PDA

Xem đầy đủ chức năng : Xuân Tương Tư



thanhphuc
30-12-2010, 05:36 AM
Bao xuân qua vẫn mãi còn mơ
Còn vận tương tư thế phải chờ
Chiều xuống cảnh đau hồn lạnh lẽo
Đào mai buồn rủ cảnh hoang sơ
Tái tê tim buốt sầu sâu thẳm
Sương đổ mi hoen mắt bỗng mờ
Quặn xiết lòng đau hồn lẩn thẩn
Ai chăng lệ đẫm đầy vần thơ

voanhvudangphong
31-12-2010, 12:08 AM
gió thổi cơn sầu nhẹ bay đi
hòa vào trăng gió điệu lâm li
thi sĩ vương tình nghìn năm hận
máu trào tuôn ướt một khối si

thanhphuc
31-12-2010, 12:30 AM
Lá đổ muôn chiều gió lả lơi
Rặng cây xơ xác lá tơi bời
Sương chao đáy nước ai soi bóng
Hốc hác mi thâm thở tiếng đời
Ghế đá vẫn đây muôn kỷ niệm
Hàng cây nằm đó vẫn khơi khơi
Chiều nay lẻ bóng ta lê bước
Chua xót cây sầu đổ lệ rơi

LuuDuLuong
01-01-2011, 02:49 PM
Một cõi bồng lai mây tuyết trắng
Giữa trời bóng nhạn vẽ thời gian
Khéo trách tình chàng mây lơ đãng
Khối tình ân oán nợ còn mang!

thanhphuc
02-01-2011, 12:45 AM
bốn bể ba đào bát ngát hương
mây xanh che lối chốn thiên đường
nơi đó có một người con gái
tôi đã thầm yêu thầm mến thương

noinhokhongwen
02-01-2011, 07:39 AM
lặng lẽ chiều xuân gió liêu hiêu
một mình chân bước cứ liêu siêu
không rựu mà lòng vẫn cứ xay
tĩnh bước lòng ôm hoài kỹ niệm

kiep_phong_tran
02-01-2011, 08:08 AM
Mùa xuân năm ấy vui không tả
xuân đên năm nay cớ lại buồn
nhìn gió vi vu cây không động
nhìn kỹ cảnh đời siết lòng đau
tê tái u sầu rơi rơi lệ
thấm đấm sương trời ngấm tận tịm

~Giấc¤Mơ(~)Thiên-{}Thu*
02-01-2011, 08:49 AM
ngườj đi lãng đảng jó xuân
Vi vu khắp trốn âm tình.
Mưa bay không lốj,vô tình vẫn bay.
Ngườj đi lặng bước,nhân tình khuất xa.
Để mây cùng jó, lang thang khắp nơj,
Để mưa rơj rơj khj mùa xuân về.
Để hồn tôj lơ lững bay ngang trờj.
Cho tôj thương nhớ 1hồj xuân xa.

LuuDuLuong
02-01-2011, 02:22 PM
Tương tư từ thuở lên mười
Tương tư từ thuở biết người hồng nhan
Bây giờ én lượn xuân sang
Lòng sao vẫn cứ mơ màng tương tư?

Bao mùa viết một lá thư
Mười năm không gửi bây chừ còn đâu?
Xuân này em đã làm dâu
Riêng tôi ngồi đếm nỗi sầu tương tư!

thanhphuc
03-01-2011, 07:23 AM
Vì ai lệ quyện với vần thơ
Giấy trắng mực loan tỏ dạ chờ
Ý xạ tâm tình sầu lấp ló
Cửa hờ trăng lén ngó bao giờ
Hương quỳnh thoang thoảng gieo sầu nhớ
Gió đẩy mây đưa ánh nguyệt mờ
Ý lạc mất vần đâu lối thoát ?
Cũng đành nghiêng bút gác vần thơ

LuuDuLuong
07-01-2011, 03:03 PM
Bút chẳng vương tình bút chẳng ghi
Hồn thơ không đến đợi làm gì?
Duyên hư phận ảo đành rơi lệ
Một mảnh ân tình nhuốm biệt ly!

voanhvudangphong
08-01-2011, 02:04 AM
lòng thơ hòa quyện những đớn đau
lệ lòng tuôn chãy, chãy đi đâu
chung thủy đa tình đà ôm hận
một kiếp yêu đương 1 kiếp sầu

kiep_phong_tran
08-01-2011, 11:04 AM
xuân sang rộn giã tiếng cười
còn tôi luốt lệ tiễn người ra đi
tôi nàng đôi ngả chia ly
đào kia khô héo có khi nàng buồn
rượu sao uống mãi vẫn đầy
xuân xưa hạnh phúc xum vầy còn đâu
dặm trường đoạn cách bể dâu
xuân kia nhớ lại in sâu trong lòng

LuuDuLuong
10-01-2011, 02:52 PM
Tương tư ơi hỡi tương tư
Nhớ như lửa cháy, sầu như mưa nguồn
Trách người hẹn ước nói suông
Để tôi đau đớn trời tuôn giọt sầu
Thân giờ chẳng biết về đâu
Xuân còn hay mất đã lâu không màng!
Từ ngày em bỏ sang ngang
Đầu tôi khoác chiếc khăn tang không rời!
...

kiep_phong_tran
11-01-2011, 12:04 AM
đàn ai ra riết u sầu
tiến người con gái sang cầu bên kia
âm dương hai ngã cách chia
lệ tuôn ứa đọng cầm ca khúc sầu
mắt ai trong ngõng dãi dầu
khăn tang ai cuộn nhớ về xuân xưa

voanhvudangphong
12-01-2011, 04:06 AM
miễn cưỡng nào mang hạnh phúc đâu
mà người tự chuốt lấy thương sầu
khi hai tim chẳng hòa nhịp đập
thì người, người sẽ chuốt thương đau

voanhvudangphong
22-01-2011, 12:05 AM
đông về lạnh lắm cố nhân ơi
bướm trắng cành lan mất đâu rồi
miệng mĩm cười mà lòng nhỏ lệ
tuyết tan chôn lấp mãnh hồn tôi