Xem đầy đủ chức năng : Tập làm thơ :">
Chúng ta cùng tập làm thơ nhé!
Luật như sau.
Người bắt đầu sẽ làm thơ 2 chữ. Đương nhiên, tớ sẽ bắt đầu, và tớ làm thơ 2 chữ! :"> Người post bài tiếp theo sẽ làm thơ 3 chữ, người tiếp sau đó sẽ làm thơ 4 chữ, tăng dần cho đến thơ 8 chữ (bạn nào máu me thì làm đến 9-10 chữ cũng được. Mình chơi không quá 10 chữ! 8 chữ chỉ là giới hạn để cho vài bạn dễ làm hơn thôi! Mình tập làm thơ mà :">), người sau thì quay vòng về thơ 2 chữ. Không giới hạn chủ đề, khôn giới hạn số câu. Cứ nối tiếp như vậy! Bạn nào phạm luật, coi như cắt ngang cuộc chơi. Bạn post tiếp theo sẽ loại trừ bài của bạn phạm luật, mà làm tiếp bài thơ phía trên.
Khuyến khích các bạn làm thơ có vần điệu, âm nhạc, có chủ đề càng tốt!
---
Đây là bài thơ hai chữ của tớ!
Con muỗi
Vo ve
Ti toe
Đốt tốt.
Con muỗi,
Đen thùi,
Tới lui
Chích tớ.
Tớ đau,
Đánh "bộp"
Muỗi ngộp,
Chết tươi.
Con muỗi
Tí teo
Vo ve
Chết tốt.
:sr: :sr: :sr:
Let's go go!
hoahongxanh762
14-01-2011, 09:45 AM
Con muỗi đen
Dáng nhỏ nhen
Chạy vào chen
Đốt áo len
Con mèo men
Nghịch với len
Thấy đen đen
Khẹc tiếng hen
Bỗng bóng đen
Vụt nhá nhen
Hoá ra đen
Bụng mèo hen.
@Ko chơi vùng chủ đề nghen cưng :so_funny:
Một, hai, ba, bốn,
A-lo, a-lo
Ai rõ hãy nghe
Không nghe lên tiếng.
Một, hai, ba, bốn,
Thử mic-rô nghen.
Chập chập cheng cheng,
Được rồi ấy nhỉ?
Một, hai, ba, bốn,
Nghe rõ trả lời:
Các đồng bào ơi!
Hôm nay thơ hứng.
:">
hoahongxanh762
14-01-2011, 09:57 AM
Anh hỏi cô bé nhỏ
Rằng bé biết hát không
Trong áng mây viễn vông
Bé thưa rằng bé có
Anh lại hỏi ngẩn ngơ
Bé có thích hát không
Bé trả lời lông bông
Rằng anh ơi bé có
Anh lại hỏi ngó nghiêng
Chẳng ai hát anh nghe
Hay bé ơi hát nhé
Anh cho kẹo bé này
Bé mở mặt mở mày
Cầm mic cày một bài
Làm anh ngớ ngẩn ngài
Ôi thiệt bé O-zhi...
:so_funny:
hư vô
14-01-2011, 10:39 AM
Cơn mưa nhỏ hạt mưa nhỏ
hạt mưa rơi ướt bờ vai
tai lắng nge tiếng mưa rớt
dang cánh tay ôm lấy mưa
tiếng mưa rơi như ai hát
lạnh tâm hồn vẫn muốn nge
Chiều nay em dạo bước trên đồi,
Nắng chợt than khóc, gió lả lơi.
Gót em dịu dàng, hồng làn cỏ,
Mây trôi bồng bềnh, tóc chơi vơi.
Chiều nay theo em bước trên đồi,
Chợt tình nghi ngút, lòng chợt vơi,
Tim ơi, sao biến đi đâu mất.
Để lại hồn tôi, chút mắt trời....
@Đã 7 chữ rồi, hình như ngày càng khó *thở dài*
hoahongxanh762
14-01-2011, 09:39 PM
Đi qua ngõ nhà ai hoa đã nở
Vương mùi hương chút bánh lá thoảng thơm
Xuân đã đến gõ cửa nhà e lệ
Chút xuyến xao trao tặng những người
Lời yêu thương khẽ cười trong tán lá
dành cho ông bà anh chị má ba
Dù ở xa cũng vui một cái tết
Có một niềm vui nho nhỏ giữa xuân.
Thoáng nhìn em-Vì em đẹp nhất đêm nay*
Tim xao động-Vì em đẹp nhất đêm nay
Chắc em không biết có kẻ trộm nhìn em
Chắc em không biết có kẻ-thầm yêu em
Ôi ánh mắt, bờ môi, đôi tay, hình dáng.
Anh đã chết-Vì em đẹp nhất đêm nay.
*Vì em đẹp nhất đêm nay: mượn lời ca trong bài Em đẹp nhất đêm nay của Nhạc sĩ Vũ Quốc Việt
@Theo than thở thì thơ 10 chữ quá khó, nên tớ sẽ chỉnh nó lại thành 9 chữ! Các bạn cố lên! :X Chúng ta quay về bài thơ 2 chữ.
pecop_bun_nho_anh
14-01-2011, 09:58 PM
Sáng sớm
nắng vàng
chiếu rọi
muôn hoa
khoe sắc
ngày mới
vui tươi
Gió sáng
thổi tung
màn cửa
gió len
vào phòng
Bé tỉnh
chớp mắt
gặp gió
gặp nắng
tự tin
thêm xinh
bắt đầu
ngày mới
@Thơ 2 chữ xem ra dễ nhỉ? :sr:
Này em nhỏ
Lại đây bảo
Nói nho nhỏ
Cho em nghe
Vài con thỏ
Đang gặm cỏ
Nắng đã lên
Gió đã tràn
Má em hồng
Tóc em xinh
Mắt đã tinh
Tim cũng lớn
Em nhỏ ơi
Biết yêu chưa?
Yêu tôi nhé!
:">
pecop_bun_nho_anh
14-01-2011, 10:07 PM
này anh yêu ơi
tuổi em còn nhỏ
răng còn là sữa
tóc mọc chưa xong
nói chuyện chưa rành
đá banh chẳng giỏi
bóp gỏi thỳ hư
viết thư chưa biết
tiếng việt chưa thông
chẳng biết lội sông
nên không yêu được
@=]]=]] good-job babe
@Thay bằng thơ 8 chữ thôi! Không thì người bắt đầu sẽ cứ lại được bắt đầu! :sr:
Nay nắng đã tràn chưa?
Gió đã tiếp tục thổi?
Sương đã tan tất cả?
Mưa rã rời đấy hả?
Em đã về, tinh khôi?
Ngồi bên bệ cửa đá
Tôi chờ em, hối hả
Chạy nhanh giữa cơn mưa
Xin trời chút nắng thưa.
Cho môi em lại thắm!
Để mắt em lại thoảng
Chút tình ngoan trong tôi.
~*ẢO ẢNH*~
15-01-2011, 10:17 AM
Cơn mưa mùa thu xa vắng
Lá trúc buồn hiu hắt bay
Tâm hồn ta cỏ úa dày
Lặng lẽ trong chiều mơ tím.
ps : làm thơ bằng nhau khó. he
Một chiều mơ, mênh mang, áo tím
Rắc hoa vàng, ướm đổ, gót giày sang.
Nắng nhạt màu, thẹn thùng, nắng tan hoang,
Chiều nhung nhớ, ướp bóng ai, thấp thoáng.
pS: thơ càng nhiều chữ lại càng khó hơn :sr:
amymimi
16-01-2011, 03:32 PM
Lành lạnh lòng, cơn mơ chiều tan tác
Mở tan hoang, trái tim em nhàu nát,
Hồn mệt nhoài, hình hài em tiều tụy,
Khổ thân em, đau một mối lụy tình.
8 chữ đc ko ạ :p
kaivn
16-01-2011, 06:05 PM
Nắng vẫn u sầu trên con phố cũ rêu phong
Gió vẫn hát lời buồn trong dòng đời hối hả
Em vụt đi qua tôi, một cuộc tình vội vã
Bao tháng năm dài liệu có xóa bóng hình em?
*10 chữ cho máu :sr:, 9 chữ thì xóa từ thứ 2 trong mỗi câu đi :D*
amymimi
16-01-2011, 07:35 PM
Chiều lãng đãng, anh bước về trong thong thả
Chợt gặp em, người con gái nhỏ năm xưa,
Lệ em dâng, sao lòng anh đau nhói lạ
Nhớ cuộc tình xưa, tim vỡ, mộng phôi pha.
Bài kaivn hay wá, mà bỏ mất chữ thì uổng lắm, nên amy làm đại 1 bài 9 chữ coi như bù lỗ nhé :"> làm 9 chữ thấy dở wá :))
Nhớ bị ngược thứ tự chút! :so_funny:
Bạn Kai mần quá! Sung mãn quá! Máu quá! :sr:
Quay về thơ hai chữ.
@amy: càng nhiều chữ càng khó gieo vần mà! Bởi mới nói bạn Kai mần sung quá :sr:
---
Chiều vắng,
Gió đưa.
Chút lá,
Thoảng trưa.
Ngõ vắng,
Rạo rực.
Chân bước
Một mình.
Nhà vắng,
Cô liêu.
Bóng ai?
Liêu xiêu,
Đổ vách,
Dưới đèn
---
Thơ 2 chữ khó quá! ="=
amymimi
17-01-2011, 01:23 AM
Bên cửa sổ
Vệt nắng chiều
Dáng hao gầy
Mi nặng trĩu
Chiều hiu hắt
Nhớ về nhau
Một nỗi đau
Còn in dấu.
3 chữ cũng khó :-s mà thấy khoảng 5 6 7 8 là dễ sáng tác nhất nhỉ :">
MeLjn_Khjn
17-01-2011, 01:30 AM
Đôi chân dại dột
Bước mãi lang thang
Để gió tình tang
Xoa tràn mắt đắng
Chiều sao xa vắng
Nắng gắt u sầu
Gió mãi về đâu
Mây mau cứ gọi
Đôi chân mòn mỏi
Bước nhỏ nặng chùng
Dìu dắt nhớ nhung
Nghe sao nằng nặng!
Ps: bài Ljn làm 3 chủ mà bị giành rồi phải nhíu thêm 1 chữa nữa...
amymimi
17-01-2011, 01:46 AM
Mối tình em trao anh
Một mối tình vụng dại
Chiều buồn em thơ thẩn
Nhớ dáng người tài hoa
Tình đầu tiên xanh xao
Đau lòng và chết yểu
Cũng bởi em còn yêu
Liêu xiêu và khao khát.
Mắt kèm nhèm, tay cũng yếu
Mũi mất tinh, chân cũng xìu
Môi nứt, tai ù, da nứt
Nhìn đời, mới thấy, già sao?
---
Chắc già 4 câu là đủ! Nhiều quá lại quá "già" mà mất cái giá :sr:
m0nk3y.devil
17-01-2011, 10:13 AM
Biết viết tên ai những lúc buôn?
Biết gọi tên ai lúc hoàng hôn
Sánh bước bên ai chiều thứ bảy
để lại tên ai trong tâm hồn
Vội vàng làm sao một hạt mưa rơi
Trên áo vàng, thấm chút thôi, nhưng ướt
Một cây dù, che chung hai tóc mượt
Không ướt mây, ướt chút vai nhỏ thương.
---
Mượn sign của bạn í! :">
MeLjn_Khjn
17-01-2011, 11:54 PM
Nhật ký ngái màu, trang kỉ niệm phôi pha
Ta bước qua, mây trắng sà vào kí ức
Ngày tháng học trò, lắng sâu trong màu mực
Nước mắt chực trào, lồng ngực chợt nhói đau...
....thơ nhìu chữ khó làm quá...
~*ẢO ẢNH*~
18-01-2011, 05:51 AM
quay về 2 chữ à
Giọt nắng
Lung linh
Chiều xinh
Tan biến
Giọt mưa
Lưa thưa
Con đường
Xa vắng
Giọt đắng
Mãi rơi
Chơi vơi
Buồn tủi
Giọt vui
Bùi ngùi
Sung sướng
Lên đường
.Ngọc Xinh.
18-01-2011, 10:38 AM
Chiều tan tác
Buồn man mác
Đập một phát
Mặt xây xát
:haha: Các bạn đừng ném bom tớ :haha:
LuuDuLuong
18-01-2011, 12:11 PM
Một câu chuyện tình
Chỉ còn kỉ niệm
Anh tìm bình minh
Em về đêm tối
Gió thổi chân đi
Quãng đời mòn lối
Có phải tại em?
Hay lỗi tại anh?
Anh đến rồi đi
Như hoa như bướm
Gieo một nỗi niềm
Con tim lặng lẽ
Biết nói gì đây
Đưa nhẹ đôi tay
Ru hồn tìm lại
Khúc nhạc tình ai
Em ru hồn em
Không hờn không khóc
Bởi lẽ tình đời
Chỉ một lần đến
Và đến rồi đi...
MeLjn_Khjn
19-01-2011, 12:30 AM
Nhắm mắt lại một giây
Nghe dòng đời tuôn chảy
Có gì nơi bên ấy?
Mà ta cứ mãi nhìn
Ôm trọn lấy bình minh
Ta thu tình bé lại
Bên ấy đèn sáng mãi
Cói phải đang nhìn ta
Một giây...
...hai giây qua
Ta bỗng dưng đỏ mặt
Vội khép cửa thật chặt
Để im lặng bồi hồi...
"Toàn phiêu"
~*ẢO ẢNH*~
19-01-2011, 04:02 AM
ôi lại 6 chữ này
Mùa thu kỷ niệm tan tác
Bóng chiều buồn phảng phất mơ
Lòng ta lặng ngắt như tờ
Để nỗi buồn đong đưa nhớ
ps : khó 6 chữ
avien
19-01-2011, 06:39 AM
ta để nỗi buồn cứ đong đưa
thu về man mác nhớ tình xưa
chiều nghiêng bóng xế buồn ngơ ngẩn
duyên cũ chờ mong mấy cho vừa
m0nk3y.devil
19-01-2011, 08:48 AM
đừng bao giờ đổi vế một phương trình
cứ thong thả mà vui trên đồ thị
tìm đạo hàm rồi ngồi yên suy nghĩ
sẽ thấy dần hệ số góc tình yêu
Em ơi, gió thưa đã thoảng vội trong chiều.
Nắng buồn hiu hắt, lá rơi ngã liêu xiêu,
Chút hơi lạnh, ngày cuối ngày, cũng đã tắt.
Này em có về, trong đêm đông hắt hiu?
pS: đã 9 chữ rồi kia à!
m0nk3y.devil
19-01-2011, 09:11 AM
quay về 2 chữ nazzzzzz:
buồn nhi?
không buồn
Đã bảo
buồn mà
đã nói
không buồn
ừ thì
không buồn
(p/s: công nhận 2 chữ khó ghê)
avien
20-01-2011, 03:31 AM
vù vù gió
xám xịt trời
lạnh sương rơi
mùa đông tới
trên dãy núi
trụi hàng cây
tren phố gày
ta độc bước
người đi trước
còn mình ta
lệ nhạt nhòa
tình tan vỡ
Vườn thơ vắng tanh
Gió đành hanh thổi
Tay vương chút tội
Ngoái nhìn xa xôi,
Một chút đơn côi.
Đời sao trống vắng.
Tìm về khoảng lặng
Vườn thơ đành hanh.
@Bốn chữ gieo vần vui ghê :sr:
~*ẢO ẢNH*~
20-01-2011, 06:49 AM
Cơn mưa về xa vắng
Nhớ chút nắng vàng tươi
Người đi không nói cười
Để phố buồn nhung nhớ
kaivn
20-01-2011, 07:37 AM
Hà Nội mưa lạnh buốt giá
Sáng đoàn người đi hối hả
Em chắc còn đang ngủ say
Trong vòng tay của...người khác
:so_funny:
.Ngọc Xinh.
20-01-2011, 02:38 PM
Ngày mai em sẽ về với anh
Về với phồn hoa bỏ trời xanh
Quên áng mây trắng, bông cỏ may
Quên làn róc rối, áo sờn vai
Quên mối tình thơ đã trao tay
pecop_bun_nho_anh
20-01-2011, 07:45 PM
chuyện tình mình bắt đầu dưới cơn mưa
ngày xưa ấy đôi ta cùng chung bước
dưới làn mưa trắng xoá của ông trời
bởi vì ta có cùng chung sở thích
đó chính là đi bộ dưới trời mưa
p/s: đã 8 chữ rùi đấy nhá
Gió có quay về không, trong đêm thanh ngõ vắng
Chút dư hương thầm lặng, trên gót nhỏ, đường dài,
Thoảng qua mái tóc ai, chút trong lành, gió tối.
Gọt từng cơn, nắng vội, nắng vội thoảng đi đâu?
Đêm đã ngã vội sâu, sâu trong từng hơi thở.
Tiếng chân ai rất nhẹ, ngỡ ngàng, cuốn gió tan...
pS: 10 chữ! Nếu 9 chữ thì bỏ đi chữ thứ hai của mỗi câu! :think: Không làm 9 chữ được khi còn bí quá :sr:
[s]weet [t]eeth
21-01-2011, 08:17 AM
Là ai?
Buổi mai
Lai rai
Hai chén
Là ai?
Cố cai
Tiếng dai
Tai vạ
Là ai?
Ngày mai
Lại rai
Hủ rượu
P.S Thực thì rượu cung muốn cai nhưng hủ rượu lại không cho :sr:
.Ngọc Xinh.
21-01-2011, 08:36 AM
Chiều ngày mai
Nắng phôi phai
Vẫy đôi tai
Nói bye bye
Một anh dzai
Ôi, thiện tai!
.:oo0wjndy0oo:.
21-01-2011, 09:02 AM
bạn ơi có nhớ
kỉ niệm hôm nào
bầu trời đầy sao
cùng nhau ca hát
bạn ơi có nhớ
ngày mình bên nhau
dưới những hàng cau
thì thầm tâm sự
kỉ niệm xưa ấy
tan thành khói mây
để rồi giờ đây
trái tim đau nhói
m0nk3y.devil
21-01-2011, 09:22 AM
Trường em cạnh dòng sông
có đồng xanh bát ngát
và cây đa xanh mát
cho chúng em nô đuà
o0o
trường em lợp ngói đỏ
và tường quét vôi vàng
chung quanh bờ dậu cao
trường tiểu học làng quê
o0o
mỗi ngày em đi học
trên con đê đầu làng
em nhìn thấy xa xa..
dáng ngôi trường thân yêu
như dáng của mẹ hiền
o0o
thời gian đã bao năm
nơi quê người xuôi ngược
lòng em mãi ko quên
tiếng trống trường tan học
.:oo0wjndy0oo:.
21-01-2011, 09:26 AM
một chữ tình mình chôn giấu
vào sâu tận trái tim ta
và nhiều lúc chợt xót xa
người tình xưa giờ xa mãi
vẫn hoài ngóng vẫn hoài trông
một ngày mai ánh nắng hồng
người quay lại dệt ước mong
cho tình ta không xa cách
m0nk3y.devil
21-01-2011, 09:35 AM
em là sương thì tan trong nắng
anh là nắng đọng lại trong sương
nếu nhờ nắng lòng sương bớt lạnh
thì nhờ sương mà nắng long lanh
K'Shadow
21-01-2011, 09:41 AM
Anh muốn thấy vui buồn trong mắt em
Để bùng lên niềm yêu thương cháy bỏng
Để cho em niềm tin và hy vọng
Không xa lạ, chân thật trước mắt anh
Anh muốn thấy yêu thương luôn an lành
Không hao gầy và bình yên mãi mãi
Để cho em người anh yêu bé dại
Vô tư cười đan gió vào mây bay
Anh muốn thấy yêu thương trong chữ dài
Không bao giờ tàn phai theo năm tháng
Để em viết từng câu thơ lãng mạn
Với tình đầu trong mắt trọn niềm vui !
Tôi ngây ngô nhìn theo ánh vàng cơn gió nắng,
Có thoảng chút, hanh hao đêm đông trống vắng.
Thêm dịu dàng, sợi hơi thở trong cô đơn.
Chợt mong nhớ từng con chữ, trong thinh lặng,
Của hôm nào, âm thầm, dịu dàng bên ta.
pS: chậm tay quá, toàn 9 chữ thôi!
.:oo0wjndy0oo:.
21-01-2011, 09:54 AM
người ơi
nhớ không
một thời
chung bước
giếng nước
gốc đa
tình ta
chớm nở
bây giờ
trăn trở
vì phải
chia xa
lòng ta
đau xót
m0nk3y.devil
21-01-2011, 09:55 AM
10 chữ nè:
không ở bên cạnh không có nghĩa là không nhớ
không nói chuyện nhiều không có nghĩa là không yêu
dù cách xa nhau nhưng vẫn chung 1 nhịp thở
dù chẳng gần nhau nhưng vẫn in bóng con tim
hjx. taij mik chaam tay qua'
.:oo0wjndy0oo:.
21-01-2011, 10:06 AM
khỉ
theo luật chơii thì làm đến thơ 8 chữ rùi quay lại thơ 2 chữ mà
~*ẢO ẢNH*~
21-01-2011, 10:07 AM
vì bạn trên chậm tay nên như vậy sẽ là 3 chữ
Con đường nhỏ
Gió liêu xiêu
Buổi ban chiều
Nắng chợt tắt
Trong đôi mắt
Dáng em xinh
Ánh bình minh
Bừng hoa nắng
Con đừong vắng
Gió heo may
Đôi bàn tay
Chờ ai nắm
Ôi cuộc sống
Thật lớn lao
Bầu trời cao
Chim tung cánh
.:oo0wjndy0oo:.
21-01-2011, 10:09 AM
vẫn con đường ấy
và vẫn hàng cây
nhưng mình giờ đây
hai người hai lối
nhiều lúc bối rối
khi bước ngang qua
và chợt nhận ra
tình mình chưa dứt
nhưng vì tự ai'
chẳng thể nói ra
rồi lại chia xa
hai người hai ngả
~*ẢO ẢNH*~
21-01-2011, 10:11 AM
Lối cũ buồn vắng tanh
Hoa cúc vàng tan úa
Mình tôi trong nỗi nhớ
Chỉ thấy lòng trống tênh
m0nk3y.devil
21-01-2011, 10:12 AM
gió: em tưởng được làm đến 10 chữ chứ:cold3:
.:oo0wjndy0oo:.
21-01-2011, 10:16 AM
đêm lạnh giá ngồi nhớ mong
một bóng hình một nỗi nhớ
một kỉ niệm một giấc mơ
khi hai mình cùng chung lối
p/s: khỉ, theo như luật ở trang đầu tiên thì chỉ làm đến thơ 8 chữ rùi lại quay lại thơ 2 chữ , em xem lại luật nhá
m0nk3y.devil
21-01-2011, 10:24 AM
xích lại gần đây em nói nhỏ
một câu thôi nhé có được không
một câu chỉ để mình anh biêt'
em đã yêu anh yêu rất nhiều
sr anh nha, tại em vẫn thấy có 9 chữ vs 10 chữ nên..................
.:oo0wjndy0oo:.
21-01-2011, 10:27 AM
yêu anh , tình yêu ấy em chôn giấu
để bên anh như hai người bạn thân
liệu có sai khi em làm như vậy
liệu có sai khi muốn làm bạn thân???
p/s: khỉ , ai là anh vậy , đừng có nói là nhầm gió là boy nhá
m0nk3y.devil
21-01-2011, 11:02 AM
kô phải vậy đâu. nhưng cho em hỏi bây giờ đến 9 chữ hay quay về 2 chữ vậy
.:oo0wjndy0oo:.
21-01-2011, 11:05 AM
tất nhiên là quay lại 2 chữ roài
sáng sớm
mưa rơi
bồi hồi
mong nhớ
người ơi
có hiểu
giận hờn
vu vơ
để rồi
thẫn thờ
chờ mong
người tới
m0nk3y.devil
21-01-2011, 11:10 AM
cơn mưa dài
nhoè mắt ai
đã phôi phai
tình thơ dại
chẳng tại ai
mà vì ai
đã quá sai
yêu khờ dại
.:oo0wjndy0oo:.
21-01-2011, 11:15 AM
mưa ơi có nhớ
hôm nào bên nhau
xoá những âu sầu
niềm vui chớm nở
mưa ơi có biết
gió vẫn đợi chờ
chờ mưa lại đến
cùng gió đùa vui
mưa ơi có hiểu
tình mình thế thôi
chỉ là đôi bạn
bên nhau nói cười
m0nk3y.devil
21-01-2011, 11:24 AM
giọt mưa tí tách rơi
lướt nhanh trên vòm lá
người đi đường hối hả
vội về căn nhà xa
cánh chim nhỏ bay xa
vội về bên tổ nhỏ
gió từng cơn bỏ ngỏ
thổi bùng mái tóc ai
@Ờ, thiệt ra thì làm đến 9 hay 10 chữ cho máu me cũng được, nhưng mình chủ yếu chỉ 8 chữ thôi cho nó dễ! Nhưng bạn nào máu thì cứ làm đến 9-10 chữ không bắt buộc mà! :sr: Người tiếp theo muốn quay về 2 chữ cũng được, không thì cứ nâng số chữ lên đến khi nào bí thì thôi :phu:
Dịu dàng một cơn gió vắng
Ấm lòng xa, ấm cố nhân
Mỏi mòn chờ, tình thầm lặng
Nhớ mong thêm, thoáng vu vơ
Dịu dàng thêm cơn nắng hạ
Ấm lòng em, ấm cố nhân
Để đường về, vắng bóng nắng
Nhớ mong thêm, nhớ bâng khuâng
.:oo0wjndy0oo:.
22-01-2011, 04:23 AM
bâng khuâng gió lại nhớ đến mưa
bao ngày qua âm thầm lặng lẽ
nhưng hôm nay bùng lên ngọn lửa
chút yêu thương gió gửi tới mưa
gió sai khi âm thầm xa cách
để mưa lại hiu quạnh đơn côi
nhưng mưa ơi ! liệu mưa có hiểu
gió xa mưa , không muốn mưa đau
gió vẫn biết sẽ có ngày đó
ngày hai ta xa cách phương trời
gió ra đi để mưa có thể
tiếp con đường vươn tới ước mơ
Gió Bụi
22-01-2011, 12:07 PM
Buồn tình
một mình
bực bội
lục lọi
ký ức
ngày qua
Như đã
phôi pha
không còn
hối tiếc
tình yêu
bất diệt
nghe quá
chông chênh
kiếp sống
lênh đênh
phiêu diêu
tự tại
mặc đời
bạc đãi
ta vẫn
là ta
ha ha
:)) tui po tòn teng tui luôn....thơ đó sao...
mèn ơi thơ tui
đọc thấy ngậm ngùi
kkkkkkkkkkkk
---
Không về đâu
Em yêu à,
Ngày mai ấy.
Sẽ đi thôi.
Nhanh rất nhanh,
Không luyến tiếc
Một bữa tiệc.
Tàn tàn nhanh
Gió Bụi
22-01-2011, 12:19 PM
Chợt đến chợt đi
Như một vòng xoáy
Địn mệnh an bài
Nuối tiếc được chi
Hãy cứ đi đi
Đùng quay đầu lại
Sống cho hiện tại
Quá khứ ngủ yên
Đời cứ luân phiên
Cho ta chát đắng
Đướng về vắng lặng
Lẻ bước riêng ta
Trời hôm nay đã tối,
Em lầm lũi bước vội,
Gõ gót giày mòn mỏi.
Trên phố vắng thưa người.
Nắng ơi, nắng về chưa?
Cho đêm mau tàn lụi,
Cho em, êm ngủ vùi.
Giấc ngủ vốn xa xôi.
Sương ơi sương đừng rơi.
Ướt áo em, thấm lạnh
Lòng em thôi cô quạnh.
Trên chốn đời, đơn côi
langquen0000
23-01-2011, 03:53 AM
lần đầu làm thơ 6 chữ có dở đừng chém em nha :chayle:
lẻ loi mới biết cô đơn
nhẹ bước cô đơn cùng gió
nhẹ nhàng gió thổi vi vu
thổi qua đôi mắt nhung huyền
cay cay nhè nhẹ lao xao
cùng lời nói yêu đi anh
.:oo0wjndy0oo:.
23-01-2011, 05:53 AM
cơn gió ấy - lặng lẽ vô tình
người đến người đi mãi lặng thinh
để rồi ngày mai chợt nhận thấy
lệ rơi lòng chợt nhớ đến người
nhớ làm chi khi đã muộn rồi
người bước đi có quay lại đâu
biết như vậy nhưng tim vẫn đợi
đợi ngày mai sẽ thấy người về
m0nk3y.devil
23-01-2011, 10:47 AM
chúc cho ai moõi sớm mai thức dậy
mỗi ngày đến là muôn vạn niềm vui
luôn yêu đời và bình an ai nhé
vì cuộc đời là hạnh phúc bao la
[s]weet [t]eeth
23-01-2011, 11:08 PM
Bước chân
Nho nhỏ
Trên cỏ
Chú thỏ
Hiện rõ
Trắng tỏ
Giở võ
Đánh bỏ
Giọt sương...:sr:
P.S Cái này phải thơ không:sr:? Cấm mọi hình thức soi mói tác giả về ý nghĩa bài thơ :so_funny:
avien
23-01-2011, 11:27 PM
một bài thơ
rất lơ mơ
viết như đùa
mà hay thế
làm quen nhé
tác giả ơi
để cùng vui
cùng thơ phú
đồng ý chứ
bạn nghĩ sao
ai xì xào
thì kệ họ
avien
23-01-2011, 11:33 PM
nhẹ nhàng cơn gió
vuốt nhẹ tóc ai
ánh nắng vàng phai
buông trên tà áo
sương chiều mờ ảo
mùa thu đến rồi
trường lớp lại vui
tiếng cười rộn rã
avien
23-01-2011, 11:37 PM
nhẹ nhàng cơn gió thổi
lành lạnh giọt sương rơi
buổi chiều thu buông xuống
ánh nắng màu vàng phơi
buồn lắm lá vang ơi
lại dến mùa lá rụng
....
MeLjn_Khjn
24-01-2011, 01:20 AM
Một lần sét đánh ngang tai
Mặt thì cháy xém nửa mày
Tay thì rách toạc, xơ xác
Ngỡ hồn mình đã thoắt bay!
ps: đừng ai chém Ljn...^,,^.
sn0w_white
24-01-2011, 01:26 AM
bao ngày qua đi trong cõi mộng
chìm trong mơ ảo chuyện đôi mình
rồi hôm nay tỉnh giấc lặng thinh
biết mất người , mất người mãi mãi
Chanh Chua
24-01-2011, 09:40 AM
Oh kia
Vần thơ
Quả thật
Bất ngờ
Bạn nhỏ
giỏi quá
Ta đây
già cả
Chẳng biết
Viết chi
Ngồi Không
Cùng kỳ
Ghi đôi
Ba chữ
Có vần
Có ngữ
Cho đúng
Luật thơ
Có lơ
Tơ mơ
Bỏ qua
Dùm lão
các bé nhỏ mần thơ ớn quá già này theo kg nỗi
MeLjn_Khjn
24-01-2011, 11:50 PM
Mới 7 chữ thui mà?
Ljn làm bù 1 bài 8 chữ....
Nắng vội vàng chễm chệ rót xuống sân
Chút ánh sáng mọi lần thường rực rỡ
"Ai đó" ngước mặt lên cười bỡ ngỡ
Cho "ai đó" một thoáng chợt ngẫn ngơ...
MeLjn_Khjn
25-01-2011, 12:01 AM
Trả lại cho người kế tiếp....
Tóc em dài
Bay trong gió
Sợi hương nhỏ
Hững hờ rơi
Này tóc ơi
Lại đây chơi
Đừng rơi vội
Ta với gọi
"Này tóc ơi!"
Không trả lời
Ối giời ơi ...
HanMacTu_part2
25-01-2011, 11:09 AM
đứa bé
nhỏ nhoi
loi choi
hay khóc
đứa bé
lớn rồi
bé lại
tâp yêu
yêu rồi
đau khổ
bé buồn
bé nhớ
nhớ tuổi
còn thơ
loi choi
hay khoc
m0nk3y.devil
26-01-2011, 04:43 AM
tiếp phải là 4 chữ chứ nhi?
Tới lớp tới trường
vui bao yêu thương
bè bạn thân thương
thầy cô yêu dấu
từ bài học đầu
nay trang vở cuối
không hề tiếc nuối
một thời đã qua
sống dưới mái nhà
thân thương gần gũi
cô. thầy. bạn hỡi
con mãi yêu người
Sáng nay, trời hửng nắng
Ngỡ đâu nắng cả ngày
Nhưng lòng chợt chết lặng
Nắng tàn úa qua tay.
Trưa nay, trời vắng nắng,
Cả một vùng xám xanh
Lòng buồn cơn gió nặng
Ùa ạt, đẩy ngọn mây
Tối nay, nắng mất rồi
Trong một vùng xa xôi
Cả một vùng trời tối
Nắng ơi! Nắng xa tôi?!?!
MeLjn_Khjn
27-01-2011, 12:17 AM
Một hôm lối nhỏ chợt thưa
Nắng trưa mới vừa qua lối
Đuổi theo! Gió hiền chạy vội
Cuống cuồng cơn gió té rồi!
tieugia_nhox
27-01-2011, 07:24 AM
Một hôm lối nhỏ chợt thưa
Nắng trưa mới vừa qua lối
Đuổi theo! Gió hiền chạy vội
Cuống cuồng cơn gió té rồi!
Gió này chẳng muốn làm nắng đau
Chỉ tại gió khờ....biết làm sao?
Yêu lắm nắng ơi, đừng trách gió
Phong trần đâu muốn nắng hư hao....^^
m0nk3y.devil
28-01-2011, 09:36 AM
dù trái đất có muôn hình vạn trạng
dù cuộc đời có hàng vạn đau thương
dù mai đây trên khắp mọi nẻo đường
anh vẫn mãi là người em yên nhất
MeLjn_Khjn
30-01-2011, 01:57 AM
Chủ nhật
Chợt buồn
Mưa tuôn
Hể hã
Như đã
Qua đi
Nắng rót
Xanh rì
Ướt mi
Thức giấc
Trời đất
Ngây ngất
Rất trong....
ngươi vui ve
08-02-2011, 02:37 AM
Thứ 2 rồi
Gió không thổi
Mưa không rơi
Trời không nắng
Trắng tóc em
Là sương đó
Có biết không
Đã xong rồi
Đối tiếp đi
hi hi hi
MeLjn_Khjn
08-02-2011, 05:19 AM
Thì đây...
Hôm nay thứ ba
"Vui vẻ" nhà ta
Chui vào vườn hoa
Mãi ngắm sa đà
Nên ma nó bắt
Nhanh như chuột choắt
"Vui vẻ" chạy mau
Ma té bưu đầu
Thi nhau mà khóc
"Vui vẻ" lăn lóc
Bò khóc bò cười
Như bị đười ươi
Nhập người tong tắng
Ps: Anh ấy đừng giận, em đùa một tẹo vu vơ thế thôi không có ác ý đâu ạ!
LuuDuLuong
08-02-2011, 10:46 PM
Trăng Đá.
Nửa vầng trăng hiu hắt
Soi bóng người trăm năm
Đã lê gót âm thầm
Em nhớ gì chuyện cũ?
Tà áo trắng thơ ngây
Bay trong miền kí ức
Ngửa mặt em nhìn trời
Dáng hạ huyền chơi vơi
Ta tìm em trong gió
Vương cánh đào rơi rơi
Xoã tóc em thôi cười
Mắt đăm đăm trời lạ
Lung linh đêm huyền ảo
Non cao có thanh bình
Gót sen em dạo bước
Đâu rồi sắc bình minh
Và bạc trắng màu hoa
Những cành khô trơ trọi
Lạc lõng chốn cô liêu
Em - nụ cười hoá đá.
ngươi vui ve
10-02-2011, 01:09 AM
Bây giờ tới thơ 6 chữ
Sao mà khó quá đi thôi
Đành ngồi suy nghĩ thử coi
Soi qua ngắm lại đủ rồi
Ôi thôi mừng quá chừng mừng
Bây giờ vui vẻ xin ngừng
Có ai đối tiếp thì mừng
hjhjhjhjhjhj
ngươi vui ve
12-02-2011, 01:18 AM
Tôi chờ hoài mà sao không thấy
Đâu rồi , những thi sĩ yêu thơ
Sao không vào đây mà đối đáp
Cho đỡ buồn lại thấy yêu thơ
HJHJ ai đọc xong là phải đối tiếp nha, ủng hộ "Lúa" nhà ta đi.chủ đề hay quá mà,hjhj.Iu cả nhà nhiều.hjhj
MeLjn_Khjn
12-02-2011, 03:52 AM
...Rồi hôm nay khi ta đã lớn khôn
Bỗng thấy lòng bồn chồn ngơ ngác lạ
Ngày xưa ấy sao mà ngu ngơ quá!
Người lớn rồi: Giờ lại hóa khó khăn!
ngươi vui ve
12-02-2011, 07:32 AM
Nhắm mắt
Ngủ queo
Đi theo
Cơn gió
Ngó nghiên
Thấy tiền
Luộm luôn
Nghe chuông
Báo thức
Tức quá
Đá cột
Bó bột
Nghe nhột
Tháo ra
Hạ bút
hết biết rộihjhjhjhjhjh. dối tiếp đi nha hjhjhj
the_wind
13-02-2011, 09:16 AM
thấy buồn chán
việc quá ngán
sờ lên trán
ôi ôi chán
làm sao giờ
phải đợi chờ
được ngủ mơ
để tránh nhớ
việc vẩn vơ
ngồi lơ ngơ
ak làm thơ
tập làm thơ !!!!
chicken_king
13-02-2011, 11:56 PM
đang tối nhá nhem
ngửi thấy hơi men
lúng túng bật đèn
ôi ! chai rượu vỡ
ôi trời sao nỡ
chai rượu yêu thương
hư bột hư đường
làm sao mai nhậu? :(
chạy vội cửa hậu
vớ vội xà beng
đêm tối chong đèn
tìm men trong đất
chợt vợ thức giấc
vợ thấy chửi cho
thân cò ốm o
chi lo vợ đánh
lưới trời sao tránh
lưới vợ sao chui
ê ẩm thân tui
buồn lòng chai rượu
ngươi vui ve
14-02-2011, 12:05 AM
Gà ơi tội nghiệp quá
Xá chi bà vợ nhà
Rủ bả nhậu cùng Gà
Rồi uống trà đàm đạo
Hai người cùng hội thảo
Để sinh một thằng cu
Lỡ mai bả lu bu
Thì rủ cu nhậu cùng
hjhjhjh.
le.thai.son.cvp
14-02-2011, 12:14 AM
Hôm nay mười bốn tháng hai.
Người yêu không có chờ hoài.
Ai ơi mình đợi, ai ơi.
Bao giờ tình đến đây trời.
Lần đầu làm 6 chữ, khó qúa mọi người ơi, n mà tập làm thơ thôi mà, hehe
chicken_king
14-02-2011, 12:28 AM
ôi gà tội lắm vui vẻ ơi
tuổi gà chắc trúng hạt mưa rơi
thân gà vẫy vùng trong giọt nước
vợ con "ngoan quá" khổ một đời
le.thai.son.cvp
14-02-2011, 05:56 AM
Có bao giờ trên dòng đời tấp nập
Bạn thấy mình như cá lạc dòng sông.
Là hạt cát vô định trôi theo gió.
Hỏi khi đó bạn có thấy buồn không?
MeLjn_Khjn
15-02-2011, 04:48 AM
Một đêm
Thức trắng
Cay đắng
Nhìn đời
Bạc bẽo
Nhạt nhẽo
Buồn ơi
Chơi vơi
Đỗ quỵ
Ngẫm nghĩ
Tình thừa
Cho chừa
Lọc lừa...
Đêm mưa.....
...Meme...
15-02-2011, 04:59 AM
Một lối đi.
Một lối về.
Khi ta về.
Người đi mất.
Tìm dáng khuất.
Đợi tim ai.
Lỡ bước sai.
Ta trở lại.
Dẫu lòng bại.
Vẫn tiến lên.
Dẫu có quên.
Vẫn sẽ nhớ.
Cười phớ lớ.
Ngày bên nhau.
le.thai.son.cvp
15-02-2011, 05:59 AM
Một ngày ngược gió
Em có nhớ không?
Bông hồng ngày trước.
Trao theo chuyện tình.
Bây giờ chúng mình.
Người dưng ngược lối.
Em đã quên rồi?
Anh không trách đâu.
Nguyên một khối sầu.
Mình anh sẽ trải.
MeLjn_Khjn
15-02-2011, 07:19 AM
Chiều nay tất tả gió
Mà ai đó chẳng hay
Tóc quyện cả vào mây
Chờ đợi giây sóng sánh
Nắng vẫn vàng óng ánh
Gió vẫn cứ vô tư
Quyện lấy tóc khư khư
Cho má đào phúng phính
Mắt một ai tinh nghịch
Cứ nhìn hoài, nhìn hoài
Cho má phính một ai
Cứ ửng hồng ngượng nghịu
the_wind
15-02-2011, 08:42 AM
một ngày mưa ko đợi gió
một ngày gió buồn lặng câm
một ngày mưa mãi nơi đâu
cả đời gió trong bề khổ
zhaoyun15391
16-02-2011, 03:28 AM
Khi xưa hai đứa vẫn còn thơ
Bên nhau đùa giỡn dưới cơn mưa
Mong sao khi lớn mình chung lối
Dệt mộng uyên ương thuở học trò
xoăn xoăn
16-02-2011, 03:37 AM
mèo già
ở nhà
ăn gà
á à
ta sẽ
mách bà!
hà hà
le.thai.son.cvp
16-02-2011, 10:55 AM
Trời đang mưa.
Cây đung đưa.
Gió đung đưa.
...
Tình đung đưa.
Em về chưa?
Trời đang mưa.
Không về nữa.
...
Tạm biệt em.
MeLjn_Khjn
17-02-2011, 04:37 AM
Bé đi đâu vội
Chân bước sang phà
Để gió la cà
Theo chân vướng víu
Chân bé líu ríu
Dáng bé bé xíu
Nhìn đến là yêu
Anh thương bé nhiều
Nên hay trêu chọc
Hay làm bé khóc
Bù lu bù loa
Cho bé cái quà
Thế là bé nín!
the_wind
18-02-2011, 08:00 AM
Chỉ là cơn gió thôi
nhưng sao tôi thấy buồn.
Nắng khẽ ru mình ngủ
ẩn sau dòng mây trôi.
Ngày xưa hoa cúc nở
vàng sắc cả trời thu.
Tôi nhanh tay hé mở
một trời thu cho mình.
nhưng sao giờ thu đến
Chỉ còn lại mình tôi.
Và cơn gió vẫn thổi
mang trời thu đi rồi.
Ngọn gió treo ngược cành cây,
Con chim hót trên gió ấy!
Một bàn tay vẫy, rất nhỏ
Chim giật mình, té, gió say
Thấy trời thấy mây điên đảo.
Ngã đời, ngã tình, lao xao
m0nk3y.devil
18-02-2011, 08:50 AM
có cảm xúc không thể nói ra.....
có đôi mắt như đang dấu kín....
Có sự thật không thể muốn chấp nhận..........
cos nỗi buồn không thể đặt tên......
le.thai.son.cvp
18-02-2011, 11:29 AM
Tôi chụp hình mọi thứ vào trái tim.
Để ngày kia chúng tìm về kỉ niểm.
Dù đôi khi chúng làm tôi đau điếng.
Chúng sẽ mãi là một thứ thiêng liêng.
MeLjn_Khjn
19-02-2011, 04:21 AM
Uống "rịu"
Buồn sất
Ấm ức
Say rồi
Kiếp sống
Nổi trôi
Quên rồi
Đau khổ
Hùng hổ
Tay vỗ
Nghe kêu
Ển xìu
Suýt té....
the_wind
19-02-2011, 11:31 AM
bỗng ngây thơ
bỗng khờ dại
để ngẩn ngơ
để đợi chờ
một hình bóng
mãi trông ngóng
mãi buồn thiu
mãi ỉu xìu
vì tình iu
đã xa rồi
xa vời vợi
xa mãi mãi
MeLjn_Khjn
20-02-2011, 07:14 AM
Trời sáng mau mau
Mọi người cùng nhau
Dắt trâu ra đồng
Nhìn lúa đơm bông
Mà lòng sung sướng
Nhìn chim bay lượn
Ngày mới tốt tươi
Xao xuyến một người
Cười tươi bẽn lẻn
m0nk3y.devil
20-02-2011, 10:41 AM
sớm thức dậy vươn vai
mở cửa chào ngày mới
đón bình minh đang tới
ánh sáng khắp nơi nơi
lan tren từng con phố
lùa vào từng kẽ lá
sức sống ngập lòng ta
mây mơ êm
22-02-2011, 03:30 PM
Hôm nay mình tập làm thơ ,
Nhớ quá đi , nghĩ thiệt khờ !
Lúc nhỏ viết thơ không thạo ,
Bạn cười , con cóc... ngó lơ.
MeLjn_Khjn
23-02-2011, 12:07 AM
Thế mà bây giờ mãi loay hoay
Người kêu, kẻ hú suốt cả ngày
Như thuở Huấn Cao từng cho chữ
Ngẫm ra chơi thơ cũng thật hay!
Hoang_Huy_Quan
01-03-2011, 10:42 PM
Tiếng hát ai vang trên dòng sông vắng
Nghe não nề thổn thức giữa canh khuya
Có phải chăng vì kiếp đời phiêu bạt
Mượn lời ca để bày tỏ nỗi niềm
jinwon
04-03-2011, 02:40 AM
Nỗi niềm thì ai mà chả có
Nỗi niềm riêng vẫn cứ mãi tràn ly
Mượn thơ để nói lên nỗi nhớ
Thơ thay lời gửi đến muôn vì sao
LuuDuLuong
04-03-2011, 03:05 PM
Phạm luật rồi :rain:
Trăng lên
Cao cao
Khoảng trời
Trong vắt
Đồng xanh
Vằng vặc
Một ánh
Trăng non
Dế con
Lủi thủi
Một mình
Vu vơ
Nàng dế
Ngây thơ
Vừa đàn
Vừa hát
Bao la
Bát ngát...
Màn đêm
Soi tỏ
Dế con
Bắt cầu
Cọng cỏ
Cong cong!
.•ღ Mít Sa ღ•.
04-03-2011, 07:31 PM
dzô tí tớn phát , ko bít làm thơ...nhưng thấy có hứng :sr:
Yêu là gì?
...
1 chút vui
1 tẹo buồn
ngàn nỗi nhớ
triệu niềm đau
1 lần quên
Cùng 1 mớ
chuyện rắc rối
Yêu làm sao?
Cần ánh mắt
Góp nụ cười
Tựa vào nhau
Tay đan lại
Kề vai Anh
Ôm chặt Em
Nhịp tim dồn
Nhịp tình vang
Và như thế
Môi gần nhau
Và như thế
Bắt đầu yêu
Nghe hay nhỉ
Yêu thử nha
Lấy niềm vui
đong nỗi buồn
Lấy nỗi nhớ
Che niềm đau
Mình cũng nhau
Gỡ dây tình
Lỡ hết yêu
Thì còn có
....
1 Lần Quên
the_wind
04-03-2011, 08:06 PM
không yêu vẫn sống
nhưng sống để yêu
không yêu tim chết
để hết tình yêu
khi yêu tim sống
nhưng cũng nát tan
để tình yêu đó
là giọt nước tràn
Hoang_Huy_Quan
05-03-2011, 09:30 AM
Bến sông xưa còn đó
Mà nay vắng con đò
Dòng sông trôi lặng lẽ
Buồn man mác trong chiều
Nghe tiếng bìm bịp kêu
Âm vang ôi tha thiết
Nỗi nhớ người da diết
Anh ngồi viết bài thơ
Gửi vào những giấc mơ
Đến người anh thương nhớ
Để bây giờ bỡ ngỡ
Vì em mãi không về
Vậy mà anh vẫn đợi
Đến suốt đời em ơi!
LuuDuLuong
05-03-2011, 01:28 PM
Nợ người xưa lời xin lỗi
Bao lâu rồi chẳng nói ra
Trái tim đau giờ hoá đá
Suốt đời chẳng thể phôi pha!
Biết năm tháng sẽ trôi qua
Nhưng đau đớn không muốn chữa
Giọt nước mắt không còn nữa
Ngọn lửa tình cháy tim đau!
Hoang_Huy_Quan
06-03-2011, 06:29 AM
Tóc em bay trong chiều lộng gió
Làm trái tim ta bỗng xuyến xao
Bao ngày qua mong chờ gặp lại
Gặp lại dù chỉ một lần thôi
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.