Nhohoalan
01-01-2011, 01:25 AM
Đây là một bài thơ mình muốn gửi đến một người bạn thân nhất của mình đã ra đi rất xa:
Nghe tin bạn đi tôi lại tưởng chuyện đùa
Một chuyện đùa làm tôi mất đi bạn
Bạn đi xa không một lời từ biệt
Để cho lòng tôi bao nỗi sầu .
Mắt lệ nhòa khi biết bạn đi xa
Lời từ biệt ấp ủ trong lòng bao nỗi nhớ ,
Con tim nhói đau khi mất một người thân, Nỗi buồn này tôi biết tỏ cùng ai .
Ban đi rồi có nhớ đến tôi không?
Cô bạn nhỏ luôn cùng bạn sẻ chia,
Những niềm vui nỗi buồn không giấu giếm
Bạn đi rồi tôi chỉ giữ cho riêng tôi.
Bạn đi xa có nhớ đến quê hương,
Những ngọn sóng vẫn sô bờ mỗi buổi chiều lên
Trên bãi biển vẫn còn là bãi bóng,
Và những con đường in dấu chân bạn bè
Bạn đi rồi quê hương có nhiều đổi khác,
Con đường quê hương đã dần đổi mới
Nhưng sẽ mãi còn có hình bóng bạn,
Cùng chúng tôi bước trên mọi nẻo đường
Dù bạn ở phương trời nào hãy nhớ
Những vì sao sẽ giúp chúng ta gần nhau hơn,
Những vì sao lung linh bao sắc màu
Như ánh mắt bạn bè lung linh bao nỗi nhớ đợi bạn về
Nghe tin bạn đi tôi lại tưởng chuyện đùa
Một chuyện đùa làm tôi mất đi bạn
Bạn đi xa không một lời từ biệt
Để cho lòng tôi bao nỗi sầu .
Mắt lệ nhòa khi biết bạn đi xa
Lời từ biệt ấp ủ trong lòng bao nỗi nhớ ,
Con tim nhói đau khi mất một người thân, Nỗi buồn này tôi biết tỏ cùng ai .
Ban đi rồi có nhớ đến tôi không?
Cô bạn nhỏ luôn cùng bạn sẻ chia,
Những niềm vui nỗi buồn không giấu giếm
Bạn đi rồi tôi chỉ giữ cho riêng tôi.
Bạn đi xa có nhớ đến quê hương,
Những ngọn sóng vẫn sô bờ mỗi buổi chiều lên
Trên bãi biển vẫn còn là bãi bóng,
Và những con đường in dấu chân bạn bè
Bạn đi rồi quê hương có nhiều đổi khác,
Con đường quê hương đã dần đổi mới
Nhưng sẽ mãi còn có hình bóng bạn,
Cùng chúng tôi bước trên mọi nẻo đường
Dù bạn ở phương trời nào hãy nhớ
Những vì sao sẽ giúp chúng ta gần nhau hơn,
Những vì sao lung linh bao sắc màu
Như ánh mắt bạn bè lung linh bao nỗi nhớ đợi bạn về