PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đối mặt.



Xú Tiểu Tử
03-01-2011, 08:48 AM
Tác Giả : Xú Tiểu Tử.

Thể loại : Tiểu thuyết.

Tình trạng : Viết đến đâu post đến đấy. (những chi tiết trong truyện đều là hư cấu, không liên quan đến bất cứ nhân vật, hay sự kiện nào)

Đây là lần đầu tiên mình post truyện ở 4rum này, mong các bạn ủng hộ.


Chapter One : (chưa - được - đặt - tên)

(Phì). Đại úy Phong phun mẩu thuốc ra khỏi miệng, khu vực này đã bị phong toả bởi cảnh sát, trong ngân hàng đối diện là hai trăm con tin, cùng với một băng tội phạm, đến bây giờ vẫn chưa xác định được chúng có bao nhiêu người.

Chúng chưa đưa ra yêu cầu gì đối với cảnh sát. Mạng sống những người trong đó đang bị đe doạ.


******

***********

78 tiếng trước đó.

23 :46 pm. Ban chuyên án TM đang họp, họ bối rối vì những cái chết được báo trước.......

Ring.........

Ring............

Điện thoại bàn rung lên. Phong chộp lấy.

_ a lô. Phòng trọng án xin nghe.

_hehe, mới xa nhau chưa đầy hai mươi tư giờ mà đã quên nhau rồi hả ông bạn.

_hãy nói cho chúng tôi biết anh muốn gì ?

_hãy đến số nhà 24D hàng ngang....


******

***********

73 tiếng trước :

Trong căn nhà, có 4 nạn nhân, tất cả đều bị siết cổ đến chết, điều đặc biệt là hàng xóm ở những căn hộ bên cạnh không hề nghe thấy tiếng động, trong nhà vẫn còn mùi của thuốc gây mê. Họ đã chết mà không biết là mình đã chết. Tên giết người đã gây ra ba vụ trong hai ngày,và biến mất sau khi gọi điện báo, khi Phong và đồng đội đến hiện trường, chỉ còn lại những cái xác không hồn, chẳng nhẽ đội trọng án chỉ là những người đi nhặt xác ?

Chính tên sát nhân đã báo án cho cảnh sát.

Không thể xác định chính xác được hắn gọi điện từ vi trí nào. Những cái sim chỉ dùng một lần, những cuộc gọi không quá một phút.


************

****************

Hiện tại :

Phong phải lên kế hoạch giải cứu con tin, không thể để một người nào bị thương hay thiệt mạng.

_ thưa đại úy, đây là số điện thoại của bên trong, ban chuyên án lệnh cho anh chỉ huy vụ này.

_cảm ơn. Phong nhấc máy, quay số.

......Ringggg. Ringgggg.

_ A lô.

_tôi muốn nói chuyện với người cầm đầu của các anh, tôi là người chỉ huy ở đây.

_chúng tao không muốn làm cho ai bị thương, chúng tao muốn thoát khỏi đây an toàn. (Bùm, tiếng súng nổ, một cửa kính bị vỡ, tiếng la hét nhộn lên)

_anh nói đi.

_chúng tao cần một chiếc xe khách, và một con tàu đợi sẵn ở bến cảng, khi nào chúng tao an toàn, chúng tao sẽ thả con tin.

_được, chúng tôi sẽ làm theo yêu cầu của các anh.

.........

Ringggggg. Ringgggggg. Máy di động của Phong rung lên.

_ A lô.

_hehe, là tôi đây anh bạn.

_ hãy nói cho chúng tôi biết chúng tôi có thể làm được gì cho anh?

_hãy đến chỗ công viên cạnh đền Voi Phục, mày sẽ thấy.

_a lô, a lô (tút! tút)

_khốn nạn.


(chap 2 - ra tay)

mr.D
04-01-2011, 04:50 AM
Đang chán ngán, lê lết, ngọ nguậy giữa một đống fic không muốn đọc thì vớ được cái fic này. Thể loại có vẻ thú vị vì ít ra xưa nay trong box này hình như chưa có ai viết fic đậm chất trinh thám thế này.

Một fic trinh thám, không xét nhiều về kiểu cách, câu từ, nhưng nếu không logic thì coi như vứt, right? :D Và những người viết trinh thám phải là người có tư duy cao, thông thạo logic học và tâm lý học, nói chung là khá thông minh. :D

Mới là chap đầu, có lẽ chưa có gì để "soi" nhiều, nhận xét cho bạn mỗi chỗ này thôi:


Trong căn nhà, có 4 nạn nhân, tất cả đều bị siết cổ đến chết, điều đặc biệt là hàng xóm ở những căn hộ bên cạnh không hề nghe thấy tiếng động, trong nhà vẫn còn mùi của thuốc gây mê. Họ đã chết mà không biết là mình đã chết.

Có một chút mâu thuẫn trong cách diễn đạt ở đây này. Nếu như vế sau đã giải thích là "có mùi của thuốc gây mê" thì ở vế trước, từ "đặc biệt" có vẻ hơi thừa. Vì đã giải thích ra rồi thì nó chẳng còn là nghi vấn, chẳng còn đặc biệt nữa. :D

Tại ham hố các fic trinh thám nên mạo muội nhận xét mấy dòng. Mong tác giả đừng giận nhé!

Chúc fic thành công. Mà mình nghĩ là bạn sẽ thành công.

Cher_sóy
05-01-2011, 01:51 AM
Đây là lần đầu tiên mình post truyện ở 4rum này, mong các bạn ủng hộ.:seehaha: thật hả bạn tác giả?

Có ai lên yahoo treo cái stt kiểu đấy rùi vào nói kiểu đấy k?

Thôi bạn tác giả cứ từ từ... Tớ đi đọc đây :cr:

Có vẻ fic chưa lôi cuốn lắm ... có lẽ "lần đầu" thử sức với thể loại này chăng

Thế thì cứ từ từ...Chắc sẽ có tiến bộ :cr:

Xú Tiểu Tử
05-01-2011, 02:58 AM
Chapter two : Ra Tay.

Phong vẫy tay, gọi một toán người tới.

_ Thiếu úy, hãy dẫn người tới đền Voi Phục, phong toả hiện trường, và về trụ sở tập hợp hết hồ sơ vụ án, khi nào xong vụ này tôi sẽ xem nó.

Lúc này là 16:45. Trời mùa đông đã ngả, những đám mấy xám xịt ùn ùn kéo đến như sắp mưa. Những tay súng được bố trí trên nóc nhà đối diện báo cáo bọn tội phạm có 9 người, tất cả đều được trang bị vũ khí, đeo mặt nạ, con tin bị dồn vào một góc, ngồi sát xuống sàn.

Phương án một : đợi chúng dẫn con tin ra xe thì những xạ thủ đồng loạt nổ súng. Phong lắc đầu, cách này không ổn, vì như thế có thể sẽ bắn vào con tin, điều tối kỵ của một cảnh sát khi tác chiến.

Phương án hai : kêu gọi bọn chúng đầu hàng, phương án này rất khó, vì bọn chúng đã lên kế hoạch đi cướp ngân hàng, rồi khi bị phát hiện thì bắt con tin, chúng sẽ không dễ dàng buông súng để ngồi tù đâu.

chỉ còn lại một cách : Phương án ba.

17:25. Xe đã đến theo yêu cầu.

Phong nhấc máy, bấm số, gọi vào trong.

_ cho tôi gặp chỉ huy của các anh.

_tao đây.

_xe đã đến theo yêu cầu của các anh, tàu cũng đã đợi ở bến cảng.

_nhưng làm thế nào để chúng tao biết là bọn mày không giở trò ?.

_tôi sẽ buông vũ khí, và đi từ từ vào trong, tôi sẽ dẫn đường cho các anh.

_tốt lắm, làm đi.

Phong cởi bao súng khỏi thắt lưng, đặt lên nắp capo của một chiếc ô tô gần đó, hai tay giơ lên, từ từ tiến vào trong......

gooddythin_nd1996
05-01-2011, 03:18 AM
Bóc tem :D
Tiếp đi bạn, thú vị đấy :D

Ngũ Cung
05-01-2011, 05:51 AM
Trong ngân hàng, một không khí nặng nề bao trùm tất cả, một tên đang ngồi trên bán, tay phì phèo điếu thuốc, khâu Ak để sẵn trên đùi, sẵn sàng nhả đạn khi có biến cố, có lẽ hắn là tên cầm đầu. Phong bước thẳng tới.

_các anh tính thế nào.

_mày sẽ đi trước, chúng tao sẽ dẫn lũ này theo sau - Hắn chỉ vào con tin - loạng quạng tao cho ăn đạn, khi nào lên tàu, và ra đến hải phận quốc tế, tao sẽ cho mày xuống biển, cùng với một cái phao. Mẹ kiếp, tao không muốn phải giết người .

_anh cứ yên tâm, nếu như con tin an toàn, các anh cũng sẽ an toàn.

_còn không thì sao.

_tôi sẽ bắt các anh phải về quy án.

_lằng nhằng, đi thôi chúng mày.


Phong đi, mũi súng của tên cầm đầu chĩa vào lưng anh. Những tên còn lại đi phái ngoài, một đám con tin được bọc ở giữa, có lẽ bọn chúng sợ nếu có hỗn loạn ở đây, chúng sẽ bị bắt hết.

Khi đoàn người đã lên xe an toàn, tên cầm đầu bắt con tin ngồi sụp xuống ghế, còn lại người của hắn đứng và cầm súng.




Từ từ post dần =))