PDA

Xem đầy đủ chức năng : Mây Xám Trên Cuộc Tình



anhsaobang
31-12-2010, 07:04 AM
anh không nghĩ cuộc tình ta rạn nứt
một vẩn mây đen bay qua bầu trời
dù đêm lạnh vẫn nghe lòng thổn thức
một tình yêu trong tim đang rạo rực

đời đã muộn không chỉ giấc mơ buồn
chiều vàng lên cội lá nhớ hoàng hôn
thì thôi em đừng buồn chi em nhé
một đời dài nào đâu có vui không

chút mây xám trên cuộc tình hôm nay
anh và em chợt xanh dáng hình hài
mốt mai đây nếu một lần anh hỏi
em có yêu như chưa từng yêu ai

một chút buồn cho môi mặn nhé em
một chút hờn để ta nhớ nhau thêm
buổi tối nay anh xin là van vỉ
giọt mưa rơi ướt trũng dấu ưu phiền

anh không nghĩ cuộc tình ta đang mất
tình đôi khi giọt mật đắng trên môi
chén đời cạn bỗng dưng thành vị ngọt
rót lại mai sau ta sánh bước một đời