Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : lệ tình



voanhvudangphong
14-01-2011, 12:03 AM
vẫy tay tôi đứng tôi cười
mà sao nước mắt than ôi chãy dài
mắt mờ lén dõi theo ai
người ta giờ đã trong tay người tình
vỡ tan giấc mộng ba sinh
còn đâu đâu nữa mộng tình bâng quơ
còn đâu thương nhớ đợi chờ
còn đâu tình củ bây giờ còn đâu

amymimi
17-01-2011, 02:42 AM
Lệ buồn em chôn giấu
Ngỡ mình đã hết yêu
Nào hay tình còn vương
Vì yêu anh sâu sắc
Nào hay tim đã chết
Bởi nỗi niềm tương tư.

kiep_phong_tran
18-01-2011, 09:19 AM
người đi xa mãi bến bờ
người đi tôi đợi tôi chờ tôi mong
rãi dầu một kiếp nong đong
sống trong vô thực ai ngong đợi người
lệ sao tuôn mãi vẫn cười
chuyện tình đau khổ nhắc nguoi tho o

avien
19-01-2011, 03:13 AM
lệ rơi tôi đứng trông người
mà sao người vẫn xa xôi phương nào
tình buồn lệ thấu trời cao
đợi ai ai ở phương nào xa xôi

vỡ tan giấc mộng xưa rồi
mình ta ngồi uống chén đời chua cay
người đi có biết nơi này
ta còn cô độc uống say chén đời

kiep_phong_tran
19-01-2011, 09:00 AM
rượu kia say lâu vẫn tỉnh
rượu tình say mãi đến ngày cạn khô
mưa sao mưa vẫn chẳng ngừng
để tôi đau đớn qua từng tháng năm

thời gian thấm thoát xa xăm
nỗi xưa con giữ bước chân tôi nàng
nắng xưa còn hửng ánh vàng
duyên nay tan vỡ nhớ nàng mộng hư

m0nk3y.devil
19-01-2011, 09:15 AM
giọt nước mắt là trời sinh thien phú
giọt nước mắt là tích luỹ t/y
trước khi khóc bạn hãy nhớ 3 điều:
xứng đáng không? vì ai? vì sao thế?

kiep_phong_tran
19-01-2011, 09:28 AM
vì người cất bước ra đi
vì nàng một kiếp sầu bi đôi đường
giờ tôi lẻ bóng đêm trường
nhận ra tất cả bình thường vậy thui

m0nk3y.devil
19-01-2011, 10:07 AM
em hỏi anh nước gì mặn nhất
Anh trả lời nước biển phải không em
em xua tay bảo xua anh chưa hiểu
mặn nhất là nước mắt của t/y

avien
20-01-2011, 03:27 AM
nước mắt tình yêu mặn lắm à
một lần nếm thử thấy xót xa
tình tan lệ ướt lòng mặn đắng
đêm dài cô độc một mình ta

kiep_phong_tran
20-01-2011, 08:11 AM
một mình trong ánh đèn khuya
hỏi sao nước mắt cứ rơi không ngừng
chim bay cách biệt cây rừng
để sông lặng lẽ núi rừng lặng im

m0nk3y.devil
21-01-2011, 10:04 AM
bởi tôi ngốc nên nhiều đêm thầm khóc
khóc cho mình hay khóc cho ai
muốn quên đi sao mắt cứ cay hoài
và cứ thế...........trở thành đôi dòng lệ

voanhvudangphong
21-01-2011, 11:46 PM
1 thoáng mộng du, 1 thóang sầu
tình duyên ngang trái gởi về đâu
tơ lòng vấn víu đôi lần đứt
tình ở đây mà người ở đâu

voanhvudangphong
21-01-2011, 11:49 PM
mĩ nữ men cay có chi sầu
lung linh huyền ảo áng mưa ngâu
lữ khách thở dài như thầm nhủ
phong trần ba vạn có là bao

kiep_phong_tran
22-01-2011, 10:06 PM
lệ kia đã thấm vào lòng
chôi xa ước mộng tiếng cười theo mây
phong sương bạc áo nhuộm vàng
một trang giấy trắng ố màu tả tơi
lá bay theo gió nơi nơi
trâm ngâm tĩnh lặng một hơi thở dài