PDA

Xem đầy đủ chức năng : Chú mèo Hello Kitty



Uờ
14-01-2011, 12:27 AM
“Nên chia sẻ với bạn bè con à!” - Mẹ đã nói với tôi như vậy khi tôi cứ khăng khăng rằng bạn bè không hiểu mình.


Năm ấy tôi 10 tuổi, vẫn nhút nhát khi đến trường và rất ngại phải là người mở miệng trước.


Tôi nghe lời mẹ nên chủ động hơn. May mắn thay, tôi tìm được một đứa bạn than có thể lắng nghe và luôn đưa ra những giải pháp tốt nhất cho những rắc rối của tôi. Thật thích thú khi có thể chia sẻ tất cả mọi chuyện như thế.


Một hôm, bạn bảo bạn buồn chuyện gia đình, tôi nói: “Mỗi nhà mỗi cảnh, gia đình tớ cũng đâu êm ấm gì”, và lại thao thao kể chuyện gia đình tôi. Bạn vẫn im lặng lắng nghe, kiên nhẫn chưa từng có.


Giữa năm cấp 2, tôi nghe vài lời đồn đại không hay về bạn. Rằng bạn hay ăn cắp vặt ngoài chợ, bạn cặp kè với những anh chàng nhà giàu để lợi dụng tiền bạc. Tôi nhanh chóng có them những người bạn mới và chính họ đã yêu cầu tôi không được chơi với bạn nữa. Tôi hơi hoang mang, chẳng biết bạn có thực sự xấu xa như tin đồn? Nhưng tôi không trả lời được, tôi chẳng biết gì về bạn cả…Giữa những niềm vui mới chờ đón, tôi lẳng lặng gật đầu.


Lên cấp 3, đám bạn cứ ngỡ là than nhanh chóng rã đám, tôi bỗng nhớ một đôi tai luôn lắng nghe, một bờ vai để tôi tựa vào và khóc. Tôi tìm đến nhà bạn mong được xin lỗi. Ngôi nhà nhỏ cạnh bờ kênh, bạn vừa đi chợ về và cặm cụi nấu cơm cho bác gái đang ốm.

Tôi đứng chôn chân nơi bậc cửa, đến khi bạn quay lại và nở một nụ cười gượng gạo.


- Cậu thế nào? – Tôi lí nhí.
- Vẫn hay ăn cắp vặt và lợi dụng các anh chàng quý tộc.

Tôi đỏ mặt, ấp úng câu xin lỗi. Chú mèo Hello Kitty bằng bông trên tay bạn rơi xuống đất.

- Cậu thích con mèo trắng này à? – Tôi nhặt lên và hỏi.

- Ừ, vì chú mèo ấy luôn mở đôi mắt, vểnh đôi tai lắng nghe tớ nói mà không phán xét, vì chú ấy không có miệng.



Tôi lặng đi. Khi bạn cần tôi lắng nghe, tôi cụp đôi tai của mình lại, khi bạn cần tôi tỉnh táo nhận ra những lời đồn về bạn là đúng hay sai, tôi lại nhắm tịt mắt. Bạn đã từng là con mèo Kitty của tôi, nhưng biết đến bao giờ tôi mới có được đôi mắt, đôi tai, và trái tim ấm áp của chú mèo đáng yêu ấy?



Thẩm Quỳnh Trân
muctim.com.vn