giangcoi
05-01-2011, 11:26 PM
Ngoan cố
Cô giáo Gió đề bài tập làm văn cho Yến: Hãy tả con vật mà em yêu thích.
Yến hâm sau một lúc vò đầu bứt tai suy nghĩ ghê lắm, hắn chậc lưỡi hí hoáy viết:
- Con vật mà em yêu thích nhất là con rận...
Nhưng cô giáo Gió không hài lòng vì con vật này không được đẹp, nên yêu cầu Yến tả con chó. Yến tỏ vẻ ngoan hiền mang bài về làm lại, hôm sau mang nộp cho Gió.
"- Con chó nhà em có rất nhiều lông, vì thế nó rất lắm rận. Sau đây em xin tả con rận..."
:botay:
Hơi bực mình, Gió bèn cẩn thận chọn một con vật không có rận, là con cá, và bảo Yến tả lại. Yến viết:
"- Con cá sống ở dưới nước nên nó không có lông, nhưng nó có rất nhiều vảy. Nếu nó sống trên cạn thì chắc hẳn nó phải có nhiều lông. Mà nhiều lông thì sẽ có rận. Sau đây em xin tả con rận..."
:quax2:
Cô giáo Gió đề bài tập làm văn cho Yến: Hãy tả con vật mà em yêu thích.
Yến hâm sau một lúc vò đầu bứt tai suy nghĩ ghê lắm, hắn chậc lưỡi hí hoáy viết:
- Con vật mà em yêu thích nhất là con rận...
Nhưng cô giáo Gió không hài lòng vì con vật này không được đẹp, nên yêu cầu Yến tả con chó. Yến tỏ vẻ ngoan hiền mang bài về làm lại, hôm sau mang nộp cho Gió.
"- Con chó nhà em có rất nhiều lông, vì thế nó rất lắm rận. Sau đây em xin tả con rận..."
:botay:
Hơi bực mình, Gió bèn cẩn thận chọn một con vật không có rận, là con cá, và bảo Yến tả lại. Yến viết:
"- Con cá sống ở dưới nước nên nó không có lông, nhưng nó có rất nhiều vảy. Nếu nó sống trên cạn thì chắc hẳn nó phải có nhiều lông. Mà nhiều lông thì sẽ có rận. Sau đây em xin tả con rận..."
:quax2: