Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Chiều thu giấc mộng chẳng tàn



so_cold
12-09-2005, 09:08 AM
Chiều thu giấc mộng chẳng tàn
Đôi bờ nhỏ lệ, vương mang chân tình

Chiều tan nắng nhạt mơ màng
Thu sang trải nguyệt tìm mang mây buồn
Giấc tình theo gió ngàn tuôn
Mộng yêu trăm trúc suối nguồn ngây thơ
Chẳng duyên sao cứ mộng mơ
Tàn canh gió buốt đôi bờ xa xôi

Đôi ta yêu thuở lên đồi
Bờ xưa lối ngõ bồi hồi nhớ thương
Nhỏ giọt tình khúc đêm sương
Lệ rơi ti tách nẻo đường ai đi
Vương trên đôi mắt làn mi
Mang theo một cảnh chia ly rơi tàn
Chân ai rảo bước nặng mang
Tình ai khẽ gọi sau trang liễu tình ...

Cục Kẹo Cô Nương
12-09-2005, 06:47 PM
Trời gieo làm chi cơn gió bấc
Lập lờ trên sông con thuyền xa
Đông đến làm lạnh lẽo hồn ta
Tuyết lấp mất con tim rực lửa
Phủ lên tim muôn lớp băng dầy
Đầy trong mắt bao nhiêu dòng lệ

Em đã chết như chưa từng sống
Yêu làm chi để giờ đau trong lòng
Anh ra đi như thuyền xa bến
Mà em đau anh bỏ mặc như không
Người ra đi lệ em trơi trên sông
Nào ai biết em mang vết thương lòng
Có ngày nào chợt anh quay trở lại
Hay là anh đã mãi mãi ra đi