PDA

Xem đầy đủ chức năng : Gió đông !



Seafoam
12-09-2005, 11:22 AM
Thu vẫn chưa về , thấy gió đông !
Lạnh ngắt chân mây...chớm chớm hồng
Bóng dáng ai đây , sầu dĩ vãng
Trả lại cho em vạt gió nồng !

Heo hắt trời khuya sao....đầy sao
Lâu lắm mới nghe trời khẽ hát
Lâu lắm mới nghe...lời tẻ nhạt..
Cho buồn mắc võng khắp đêm khuya...

Lạnh quá , làn da...chết mất rồi
Còn ngồi , còn ngóng hay là thôi
Gió mãi chơi trò...tung lả tả
Giọt buồn bỗng rớt....xót lòng tôi

Azudo_Hakaider
12-09-2005, 08:05 PM
Thu đã về rồi nhớ mênh mông
Bóng ai thao thức với đêm hồng
Chiếc lá mong manh , đừng rơi nhé
Cho mảnh hồn ai bớt mong manh ....

Thu sao buồn , mắt biếc long lanh
Anh nhớ em , vần thơ em viết
Có nghe không , lời anh tha thiết
Hãy mau về em nhé , cùng anh