Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Cuộc thi nho nhỏ mừng đón mùa xuân - [Nội quy page 1]



livilR.Nguyen
05-01-2011, 09:51 AM
Nhân dịp xuân Tân Mão 2011, mình xin mở topic này để mọi người cùng giao lưu khả năng thi phú với nhau.
- Luật chơi cũng khá đơn giản:
+ Người làm thơ sau có câu đầu hoặc từ, cụm từ đầu là câu hoặc từ, cụm từ cuối của người làm trước đó , không dùng tiếng lóng, tiếng nước ngoài.( cái này chắc nhiều bạn đã rõ )
+ Chủ đề giới hạn trong phạm vi là "mùa xuân" và " con mèo".
+ Thơ được làm ra ít nhất phải có 4 câu.( thế mới được gọi là bài thơ )
Những bài không liên quan thì nhờ các bạn tự del trước khi mình nhờ mod del dùm. Những bài đối đã bị người khác đối trước thì phiền các bạn tự del và đối lại bài khác.:rock:
- Vui chơi phải có thưởng , ai là người đối cuối cùng mà trong 03 ngày không có ai đối lại :botay:thì mình sẽ tặng 20.000$ HHT để làm vốn lì xì năm mới. Tất nhiên, nếu số bài quá nhiều mà mod close topic thì chúng ta sẽ chuyển nhà qua topic khác cho đến khi cuộc chiến ngã ngũ. :cr:

Thôi, khởi động nào:icon_cung:



Gió lay nhộn nhịp chồi non,
mai vàng e ấp nụ còn xanh tơ,
chiều nay bầy én ngẩn ngơ,
hỏi ai có biết ta chờ mùa xuân.

ps : chúc cả nhà vui vẻ:bighug:


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Duyệt cho bạn livilR.Nguyen tổ chức và theo dõi cuộc thi, không giới hạn số bài trong topic. Ai chiến thắng thì pm mình sẽ ủng hộ phần thường 20k như đã hứa :D
Vài điều cần lưu ý:
1. Thơ là phải ra thơ, nếu là văn xuôi xuống dòng thì xin miễn ha.
2. Không tán dóc, nếu có tán dóc, trao đổi thì khi bị del bài miễn hỏi.
3. Vì là thi thơ đón mùa xuân nên topic sẽ kết thúc vào ngày 12/02/2011 (tức là mùng 10 Tết ha :D ). Hết thời gian trên, nếu không có người chiến thắng, mỗi người tham gia cũng sẽ nhận được mỗi bạn 100$ tiền lì xì từ mình ha :D
4. Vì mình không thể theo dõi sát cuộc thì từ đầu, nên nếu có vi phạm gì, mong các bạn pm đến hồ sơ của mình bằng cách click vào nick mình bên dưới kèm theo link bài viết, mình sẽ xử lý triệt để.
Cuối cùng, là phần của các bạn thôi, nhào zô nào :D

Ký tên, đóng dấu cụp cụp, bụp bụp :so_funny:

lukhachmuathu (http://www.hoahoctro.com/4rum/member.php?u=252023)

hoahongxanh762
05-01-2011, 10:45 AM
Mùa xuân gõ nhịp nhà ai
Còn vương câu chúc đậm đà tình thân
Mai vàng hé nụ chào xuân
Lôc non hoà nhịp sương mai se người...

hư vô
05-01-2011, 07:39 PM
Người đi trong nắng xuân chiều
bỏ ta xuân mới cô liêu một mình
xuân sang mong ước an bình
xuân về nhân thế duyên tình thêm say

Whatareyou
06-01-2011, 05:05 AM
Hảy nhìn lên cao và ngẩm nghĩ
Xuân hôm nay chăng khác xuân xưa
Cành hoa mai màu vàng nhạt trước sân
Hơi gió âm làm tim tôi rộn rã
Những đám mây màu xanh hi vong
Mùa xuân này tôi lại ước có em-____::::

hotboyqh
06-01-2011, 06:32 AM
Chợ xuân người bán người xem
Người mua cây quất người xem cành đào
Xuân về thôn nữ anh hào
Đi chơi chợ tết ngọt ngào sắc xuân
^_^ ^_^ ^_^ ^_^ ^_^ ^_^ ^_^

hoahongxanh762
06-01-2011, 08:29 AM
Chung tay góp sức dựng box thơ
Nhưng bạn ơi đối đọc kĩ đề
Đừng buông câu lạc lõng thế chứ
Để vần thơ xa xứ chẳng về..:)

Gửi tặng hai khách mới vô đó ^^



P.S để tiếp mạch xin phép đối tiếp của anh hư vô :sr:

Say năng xuân, mèo con ngơ ngẩn
Dừng chân quán nhỏ tất bận người
Mèo cười rằng có ai đứng đón
Một mùa xuân vang tiếng meo meo

MeLjn_Khjn
06-01-2011, 10:13 AM
"Meo meo" cái Tí điếng hồn
Ba chân bốn cẳng bồn chồn chạy đi
Thịt dưa mấy bữa li bì
Thân giờ béo ị còn gì trốn chui!

hoahongxanh762
06-01-2011, 10:26 AM
Chui xuống bếp thơm lừng đâu đó
Mùi lá xanh thoáng ấm trời xuân
Khuân nhà nhỏ cành đào thoáng nở
Nhìn lên trời cánh én đong đưa....

Tuyệt
06-01-2011, 07:30 PM
Đưa mắt nhìn xuân cái thẹn thò
tình xuân đẹp lắm lắm xuân ơi
cỏ cây hoa lá deo cùng gió
chốc chốc xa gần tiếng pháo vang

.:oo0wjndy0oo:.
06-01-2011, 10:51 PM
pháo vang rồi đó hỡi người
đào mai nảy lộc đón mùa xuân sang
nhà nhà bận rộn vội vàng
trẻ em đùa nghịch rộn vang tiếng cười

hoahongxanh762
06-01-2011, 10:55 PM
Xuân sang là một năm mới đó
Ngó qua ngó lại chính bạn đi
Thình lình mới thấy cần thay đổi
Phải check luật chơi khi bước vào

..::Gửi bạn bên trên::..

Để tiếp tục xin đối tiếp của anh Tuyệt :)

Tiếng cười vẫy gọi mùa xuân
Lộc non hé nở, nụ đào ấp e
Thêm vào chút lạnh chút se
Bên nối bánh ấm đậm đà tình thân

p.s chị gió ơi bạn bên trên phạm luật, trước sau gì mod cũng del bài, hi, nên phải đối tiếp của anh Tuyệt chứ :)

MeLjn_Khjn
07-01-2011, 10:11 AM
Tình thân nặng gánh hai vai
Mỗi năm xuân đến lòng hoài vấn vương
Giờ này mẹ ở quê hương
Mong xuân mau đến, con thường về thăm

hoahongxanh762
07-01-2011, 10:36 AM
Thăm cảnh đẹp, một vườn đào
Hồng hương mây lạc có nơi nào bằng
Tiết xuân se lạnh vĩnh hằng
Thêm nàng hồng phấn, đào càng trẻ hơn...

livilR.Nguyen
07-01-2011, 11:12 AM
Hơn nhau quá lắm chỉ một li
mà như cạnh tranh đến truyền kì,
thơ đối mùa xuân đầy sôi nổi,
dường như ai cũng muốn vinh quy.
--------------------------------------
Luật chơi các bạn nên đọc trước,
luật thơ cũng khó bỏ ngoài lề ,
" mùa xuân ", " con mèo " là quy ước,
" nối từ " là cách bạn nên nghe.
--------------------------------------
ps : để phần thưởng được thực thi mình sửa thời hạn bài đối cuối là 3 ngày chứ không 7 ngày như trước nữa , chúc các bạn vui vẻ và nhớ kỹ luật chơi nhé.

LuuDuLuong
07-01-2011, 02:22 PM
Chữ Quy, Vinh Quy khó quá đi ạ :rain:

Quy tội nàng Xuân khéo lả lơi
Thay xiêm áo mới đẹp rạng ngời
Đã ghẹo ngàn hoa cùng khoe sắc
Lại vờn ong bướm đổ về chơi!

livilR.Nguyen
07-01-2011, 06:49 PM
Chữ Quy, Vinh Quy khó quá đi ạ :rain:

Quy tội nàng Xuân khéo lả lơi
Thay xiêm áo mới đẹp rạng ngời
Đã ghẹo ngàn hoa cùng khoe sắc
Lại vờn ong bướm đổ về chơi!



Nghệ thuật nhân hóa khá hay
quả là một bậc anh tài thi ca.:birthday:
------------------------------------

Chơi xuân trong nắng thơm nồng,
kính hương tiên tổ tấm lòng hiếu nhân,
biết ta hừng sáng lâng lâng,
nụ hồng e ấp như dâng biển tình.:sr:

hoahongxanh762
07-01-2011, 08:46 PM
Biển tình ta gửi tặng nàng
Mùa xuân e ấp bừng đôi má hồng
Hỏi ra mới biết mặn nồng
Én về, sính lễ ngập tràn nhà ai

MeLjn_Khjn
08-01-2011, 05:52 AM
Nhà ai pháo nổ giòn tan
Hoàng mai hé nụ thêm vàng chào xuân
Nồng nàn sánh bước giai nhân
Cung đàn ngân khúc tình thân sum vầy

hoahongxanh762
09-01-2011, 05:00 AM
Sum vầy bếp lửa đêm xuân
Thoảng đâu mùi lá non xanh nếp vừng
Tưng bừng nếm chút yêu thương
Dạt dào ấm áp giữa trời lạnh se

Pu_gong_ying
09-01-2011, 10:51 AM
Se lòng những buổi đông băng giá.
Đến độ mai vàng, nắng thiết tha.
Rạo rực trong ta sao tả hết..
Tết giữa trời mây, cánh én sa.

hư vô
09-01-2011, 06:49 PM
Cánh én sa mùa xuân đã tới
nắng về sưởi ấm những ngày đông
để cỏ cây thay màu áo mới
để lòng người bới chút gjá băng
p/s . đt vẫn viết hàng lối bt được mà . Bằng chứng là tớ đang viết bằng đt

~*ẢO ẢNH*~
09-01-2011, 10:16 PM
Băng giá qua rồi ơi nắng xuân
Em thơ vui tết bước xa gần
Trong gió hương thơm tràn sắc lạ
Tìm đâu cho thấy bóng giai nhân .

Pu_gong_ying
09-01-2011, 11:53 PM
Nhân gian nay đã đỏ màu xuân.
Đầu năm xin thoát ách gian truân.
Vách đá dày rêu thay áo mỏng.
Một tiếng chuông trên núi Côn Luân.

MeLjn_Khjn
10-01-2011, 12:52 AM
Tiếng chuông trên núi Côn Luân
Mà nghe văng vẳng như gần bên tai
Mèo con sưởi nắng nằm dài
Cười tươi lăn lóc mơ hoài tiết xuân

Tiểu Phù Dung
10-01-2011, 02:35 AM
Xuân đã đến rồi hái nụ tươi
Có bè có bạn đến vui chơi
Hỏi mai có nở ra ngoài tết
Để mùa kéo tận đến ba mươi

Pu_gong_ying
10-01-2011, 03:08 AM
30 năm rồi xa cố hương.
Nặng lòng mong mỏi nỗi nhớ thương.
Dẫu biết xuân sang là đoàn tụ.
Mà lòng vẫn ngụ vọng bát phương.

lukhachmuathu
10-01-2011, 03:25 AM
Phương ấy ba mươi liệu có xuân
Pháo nổ rộn vang với múa lân
Vọng nhìn về nơi quê cũ ấy
Nặng lòng viễn xứ lỡ mùa xuân
...

~*ẢO ẢNH*~
10-01-2011, 05:28 AM
Mùa xuân chim én tung tăng
Em thơ trẩy hội lăng xăng vui vầy
Cụ già ngồi đánh cờ vây
Ta ngồi ta ngắm áng mây qua trời

ucp800
10-01-2011, 05:38 AM
Trời xuân cảnh sắc tuyệt vời
Nhà nhà đón Tết mọi người chung vui
Nhà thơ cảm thấy bùi ngùi
Một làn gió nhẹ nhớ mùi hương quê
:D

~*ẢO ẢNH*~
10-01-2011, 05:49 AM
Quê nghèo xa vắng con sông
Xuân nay lại đến ta không được về
Mai vàng chớm nở thương quê
Nhà nhà đón tết hả hê sum vầy

Pu_gong_ying
10-01-2011, 06:48 AM
Sum vầy đầm ấm xuân đang đến.
Khắp nẻo quê xa nắng mới lên.
Đầu xuân cung chúc vận hên.
Người đi xa xứ về bên ông bà.

LuuDuLuong
10-01-2011, 03:14 PM
Bà tôi làm bánh chưng xanh
Vài ba ngày Tết để dành đem cho
Cả nhà háo hức bánh to
Riêng con mèo mướp co ro ngủ khì !

Pu_gong_ying
10-01-2011, 08:07 PM
Khì khà khì khụi trước sân.
Mèo con sửa móng đón xuân đang về.
Sang năm cơm cá phủ phê.
Ăn no ngủ đẫy thỏa thuê lòng chàng.

hư vô
10-01-2011, 11:11 PM
Lòng chàng ý thiếp thật xinh
xuân sang ta chúc duyên mình đẹp đôi
nụ cười ngự trị trên môi
cùng vui xuân mới bên tôi trọn đời

~*ẢO ẢNH*~
10-01-2011, 11:14 PM
Trọn đời ta mãi có nhau
Xuân nay lại đến hoa cau vườn trầu
Bên trời pháo nổ đã lâu
Đôi ta chung bước hát câu xuân nồng

MeLjn_Khjn
11-01-2011, 01:16 AM
Nồng nàn câu hát chúc xuân
Em thơ tíu tít vui mừng tung tăng
Chuột đàn chuột lũ lăng xăng
Chạy quanh xúm xít tránh nanh vuốt mèo!

~*ẢO ẢNH*~
11-01-2011, 06:25 AM
Mèo ơi mày có biết không
Chuột đang cắn phá nhông nhông trên nhà
Cả đàn nhún nhảy đi qua
Trong khi mèo mướp vẫn ra la cà

hư vô
11-01-2011, 07:51 AM
La cà mèo mải đi chơi
để cho chuột đó khắp nơi tung hoành
xuân sang mèo cố hoàn thành
đánh cho lũ chuột tan tành một phen

MeLjn_Khjn
12-01-2011, 12:35 AM
Lời My name is "Mèo":
Phen này quyết chí luyện tu
Mài nanh cho sắc, học mưu đuổi vờn
Sang xuân: ta cố gắng hơn
Tóm đuôi, lũ chuột van lơn xin hàng!

Pu_gong_ying
12-01-2011, 01:36 AM
Hàng năm mai nở tan đông giá.
Một màu pháo đỏ cuối phố xa.
Cuối cùng cũng đến tết ta.
Cùng nhau nhảy múa vui xa vui gần.

Pu_gong_ying
12-01-2011, 02:50 AM
Gần gần sắp đến tết ta.
Xa xa cũng thấy đông già lung lay.
Trời mây hoa lá đổi thay.
Mong chi tết sớm kiếm ngay lì xì.

Pu_gong_ying
12-01-2011, 02:53 AM
Phiền các tao nhân mặc khách lấy chữ xì làm mở đầu để Vương mỗ bái phục cái nào.

hoahongxanh762
12-01-2011, 11:09 AM
Xì dầu, nước mắm chuẩn xong
Ngồi chờ chú vịt trong khuôn chợ về
Liền kề đó những món ăn
Mèo ta no bụng đứng cười hả hê

P.S Thế này có được không nhỉ ^^!

Pu_gong_ying
12-01-2011, 11:29 AM
Hả hê cười mãi chẳng thôi. Mèo ta sung sướng đứng ngồi không yên. Cá kho với cá viên chiên. Ăn no thỏa chí ngang nhiên nằm dài. Dear hoahongxanh: có sáng tạo nhưng chẳng vần điệu nên câu thơ nghe gượng quá. Dù không bái phục nhưng cũng cảm ơn bạn chịu đối lại.

anhz90
12-01-2011, 08:32 PM
Cười nên đi cho cd vui vẻ
cười nên đi cho sk dồi dào
cười nên đi cho hp thêm vào
thêm tiếng nữa ta dón chào xuan mới

MeLjn_Khjn
13-01-2011, 01:06 AM
Ông này phạm luật rồi. Chữ của tôi là 'dài' mà. Bớ mod...

"hắn" thấy mớ chữ chưa qua edit của "Vương mỗ" nên nghĩ là Spam phá làng phá xóm rồi! :so_funny:

Nằm dài ra ngáy o o
Mặc cho chuột chít trong kho quây quần
Đợi khi bánh chín chào xuân
Mèo ta tỉnh giấc nhanh chân chạy vào!

Pu_gong_ying
13-01-2011, 03:11 AM
Vào năm mới quyết tâm ăn học.
Không uổng công khó nhọc bấy lâu.
Ngoài kia chó sủa gâu gâu.
Thôi đi chơi đã, cũng lâu ngày rồi...

Pu_gong_ying
13-01-2011, 11:34 AM
Lâu ngày rồi chưa về thăm mẹ.
Ngồi lặng thinh ngắm những chuyến xe.
Xuân sang tiền vé đắt ghê!
Mẹ ơi con chắc không về được đâu.
Xuân sang mẹ có nhai trầu,
Xuân sang mẹ có gội đầu lá thơm?
Con vì đi kiếm miếng cơm,
Giờ này còn phải đi bơm lốp xì.
Cơm ăn chẳng mấy, toàn mì.
Thôi xin mẹ chớ trách gì tội con.
Lòng tuy đau đớn héo hon.
Nhưng con xin hứa sẽ còn về quê...

Tặng các ace ăn tết xứ người.

Pu_gong_ying
14-01-2011, 11:11 AM
Ace đi du xuân hết rồi hay sao mà để Vương mỗ cô quạnh thế này? Hay muốn Vương mỗ ẵm giải thưởng xuân này?...

LuuDuLuong
14-01-2011, 01:47 PM
Quê người, xứ lạ đâu là Tết?
Một chữ tha hương đượm thấm sầu
Xuân về tô vẽ màu hoa lá
Lòng người héo úa biết về đâu?

hư vô
15-01-2011, 01:43 AM
Về đâu ta biết về đâu
cô đơn ngày tết u sầu xuân sang
xứ người ai sẽ đa mang
không mong tết đến chẳng màng xuân chi

Pu_gong_ying
15-01-2011, 03:01 AM
Chi chi rứa các cụ hè..
Xuân sang tết đến khóc nhè đau thương.
Tình đời đã lắm vấn vương.
Bây giờ tết đến chán chường làm chi.
Đoạn trường há được mấy khi
Vui lên ăn tết, xong thì đau sau.

MeLjn_Khjn
15-01-2011, 04:46 AM
Sau đây là buổi chào xuân
Kính mời cô bác xa gần lại xem"
Ai cũng tấp nập anh, em
Riêng con mèo ú hom hem nằm nhà!

Pu_gong_ying
15-01-2011, 05:18 AM
Hom hem nằm nhà, cụ mèo già.
Xuân này đau ốm, chẳng thiết tha.
Ngoài kia kèn trống đám ma.
Mèo ta thổn thức khóc òa lo âu.

MeLjn_Khjn
15-01-2011, 07:46 AM
Lo âu hai chữ tiền với tài
Ở đời mấy kẻ được cả hai
Thế nên giờ phút xuân đang đến
Cầu trời khẩn phật được thì may!

Pu_gong_ying
15-01-2011, 09:50 AM
May rủi ư, ôi giời, vớ vẩn.
Lẳng lặng mà nghe nhân thế ru.
Ngoài kia rấm rứt hu hu.
Thì ra có tiếng mèo mù gọi cơm.

~*ẢO ẢNH*~
15-01-2011, 10:12 AM
Cơm mèo chỉ có rau thôi
Vì ta khốn khó hỡi ôi kiếp nghèo
Mèo kia nằm ốm chỏng cheo
Chuột kia phá phách leo lên sàn nhà

Pu_gong_ying
15-01-2011, 10:23 AM
Nhà nghèo chẳng được ăn no.
Mèo ta đói quá phải bò đi hoang.
Chuột đen chuột trắng chuột khoang
Mèo ta cắn chết máu loang đầy nhà.
Cắn xong nổi máu thèm gà.
Không ăn chuột nữa, về nhà săn kê.

livilR.Nguyen
16-01-2011, 08:12 PM
Kê đầu chút mảnh khăn len
ngoài thềm giá rét vội chen chân vào.
Xuân này sao chẳng nao nao
người đi, kẻ ở biết bao đợi chờ.
Người đi mang nặng tương tư ,
kẻ chờ tao ngộ ngẩn ngơ một mình.

MeLjn_Khjn
17-01-2011, 12:55 AM
Một mình nghểnh cổ chờ xuân
Ngoài kia: chê chán, xa gần mộng mơ
Tình xuân con trẻ ơ hờ
Lặng nghe nhân thế thẫn thờ như ru

Her: bị "giựt hàng" lẳng lặng mà nghe....

~*ẢO ẢNH*~
17-01-2011, 06:09 AM
Ru ta điệp khúc mùa xuân
Con đường hoa nắng bâng khuâng tình nồng
Hoa đào đưa tiễn gió đông
Em thơ ca hát ngóng trông lì xì

~*ẢO ẢNH.*~
17-01-2011, 07:19 AM
Vẫn chữ xì , vẫn lấy ý của bạn hoa hồng xanh vậy

xì dầu nước chấm nước tương
nêm thêm muối mắm chớ vương bụi vào
thêm mâm ngũ quả thật cao
tất niên ta cúng cùng chào đón xuân

langquen0000
17-01-2011, 07:33 AM
xuân đi xuân đến xuân lại về
về bên cánh đồng vàng nho nhỏ
về bên ngôi nhà nhỏ đáng yêu
chụm bốn chụm năm thịt kho tàu.

hjj:D

~*ẢO ẢNH*~
17-01-2011, 08:57 AM
Tàu đi mang nỗi nhớ thương
Xuân nay lại đến con đường trải hoa
Mẹ già ngồi ngóng con ra
Bao nhiêu nỗi nhớ lúc xa lúc gần

~*ẢO ẢNH.*~
17-01-2011, 09:19 AM
Gần nhau thêm thắm tình xuân mới
cho người quân tử với giai nhân
tất cả cùng vui bên đống lửa
thắp sáng đêm xuân ánh rực hồng

m0nk3y.devil
17-01-2011, 09:50 AM
hồng hồng đào lại trổ bông
xuân nay lại đến mênh mông hương đào
đào hồng thắm những ước ao
mơ về ngày Tết quên bao muộn phiền

~*ẢO ẢNH.*~
17-01-2011, 09:58 AM
Muộn phiền năm cũ qua mau
cùng nhau đón tết cùng nhau xum vầy
ngoài trời hoa lá cỏ cây
đua khoe sắc thắm nhuộm đầy sắc xuân

~*ẢO ẢNH*~
17-01-2011, 10:30 PM
Sắc xuân phơi phới lộc vàng
Nhà nhà sắm tết âm vang phố phường
Cụ già ngồi ngắm người thương
Bâng khuâng nhung nhớ vấn vương thủa nào .

MeLjn_Khjn
18-01-2011, 12:27 AM
Thuở nào xuân đến nôn nao
Nghe lòng rạo rực khi đào đơm bông
(Thế nhưng: ) Từ khi đằng ấy sang sông
Bên này: đau đáu buồn trông ngậm ngùi

(Xuân giờ chẳng có gì vui
Chỉ riêng tôi mãi thủi thui một mình)

Pu_gong_ying
18-01-2011, 12:46 AM
Ngậm ngùi nắng tiễn đưa Đông.
Mai kia Xuân đến rạng hồng ban mai.
Còn đây nhịp sáo khoan thai.
Đông ra đi có đợi ai đi cùng?

langquen0000
18-01-2011, 12:57 AM
cùng nhau tìm ánh nắng xuân
nắng xuân xanh biếc tỏa hương khắp trời
anh em nào ở đằng xa
nhanh chân vào bến về cùng đồng hương
chiếc xe lăn bánh dìa quê
bà con hàng xóm nôn nao ra chờ

~*ẢO ẢNH*~
18-01-2011, 05:53 AM
Chờ nghe một tiếng pháo reo
Đầu xuân năm mới gieo neo sum vầy
Ngôi nhà khuất bóng hàng cây
Nắng xuân phơi phới đưa mây theo về

Pu_gong_ying
18-01-2011, 06:59 AM
Về thôi những chú chim non.
Bao năm xa tổ héo mòn thương quê.
Lợn quay bánh tét đề huề.
Về quê ăn tết thỏa thuê cõi lòng.

LuuDuLuong
18-01-2011, 12:18 PM
Lòng xuân thắm những chờ mong
Buồn ru câu hát long đong nửa đời
À ơi gió cũng về trời
Nửa đời hương phấn xuân vơi bao giờ?

Pu_gong_ying
19-01-2011, 12:42 AM
Bao giờ cho đến tháng giêng,
Cùng nhau đón phút thiêng liêng sum vầy.
Gian truân một kiếp trật trầy
Hồi hương đón tết đong đầy yêu thương. Hỡi những kẻ sĩ văn chương!
Xin đừng đối nữa cho vương mỗ nhờ.
Trông mong chẳng biết bao giờ.
Cho ta lấy hết mấy tờ đô la.

MeLjn_Khjn
19-01-2011, 12:47 AM
Mấy tờ đô la cứ phất phơ
Làm Pu nhăn nhó mặt hầm hờ
Xuân đến ai mơ vào xông đất
Không đi đâu sất chỉ ngồi trơ... (Để chờ vào đối thơ!)

(chờ vô Bờ-lay with together)

avien
19-01-2011, 03:01 AM
không đi đâu sất chỉ ngồi trơ
ai chờ xông đất mặc cứ chờ
xuân về xuân lại đi mấy chốc
lòng buồn xuân đến cứ thờ ơ

~*ẢO ẢNH*~
19-01-2011, 04:06 AM
Thờ ơ ngồi ngắm xuân sang
Đào mai khoe sắc mênh mang một trời
Lòng buồn như áng mấy trôi
Hỡi ôi xuân đến thì thôi xuân à .

avien
19-01-2011, 06:27 AM
hỡi ôi xuân đến thì thôi xuân à
xuân về ta vẫn mình ta
xứ người hiu quạnh xot xa một mình
tha phương một kiếp nhục vinh
tình xưa nghia cũ bóng hình còn vương

hư vô
19-01-2011, 08:10 AM
Còn vương đâu tiết trời đông
để màu xuân mới thêm hồng đào phai
chút vàng màu cánh hoa mai
ngày xuân ấm áp thêm dài sắc hoa

m0nk3y.devil
19-01-2011, 08:33 AM
sắc hoa thắm đượm một nhà
đào khoe sắc thắm mai vàng toả hương
xuân về trên khắp bốn phương
em thơ vui hát câu thương câu mừng

mây mơ êm
20-01-2011, 12:34 AM
Mừng xuân Tân Mão đang về ,
Mai vàng khoe sắc nhìn mê quá chừng
Năm mới luôn được thịnh hưng
Nhà nhà luôn được thuận ưng ý mình.

avien
20-01-2011, 03:13 AM
mình tôi ngồi đón xuân về
hai mươi cái tết xa quê mấy lần
người ta vui uống rượu xuân
tôi buồn tôi uống bụi trần tha phương

Pu_gong_ying
20-01-2011, 06:47 AM
Tha phương cầu thực hai mươi năm.
Xuân sang có nhớ về lại thăm
Bến nước sông quê nuôi thuở nhỏ.
Trăng quê soi tỏ bãi ta nằm...

~*ẢO ẢNH*~
20-01-2011, 06:52 AM
Nằm nghe pháo nổ đâu đây
Hơi xuân ấm áp đám mây đầy trời
Mai đào nở rộ chơi vơi
Ô kìa cơn gió đi chơi khắp miền

livilR.Nguyen
20-01-2011, 08:35 PM
Khắp miền rạo rực, hân hoan,
cờ hoa rực rỡ vui mừng siết bao.
Xuân xưa tung bước anh hào ,
xuân nay con cháu mở đầu thập niên...

mây mơ êm
20-01-2011, 10:05 PM
Thập niên cũ , giờ đã bước qua ,
Tân Mão năm nay cứ tà tà...
Công việc đồng án luôn trôi chảy ,
Vui hưởng hạnh phúc , may mắn nha !

MeLjn_Khjn
21-01-2011, 07:07 AM
Nha nhá chói loà ánh tà dương
Môi son má phấn cô xuống đường
Phố phường sầm tối dường đông đúc
Ừ thì xuân tới, cô vấn vương!

m0nk3y.devil
21-01-2011, 09:39 AM
vấn vương! ôi cơn gió
đã qua cùng mùa đông
giờ cùng đốt pháo bông
cùng nhau mơ hương tết
hoa mai vàng ngày tết
quện cùng màu đào tươi
cùng nhau đón xuân mới
xuân về trên muôn nơi

~*ẢO ẢNH*~
21-01-2011, 10:12 AM
Muôn nơi hoa đào nở
Mừng khắp chốn xuân sang
Hoa cười gieo nhung nhớ
Chốn xa gần thơm hương

m0nk3y.devil
21-01-2011, 10:27 AM
hương thơm ngào ngạt đâu đây
thơm hương hoa cúc ngất ngây mai đào
chợ xuân người ra kẻ vào
chọn thêm hương sắc cùng chào mùa xuân

mây mơ êm
21-01-2011, 02:17 PM
Xuân của năm này khác mọi năm
U buồn chồng chất , chịu âm thầm
Ân tình ta giữ trong kỷ niệm...
Nổi nhớ tăng dần theo tháng năm.

lukhachmuathu
21-01-2011, 07:17 PM
Năm này xuân có khác gì không?
Nụ Đào rộ nở khoe sắc hồng
Ơ này Mai ơi chờ gì nữa
Mà không nhuộm tết - để Đào trông
...

Update một vài điều ở page 1, chúc các bạn chơi vui vẻ :D

~*ẢO ẢNH*~
21-01-2011, 10:15 PM
Trông ra ngọn cỏ lá cây
Mới hay xuân đến chân mây cuối trời
Mai đào khoe sắc khắp nơi
Rượu xuân phơi phới hết vơi lại đầy

mây mơ êm
21-01-2011, 10:42 PM
Đầy vơi - vơi đầy... móc thời gian ,
Đông đi , Xuân đến Mai rộ vàng.
Hỏi người lữ khách chân có mỏi ,
Uống tách trà thơm đón xuân sang.

MeLjn_Khjn
21-01-2011, 11:58 PM
Tách trà thơm đón xuân sang
Ngoài kia pháo nổ đùng đoàng vui tươi
Môi ai cũng nở nụ cười
Tình nhân say đắm, muôn người cầu mong

[s]weet [t]eeth
22-01-2011, 12:06 AM
Mong ngóng ngày vui câu đối đỏ
Một thoáng xa xăm lối ngõ xưa
Nhưng đâu đó chỉ có mưa rào nhẹ
Cuốn giấy bay, mực nhạt màu tươi...

P.S: Nhớ những dòng đối đỏ của ông đồ quá :)


Vương

lukhachmuathu
22-01-2011, 12:44 AM
Tươi màu áo mới đón xuân sang
Lữ khách kia ơi chớ vội vàng
Dừng chân đứng lại nghe đôi chút
Gió hát đâu đây rất khẽ khàng
...

MeLjn_Khjn
22-01-2011, 04:07 AM
Khẽ khàng chiếc lá đong đưa
Như còn lưu luyến cành chưa muốn rời
Nàng Xuân thì cứ lả lơi
Mang hơi gió lạnh đánh rơi lá vàng

~*ẢO ẢNH*~
22-01-2011, 10:15 AM
Lá vàng đâu phải mùa xuân
Cơn mưa lất phất quẩn quanh sân nhà
Cụ già ngồi ngắm mây qua
Tết nay con vắng đã xa chưa về

♥♦Giọt sương vô hình♦♥
22-01-2011, 10:21 AM
Về đâu trên đường chiều hối hả
Bóng đào hồng thoáng đứng trông mong
Ngày xuân đã vội vàng rơi rụng
Mà chiến trường chưa thấy bóng ai....


P.S
Một mùa xuân gửi gắm nơi chiến trường cùng giặc...

~*ẢO ẢNH*~
22-01-2011, 10:36 AM
Ai về có nhớ xuân xưa
Mẹ già buồn bã tiễn đưa con về
Ngày buồn ngóng đợi lê thê
Thoảng nghe tiếng pháo đề huề nổ vang

Tiểu Phù Dung
22-01-2011, 10:51 AM
Vang vang tiếng pháo giao thừa
Đồng hồ khẽ điểm vặn vừa sang xuân
Người ơi xin hãy dừng chân
Nghe câu quan họ mừng xuân lại về

Gió Bụi
22-01-2011, 11:59 AM
Vang vang tiếng pháo giao thừa
Đồng hồ khẽ điểm vặn vừa sang xuân
Người ơi xin hãy dừng chân
Nghe câu quan họ mừng xuân lại về

Về nghe câu chúc đầu xuân
Xôn xao nỗi nhớ bâng khuâng năm nào
Giao thừa bên Ngoại vườn sau
Canh nồi bánh tét đời sao yên bình

~*ẢO ẢNH*~
23-01-2011, 08:05 AM
Bình yên một mái nhà tranh
Xuân về ấm áp ngày xanh vẫn còn
Bé cười bé chạy lon ton
Cùng nghe tiếng pháo nổ giòn khắp nơi

m0nk3y.devil
23-01-2011, 11:04 AM
khắp nơi vang tiếng chúc mừng
mừng cho xuân mới tưng bừng hân hoan
muôn nơi vang tiếng pháo ran
nhà nhà chốn chốn ngập tràn sắc xuân

MeLjn_Khjn
24-01-2011, 01:29 AM
Sắc xuân rũ úa bên đường
Nắng thương: cho chút sắc hương đất trời
Gió hiền: nâng cánh lả lơi
Mang xuân đi khắp mọi nơi xa gần
Dăm đàn én mọn bâng khuâng
Kháo nhau, "rúc rích" vội chân bay cùng

~*ẢO ẢNH*~
24-01-2011, 04:10 AM
Cùng xuân én lượn tung tăng
Đào mai bừng nở giăng giăng phố phường
Người đi lòng nhớ cố hương
Xuân nay lại đến con đường trải hoa

livilR.Nguyen
24-01-2011, 11:45 PM
Hoa cười nở khắp lòng ta,
tình như ánh nắng ngọc ngà toả lan.
Lặng nhìn sắc đỏ hoang mang,
xuân này tuổi nữa hạ vàng dư âm.

MeLjn_Khjn
25-01-2011, 12:24 AM
Dư âm đông vẫn chưa tan
Đã nghe pháo nổ đùng đoàng chào xuân
Xuân đi xuân đến bao lần
Để cho đông giá tủi thân vội chào!

~*ẢO ẢNH*~
25-01-2011, 03:06 AM
Chào nhau ta đón xuân sang
Làng ta vui tết mênh mang dập dìu
Ngoài trời gió thổi hiu hiu
Con mèo khoan khoái thiu thiu giấc nồng

MeLjn_Khjn
25-01-2011, 05:43 AM
Giấc nồng Xuân ngủ mấy tháng dài
Giờ đà tỉnh giấc vội vươn vai
Sang sảng nghe lòng sao khoan khoái
Nhân thế mong chờ xuân có hay?

~*ẢO ẢNH*~
25-01-2011, 09:45 PM
Nhân thế mong chờ xuân có hay
Đông tàn hoa thắm gió bay bay
Thôi thì đành ngắm mai đào cũ
Để thấy bâng khuâng chốn bụi trần

m0nk3y.devil
26-01-2011, 04:38 AM
trần gian vui đón mùa xuân
rừng sâu núi thẳm hương xuân đang về
mai đào trên khắp miền quê
đang khoe hương sắc tràn trề sắc xuân

~*ẢO ẢNH*~
26-01-2011, 09:15 AM
Sắc xuân phơi phới lộc non
Tết sang năm mới cháu con vui vầy
Mai đào bừng nở đâu đây
Rượu thơm ta uống đong đầy chén vui

MeLjn_Khjn
27-01-2011, 12:06 AM
Chén vui vừa uống đã say
Mừng xuân! Ta uống lăn quay bò càng
Năm hết. Tết đến. Xuân sang
"Một...Hai...Ba...Nhậu!" Cho..... nàng xuân vui!

~*ẢO ẢNH*~
27-01-2011, 01:09 AM
Xuân vui rộn rã tưng bừng
Em thơ ngồi hát bánh chưng dâng bà
Giao thừa năm cũ đi qua
Lửa hồng ấm áp ngôi nhà tình thân

hư vô
27-01-2011, 08:19 AM
Tình thân đượm chút xuân về
nhớ miền quê ấy tràn trề yêu thương
xuân này con nhớ quê hương
nhưng ko về được vấn vương cõi lòng
biết rằng mẹ nhớ mẹ mong
nhưng đành cầm nén tận trong tâm hồn
xuân về chúc mẹ bình an
có thêm tuổi mới xóa tan u phiền

~*ẢO ẢNH*~
27-01-2011, 08:36 AM
U phiền xin hãy qua mau
Xuân nay đã đến trao nhau nụ cười
Vui về lứa tuổi đôi mươi
Cùng nhau nâng chén vui tươi cửa nhà

mây mơ êm
27-01-2011, 02:09 PM
Nhà nhà đón tết khắp nơi,
Ngoài kia ánh nắng gọi mời muôn hoa.
Người đi người có nhớ nhà,
Xuân về người có nhớ ta không người !

~*ẢO ẢNH*~
28-01-2011, 04:57 AM
Người đi đã mấy mùa xuân
Thời gian thấm thoắt từng tuần trôi qua
Bao giờ người nhớ mẹ cha
Từng xuân trông ngóng tết ra con về

hư vô
28-01-2011, 05:36 AM
Về quê ta đón xuân sang
ngắm đào khoe sắc mai vàng tỏa hương
này cô em gái dễ thương
vội vàng chi hỡi chung đường mà em

m0nk3y.devil
28-01-2011, 09:33 AM
em ơi xuân đã về
trong cánh lá nhành hoa
hương xuân thắm tràn trề
khắp đất trời bao la

~*ẢO ẢNH*~
28-01-2011, 09:54 PM
có 2 chủ để là mùa xuân và con mèo . chuyển sang con mèo chút
Bao la một khoảng sân vườn
Mèo ta nhảy nhót chờn vờn nắng mai
Chuột nhà tìm đến củ khoai
Mèo kia vội đến véo tai chuột già

lukhachmuathu
28-01-2011, 10:10 PM
Chuột già chạy lăng xăng
Mèo nhìn thấy lại thèm
Chỉ tội mắt kèm nhèm
Nhìn nhưng mà không thấy

Ăn mỡ hoài cũng ngấy
Chuyển thịt chuột xem sao
"Chuột kia, coi chừng tao
Hôm nay tao ăn mặn"

Chuột ta lại nhũn nhặn
"Ăn mặn hay ăn chay
Cái nào cũng thấy hay
Mà còn răng không thế?"

- - - -
Đầu năm đồng dao chuột mèo tí :D

~*ẢO ẢNH*~
30-01-2011, 02:10 AM
Thế gian bao chuyện đổi thay
Mèo ta chẳng biết chỉ hay la cà
Quẩn quanh xó bếp rồi ra
Mặc cho chuột nhắt đi qua kiếm mồi

MeLjn_Khjn
30-01-2011, 02:31 AM
Mồi ngon béo bở từ xa
Chuột đàn chút chít chui ra chui vào
Mèo ta vội vã bổ nhào
Tóm đuôi ngoe nguẩy :"con nào to gan!"

~*ẢO ẢNH*~
30-01-2011, 04:42 AM
To gan lớn mật đã từng
Chuột ta hùng dũng trên lưng mái nhà
Cả đàn lúc nhúc chạy ra
Mèo ta hờ hững đi qua chẳng thèm

mây mơ êm
30-01-2011, 05:49 AM
Thèm thuồng một chú chuột con ,
Mèo ta chịu khó lon ton kiếm tìm.
Nhè đâu chẳng thấy lim dim ,
Chuột đợi mèo ngủ mới tìm thức ăn...

~*ẢO ẢNH*~
30-01-2011, 09:43 AM
Thức ăn bày vẽ thật sang
Mèo ta trông thấy đi ngang chén liền
Ăn rồi lại nhảy liên thiên
Chui vô xó bêp lại xiên ra vuờn

m0nk3y.devil
30-01-2011, 09:52 AM
ra vườn nhìn ngó tứ phương
mèo ta cảnh giác chuột đi đường nào
nhớ mãi cái vụ hôm nao
chuột cho mèo đứng mất bao thì giờ

~*ẢO ẢNH*~
30-01-2011, 11:07 AM
Giờ đây xuân đến thật gần
Nắng vàng hoa thắm góc sân khoảng trời
Hoa đào nở khắp nơi nơi
Em thơ ngồi ngóng pháo rơi đầy làng

mây mơ êm
30-01-2011, 08:04 PM
Làng trên xóm dưới khắp nơi ,
Mừng Xuân Tân Mão ... nói cười xôn xao.
Năm cũ , đã ngã nón chào.
Mừng năm mới đến ; thôi... nào nâng ly !

~*ẢO ẢNH*~
30-01-2011, 10:33 PM
Nâng ly cùng chúc tân xuân
Gió đưa đào thắm vui tuần nắng mai
Cụ già ngồi viết khoan thai
Em thơ vui hát cùng nhai kẹo giòn

mây mơ êm
30-01-2011, 10:52 PM
Giòn giòn bánh tráng phồng tôm
Ăn kèm với gỏi thịt tòm ngói sen.
Món này ăn phải bon chen ,
Chút rượu nhấm nháp nhom nhen.... ngày xuân.

~*ẢO ẢNH*~
30-01-2011, 10:56 PM
Xuân này vui thật là vui
Cháu con sum họp bùi ngùi tình thân
Mai đào chớm nở vui xuân
Ô kìa đàn bướm quanh sân nô đùa

mây mơ êm
30-01-2011, 11:01 PM
Đùa vui chim chóc hoan ca ,
Mừng xuân năm mới chan hòa làm sao !
Xuân về lòng cứ nao nao ,
Hân hoan đón nhận tình giàu đẹp hơn....

~*ẢO ẢNH*~
31-01-2011, 01:28 AM
Đẹp hơn ngày tết quê tôi
Cây vui đón nắng sinh sôi nảy chồi
Giao thừa năm mới đến rồi
Cùng nhau ca hát cùng tôi yên bình

cobekinhcan5858
31-01-2011, 04:07 AM
Yên bình là lúc mẹ bên cha
Nhổ cọng tóc bạc màu sương gió
Yên bình là 1 căn nhà nhỏ
Có tiếng cười hạnh phúc của trẻ thơ
Yên bình là 1 chút mộng mơ
của cô bé ngốc nghếch nhà hàng xóm
"Bé bảo:bà nội dù bị móm
Vẫn cười tươi mỗi khi bên ông"
Yên bình là 1 chút viển vông
Cho cuộc sống thêm màu ý nghĩa
Yên bình là trong suy nghĩ
Của ai đó khi nhớ người yêu
Yên bình là khi được về nhà
có vòng tay ấm áp của mẹ....

livilR.Nguyen
01-02-2011, 08:56 PM
Mẹ ơi lộc đã đâm chồi
mà con vẫn mãi xa nơi phương trời.
Sắc xuân cách mấy trùng khơi,
biết chăng bao kẻ đợi chờ hồi hương?

~*ẢO ẢNH*~
01-02-2011, 10:04 PM
Hương quê nồng ấm bao ngày
Xuân sang tết đến con nay vắng nhà
Mẹ già trông ngóng ngày qua
Mong con trở lại mái nhà yên vui

MeLjn_Khjn
02-02-2011, 12:42 AM
Vui xuân đất khách quê người
Con quên quê cũ, hồng tươi sắc đào
Dáng mẹ gầy héo hanh hao
Gắng chờ, con cũng ước ao ngày về!

~*ẢO ẢNH*~
02-02-2011, 05:25 AM
Ngày về con ngóng đã lâu
Ngồi buồn xa ngắm hải âu tung trời
Xuân về giăng khắp nơi nơi
Hoa đào tô thắm bầu trời rực xuân

hư vô
02-02-2011, 11:00 AM
Xuân tình pha chút đào phai
thêm màu nắng mới sắc mai ửng vàng
một mình lẹ bước lang thang
ngắm nhìn hoa lá mơ màng sắc xuân

~*ẢO ẢNH*~
02-02-2011, 08:54 PM
Sắc xuân phơi phới lộc non
Hôm nay mồng một xuân còn nơi nơi
Bé cười ca hát vui chơi
Mời anh mời chị mời ông mời bà .

Emmerald
02-02-2011, 11:02 PM
Bà cười nhìn lũ nhóc con.
Xuân này nay đã măng non-tre già.
Nhớ xưa còn bé thế mà.
Quay đi nhìn lại ngày qua bao giờ.

~*ẢO ẢNH*~
02-02-2011, 11:31 PM
Giờ đây hoa thắm đào tươi
Xuân sang tết đến vui cười nắng mai
Ngày xuân cung chúc lộc sai
Nhà nhà ăn tết lai rai cả ngày

cobekinhcan5858
02-02-2011, 11:54 PM
Ngày mèo dạy hổ tập võ
Hổ học rất hăng say
Ngỡ đã giỏi hơn thầy
Hổ giở trò,thử miếng

~*ẢO ẢNH*~
03-02-2011, 12:59 AM
Miếng ngon mèo chẳng buồn ăn
Chỉ ngồi thơ thẩn lăn tăn góc vườn
Chuột cười mèo đó bị ươn
Ta đi phá phách khu vườn cho nhanh

hư vô
03-02-2011, 05:14 AM
Nhanh chân ta ngắm pháo hoa
mừng cho xuân mới chan hoà yêu thương
còn gì đâu chút vấn vương
bỏ qua ngày tháng vô thường sau lưng

...Meme...
03-02-2011, 10:02 PM
bạn kinhcan post không đúng chủ đề nên tớ sẽ tiếp tục từ bài của Hư Vô nhé.

----

Lưng chừng một thưở xuân xanh.
Người đà nay đã gầy hanh cõi lòng.
Xuân này xuân cũng ngóng trông.
Hình ai bóng khuất, má hồng bơ vơ.

hư vô
03-02-2011, 10:37 PM
Bơ vơ một bóng một mình
mặc ngày xuân mới duyên tình nơi đâu
một mình dạo bước thật lâu
ngắm nhìn cây cỏ đượm mầu sắc xuân

Emmerald
03-02-2011, 10:56 PM
Xuân khoe sắc, sắc đượm xuân.
Ngày khoe duyên mới, ngày luận bài thơ.
Dừng chân góc phố ta mơ.
Tình nhân ta có, mộng thơ ta còn.

MeLjn_Khjn
04-02-2011, 11:05 PM
Ta còn chưa biết xuân qua
Vậy mà mùa đã dần xa, xa rồi
Héo gầy một thuở mắt môi
Vội vàng níu giữ - ngày trôi lạnh lùng...

~*ẢO ẢNH*~
05-02-2011, 05:24 AM
Lạnh lùng ngày tháng êm trôi
Xuân nay đã hết hỡi ôi điêu tàn
Mai đào còn nở mơn man
Đâu đây phảng phất pháo ran góc trời

MeLjn_Khjn
05-02-2011, 08:04 AM
Góc trời xuân đã tàn hơi
Mai đà rã nhuỵ tả tơi bên đường
Còn gì đâu? Hỡi sắc hương
Còn chăng là chút vấn vương lặng thầm

le.thai.son.cvp
05-02-2011, 08:34 AM
Thầm lặng mong xuân xanh còn mãi
Tuổi trẻ sẽ còn lại với dương gian
Mùa xuân mang hạnh phúc miên man
Trải lộc non xuống muôn ngàn xứ sở

...Meme...
05-02-2011, 03:39 PM
Xứ sở ai chìm trong bóng lặng khuất.
Để xuân đi mất, để xuân qua.
Ưóc mai ta về, với tình ta.
Ước xuân còn đó, ước đông qua.

le.thai.son.cvp
05-02-2011, 07:15 PM
Qua mùa đông, đặng xuân đang tới
Thềm nhà ai hấp phới gió về
Năm nay xuân còn giữ lời thề?
Rằng thắm mãi, miên man cùng trần thế?

~*ẢO ẢNH*~
05-02-2011, 08:44 PM
Trần thế gây chi sự dở dang
Xuân tàn hoa muộn chốn mênh mang
Đâu rồi đào thắm mai bừng sáng
Chỉ thấy hoa tàn xác pháo rơi

Tuyệt
06-02-2011, 01:04 AM
Pháo rơi như muốn tỏ bày
xuân nay vừa tới nơi này đã đi
lặng thầm xuân chẳng nói chi
để rồi hờ hững xuân tình đã qua

m0nk3y.devil
06-02-2011, 07:59 AM
đã qua rồi mùa xuân ấy
bạn và tôi phút giây yêu thươg
xuân này lòng đầy vấn vương
hương xuân phơi phới có thương người tình

~*ẢO ẢNH*~
06-02-2011, 08:12 PM
bài của bạn trên không theo luật nên tớ đối bài của bạn monkey


đã qua rồi mùa xuân ấy
bạn và tôi phút giây yêu thươg
xuân này lòng đầy vấn vương
hương xuân phơi phới có thương người tình

Tình xuân phơi phới lộc non
Mưa bay lất phất hoa còn thắm tươi
Người người ca hát vui chơi
Pháo kia đã nổ nơi nơi tưng bừng

cobekinhcan5858
06-02-2011, 09:02 PM
Tưng bừng mùa xuân của dất trời
Đông,Tây quang cảnh khác nhau rồi
Chỉ mơ tết cũ nơi quê mẹ
Chỉ nhớ mà thôi đã ngậm ngùi.


Tết ở đây chẳng bánh chưng xanh
Chẳng dây pháo đỏ ,chằng dưa hành
Chỉ có lòng ai....hoài cố quận
Nỗi lòng thao thức sưốt năm canh

~*ẢO ẢNH*~
06-02-2011, 10:10 PM
Năm canh khắc khoải chờ xuân
Bỗng nghe tiếng pháo ầm ầm nổ vang
Vừa hay năm mới đã sang
Thế nhưng người cũ mênh mang chưa về

le.thai.son.cvp
07-02-2011, 12:40 PM
Về đây xuân hỡi xuân ơi.
Xuân về xuân thắm đất trời thắm xuân.
Nhà nhà sum họp quây quần.
Xuân mang phúc lộc tới muôn gia đình.

...Meme...
08-02-2011, 03:51 AM
Đình ai đứng chốn buồn tênh.
Lòng ai giậm chỗ chông chênh một mình.
Xuân này ta viết chữ tình.
Cho sầu, cho nhớ, cho mình, cho ta.

le.thai.son.cvp
08-02-2011, 04:04 AM
Ta đắm mình trong hương thơm mùa mới.
Khi nàng xuân í ới gọi nhau về.
Trời và đất cũng đắm say tựu tề.
Và nhân thế đam mê cùng xuân thắm.

MeLjn_Khjn
08-02-2011, 05:38 AM
Mê cùng xuân thắm thiết tha
Để giờ xuân vội bước qua thình lình
Ngại ngần chi kiếp trời sinh
Đất trời vẫn sẽ cho mình gặp nhau
Ta cùng đợi đến mùa sau....

...Meme...
08-02-2011, 09:47 PM
Sau lưng cánh én dập dìu.
Sau lưng cô bé buồn hiu tháng ngày.
Sau lưng bỏ lại đồi may.
Sau lưng bỏ lại xuân nay đã tàn.

LuuDuLuong
08-02-2011, 11:31 PM
Tàn rồi những giấc mộng xưa
Khi xuân chạm ngõ cũng vừa ly tan
Xuân hồng thắm bước sang ngang
Ngựa ô ăn khớp đưa nàng về dinh!

~*ẢO ẢNH*~
09-02-2011, 06:44 AM
Dinh kia nàng đã tới rồi
Xuân nay xa cách thôi rồi tình xưa
Mai đào theo gió hương đưa
Người buồn tết đến cũng thừa mà thôi

LuuDuLuong
09-02-2011, 08:59 AM
Thôi em nhắc lại làm gì
Con mèo ngày ấy đã đi về trời
Xuân nay nhà cửa thảnh thơi
Mua con mèo mới về chơi đỡ buồn!
:rain:

le.thai.son.cvp
09-02-2011, 10:39 AM
Buồn ơi theo gió bay đi.
Xuân xanh đã chớm còn gì vui hơn?
Mơn man chúm chím hoa đào.
Ngoài thềm xuân sắc xôn xao kéo về.

~*ẢO ẢNH*~
09-02-2011, 08:12 PM
Về đây một chút đào phai
Tình xuân phơi phới nắng mai reo cười
Gió về ca hát nơi nơi
Gọi xuân gọi tết gọi mời tình yêu

le.thai.son.cvp
09-02-2011, 10:10 PM
Tình yêu vĩnh cửu với xuân
Với bao hoa cỏ, với muôn ngọt ngào
Trẻ em ca hát đón chào
Hương xuân phảng phất nôn nao bao miện

~*ẢO ẢNH*~
09-02-2011, 10:18 PM
Miền xa về đón xuân vui
Anh em cô bác bùi ngùi gọi mau
Kính yêu từ trước đến sau
Cả nhà yên ấm trao nhau nụ cười

le.thai.son.cvp
09-02-2011, 11:07 PM
Nụ cười thắm mãi trên môi.
Xuân về phủ lộc đôi bờ ngát xanh.
Kìa chim đang hót trên cành.
Kìa gió xuân thổi rung cành lay ơn.

~*ẢO ẢNH*~
10-02-2011, 06:02 AM
Lay ơn chào đón nắng mai
Xuân nay đã tới một hai hoa cười
Vui sao cuộc sống đôi mươi
Con đường ta bước vui tươi ngày dài

le.thai.son.cvp
10-02-2011, 06:18 AM
Ngày dài trông ngóng mùa xuân.
Mùa của đôi lứa hồng quần dạo chơi.
Ô kìa, ong bướm lả lơi.
Mải mê tô vẽ đất trời màu xuân.

~*ẢO ẢNH*~
10-02-2011, 07:24 PM
Màu xuân tô thắm lên môi
Hoa cười gió hát mây trôi về trời
Nắng vàng vui khắp nơi nơi
Để ta vui bước ôi đời thắm tươi

le.thai.son.cvp
10-02-2011, 07:54 PM
Thắm tươi xuân sắc đất trời.
Xinh tươi hạnh phúc con người chân quê.
Gió xuân thổi dọc bờ đê.
Sông xuân sóng gợn gọi về bình yên.

MeLjn_Khjn
11-02-2011, 01:11 AM
Bình yên một cánh chim hiền
Du xuân rủ bỏ muộn phiền năm qua
Chơi xuân chẳng biết xuân già
Đất trời còn đó - xuân đà vô duyên!

~*ẢO ẢNH*~
11-02-2011, 02:23 AM
Duyên tình theo bước mùa xuân
Đôi ta cùng bước vui tuần tháng giêng
Tình đầu cao quý thiêng liêng
Cho ta nhớ mãi tình riêng xuân này

le.thai.son.cvp
11-02-2011, 02:28 AM
Này kìa, nắng có còn xuân?
Đào có còn thắm, mai buồn nhạt phai.
Xuân này ai có đợi ai.
Sương xuân ướt đẫm mày ngài cô em.

...Meme...
11-02-2011, 03:45 AM
Cô em má lúm đồng tiền.
Ngày xuân cất bước duyên hiền thắm xinh.
Chàng ngại chỉ biết lặng thinh.
Đầu dinh gió thổi yên bình đôi ta.

MeLjn_Khjn
11-02-2011, 05:06 AM
Đôi ta bước giữa chiều xuân
Nghe rơi rất khẽ bâng khuâng: mai vàng
Đất trời còn đó ngổn ngang
Mà nghe: xuân đã vội tàn rồi sao?

~*ẢO ẢNH*~
11-02-2011, 06:24 AM
Sao trời lấp lánh lung linh
Mèo con thơ thẩn đì rình chuột to
Đây rồi một đám trong kho
Mèo ta phấn khởi mắt to sáng bừng

le.thai.son.cvp
11-02-2011, 06:42 AM
Bừng lên nhạc khúc mùa xuân.
Năm nay con cách nhà muôn dặm trường.
Con đường trải rộng muôn phương.
Xuân này con nhớ quê hương gia đình.

m0nk3y.devil
11-02-2011, 09:39 AM
gia đình hạnh phúc sum vầy
xuân về hạnh phúc cỏ cây reo mừng
xuân về hoa, quả, bánh chưng
người người đón tết cùng chung rộn ràng

le.thai.son.cvp
11-02-2011, 10:38 AM
Rộn ràng nhạc khúc sớm mai.
Đào vừa chớm nở, mai cài canh xanh.
Kìa câu đối, bánh chưng xanh.
Kìa hoa, qủa, mứt, dưa hành vị xuân.

m0nk3y.devil
11-02-2011, 11:22 AM
xuân đến lòng ta như mở hội
trăm hoa khoe sắc khắp muôn nơi
người người nhà nhà vui chợ tết
xuân về câu chúc lộc đầy vơi

mây mơ êm
11-02-2011, 08:43 PM
Đầy vơi vơi đầy , lúa đơm bông.
Én bay , hoa nở muôn sắc hồng.
Đây câu đối đỏ ba ngày tết
Xuân về , bao đỏ trẻ nhỏ mong.

ty_muoi
11-02-2011, 08:59 PM
Mong mỏi xu tiền với nắng xuân
Dẫu rằng không bé vẫn lâng lâng
Xuân sang, Tết đến muôn lời chúc
Nhắn bạn mình ơi, chớ lạnh lùng.

mây mơ êm
11-02-2011, 09:49 PM
Lạnh lùng chi đâu bạn của ta !
Xuân về nắng ấm rọi chan hòa.
Mèo con nằm dài hưởng Xuân nắng.
Vểnh râu meo... meo như thể ca.

le.thai.son.cvp
12-02-2011, 12:05 AM
Ca vang nhạc khúc mùa xuân.
Tân Mão thịnh vượng tới muôn gia đình.
Từng đôi trai gái rập rình.
Cười vang xóm nhỏ tự tình cùng xuân.

livilR.Nguyen
12-02-2011, 11:04 PM
Thưa các bạn! Chắc hẳn các bạn đã có 1 khoảng thời gian giao lưu vui vẻ, hào hứng trên topic này. Mình thay mặt tất cả cám ơn các bạn đã tham gia rất nhiệt tình vào cuộc thi nho nhỏ để cho ngày xuân thêm ý nghĩa. Cuộc chơi nào cũng có hồi kết và dường như tất cả đều là người chiến thắng. Vì đây do cá nhân tổ chức nên phần thưởng chỉ giới hạn theo ý nghĩa tinh thần, nghĩa là người chiến thắng sẽ nhận được 20.000$ và mỗi bạn tham gia sẽ nhận được 100$ như đa hứa. Do nhân tài thi phú của ta quá nhiều nên mặc dù cuộc thi diễn ra trong thời gian dài nhưng vẫn chưa có người chiến thắng thật sự. Vì vậy, giải thưởng 20.000$ mình mặc dù rất muốn nhưng vẫn chưa thể trao cho ai. Tuy nhiên, để khích lệ tinh thần tham gia nhiệt tình của các bạn mình sẽ trao cho bạn tham gia post bài cuối cùng và người có nhiều bài tham gia nhất mỗi bạn 5000$. Mọi ý kiến thắc mắc xin liên hệ với mình hoặc lukhachmuathu.
Một lần nữa cám ơn tất cả và chúc một năm mới sức khoẻ, hạnh phúc, thành đạt và thật nhiều tình yêu. Cuộc thi đến đây xin kết thúc. Thân chào tất cả !:hug:

livilR.Nguyen
27-03-2011, 06:59 PM
Thành thật xin lỗi các bạn vì thời gian qua mình không có thời gian để online kiểm tra. Như Quy định quà tặng sẽ gửi đến các bạn nhưng mong các bạn giúp đỡ mình trong việc kiểm tra vì sẽ có những thiếu sót không mong muốn. Những ai tham gia không được phần thưởng thì pm riêng cho mình nhé.
Have a good nice!