Xem đầy đủ chức năng : Quên
Kún_ngốc
11-01-2011, 07:00 AM
Rồi mai này anh sẽ quên em,
Cô gái nhỏ nhớ thương anh nhiều biết mấy,
Trước mặt anh em kiêu kì lạ vậy,
Để đêm về nước mắt cứ nhòe mi.
Rồi mai này khi ta đã chia li,
Tên em sẽ chìm vào ngàn tên khác,
Khi một vật dư thừa anh đánh mất,
Trong cuộc đời chẳng thiếu sự lỡ tay.
Rồi mai này,ừ thì mai này đây,
Sẽ có người nâng cho em từng bước,
Bảo em biết đặt niềm tin vào phía trước,
Vào con người,vào sức mạnh của tình yêu.
Dù người ấy mạnh mẽ biết bao nhiêu,
Biết nhịn,biết chiều,biết nâng khi em ngã,
Dù người ấy có biết làm tất cả,
Em chẳng quên rằng đó không phải là anh.
hư vô
11-01-2011, 07:42 AM
Ngày cưới em anh cũng tới dự
mừng cho em hạnh phúc với người ta
kià sao em lại đánh rơi hoa
khi người ấy gửi em hoa cưới
rưng rưng giọt lệ người nhìn tôi
hạnh phúc tới rồi sin đừng bỏ mất
tôi vẫn biết tôi là người có tội
đã bắt em chờ tới bao giờ
DiệpPhong
11-01-2011, 08:05 AM
Trong mắt em anh như kẻ xa lạ
Chỉ vô tình khẽ bước qua nhau
Rồi mọi thứ sẽ mãi ẩn vào đêm
Không là gì sao anh vẫn nhớ
Có những chiều chân đi cứ bước
Lòng thơ thẩn nghĩ ngợi điều chi
Và mong rằng những cơn gió qua đây
Sẽ cuốn đi bao nhiêu nhung nhớ
Để anh về trở lại với ngày xưa
Kún_ngốc
11-01-2011, 08:14 AM
Là con gái e thường hay tha thứ,
Những gì lầm lỡ của tình yêu,
Nhưng anh ơi,xin anh nhớ một điều,
Tình phản bội làm sao em tha thứ
hư vô
11-01-2011, 08:44 AM
Mộng xưa nay đã tan đi
tình trên nhân thế còn gì em ơi
chữ tình như một trò chơi
để mưa rớt xuống lệ nơi cõi lòng
cuộc tình anh vẫn thầm mong
tại sao em nỡ để lòng anh đau
mong cho ngày mới qua mau
để anh quên hết nỗi đau chia lià
DiệpPhong
11-01-2011, 08:50 AM
Dẫu số phận mãi vẫn im lìm
Anh vẫn tìm tìm mãi tên ai
Kún_ngốc
11-01-2011, 09:18 AM
Nếu yêu em xin anh yêu cho thật,
Yêu ngàn đời không hối hận nghe anh,
Đừng yêu em bằng tình yêu năm tháng,
Hãy yêu em bằng nhịp đập trái tim.
Muội Muội
11-01-2011, 09:21 AM
Ài ài, phải góp cho pé Kún bài mới được :cr:
---------------------
Em sẽ không giận hờn chi đâu
Nếu anh nói đã yêu người khác
Em chấp nhận tất cả sự thật
Đừng dối nhau bằng những hẹn hò
Khi con đường ngập ngừng ngã ba
Anh cứ rẽ về nơi nào anh thích
Đừng bối rối, đừng ngại ngần chi hết
Em lại là bé nhỏ em thôi...
ST :D
Kún_ngốc
11-01-2011, 09:39 AM
Nếu trái tim của anh là duy nhất,
Hiến trọn đời cho một tình yêu,
Thì hãy tin em hứa một điều,
Cuộc đời này em yêu anh mãi mãi.
hư vô
11-01-2011, 11:34 AM
Quay về đi hãy về em hỡi
để trái tim vơi bớt lạnh lùng
em hãy yêu bằng cả trái tim
đừng làm cho trái tim băng giá
hãy yêu ai chỉ cần em thích
đừng bận tâm đừng ngĩ ngợi nhiều
hãy cứ yêu tình yêu cháy bỏng
nhớ làm chi những kỉ niệm buồn
Kún_ngốc
11-01-2011, 08:37 PM
Em đã trao anh cả cõi lòng,
Cả bầu tâm sự,những ước mong,
Cả trái tim này trao anh nốt,
Anh có bằng lòng nhận lấy em không?
hư vô
11-01-2011, 09:49 PM
Tôi yêu em sẽ yêu tất cả
cả tâm hồn cả trái tim em
tôi sẽ mang tình yêu trọn kiếp
mang trở về sự sống tim em
để tim kia hãx thôi mong đợi
để an bình ngự trị trong em
tim anh anh nấu cháo hành
để anh tẩm bổ cho nàng được vui
dù mai anh có lặng im
thì mong em nhớ cháo tim nấu hành
Kún_ngốc
12-01-2011, 12:51 AM
Em không thể cho trăng chỗ đứng,
Không bảo trăng dừng lại ở chốn nào,
Nhưng em bảo được tâm hồn trong trắng,
Yêu một người và mãi mãi thủy chung.
hư vô
12-01-2011, 01:22 AM
Mưa vẫn rơi , rơi đều lối nhỏ
hạt mưa kia phủ ướt bờ vai
mưa soáy đều vào tận tim anh
bóng hình em chẳng hề trôi mất
tôi yêu em dễ gì ngăn cản
cơn mưa chiều nhỏ bé lắm em
không cản nổi nhịp chân tôi bước
khi quyết tâm đi tới cạnh em
Kún_ngốc
12-01-2011, 06:13 AM
Lưu luyến nhìn nhau chẳng muốn rời,
Ngập ngừng giọt lệ cứ tuôn rơi,
Buồn thương xa cách tình lưu luyến,
Nước mắt gạt đi miệng muốn cười.
DiệpPhong
12-01-2011, 07:59 AM
Không thể cười sao em không khóc
Để lòng mình nặng những nỗi đau
Những nỗi đau dù in sâu không dứt
Anh nguyện mình chia xớt cùng em
Bờ vai anh luôn luôn vững chắc
Để em tựa những lúc nhớ ai
Kún_ngốc
12-01-2011, 08:07 AM
Là con gái không hai lần bày tỏ,
Chuyện không thành vẫn khép kín tâm tư,
Chữ tình yêu xin cúi mặt giã từ,
Dòng nước mắt vẫn dài trên gò má.
DiệpPhong
12-01-2011, 08:12 AM
Lệ em rơi lòng anh chợt đau thắt
Khi biết mình chẳng phải "một ai kia"
Thì thôi nhé mong em mãi hành phúc
Chút tình thầm lặng sẽ mãi của riêng anh
hư vô
12-01-2011, 08:36 AM
Em hãy vui và cười nhiều thật nhé
rồi an bình sẽ ghé qua thăm
giọt nước mắt không vơi nỗi nhớ
nở nụ cười cho đỡ sầu đau
có thể anh ko mang nổi bình an
về cạnh em ngăn hàng lệ chảy
em vẫn khóc vì tình yêu nồng cháy
chữ tâm tình em vẫn giữ trong tim
Break
12-01-2011, 08:41 AM
Cho vào quá khứ anh hãy lãng quên
Đừng giữ riêng mình, cõi lòng sẽ đau
Hãy làm bờ vai cho một ai khác
Hãy làm điểm tựa cho một ai kia
p.s: tự dưng nổi hứng, cho Bia bon chen xíu nhá :sr:
Anh đừng vào quên lãng
Để tim em nhói đau
Anh đừng nói anh quên
Vì em còn da diết
Câu yêu ta còn nhớ
Hãy nhớ mãi nghen anh
Kún_ngốc
12-01-2011, 08:51 AM
Ai đã gieo vào lòng tôi nỗi nhớ,
Để lòng tôi sống với đêm dài,
Ai đã biết những đêm tôi mất ngủ,
Trằn trọc vì nỗi nhớ thương ai.
hư vô
12-01-2011, 09:06 AM
Kià cô em gái đẹp kiêu xa
lẹ bước về đâu bỏ mình ta
vì thương tôi cố đi cùng lối
tình tội chi ai em nỡ la
Kún_ngốc
12-01-2011, 09:11 AM
Tôi biết yêu anh đã muộn màng,
Nhìn anh trăm bạn,chỉ nhìn ngang,
Biết thẳng mà nhìn thì đau đớn,
Tan nát lòng tôi,tan nát không?
hư vô
12-01-2011, 09:21 AM
Em biết tình tôi chẳng phụ lòng
hàng đêm thao thức với nhớ mong
hỏi em còn nhớ tình đôi đứa
hãy trở về đây bên cạnh tôi
Break
13-01-2011, 01:29 AM
Về đâu hỡi người quen mà như xa
Vẫn nhớ anh nhưng tình yêu đã mất
Một hoài niệm xa vời nhưng khó phai
Niềm tin vụt tan, sao còn bên nhau?
Kún_ngốc
15-01-2011, 09:55 PM
Anh yêu em thật lòng,
Hay là anh giả dối,
Tình yêu là tội lỗi,
Em không muốn thế đâu,
Khi nào ta yêu nhau,
Phải thủy chung thứ nhất,
Anh suy nghĩ cẩn thận,
Khi nói lời yêu em.
kỳ quân*zen
14-02-2011, 02:12 AM
rồi một ngày anh cũng quên em
để có thể vui đùa bên người khácamf j
lúc đó sẽ không buồn không hát
cố gắng làm gì để có thể quên anh
jinwon
07-03-2011, 01:09 PM
Ngồi lặng nhìn tình yêu đã rời bước
Lòng dặn lòng nhớ đến khúc tình si
Biết làm gì khi giọt lệ tràn mi
Bao hoài niệm ùa về trong trí nhớ
kaly_love
08-03-2011, 07:58 AM
Anh ko quên...chỉ vì anh không nhớ
Em đừng hờn... đừng trách tội nghiệp anh
Anh ko nhớ... thì xin em nhắc lại
Đừng lặng thầm...rồi ngoảnh mặt làm ngơ
Trong cuộc sống ... có những lúc bơ phờ
Anh lờ đi...những lời mà anh hứa
Nhưng em ơi...tình anh đây chan chứa
Nguyện một đời ... không vong phụ đổi thay
ng0ctan
20-03-2011, 03:51 AM
Đổi thay chính em hay lỗi ở anh
Hẹn bước chung một lối yêu thương mà
Giây phút bồi hồi em nỡ quên hết
Giá như anh và em đừng gặp gỡ
Hai người tự cho nhau con đường riêng
Quên đi em quên ngày tháng êm đềm
Hỡi em có hay chăng nỗi đau thêm
Đành lặng nhớ em đành lặng quên em
bubble_summer
20-03-2011, 04:21 AM
Đổi thay chính em hay lỗi ở anh
Hẹn bước chung một lối yêu thương mà
Giây phút bồi hồi em nỡ quên hết
Giá như anh và em đừng gặp gỡ
Hai người tự cho nhau con đường riêng
Quên đi em quên ngày tháng êm đềm
Hỡi em có hay chăng nỗi đau thêm
Đành lặng nhớ em đành lặng quên em
đổi thay ko phải lỗi 2 ta
chia nhau 2 lối đi riêng mà
giây phút bồi hồi em đã quên hết
giá như em và anh đừng gặp gỡ
2 người tự cho nhau con đường riêng
quên hết òy chứ còn đâu mà nhớ
hỡi trí não em có còn chút kỉ niệm
hãy xóa hết giúp em, giúp 2 ta
hay ko anh ngoctan=))=))=)) quá chuẩn chơ nhể=))=))=))
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.