tieubachlongtctn
13-01-2011, 03:00 AM
Khi còn bé con mới hỏi mẹ rằng
Mây là gì mà trên cao vậy mẹ
mẹ mỉm cười và xoa đầu co trẻ
là hơi nước tích tụ lại mà thành
Mẹ ơi mẹ tại sao lại mầu xanh
Lúc mầu trắng mầu hồng rồi đỏ thẫm
khi mầu đen bầu trời không còn nắng
trời sụt sùi rồi nước ở đâu ra
Mẹ ơi mẹ tại sao lại có hoa
có hương thơm có ong và có bướm
mẹ ơi mẹ sao cánh diều bay được
lại mang theo cả tiếng sáo ngọt ngào
Còn biết bao những câu hỏi vì sao
mà ngày xưa con từng nhắc đến
mẹ ân cần trả lời con từng tiếng
cho con hiểu về cuộc sống bao la
Và giờ đây khi mẹ đã đu xa
con chợt nhớ về ngày xưa thơ bé
trái tim con xin một lần con trẻ
được dại khờ nghe tiếng mẹ.. yêu thương
Mây là gì mà trên cao vậy mẹ
mẹ mỉm cười và xoa đầu co trẻ
là hơi nước tích tụ lại mà thành
Mẹ ơi mẹ tại sao lại mầu xanh
Lúc mầu trắng mầu hồng rồi đỏ thẫm
khi mầu đen bầu trời không còn nắng
trời sụt sùi rồi nước ở đâu ra
Mẹ ơi mẹ tại sao lại có hoa
có hương thơm có ong và có bướm
mẹ ơi mẹ sao cánh diều bay được
lại mang theo cả tiếng sáo ngọt ngào
Còn biết bao những câu hỏi vì sao
mà ngày xưa con từng nhắc đến
mẹ ân cần trả lời con từng tiếng
cho con hiểu về cuộc sống bao la
Và giờ đây khi mẹ đã đu xa
con chợt nhớ về ngày xưa thơ bé
trái tim con xin một lần con trẻ
được dại khờ nghe tiếng mẹ.. yêu thương