anhsaobang
31-12-2010, 08:50 AM
Sinh nhật nhỏ đã qua đi lặng lẽ
anh trầm ngâm bên góc phố thở dài
còn đâu nữa những tháng ngày đến lớp
thấy nhỏ cười trong ánh nắng ban mai
em biết không giữa mênh mông đọng lại
kỷ niệm buồn đau nhói tận trong tim
tháng ngày qua anh vẫn mãi lặng im
cho nhoè vào thêm một lòng vương vấn
sinh nhật này chỉ mình anh thơ thẩn
ôm bó hoa thả xuống dòng sông xanh
bao ước mơ và mộng ước không thành
đã trôi qua trong một dòng dĩ vãng
em biết không anh chẳng hề quên lãng
kỷ niệm xưa vẫn in đậm nơi đây
anh còn nhớ nhớ lại những tháng ngày
mình đã trao duyên tình nồng tha thiết
còn bây giờ là mênh mông biền biệt
mãi cách xa theo một thoáng canh thâu
và hai đứa cũng chẳng được thấy nhau
khi chia lìa ở hai nơi xa cách
anh dại khờ nên.. đã...để... em.... mất
trước mặt mình cho hai nhỏ sống vui
bánh xe kia là oan nghiệt cuộc đời
đã đưa em về với nơi hằng sống
chỉ có anh...chỉ riêng anh tuyệt vọng
khi cuộc đời đã mãi mãi mất em
anh trầm ngâm bên góc phố thở dài
còn đâu nữa những tháng ngày đến lớp
thấy nhỏ cười trong ánh nắng ban mai
em biết không giữa mênh mông đọng lại
kỷ niệm buồn đau nhói tận trong tim
tháng ngày qua anh vẫn mãi lặng im
cho nhoè vào thêm một lòng vương vấn
sinh nhật này chỉ mình anh thơ thẩn
ôm bó hoa thả xuống dòng sông xanh
bao ước mơ và mộng ước không thành
đã trôi qua trong một dòng dĩ vãng
em biết không anh chẳng hề quên lãng
kỷ niệm xưa vẫn in đậm nơi đây
anh còn nhớ nhớ lại những tháng ngày
mình đã trao duyên tình nồng tha thiết
còn bây giờ là mênh mông biền biệt
mãi cách xa theo một thoáng canh thâu
và hai đứa cũng chẳng được thấy nhau
khi chia lìa ở hai nơi xa cách
anh dại khờ nên.. đã...để... em.... mất
trước mặt mình cho hai nhỏ sống vui
bánh xe kia là oan nghiệt cuộc đời
đã đưa em về với nơi hằng sống
chỉ có anh...chỉ riêng anh tuyệt vọng
khi cuộc đời đã mãi mãi mất em