Cú mèo
11-01-2011, 01:06 AM
Ngày đó vì yến mãi mê bài bạc , gú gái , rượu chè ,bia bọt .....nên dần dần mất hết sản nghiệp và bà con thân thuộc cũng từ từ biệt tăm . :cr::cr::cr:
hum đó yến vào chùa, hắn thấy
tượng Phật chắp tay, nghĩ rằng Phật muốn nói hắn phải cầu nguyện. yến đến nhà thờ đọc kinh, thấy tượng Chúa xuôi hai tay, yến nghĩ là Chúa cũng không biết làm gì hơn. Chán đời, yến lang thang đến bến Bạch Đằng, ...gặp tượng đức Trần hưng Đạo chỉ tay xuống sông, thế là yến bèn nhẩy tòm
xuống tự tử. Trước cửa thiên đàng, thánh Phêrô hỏi:
- Trông anh còn trẻ, đời còn dài mà sao đã vội chán sớm vậy?
Yến đáp:
- Thưa thánh Phêrô, con đâu đã muốn chết, tại đức Trần hưng Đạo bảo con đấy chứ ạ!
Nghe thế, đức Trần hưng Đạo quát lại:
- Cái thèn này rõ là ngu, ta chỉ mi ra biển để tìm đường vượt biên chứ ta có bảo mi đâm đầu tự vẫn đâu!
:hihi:
hum đó yến vào chùa, hắn thấy
tượng Phật chắp tay, nghĩ rằng Phật muốn nói hắn phải cầu nguyện. yến đến nhà thờ đọc kinh, thấy tượng Chúa xuôi hai tay, yến nghĩ là Chúa cũng không biết làm gì hơn. Chán đời, yến lang thang đến bến Bạch Đằng, ...gặp tượng đức Trần hưng Đạo chỉ tay xuống sông, thế là yến bèn nhẩy tòm
xuống tự tử. Trước cửa thiên đàng, thánh Phêrô hỏi:
- Trông anh còn trẻ, đời còn dài mà sao đã vội chán sớm vậy?
Yến đáp:
- Thưa thánh Phêrô, con đâu đã muốn chết, tại đức Trần hưng Đạo bảo con đấy chứ ạ!
Nghe thế, đức Trần hưng Đạo quát lại:
- Cái thèn này rõ là ngu, ta chỉ mi ra biển để tìm đường vượt biên chứ ta có bảo mi đâm đầu tự vẫn đâu!
:hihi: