Pu_gong_ying
12-01-2011, 11:14 AM
Em hỏi ta: có gì là mãi mãi?
Ta trả lời chỉ có tấm tình chân.
Em thở dài: tình yêu thường ngang trái.
Gió vẫn xô mây trên đỉnh phù vân.
Em hỏi ta:có gì là thật?
Ta bảo rằng chỉ có tấm tình chân.
Em ngẩng lên ánh chiều thu tàn tạ:
Chân thật ư? Hãy còn lắm phân vân.
Rải bước chân trên con đường đầy lá.
Một tiếng chuông đưa vạt nắng đi xa.
Đứng cạnh nhau nhưng hai hồn hai ngả.
Lạc vào nơi đường phố chật người qua.
Mải lang thang bây giờ em mới hỏi:
Liệu tình yêu có phải một trò chơi?
"không phải đâu, yêu là điều vĩnh cửu."
Em ngoảnh đi nhẹ vén giọt buồn rơi.
Nhưng em! Thôi, xin em đừng hỏi nữa.
Ta yêu em chỉ bởi tấm tình chân.
Lỡ 1 mai tấm chân tình vụn vỡ,
Nguyện vỡ tan vào lòng, 1 cố nhân...
Ta trả lời chỉ có tấm tình chân.
Em thở dài: tình yêu thường ngang trái.
Gió vẫn xô mây trên đỉnh phù vân.
Em hỏi ta:có gì là thật?
Ta bảo rằng chỉ có tấm tình chân.
Em ngẩng lên ánh chiều thu tàn tạ:
Chân thật ư? Hãy còn lắm phân vân.
Rải bước chân trên con đường đầy lá.
Một tiếng chuông đưa vạt nắng đi xa.
Đứng cạnh nhau nhưng hai hồn hai ngả.
Lạc vào nơi đường phố chật người qua.
Mải lang thang bây giờ em mới hỏi:
Liệu tình yêu có phải một trò chơi?
"không phải đâu, yêu là điều vĩnh cửu."
Em ngoảnh đi nhẹ vén giọt buồn rơi.
Nhưng em! Thôi, xin em đừng hỏi nữa.
Ta yêu em chỉ bởi tấm tình chân.
Lỡ 1 mai tấm chân tình vụn vỡ,
Nguyện vỡ tan vào lòng, 1 cố nhân...