Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : "Cuốn theo chiều gió"



trangdlhp
01-01-2011, 10:14 PM
00h01p ngày 01 tháng 01 năm 2011: ............im lặng............
00h02p - 29h59p ngày 01 tháng 01 năm 2011:................im lặng......................

Bốn năm qua 3 cái Tết, năm nào em cũng nhận được 1 tin nhắn quen thuộc : "Chúc em năm mới luôn ngập tràn niềm vui, tiếng cười và hạnh phúc. P/s: Đừng chúc lại anh, tất cả lời chúc anh dành cho em là hạnh phúc anh đặt trong đó". Hôm nay cũng vừa qua 1 ngày đầu năm , qua 1 cái Tết nhưng cuối cùng em được nhận MỘT CÂU CHÚC IM LẶNG. Em vẫn hi vọng mong manh vào một câu nói "Cảm xúc trôi theo thời gian....nhạt....nhưng không phai", cuối cùng "nhạt nên sẽ phai"...

Em tự mình lựa chọn con đường đi cho mình, cho chúng ta, dù vẫn biết em là người đưa ra, tự thực hiện và bắt anh phải chấp nhận. Em vẫn biết tất cả những điều đó nhưng thật hụt hẫng khi 1 điều quen thuộc không còn, 1 điều giản dị nhưng không có....
Tối qua nhìn thấy biển số xe quen thuộc của anh, em chạnh lòng, em lại chờ đợi 1 tin nhắn...im lặng.

Năm mới đến rồi năm cũ đã qua chưa anh nhỉ? hình như em chưa "tiễn" năm cũ đi. Sang năm mới em thêm 1 tuổi mới, cái tuổi kết thúc những ngây thơ bồng bột, kết thúc những dại khờ, cái tuổi cuối cùng kết thúc 1 dãy số, cái tuổi kết thúc 1 mối tình đẹp.... em nghĩ đó là "Cái kết xấu cho 1 mối tình đẹp".

Giờ em nghiêng về hướng gió, em cuốn - theo - chiều - gió, em để gió - cuốn - đi, 1 hướng đi không xác định, 1 lối đi không có anh song hành, 1 lối đi cho riêng em.

IM LẶNG - Cái kết xấu cho một mối tình đẹp.
IM LẶNG - im lặng để "là gió", để bắt đầu những ngày CUỐN THEO CHIỀU GIÓ....

Mi Yuu - Duyên
01-01-2011, 11:33 PM
Gió
Giúp ta trốn chạy với hiện thực
Giúp ta đưa tất cả nổi buồn đi theo gió
Giúp ta chôn vùi quá khứ
Good thật đấy
Thôi thỳ ss đừng buồn nữa nha :)
Cố lên ss nhar

gio_kobietkhoc
03-01-2011, 05:50 AM
tại sao cứ phải là người chờ đọi , mà k phải là người gửi những dòng tin nhắn? sống dụa vào gió nhiều k tốt. Vì gió vô tình lắm!