lu_khach_xa
12-09-2005, 05:38 PM
biển chiều
tháng ngày nao trong kí ức lãng quên
ta một lần lang thang trước biển
và nơi xa em đâu có biết
phút giây này " sóng vỗ ướt hoàng hôn "
nhũng con dã tràng xuôi ngược long đong
đâu biết mình hoài công se cát
suốt một đời thăng trầm phiêu bạt
nhưng .. có yêu dấu nào nguyên vẹn với thời gian
con sóng vỗ bờ, con sóng vỡ tan
trái tim yêu ngày đầu tiên rung động
mang nỗi nhớ nuôi mình qua hi vọng
" soi gió lùa lạnh buốt mùa đông "
đến bao giờ cho ta gặp lại em
biển hát ru những con thuyền không bến
hãy vô tư như chưa lần hò hẹn
"khi biển chiều sương trắng đã sang ngang "
tháng ngày nao trong kí ức lãng quên
ta một lần lang thang trước biển
và nơi xa em đâu có biết
phút giây này " sóng vỗ ướt hoàng hôn "
nhũng con dã tràng xuôi ngược long đong
đâu biết mình hoài công se cát
suốt một đời thăng trầm phiêu bạt
nhưng .. có yêu dấu nào nguyên vẹn với thời gian
con sóng vỗ bờ, con sóng vỡ tan
trái tim yêu ngày đầu tiên rung động
mang nỗi nhớ nuôi mình qua hi vọng
" soi gió lùa lạnh buốt mùa đông "
đến bao giờ cho ta gặp lại em
biển hát ru những con thuyền không bến
hãy vô tư như chưa lần hò hẹn
"khi biển chiều sương trắng đã sang ngang "