bi_ngoc
01-01-2011, 08:01 AM
ĐÊM THÀNH PHỐ
Là lúc ồn ào biến mất
Vầng trăng chem giữ ánh đền
Sương rơi ngập tràn gió bụi
Huỳnh hoa nghẹn ngào...đứt quãng làn hương
Những yên ấm gia đình
Trốn mình sau nhiều song cửa sắt
Chối từ mọi tạp âm
Đêm
Thành phố
Mệt nhoài
Chiếc đồng hồ treo tường chết lặng
Quên gõ tiếng thời gian
Ra thăm con Mẹ không thể nào dỗ giấc
Thèm tiếng rì rầm từ đất sinh sôi
Thàng phố trong khuya tràn ngập những nổi trôi
Về đâu những mảnh đời bạc phận
Về đâu tiếng rao hàng khuya lơ khuya lắc
Chỉ vầng trăng trên cao đững một mình vằng vặc
Giữa bốn bề lớp lớp mây đen
Thành phố rồi dần mất thân quen
Láng giềng nhau ra vào khép cổng
Người lạ người
Cái bòng lỡ độ đường lóng ngóng...
Bờ rào thôi cũng cáu mắt nhìn
Đêm thành phố rất dài
Dài như không thể nào tới được bình minh...
Là lúc ồn ào biến mất
Vầng trăng chem giữ ánh đền
Sương rơi ngập tràn gió bụi
Huỳnh hoa nghẹn ngào...đứt quãng làn hương
Những yên ấm gia đình
Trốn mình sau nhiều song cửa sắt
Chối từ mọi tạp âm
Đêm
Thành phố
Mệt nhoài
Chiếc đồng hồ treo tường chết lặng
Quên gõ tiếng thời gian
Ra thăm con Mẹ không thể nào dỗ giấc
Thèm tiếng rì rầm từ đất sinh sôi
Thàng phố trong khuya tràn ngập những nổi trôi
Về đâu những mảnh đời bạc phận
Về đâu tiếng rao hàng khuya lơ khuya lắc
Chỉ vầng trăng trên cao đững một mình vằng vặc
Giữa bốn bề lớp lớp mây đen
Thành phố rồi dần mất thân quen
Láng giềng nhau ra vào khép cổng
Người lạ người
Cái bòng lỡ độ đường lóng ngóng...
Bờ rào thôi cũng cáu mắt nhìn
Đêm thành phố rất dài
Dài như không thể nào tới được bình minh...