng hai đứa cãi nhau thường xuyên. Mình luôn là người lấn lướt hơn và phải chủ động xin lỗi, bởi nếu to tiếng một chút thì anh chàng bắt đầu…ướt mắt. Mình vừa thấy tội, vừa buồn cười, nhưng không dám lộ ra, vì anh chàng có thể giận vài tuần chứ chẳng chơi. Những lúc nhớ mình quá, hắn cũng khóc nữa. Nước mắt của hắn còn nhiều hơn của mình. Dần dà mình hơi nản, mình giống “bảo mẫu” hơn là bạn gái thì phải”
Tự nhiên thái quá
Anh chàng này có thể thản nhiên lắng nghe các cô nàng bình luận về kiểu tóc, sẵn sàng tư vấn cho các nàng xem kiểu tóc nào hợp, có thể ăn hàng cùng con gái không ngần ngại, và cử chỉ tự nhiên hệt như anh ta là…XX
Bình Nguyên (lớp 12 trường N) chia sẻ: “Anh chàng này nhìn vẻ ngoài hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu kì lạ về giới tính, nhưng thi thoảng anh chàng này lại thích…khoác vai con gái, hay có thể nắm tay, đụng lưng các nàng một cách khá vô tư. Tụi mình góp ý thì hắn cũng lại hờn dỗi “con gái rắc rối quá, bạn bè với nhau, cử chỉ tự nhiên như thế cũng đâu có sao, tui có làm gì quá đáng đâu chứ”. Tụi mình chỉ biết lắc đầu”
o0o
Thế mới biết, vẻ ngoài không nói lên được gì. Đôi khi những anh chàng có vẻ ngoài “hơi không nam tính” lại suy nghĩ và hành động chững chạc hơn những chàng trai có vẻ ngoài nam tính nhưng cư xử khó hiểu.
muctim.com.vn
“Sự nữ tính” ở đây không phải là những cử chỉ, hình thức bên ngoài, mà nó thể hiện qua tính cách và quan điểm của hắn. Một chàng trai được xem là “hơi nữ tính” nếu
Thích chê bai
Thường thì những “chàng trai đích thực” chẳng bao giờ thèm quan tâm đến những mẩu chuyện vụn vặt của phe kẹp tóc, nhưng một chàng trai “nữ tính” sẽ lắng tai nghe ngóng tất cả những điều mà một nhóm con gái đang bình luận, nếu thấy không đúng ý bản thân, hắn sẽ ráng phản pháo cho bằng được để chứng tỏ ta đây sành sỏi, hoặc dù biết mình đang hiểu sai vấn đề, hắn cũng cố tìm cách để bắt bẻ ngược lại.
H.P (lớp 11 trường M) nhìn có vẻ khá nam tính và nghiêm túc. Nhưng khi trò chuyện với con gái thì tính cách thật sự của P mới bộc lộ. Khi cả nhóm con gái đang bình luận về một nhóm nhạc Hàn, anh chàng bĩu môi: “Có gì hay ho đâu, toàn mấy bài hát vớ vẩn. Nghe nhạc của Jonas Brothers còn hay hơn. Các chị có hiểu được tiếng Hàn đâu mà suốt ngày nghe mãi thế?”. Các nàng bắt đầu bất bình, vì mỗi người có một sở thích riêng, sao lại có thể so sánh một cách khập khiễng như thế, nên hỏi ngược lại anh chàng: “Thế các bài hát của thần tượng cậu hay ở chỗ nào?” thì anh chàng…lúng túng, không biết giải thích sao cho mọi người hiểu…
Cãi tay đôi
Trong bất kì chuyện gì, dù lớn hay nhỏ, hắn cũng sẽ không nhường nhịn con gái, mà sẽ cãi cho đến khi phần thắng thuộc về mình mới thôi.
Kẹo Mút (17 tuổi, lớp 11 trường V) kể lại: “Anh chàng bí thư lớp mình là một ví dụ. Trong đợt 20 – 11, lớp cùng bình luận xem sẽ mua gì để tặng thầy cô, sau khi thống nhất ý kiến sẽ báo lại cho bí thư. Mọi người đã nhất trí, báo lại cho hắn thì hắn không thông qua và bảo “quà không phù hợp, nên chọn cái khác”. Mọi người bất bình, cô bạn lớp phó học tập bắt đầu phân tích cho anh chàng hiểu, nhưng rồi bị bác bỏ không thương tiếc. Mọi người bất bình nên nêu chính kiến riêng, hắn lớn tiếng, quyết khư khư giữ quan điểm của mình, hắn nói liên tục, nói nhiều hơn tất cả mọi người gộp lại. Tại sao lại có thể bảo thủ đến thế nhỉ?”
Hay giận hờn
Con trai thường nhường nhịn và không chấp con gái, nhưng cũng có một số trường hợp ngược lại. Khi hắn không vừa lòng điều gì đó, hắn có quyền giận hờn một cách vô lý và nổi nóng, bất kể sự nổi giận đó có vô lý hay không.
“Tuần vừa rồi nhóm mình (3 nam 3 nữ) có ý định đi cắm trại. Bàn tới bàn lui rất chi tiết và kĩ càng, nhưng rồi có hai bạn không đi được, một bạn không thích đi, kế hoạch bị gác lại. Thế là một trong ba anh chàng giận nhóm tụi tớ cả tuần, không nói chuyện, không lắng nghe. Bọn mình giải thích thì nạt lại. Bọn mình thấy buồn cười và thông cảm hơn là khó chịu vì điều đó. Có thể anh chàng quá “bức xúc” và còn trẻ con” – Thu Lê (lớp 11 trường M) kể
Sến
Con gái lãng mạn là chuyện bình thường. Nhưng một tên con trai sến quá mức cần thiết sẽ khiến con gái lắc đầu.
B.P (lớp 12 trường M) thường xuyên viết blog. Nhưng khổ nỗi, blog của P tràn ngập một màu…tím, có đầy đủ hoa lá, nhân vật hoạt hình (là nữ). Những dòng entry luôn não nề và buồn tẻ, rất ít khi vui, và nếu vui, thì cảm xúc cũng thể hiện quá đà. Ngoài ra, P còn thích dùng những kí hiệu “^^~, >”<, ~.~”, mà những biểu tượng này, rất hiếm chàng trai nào sử dụng. Lạ một điều rằng, vẻ ngoài và phong cách của P khá nam tính. Không ai nghĩ rằng P có một trái tim đa cảm như thế
Dễ khóc
Có thể điều này ít ai biết, trừ…bạn gái của anh ta
Diễm Phương (lớp 10 trường B) kể: “Bạn trai mình cùng tuổi, nhưng hai đứa cãi nhau thường xuyên. Mình luôn là người lấn lướt hơn và phải chủ động xin lỗi, bởi nếu to tiếng một chút thì anh chàng bắt đầu…ướt mắt. Mình vừa thấy tội, vừa buồn cười, nhưng không dám lộ ra, vì anh chàng có thể giận vài tuần chứ chẳng chơi. Những lúc nhớ mình quá, hắn cũng khóc nữa. Nước mắt của hắn còn nhiều hơn của mình. Dần dà mình hơi nản, mình giống “bảo mẫu” hơn là bạn gái thì phải”
Tự nhiên thái quá
Anh chàng này có thể thản nhiên lắng nghe các cô nàng bình luận về kiểu tóc, sẵn sàng tư vấn cho các nàng xem kiểu tóc nào hợp, có thể ăn hàng cùng con gái không ngần ngại, và cử chỉ tự nhiên hệt như anh ta là…XX
Bình Nguyên (lớp 12 trường N) chia sẻ: “Anh chàng này nhìn vẻ ngoài hoàn toàn bình thường, không có dấu hiệu kì lạ về giới tính, nhưng thi thoảng anh chàng này lại thích…khoác vai con gái, hay có thể nắm tay, đụng lưng các nàng một cách khá vô tư. Tụi mình góp ý thì hắn cũng lại hờn dỗi “con gái rắc rối quá, bạn bè với nhau, cử chỉ tự nhiên như thế cũng đâu có sao, tui có làm gì quá đáng đâu chứ”. Tụi mình chỉ biết lắc đầu”
o0o
Thế mới biết, vẻ ngoài không nói lên được gì. Đôi khi những anh chàng có vẻ ngoài “hơi không nam tính” lại suy nghĩ và hành động chững chạc hơn những chàng trai có vẻ ngoài nam tính nhưng cư xử khó hiểu.
muctim.com.vn